Thứ thực sự chữa lành vết thương cho một người không phải thời gian mà là…

Bảo Anh. - Ngày 01/04/2024 12:00 PM (GMT+7)

Hãy đón nhận mọi thay đổi bằng một tâm trí rộng mở và dù số phận của bạn có thăng trầm đến đâu, bạn cũng có thể tự chữa lành mọi đau khổ.

Trong những thăng trầm của thế giới này, nỗi đau luôn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng điều có thể chữa lành cho bạn cuối cùng phải là sự nhẹ nhõm và khuôn mẫu trong trái tim bạn.

Trước những tổn thương, chỉ những người có trái tim đủ mạnh mẽ và khối óc đủ bao quát mới có thể bình tĩnh đương đầu với mọi bão dông. Dù thế giới bên ngoài đã chỉ trích, có không hề tử tế, họ vẫn có thể bình tĩnh chấp nhận mọi khó khăn vất vả và hoàn thành cuộc đời huyền thoại của mình theo cách mà họ yêu thích.

1. Nếu khuôn mẫu lớn, bạn sẽ không quan tâm đến thiệt hại

Thứ thực sự chữa lành vết thương cho một người không phải thời gian mà là… - 1

Trong cuộc đời mỗi người sẽ khó tránh khỏi giai đoạn trầm lặng. Những lúc như vậy, bắt đầu hướng nội và từ từ điều chỉnh tâm lý của mình, bạn có thể tìm được câu trả lời từ sách và giải quyết vấn đề thông qua việc đọc và suy nghĩ.

Người ta thường nói, sức mạnh lớn nhất của cuộc đời không phải sự đối đầu mà là sự cho phép và chấp nhận. Bởi thế giới này luôn có những điều chúng ta không thể kiểm soát được, luôn có những nỗi đau mà chúng ta không thể tránh khỏi. Điều chúng ta nên làm nhất lúc ấy là mở rộng tầm nhìn và học cách chấp nhận. 

Đừng để nỗi đau nhất thời trở thành nỗi đau vĩnh viễn của chúng ta. Khi khuôn mẫu của bạn được mở rộng đến một mức nhất định, bạn sẽ thấy: Thời gian đã dạy bạn cách xem thường những con người và những điều bạn tưởng không thể buông bỏ, những vết thương và nỗi đau mà bạn tưởng không thể quên.

2. Nếu khuôn mẫu lớn, bạn có thể chịu đựng được sự chế giễu của người khác

Chừng nào bạn còn sống, bạn sẽ luôn bị người nào đó hiểu lầm và bàn tán. Một người càng nổi bật, càng được nhiều người biết đến thì càng dễ bị người khác tấn công bằng lời nói.

Trong cuộc sống thực, hầu hết mọi người đều sẽ trải qua sự tra tấn của tin đồn, dù lúc này hay lúc khác. Nếu một người dành toàn bộ sức lực của mình để bình luận đúng sai trong những việc nhỏ nhặt, người đó sẽ không còn sức lực để quan tâm đến những việc quan trọng.

Một người thực sự sống một cuộc sống minh bạch có thể chịu đựng được sự chế giễu của người khác và chịu đựng được sự chỉ trích của ai kia. Bởi bản thân họ biết đúng sai sẽ luôn tồn tại, nếu không lắng nghe thì sẽ chẳng có gì.

Thay vì lao vào những tranh cãi bằng lời nói không cần thiết, tốt hơn hết bạn nên mỉm cười, đi theo con đường riêng của mình và để người khác nói lên ý kiến ​​của họ. Khi bạn đạt đến một tầm cao hơn, những lời nói xấu bạn sẽ không còn lọt vào tai bạn nữa.

Thứ thực sự chữa lành vết thương cho một người không phải thời gian mà là… - 2

3. Người có khuôn mẫu lớn có thể chịu được những đau khổ của thế giới

Khi lên đến đỉnh núi, bạn có thể thu gọn khung cảnh núi non trong tầm mắt của mình. Người ta nói rằng, tầm nhìn của một người thường quyết định bởi tầm cao mà người đó có thể đạt tới trong cuộc sống.

Khi chỉ đứng ở vị trí thấp, một vài điều nhỏ nhặt cũng có thể hủy hoại tâm lý của một người. Nhưng nếu khuôn mẫu của người đó đủ lớn, họ tự nhiên sẽ không còn vướng vào những chuyện tầm thường.

Như câu nói, "cái bánh dù lớn đến mấy cũng không thể lớn hơn nồi nướng bánh". Nỗi đau cuộc đời như chiếc bánh và khuôn mẫu của bạn chính là chiếc nồi lớn ấy. Khi khuôn mẫu của bạn đủ lớn, nó có thể chứa đựng mọi đau khổ.

Trong hành trình cuộc đời này, đừng bao giờ bị làm phiền bởi những trở ngại lúc này hay lúc khác. Hãy để mọi việc diễn ra tự nhiên và coi đó như khung cảnh cuộc sống. Hãy đón nhận mọi thay đổi bằng một tâm trí rộng mở và dù số phận của bạn có thăng trầm đến đâu, bạn cũng có thể tự chữa lành mọi đau khổ.

Rabindranath Tagore từng viết một bài thơ: ""Sinh", lộng lẫy như đóa hoa mùa hạ; "tử", lặng lẽ và đẹp đẽ như chiếc lá mùa thu". 

Bước đi trên thế giới này, bạn và tôi, ai cũng sẽ phải trải qua đủ loại đau khổ, chịu đủ loại tổn thương. Khi nỗi đau không thể chịu đựng được, bạn cũng có thể nuốt chửng nỗi đau và đè nén nỗi đau đó. Chỉ cần trái tim đủ mạnh mẽ thì dù cuộc đời có ra sao, bạn vẫn có thể nở một bông hoa tao nhã và cao quý.

Những người thực sự có thể ở một mình, họ thường không đơn giản
Khi một người ngày càng hiểu mình hơn trong những năm tháng một mình, người sẽ biết cách làm phong phú thêm thế giới tinh thần và trở nên mạnh mẽ.

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống