Ở đời, biết trân trọng 5 người, coi nhẹ 3 việc chính là khôn ngoan nhất

Bảo Anh. - Ngày 01/06/2022 19:00 PM (GMT+7)

Càng bước đi và trải nghiệm nhiều hơn, bạn sẽ càng thu được cho mình những kinh nghiệm, bài học quý báu. Người khôn ngoan hiểu rằng ở đời, có 5 người phải luôn coi trọng, có 3 điều tốt hơn khi xem nhẹ.

Nghe audio
0:00
0:00

Danh nhân Tô Đông Pha từng viết trong tác phẩm của mình rằng: “Đời người như quán trọ, ta cũng chỉ là kẻ qua đường”. Càng bước đi và trải nghiệm nhiều hơn, bạn sẽ càng thu được cho mình những kinh nghiệm, bài học quý báu. Người khôn ngoan hiểu rằng ở đời, có 5 người phải luôn coi trọng, có 3 điều tốt hơn khi xem nhẹ.

5 người phải coi trọng

1. Cha mẹ

Ở đời, biết trân trọng 5 người, coi nhẹ 3 việc chính là khôn ngoan nhất - 1

Tư Mã Thiên từng viết: “Cha mẹ là gốc rễ của con người”. Cha mẹ là người ban cho ta cuộc sống và là nền tảng cho chúng ta đứng trên thế giới này.

Ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ như núi cao biển sâu. Dù cuộc đời mai này có ra sao, thành đạt hay không, bận rộn hay nhàn hạ, không bao giờ được quên hiếu kính với cha mẹ và báo hiếu. Chỉ khi gốc rễ chắc chắn, cành lá mới sum suê, trái mới ngon ngọt. Người biết coi trọng nguồn gốc của mình, luôn hiếu thuận với cha mẹ chính là đang tích phúc đức cho bản thân và con cái.

2. Con cái

Con cái chính là sự tiếp nối cuộc đời của chúng ta. Khi có con, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của cuộc sống được truyền từ đời này sang đời khác.

Con người ta sinh con đẻ cái cũng như cái cây mọc cành vậy. Cành lá có tươi xanh là nhờ rễ bén sâu trong lòng đất. Lũ trẻ chính là người dạy chúng ta thế nào là tình yêu vị tha.

Mong con cái trưởng thành, có được cuộc sống tốt đẹp là nỗi niềm của những người làm cha, làm mẹ trên khắp thế gian này. Gia đình hòa thuận, yêu thương dẫn nhau, biết kế thừa những truyền thống tốt đẹp chính là gốc rễ cho xã hội phát triển.

3. Bạn đời

Người ta nói rằng, trên đời này, người thân thiết nhất với ta không phải là mẹ cha, không phải con cái, mà là bạn đời.

Cha mẹ rồi sẽ rời ta đi, con cái rồi cũng lập gia đình nhỏ của riêng mình. Anh chị em thân thiết đến đâu rồi cũng có mỗi người một ngã rẽ. Trên đường đời, người duy nhất có thể song hành cùng bạn đến cuối cùng chính là vợ/chồng của bạn.

Một đời yêu thương, một đời tranh cãi, một đời nhường nhịn, đó chính là nghĩa vợ chồng.

4. Thầy của bạn

Ở đời, biết trân trọng 5 người, coi nhẹ 3 việc chính là khôn ngoan nhất - 2

Thầy cô giáo chính là những người có công lớn lao trong quá trình phát triển của mỗi chúng ta. Họ là người mang đến cho ta con chữ, giúp chúng ta biết được nhiều điều hơn về cuộc đời này. Không chỉ là kiến thức, thầy cô còn là người chỉ đường dẫn lối, giúp chúng ta hình thành nhân cách và trở thành người tốt hơn cho xã hội. Mỗi thành công của chúng ta không thể nào thiếu đi sự đóng góp của thầy cô giáo.

5. Bạn bè

Có câu: “Ngàn vàng dễ kiếm, tri kỷ khó tìm”.

Bạn bè là những người ta có thể sống thật với lòng mình, không phải vờ điều này điều kia trước mặt họ. Họ là người sẵn sàng giúp đỡ ta khi gặp khó khăn, cùng nhau hỗ trợ, vượt qua gian khó. Gặp được người như vậy chính là may mắn lớn trong đời, nhất định phải biết trân trọng.

3 điều nên coi nhẹ

1. Tiền bạc

Đời người, giàu có đến đâu cũng chỉ ăn được ngày 3 bữa, đêm ngủ trên 2 mét giường. Bản chất của cuộc sống là đơn giản và dễ hiểu. Tiền nhiều hay ít, suy cho cùng đủ là được. Miễn là các nhu cầu cơ bản của cuộc sống được đáp ứng, đừng tranh đua, chi li tính toán hay tệ hơn là dùng thủ đoạn để theo đuổi tiền bạc.

Tiền quan trọng nhưng không phải là điều quan trọng nhất và càng không nên là yếu tố quyết định. Lúc thiếu thốn chớ nóng lòng mong đổi đời nhanh chóng, lúc có tiền chớ sinh thói xấu tật hư. Làm được như vậy, bạn mới có thể an nhiên mà tận hưởng cuộc sống.

2. Suy nghĩ của người khác

Ở đời, biết trân trọng 5 người, coi nhẹ 3 việc chính là khôn ngoan nhất - 3

Có rất nhiều người luôn muốn làm hài lòng người khác. Họ cần nhận được sự ủng hộ, khen ngợi của mọi người và sẽ thấy rất tệ khi không nhận được sự chào đón.

Nhớ rằng, không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Cuộc sống này là của chính bạn, bởi vậy đừng để bất kỳ ai khác cầm lấy tấm bản đồ. Khi bạn quá quan tâm đến cảm xúc của người khác, bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc thực sự.

Bạn không thể khiến tất cả đều thành tri kỷ gắn bó với mình. Trên đời này khó có tình bạn nào không từng rạn nứt, luôn chung chí hướng cùng nhau bước đi. Thấu hiểu và bao dung lẫn nhau là tốt rồi.

Con người sinh sống một đời, cỏ cây nảy nở một thời tiết xuân. Thay vì cố để làm hài lòng người khác, hãy đối xử tốt với chính mình. Đừng ép buộc, đừng cảm thấy sai trái, hãy kiên nhẫn và dành sự tử tế cho những người bạn yêu thương nhất.

3. Được và mất

Đời người cũng như một khách qua đường, được hay mất cũng là chuyện tùy duyên. Chuyến hành trình của của chúng ta đến thế giới này chính là để trải nghiệm. Vậy tại sao phải khiến bản thân trở nên khổ sở vì những toan tính được và mất?

Người ta nói rằng, cuộc đời chín phần mười là điều không vừa ý. Điều làm nên sự khác biệt chính là thái độ đối mặt và xử lý mọi việc. Thay vì chỉ chú tâm đến những điều không vừa ý, tiếc nuối những gì đã mất, hãy trân trọng những thứ bạn hiện đang có. Đừng luôn miệng phàn nàn và đổ lỗi cho người khác, sống có trách nhiệm và suy nghĩ tích cực hơn, bạn sẽ thấy mọi thứ dần trở nên tốt đẹp.

Học cách im lặng: 3 điều không hỏi, 4 điều không nói
Mỗi chúng ta chỉ mất 2 năm để học nói nhưng mất cả đời để học cách im lặng.

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống