Reply 1988 và những câu thoại lấy nước mắt khán giả

Ngày 18/01/2016 15:33 PM (GMT+7)

"Vì Chúa không thể ở mọi nơi cùng một lúc nên Ngài đã tạo ra Mẹ" - Sung Bora, Reply 1988.

Reply 1988 và những câu thoại lấy nước mắt khán giả

Là một trong những tác phẩm truyền hình được mong đợi trong năm 2015 đầu năm 2016, Reply 1988 không phụ sự mong đợi của khán giả khi vẽ lên bức tranh nhiều màu sắc về cuộc sống của thủ đô Seoul những năm 80, 90. Sự thành công của bộ phim không chỉ nhờ dàn diễn viên với khả năng diễn xuất tuyệt vời mà còn vì biên kịch rất biết tạo dựng lên những tình tiết hấp dẫn và lời thoại đắt giá.

Xem phim, khán giả không thể kìm nén được những giọt nước mắt khi chứng kiến những thứ tình cảm quen thuộc nhất, gần gũi nhất nhưng được tái hiện đẹp đẽ và chân thực nhất. Reply 1988 để lại trong lòng khán giả nhiều xúc cảm thiêng liêng.

Những lời thoại "ám ảnh" trong Reply 1988:

Reply 1988 và những câu thoại lấy nước mắt khán giả - 1

Reply 1988 và những câu thoại lấy nước mắt khán giả - 2

Trong khoảnh khắc mẹ Duk Sun che chắn mưa cho con gái Bora và nước mắt của mẹ Sun Woo khi mẹ bí mật để tiền dành cho gái trong nhà tắm lấy nhiều nước mắt của khán giả. Đặc biệt, câu thoại, "Vì Chúa không thể ở mọi nơi cùng một lúc nên Ngài đã tạo ra Mẹ. Khi con cái đến tuổi làm mẹ, mẹ vẫn là vị thần bảo vệ của mẹ. Từ "mẹ" này chỉ gọi thôi cũng chạm đến tâm can. Mẹ... vô cùng mạnh mẽ" càng khiến người xem nức nở.

Reply 1988 và những câu thoại lấy nước mắt khán giả - 3

Trong suốt 3 ngày đám tang mẹ, bố Duk Sun không nhỏ một giọt nước mắt cho tới tận khi quan khách về hết chỉ còn lại anh em trong nhà, ông đã không kìm được nước mắt - "Người lớn chỉ là đang chịu đựng. Chỉ là đang bận rộn chuyện của những con người trưởng thành. Chỉ là đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để gánh vác trách nhiệm của tuổi tác. Người lớn cũng biết đau".

Reply 1988 và những câu thoại lấy nước mắt khán giả - 4

Khoảnh khắc, bố Duk Sun và Taek cùng nhau chia sẻ nỗi nhớ mẹ khiến nhiều người hiểu ra rằng: "Đứa trẻ hiểu chuyện chỉ là đứa trẻ không nhõng nhẽo mà thôi. Chỉ là đứa trẻ biết chuyện, thích ứng được với hoàn cảnh. Ánh mắt thích nghi được với lỗi lầm của người khác làm cho đứa trẻ ấy trưởng thành lên. Đứa trẻ hiểu chuyện cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi".

"Người giàu luôn trong sạch còn kẻ nghèo thì đầy tội lỗi. Có tiền là vô tội, không có tiền là có tội".

Reply 1988 và những câu thoại lấy nước mắt khán giả - 5

Tình thân gia đình là tình cảm vô cùng thiêng liêng và đáng quý. Reply 1988 chỉ đơn giản ghi nhận lại: "Có lẽ, người nhà là không hiểu nhất. Nhưng hiểu hay không có gì quan trọng chứ? Cuối cùng, gạt bỏ đi khoảng cách. Không phải là đầu óc không có gì không biết. Mà là tay nắm tay, trái tim kiên quyết không chịu buông tay. Xét cho cùng vẫn là người nhà. Đừng nói là anh hùng, dù là ông nội của anh hùng, đến giây cuối cùng cũng muốn trở về bên người thân của mình".

