Có xem phim mới thấy, hội chị em ta đã từng có những Tháng năm rực rỡ thế này

Ngày 03/03/2018 16:30 PM (GMT+7)

“Thanh xuân không quay trở lại nhưng tuổi trẻ là bất tận, chỉ cần trái tim bạn còn trẻ” - Đó là một thông điệp tuyệt vời mà bộ phim Tháng năm rực rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng mang đến cho công chúng.

Có xem phim mới thấy, hội chị em ta đã từng có những Tháng năm rực rỡ thế này - 1

Bộ phim "Tháng năm rực rỡ" được “remake” từ nguyên tác phim “Sunny” của Hàn Quốc

Bạn đã bao giờ nghe đến câu chuyện về những lá thư gửi tương lai? Và bạn đã khi nào tự viết một lá thư gửi cho chính mình của 5 - 10 năm sau?

Giống như một lời nhắn nhủ từ quá khứ, câu chuyện của Tháng năm rực rỡ diễn ra song song giữa hai thời điểm cách nhau 25 năm của một nhóm những cô gái chơi thân với nhau. Họ đã từng là thanh xuân của nhau nhưng biến cố chiến tranh khiến cả nhóm mất liên lạc.

Trailer của Tháng năm rực rỡ

Nếu không phải cuộc gặp gỡ tình cờ trong bệnh viện giúp Hiểu Phương (Hồng Ánh) biết được bệnh tình của Mỹ Dung (Thanh Hằng) đang trong giai đoạn nguy kịch thì đã không có hành trình tìm lại tuổi trẻ và tình bạn xúc động của những cô gái nhóm “Ngựa hoang” trong bộ phim.

Có xem phim mới thấy, hội chị em ta đã từng có những Tháng năm rực rỡ thế này - 2

Những cô gái của tuổi 15

Có xem phim mới thấy, hội chị em ta đã từng có những Tháng năm rực rỡ thế này - 3

…và của 25 năm sau.

Phim bắt đầu với một ngày thường nhật của Hiểu Phương - một người phụ nữ tiêu biểu của gia đình, dường như cuộc sống của cô chỉ dành để chăm sóc chồng con và người mẹ đang nằm viện. Kì lạ thay, đằng sau hình ảnh dịu dàng của cô lại là một ánh mắt có nhiều vương vấn. Chỉ sau khi tình cờ gặp được Dung “đại ca” ở bệnh viện và quyết tâm tìm lại những người bạn xưa kia, nét buồn của Hiểu Phương dần được thay thế bằng niềm vui.

Có xem phim mới thấy, hội chị em ta đã từng có những Tháng năm rực rỡ thế này - 4

Quả là nữ diễn viên Hồng Ánh đã rất tinh tế trong việc thể hiện nhân vật Hiểu Phương trưởng thành. Từ chị, người xem có thể cảm nhận một cách rõ ràng sự tươi trẻ dần “sống” lại trong nhân vật này.

Trước đây, Hiểu Phương ao ước trở thành một họa sĩ hoặc một nhà văn, nhưng nó đã bị gác lại vì nhiều thứ. Chỉ khi gặp được những người bạn xưa, nhận được sự động viên của họ, cô ấy mới cảm thấy mình còn trẻ và còn có thể làm những gì mình say mê.

Cuộc sống bộn bề, gia đình và con cái khiến nhiều người phụ nữ phải gác lại ước mơ của mình và lãng quên nó ở đâu đó trong ký ức giống như nhân vật Hiểu Phương. Nhưng Tháng năm rực rỡ muốn nói với họ rằng “Đừng từ bỏ những gì mình yêu thích, hãy giữ cho bản thân mình một trái tim trẻ để yêu đời và yêu chính mình hơn”.

Có xem phim mới thấy, hội chị em ta đã từng có những Tháng năm rực rỡ thế này - 5

Trái ngược với Hiểu Phương của hiện tại, Hiểu Phương của quá khứ do Hoàng Yến Chibi đảm nhiệm lại vô cùng sống động và mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả màn ảnh rộng.

Người xem dễ dàng nhớ đến đến một Hiểu Phương "ngố tàu" nhà quê khi lần đầu bước vào lớp, lại cũng cười quên trời đất khi thấy màn giả ma chửi thề của cô học trò này, và lại bồi hồi xót xa khi thấy cô gái nhỏ thổn thức trước mối tính đầu chưa kịp nở đã tàn.

Cảm giác thanh tân như váng vất đâu đó trong nụ cười của Hiểu Phương năm 15 tuổi quả thật dễ đi vào lòng người. Vai diễn trong Tháng năm rực rỡ chắc chắn sẽ mang đến nhiều thành công hơn nữa cho cô ca sĩ dễ thương có tên Hoàng Yến.

Có xem phim mới thấy, hội chị em ta đã từng có những Tháng năm rực rỡ thế này - 6

Là học sinh chuyển trường, lại có giọng Bắc đặc trưng, cô bạn nhỏ Hiểu Phương như một “của lạ” xuất hiện giữ ngôi trường nữ sinh của Đà Lạt lúc ấy. Dù bị bắt nạt nhưng dưới sự “bảo kê” của Mỹ Dung lúc trẻ (Hoàng Anh), Hiểu Phương đã trở thành thành viên mới của nhóm gồm Bảo Châu “tiểu thư điệu đà” (Khổng Tú Quỳnh), Thuỳ Linh “nữ hoàng chửi thề” (Trịnh Thảo), Lan Chi “mập ú” (Minh Thảo), Tuyết Anh “hoa khôi mặt lạnh” (Jun Vũ) và cả Dung “đại ca”.

