Người khôn ngoan hiểu: Có một liều thuốc giải cho mọi rắc rối

Bảo Anh. - Ngày 29/04/2024 12:00 PM (GMT+7)

Rắc rối là những ám ảnh tạm thời mà ta chỉ có thể giải quyết bằng cách buông bỏ chúng.

Có một câu nói rất hay rằng: “Rắc rối ngày nào cũng có, nhưng nếu bạn không nhặt chúng lên thì rồi chúng sẽ biến mất”.

Trong cuộc sống ai cũng có những khó khăn, nhưng khi gặp khó khăn, mỗi người lại có những quan điểm khác nhau. Chúng ta thường cảm thấy lo lắng về tương lai bấp bênh, sống trong lo âu vì những điều có thể không xảy ra, tự xiềng xích mình làm nhà tù.

Quỹ đạo của thế giới này chưa bao giờ dựa trên ý muốn của chúng ta. Nhiều thứ không như ý muốn. Đôi khi, chúng ta không thể có được những gì mình cố tình theo đuổi, nhưng chúng ta có thể đạt được điều gì đó nếu chúng ta biết từ bỏ. 

Câu chuyện nọ kể rằng: Có một người đàn ông sang nhà hàng xóm để mượn chiếc rìu. Trên đường đi, anh ta không ngừng suy nghĩ xem mình nên làm gì nếu người hàng xóm không muốn cho anh ta mượn.

Anh tự nghĩ, nếu đối phương không chịu cho mượn thì chính là bắt nạt người lương thiện. Càng nghĩ càng tức giận nên ngay khi người hàng xóm mở cửa, anh lớn tiếng mà nói với hàng xóm rằng: "Ồ! Hãy giữ chiếc rìu gãy của ông lại đi, tôi sẽ không dùng nó!"

Những rắc rối sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn, thậm chí những rắc rối lớn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. 9 trên 10 lần, cuộc sống này sẽ không như ý muốn của chúng ta. Nếu bạn ôm chặt những lo lắng trong tay, những lo lắng đó sẽ luôn theo bạn và làm phiền cuộc sống của bạn.

Có một liều thuốc giải cho mọi rắc rối, đó là không nghĩ tới nó, dũng cảm chấp nhận mọi việc, tìm ra giải pháp cho vấn đề, trút bỏ tâm trí lộn xộn rồi nhẹ nhàng tiến về phía trước.

Người khôn ngoan hiểu: Có một liều thuốc giải cho mọi rắc rối - 1

Cuộc đời này suy cho cùng cũng chỉ trăm năm. Một khi bạn có thể hiểu và buông bỏ thì sẽ không có gì làm xáo trộn được suy nghĩ của bạn.

Không một câu nói nào có thể cho bạn sự giác ngộ sâu sắc. Điều thực sự có thể khiến bạn hiểu được cuộc sống thực ra chính là con đường bạn đã đi từng bước và những trải nghiệm khó quên.

Người ta thường nói, cuộc đời này ai cũng có những biến cố riêng, những sóng gió phải tự mình đối mặt. Không ai có thể kiểm soát mọi thứ đến với mình. Được và mất là do bản chất định sẵn. Cái gì không phải của bạn thì dù bạn có ép buộc nó ở lại cũng chẳng để làm gì. 

Cuộc sống là một quá trình. Nếu bạn quá quan tâm đến được mất, quá coi trọng danh lợi, chắc chắn bạn sẽ hạn chế chính bản thân mình. 

Một nhà tâm lý học từng nói:

“Chúng ta không thể làm cho nỗi đau biến mất khỏi thế giới, nhưng chúng ta có thể làm cho nỗi đau biến mất khỏi cuộc đời của mình.”

Không ai có thể quyết định sự sống hay cái chết và không ai có thể mang đi hết của cải sang thế giới bên kia. Vậy nên, học cách tận hưởng từng khoảnh khắc, tận hưởng niềm vui, sống khỏe mạnh và đi nhẹ nhàng, đó là hạnh phúc.

Nếu muốn nhanh chóng thoát khỏi rắc rối, bạn phải điều chỉnh tâm lý kịp thời. Thay vì lo lắng về mọi thứ, tốt hơn hết bạn nên thư giãn. Nếu trái tim bạn nhỏ bé, mọi thứ sẽ lớn hơn. Nếu trái tim bạn lớn hơn, mọi thứ sẽ nhỏ lại. Tâm lý của bạn sẽ quyết định lối sống mà bạn hướng tới.

Người khôn ngoan hiểu: Có một liều thuốc giải cho mọi rắc rối - 2

Trong cuộc sống, hãy hướng ánh nhìn của mình về phía trước. Nếu bạn luôn ôm chặt nỗi đau thì nỗi đau ấy sẽ càng khiến bạn thêm đau đớn. Tốt hơn là hãy đón nhận mỗi ngày bằng một nụ cười và để quá khứ tan biến theo gió. Rắc rối là những ám ảnh tạm thời mà chỉ có thể giải quyết bằng cách buông bỏ chúng.

Cuộc đời này, có ngàn nỗi lo nhưng ngẫm lại bạn cũng sẽ thấy những ngày nắng đẹp. Đừng chỉ nghĩ về những điều, những người đã làm mình buồn, làm mình thất vọng. Học cách buông bỏ, quên đi một số điều và tập trung vào những gì mình thích, hạnh phúc ắt sẽ tròn đầy. Nhớ rằng, năm tháng trôi qua, mọi thứ sẽ dần phai nhạt. Hãy sống cuộc sống mà bạn muốn, theo cách mà bạn thích! 

Trong suốt quãng đời còn lại, hãy học cách làm cho mình hạnh phúc
Làm cho mình hạnh phúc là khả năng và làm cho mình hạnh phúc cũng là sự lựa chọn.

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống