Tiền mất tật mang vì cô nàng vợ đẹp

Ngày 17/04/2013 16:49 PM (GMT+7)

Phong cay đắng nhận ra mình là thằng đàn ông thất bại. Anh chẳng phải là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.

33 tuổi Phong đã có một cơ ngơi vững chắc mà bất cứ người đàn ông nào cũng ham muốn. Nhà lầu ba tầng trên một con phố nổi tiếng của Hà Nội, xe hơi bóng loáng, bản thân lại là giám đốc kinh doanh của một công ty đồ gỗ cao cấp, Phong chính là mẫu người thành đạt sớm như ông bà ta thường nói “32 bước qua 33 bước tới”.

Sự nghiệp địa vị vững chắc, Phong không nghĩ đến việc thành gia lập thất bởi lẽ anh chưa tìm thấy cô gái nào thích hợp, còn một lẽ nữa, Phong quan niệm người như anh phải cưới một cô vợ thật độc đáo từ nhan sắc đến tính cách mới phù hợp và không bị thiên hạ chê cười.

Rồi trong một buổi hội thảo với đối tác, Phong gặp Hằng. Với vóc dáng nhỏ nhắn, đáy thắt lưng ong, đôi mắt to hút hồn, làn da trắng ngần, giọng nói thỏ thẻ dịu dàng nhưng đầy quyền lực, Phong “chết đứ đừ” ngay lần chạm mặt nàng đầu tiên. Phong tự nhủ đây chính là cô gái của đời mình, thế là ra sức săn đón cưa cẩm.

Chỉ sau hai tháng, bất chấp ý kiến của gia đình là nên tìm hiểu thêm một thời gian nữa , Phong quyết định đón nàng về dinh vì lo sợ bị chàng khác dòm ngó hớt tay trên. Đám cưới xa hoa lộng lẫy với cô vợ đẹp còn hơn cả hoa hậu khiến Phong hài lòng vô cùng. Phong nghĩ thế là xong, đời mình hoàn hảo tột cùng, nhà lầu xe hơi, vợ đẹp, chỉ cần có con ngoan là Phong thành một chàng hạnh phúc nhất thế giới này.

Tiền mất tật mang vì cô nàng vợ đẹp - 1
Chỉ sau hai tháng, bất chấp ý kiến của gia đình là nên tìm hiểu thêm một thời gian nữa , Phong quyết định đón nàng về dinh vì lo sợ bị chàng khác dòm ngó hớt tay trên.
(ảnh minh họa)

Cưới nhau xong vợ chồng Phong ở riêng để tiện trong việc sinh hoạt cũng như không để vợ phải làm dâu. Hằng nghỉ hẳn ở nhà, vì theo lời Phong, cứ để anh đi làm là đủ. Tưởng nghĩ cho vợ đến thế thì vợ cũng nghĩ cho mình, nào ngờ Hằng rất “vô tư” không hề có suy nghĩ “làm vợ” là phải chăm sóc chồng. Cô để mặc mọi thứ cho người giúp việc làm. Phong cũng là người hiện đại nên nghĩ chỉ cần vợ vui vẻ là đủ không cần phải chăm sóc anh cũng không sao.

Phong đi làm suốt, đến tối mới về nhà, vậy là Hằng ở nhà buồn rồi cũng đi. Có khi Phong về nhà tối mịt chưa thấy vợ đâu, gọi điện thì Hằng bảo đang ở spa, có khi lại bảo đang đi mua sắm. Nhiều bữa Phong phải ăn cơm một mình vì chờ vợ không nổi. Mới cưới mà cơm lạnh canh nguội lại một mình với mâm cơm, Phong cũng bực nên nhiều lần nhắc nhở vợ có đi đâu cũng không nên bỏ buổi tối của hai vợ chồng. Những lúc vậy Hằng chỉ cười đưa đôi bàn tay xinh xắn được tô vẽ kỹ lưỡng ra bảo, em không đi nhỡ xấu xí thì anh còn yêu không! Mấy lúc đó Phong cười, nghĩ thầm, ừ đúng, mình cưới vợ cũng chỉ vì cô ấy đẹp kia mà!

Một hôm cô osin có việc về quê vào cuối tuần, Phong đi làm nửa buổi thấy mệt nên về nhà nghỉ ngơi nhưng chẳng thấy bóng dáng Hằng đâu, gọi điện thì không liên lạc được. Quá mệt mỏi, Phong ngủ quên, giật mình tỉnh dậy đã hơn chín giờ vợ vẫn chưa về. Đầu váng vất, bụng đói cồn cào, Phong đành chạy về nhà mẹ đẻ để được chăm sóc.

Xót con nhưng không khuyên can gì được, mẹ Phong đành gọi Hằng qua để chỉ dạy những điều cơ bản nhất. Hằng không vui, nói thẳng với mẹ chồng mình không hợp với chuyện bếp núc, gia đình, nên không cần ép. Mẹ chồng lắc đầu thở dài bất lực, đành để con trai mình tự lo liệu.

Để giảm bớt việc vợ suốt ngày không ở nhà mà đi đâu Phong không quản được, anh bảo cô muốn mở cửa hàng gì thì làm cho đỡ buồn. Được ngay ý thích, Hằng mở ngay một tiệm spa hoành tráng trên con phố sầm uất bật nhất Hà Nội với tiến thuê mặt bằng gần năm mươi triệu một tháng. 3 tháng đầu kinh doanh chỉ nghe vợ than thua lỗ do chưa có khách, Phong bấm bụng mốc thêm tiền tiết kiệm trong ngân hàng đưa vợ bù lỗ và trả lương cho nhân viên. Tưởng đổ tiền ra cho vợ làm ăn, Hằng sẽ chí thú kinh doanh, ai dè…Phong mất tiền mất luôn vợ!

Một buổi trưa từ công ty ra Phong ghé qua tiệm spa để xem tình hình kinh doanh, đậu xe xong Phong đi thẳng lên phòng vợ. Trời đất như quay cuồng khi Phong mở cửa bước vào, thấy vợ mình đang nằm gọn trong lòng một gã đàn ông khác! Lúc này Phong mới tá hỏa, thì ra nhân viên trong tiệm hay thì thầm bàn tán bà chủ hay có bạn ghé chơi, lần nào cũng vào phòng riêng là thật! Hóa ra Hằng vẫn qua lại với gã bồ cũ trước khi lấy Phong. Hóa ra bất lâu nay tiệm spa chỉ là nơi trá hình để cả hai hẹn hò cho thỏa thích. Tiền bạc của Phong đưa Hằng làm ăn thật ra đã rơi hết vào tay gã bồ cũ của nàng.

Phong cay đắng nhận ra mình là thằng đàn ông thất bại. Anh chẳng phải là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Anh chỉ là thằng đàn ông nhục nhã nhất khi có một cô vợ đẹp chưa nấu cho mình được bữa cơm, chưa mang cho mẹ mình được một bát cháo nhưng hư hỏng thì có thừa!

Nguyễn Nguyễn (Theo KP)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vợ đẹp