Khắp bản trên bản dưới ở thung lũng Hang Kia - Pà Cò (Mai Châu - Hòa Bình) là những vườn mận nối nhau nở trắng rừng.
Đường lên Hang Kia - Pà Cò giờ đã đi lại dễ dàng hơn, chứ không còn xa ngái như trước. Dốc đá làm chồn chân ngựa năm nào được thay thế bằng con đường bê tông phẳng lì xuyên qua vườn mận trắng muốt đang bung nở. Con đường cũng như là một cầu nối để du khách đến với miền cổ tích này nhiều hơn.



Trong sương sớm, những vườn mận đang độ mãn khai nở trắng rừng. Bên bờ rào đá, hay sau vườn nhà của bà con người Mông, nơi nào cũng trồng mận, trồng đào. Người Mông cũng rất yêu loài hoa này, nên nhà nào cũng trồng rất nhiều. Những vườn mận nở trắng tinh khôi nối nhau dài tít tắp. Cả một thung lũng hoa mận đang bung nở như dâng hiến hết mình cho mùa xuân của đất trời.

Hoa mận nở cũng là lúc bà con người Mông nơi đây ăn Tết. Họ ăn Tết suốt cả tháng Chạp. Bỏ lại sau lưng những ngày lao động gian khổ, nam, phụ, lão, ấu nơi đây cùng hòa mình đón Tết. Xuýt xoa trong cái lạnh nơi cao nguyên, du khách đến đây sẽ được hòa mình vào với nền văn hóa bản địa.


Bất cứ một ai đến đây du xuân cũng được bà con người Mông mời vào nhà uống rượu. Thứ rượu ngô thơm nứt chai cùng món bánh dày dẻo như kẹo kéo như một món quà đầy ý nghĩa mà bà con gửi tới du khách. Trong bàn rượu, không phân biệt thân sơ, họ cùng cười nói rôm rả.




