
Thấy cô em xinh xắn hơn mình, người chị dâu không chịu chấp nhận và đã đầu tư tiền bạc đi thẩm mỹ. Nào ngờ ngày bỏ mặt thật ra, cay đắng...
Nằm bên vợ mà anh như nằm bên cái xác vô hồn, không nói một câu, không còn hôn hít, ôm ấp như ngày nào. Anh cảm giác như mình sống trong một thế giới khác, không phải là gia đình nữa.
Từ ngày cô ấy dọn tới ở gần nhà, tôi dường như đã mất hết tâm trí. Một người phụ nữ đẹp, xinh xắn lại ăn nói khéo léo như cô ấy có đàn ông nào mà không mê chứ?
Suốt 2 tuần biến mất, cả nhà tôi đã đi tìm khắp nơi không thấy vợ đâu, còn hỏi hết người này đến người kia với hi vọng vợ sẽ không bị tai nạn hay làm sao.
Ngày lấy vợ về, tôi cũng biết, cô ấy không phải là người có nhan sắc gì lắm, so với bạn bè, cô ấy thua xa.
Mỗi người có một cách ghen tuông nhưng cách ghen của chồng thì thực sự khiến tôi khó chịu. Tôi còn không hiểu nổi chồng mình, không biết anh đang nghĩ gì, cần gì ở vợ.
Hình như xu hướng thẩm mỹ ‘đập mặt làm lại’ đã len lỏi vào từng căn nhà nhỏ rồi thì phải. Nhà tôi là một ví dụ điển hình.
Anh thường hay lên mạng và ngắm ảnh các cô người mẫu, chân dài, xinh đẹp rồi tấm tắc khen họ.
Nói em đừng giận, anh sợ lắm! Anh sợ người ta đánh giá vợ anh. Em đẹp thì đẹp thật đấy nhưng mà… nhìn thế ghê lắm em ơi!
Tôi thân làm chồng, cưới được vợ đẹp, tôi càng tin, vợ mình là người phụ nữ tuyệt vời, không những đẹp còn luôn biết cách làm cho mình nổi bật.
Anh cũng đôi lúc buông những lời chê bai khiến em tổn thương. Nhưng anh không có ý miệt thị em, chỉ là muốn cho em hiểu, đàn bà dù bận rộn thế nào cũng nên dành thời gian chăm sóc bản thân.
Bố mẹ chồng nói gì em cũng vâng dạ, không bao giờ phản kháng dù là vô lý. Ai vào nhà chơi em cũng chào xong rồi đi lên phòng, không hỏi han.
Vợ tôi tiêu quá nhiều tiền vào chuyện làm đẹp. Giờ đây nhìn gương mặt đơ như tượng sáp của cô ấy, tôi cảm thấy quá chán ngán.
Tôi lặng người khi mỗi ngày nhìn con lớn lên, với khuôn mặt khác lạ, không giống với bố, với mẹ của con.
Có khoản tiền để trong két sắt, không cần nói tôi cũng biết là không còn xu nào. Tôi cực kì bực mình nhưng mà phải nói, vợ đẹp thật…
Ấy vậy mà, sau 3 tuần đi công tác về, tôi hốt hoảng khi thấy vòng 1 của vợ. Trời ơi là trời...
Anh biết, em có dã tâm cướp chồng của người đàn bà khác, anh cũng không phải là người đàn ông đầu tiên em định làm việc đó.
Tôi vội vàng chạy ra cửa chờ sẵn để ngăn vợ nhưng vừa tới nơi, tôi chững người khi thấy một người phụ nữ lộng lẫy xinh đẹp dắt theo một cô con gái, đó là con tôi…
Tôi hết sức mệt mỏi vì cái tính đua đòi của vợ trong khi tôi phải còng lưng làm việc, gánh vác hết những khoản chi tiêu trong gia đình.
Vợ thích đi với ai cũng được, thích làm gì với ai cũng được, tôi cũng thế, có cuộc sống tự do của riêng mình và nhất định tôn trọng khoảng trời riêng của vợ.
Bao nhiêu năm làm vợ làm chồng, có với nhau những đứa con xinh xắn, gia đình hạnh phúc, cuộc sống sung túc, vậy mà một ngày tôi phát hiện chồng ngoại tình.
“Ăn xổi” là một thuật ngữ trong tiếng Việt thường xuyên được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Cách nói này vừa có thể hiểu theo nghĩa đen và nghĩa bóng, ám chỉ cách sống “ăn sẵn", vội...
Tối hôm đó sau khi lần lượt nhận cuộc gọi từ bố và mẹ chồng, hai vợ chồng tôi liền đi xe cả đêm về quê để giảng hòa cho ông bà, nhưng không ngờ cuối cùng chính tôi lại là người đòi ly hôn.