Họ là những thiếu nữ vô lo vô nghĩ và mang trong mình những ước mơ về hạnh phúc, tương lai, cả tình yêu và tình bạn như bất kỳ một cô gái nào từng mong ước trong tuổi ô mai.

Có xem phim mới thấy, hội chị em ta đã từng có những Tháng năm rực rỡ thế này - 7

Đảm nhiệm những cô gái trong nhóm “Ngựa hoang” cũng là những gương mặt vô cùng thích hợp. Đó là á hậu Hoàng Oanh, là gương mặt mới Trịnh Thảo, là người đẹp Jun Vũ nổi tiếng từ những quảng cáo ở Thái Lan, là nàng ca sĩ Khổng Tú Quỳnh...

Hầu hết các người đẹp đều không phải diễn viên chuyên nghiệp nhưng mỗi cô gái đều toát lên nét riêng và ăn ý với nhau trong từng cảnh. Nhìn họ trên phim tựa như đã trút bỏ hết những thân phận thật của mình để trở thành những cô học trò của Đà Lạt năm 75 xưa.

Có xem phim mới thấy, hội chị em ta đã từng có những Tháng năm rực rỡ thế này - 8

Trái ngược với những hình ảnh thanh xuân tươi đẹp mà dàn diễn viên thế hệ 9X thể hiện, các thành viên của nhóm “Ngựa hoang” U40 lại được gửi gắm vào tài năng của nhiều gương mặt kỳ cựu trong làng điện ảnh Việt. Bên cạnh sự nhập vai nhuần nhuyễn của nữ diễn viên Hồng Ánh trong vai chính Hiểu Phương sau này thì khán giả chắc chắn sẽ vô cùng vất ngờ khi thấy NSƯT Mỹ Uyên góp mặt trong phim.

Đã lâu rồi, biểu tượng sắc đẹp đậm chất thục nữ của phim ảnh phía Nam mới xuất hiện. Thế nhưng chị lại vào một vai rất khác so với hình tượng nhu mì mà khán giả đã quen - một “bà chị” mê trai, thích “chuối”, ngổ ngáo và đặc biệt giỏi chửi thề.

Có xem phim mới thấy, hội chị em ta đã từng có những Tháng năm rực rỡ thế này - 9

Thanh Hằng - ngôi sao của phim Mẹ Chồng năm ngoái cũng góp mặt trong bộ phim qua vai diễn Dung “đại ca” trưởng thành, nhân vật đóng vai trò như một sợi dây kết nối các thành viên của “Ngựa hoang”. Biết mình bị ung thư và chẳng còn sống được bao lâu nữa, Dung muốn gặp lại những người bạn thân đã thất lạc của mình.

Mỗi người bạn tìm thấy như một phần ký ức được sống lại, và nhờ có họ ở bên mà những ngày cuối đời cô không còn cô đơn. Vai diễn này không khó, số lượng cảnh cũng không nhiều nhưng người đẹp vẫn nổi bật nhất trong mỗi lần xuất hiện.

Có xem phim mới thấy, hội chị em ta đã từng có những Tháng năm rực rỡ thế này - 10

Bênh cạnh ấn tượng mà dàn diễn viên mang lại, Tháng năm rực rỡ còn có những cảnh quay cũng đặc sắc không kém. Trên nền nhạc lãng mạn từ nhà sản xuất âm nhạc Đức Trí, người xem - đặc biệt là các cô gái - đã phải nhiều phen xuýt xoa vì nhưng khung cảnh quá tình, quá đẹp.

Ví như khoảnh khắc Hiểu Phương năm 15 tuổi núp sau gốc cây và nhìn chàng lãng tử Đông Hồ ngồi bên hồ thổi kèn harmonica để chờ đợi, cô cứ ngỡ rằng người anh ấy đợi là mình cho đến khi người bạn thân Tuyết Anh xuất hiện.

Có xem phim mới thấy, hội chị em ta đã từng có những Tháng năm rực rỡ thế này - 11

Và mối tình đầu chợt vỡ tan trong im lặng khiến người xót xa, câu hát “em đánh rơi nụ hôn đầu sau lưng anh” vang lên gợi nỗi buồn của thuở thanh xuân, của tình đầu trong vắt nhưng chẳng mấy khi thoát khỏi vụn vỡ. Ngay cả nỗi buồn cũng đẹp đến vậy, làm sao khán giả không xao xuyến cho đành?

Có xem phim mới thấy, hội chị em ta đã từng có những Tháng năm rực rỡ thế này - 12

Kịch bản không rườm rà nhưng lại đầy ý nghĩ đặc biệt là với phái nữ, cùng với vô vàn điểm cộng từ hình ảnh nhân vật cho đến diễn xuất, cảnh quay, nhạc phim… Tổng thể lại, Tháng năm rực rỡ là một sự lựa chọn ngọt ngào dành cho chị em dù ở độ tuổi nào. Đặc biệt, phim vô cùng thích hợp để đi xem cùng với những người bạn thân.

Thanh Hằng kín như bưng, đọ sắc với hot girl trà sữa hở bạo tại buổi ra mắt phim mới
Lứa diễn viên gạo cội như Hồng Ánh, Mỹ Uyên, Thanh Hằng hội ngộ cùng các đàn em Khổng Tú Quỳnh, Hoàng Yến Chibi, Jun Vũ trong bộ phim của đạo diễn...
Tú Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim chiếu rạp