Reply 1988 và những câu thoại lấy nước mắt khán giả - 6

Nỗi buồn là con thứ không được cả nhà quan tâm khiến Duk Sun tổn thương nhưng "Những tổn thương phải gánh chịu từ thế giới bên ngoài khi bước ra khỏi cửa nhà, đều để lại vết sẹo trong cuộc sống mỗi người. Thậm chí vết thương do người nhà để lại trong chúng ta, cũng sẽ đem đến lời an ủi cuối cùng để xoa dịu đi. Xét cho cùng vẫn là người nhà".

Reply 1988 và những câu thoại lấy nước mắt khán giả - 7

Đối với Sun Woo, mẹ luôn là người tuyệt vời nhất và người cần sự quan tâm nhất. Bởi vậy, cậu luôn khen tất cả những món ăn mà mẹ nấu và bí mật ăn hết hộp cơm mẹ làm mặc dù chúng không thực sự ngon: "Nhưng đôi khi làm cho người khác có chút ảo tưởng cũng tốt. Chỉ cần có thể làm cho mẹ cảm thấy bản thân mình là bà hoàng ẩm thực hạnh phúc".

Dàn diễn viên Reply 1988 tụ họp tại buổi tiệc chia tay

Mới đây, cánh phóng viên vừa chụp được hình ảnh dàn diễn viên Reply 1988 tại một nhà hàng. Cả đoàn làm phim đã cùng nhau họp mặt nhân dịp bộ phim kết thúc. Xuất hiện tại nhà hàng là dàn diễn viên chính của bộ phim như Hyeri (Girl’s Day), Ryu Jun Yeol, Park Bo Gum, Lee Dong Hwi, Ryu Hye Young…

Reply 1988 và những câu thoại lấy nước mắt khán giả - 8

Hyeri xuất hiện xinh đẹp trong bữa tiệc mừng công.

Reply 1988 và những câu thoại lấy nước mắt khán giả - 9

Cô gái Duk Sun quê mùa ngày nào giờ đã biến mất.

Reply 1988 và những câu thoại lấy nước mắt khán giả - 10

Ryu Jun Yeol vẫn nổi bật với nụ cười tươi và đôi mắt híp.

Khác với vẻ ngoài trong phim, Hyeri xinh đẹp và đáng yêu, hiện đại khác hẳn với hình ảnh cô nàng Duk Sun trong phim. Trong khi đó, nam diễn viên Ryu Jun Yeol lại ăn mặc khá giản dị tới bữa tiệc. Nụ cười mắt híp của Ryu Jun Yeol trong phim và ngoài đời đều khiến các fan nữ điêu đứng.

Dàn diễn viên tới dự tiệc mừng công của bộ phim Reply 1988:

Reply 1988 và những câu thoại lấy nước mắt khán giả - 11

Park Bo Geum đển nhà hàng khá muộn.

Reply 1988 và những câu thoại lấy nước mắt khán giả - 12

Lee Dong Hwi tươi tắn tới dự tiệc.

Reply 1988 và những câu thoại lấy nước mắt khán giả - 13

Ryu Hye Young - Chị cả Bora đanh đá trong phim.

Reply 1988 và những câu thoại lấy nước mắt khán giả - 14

"Quý bà da báo" Ra Mi Ran.

Reply 1988 và những câu thoại lấy nước mắt khán giả - 15

"Mẹ Duksun" Lee Il Hwa trẻ trung xinh đẹp.

Reply 1988 và những câu thoại lấy nước mắt khán giả - 16

"Mẹ Sunwoo" Kim Sun Young đã thoát khỏi mái tóc xù mì.

Reply 1988 và những câu thoại lấy nước mắt khán giả - 17

Kim Seol - cô bé Jin Joo trong xóm nhỏ.

Reply 1988 và những câu thoại lấy nước mắt khán giả - 18

Kim Sung Kyun - Ông bố nhí nhố nhất bộ phim.

Reply 1988 và những câu thoại lấy nước mắt khán giả - 19

"Ông bố lù đù" của Choi Taek - Choi Moo Sung

Reply 1988 và những câu thoại lấy nước mắt khán giả - 20

"Thầy chủ nhiệm" Ryu Jae Myung

Tiểu Hàn/ News1, Dispatch
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Hàn Quốc