Trạng thái cao nhất của cuộc sống: Không tham, không nói, không sợ hãi

Bảo Anh. - Ngày 21/11/2023 12:00 PM (GMT+7)

Chúng ta không thể quyết định con đường phía trước có bằng phẳng hay không nhưng hoàn toàn có thể quyết định thái độ đối mặt và cách chúng ta vượt qua.

Điều này có nghĩa là một người có học thức và khôn ngoan rất linh hoạt trong việc đối xử với mọi người, đối xử với mọi việc và đối xử với thế giới, nhưng anh ta cũng chú ý đến các nguyên tắc. Cũng giống như nước, nó có thể có nhiều dạng khác nhau mà không ảnh hưởng đến bản chất, chức năng và mục đích của nó.

Một người có thể tiến xa đến đâu tùy thuộc vào cách người đó cư xử. Cuộc sống là một sự rèn luyện và con đường phía trước còn dài. Càng có nhiều trải nghiệm, bạn sẽ càng hiểu ra, trạng thái cao nhất của con người là: không tham lam của cải không chính đáng, không nói đúng sai của người khác và không sợ mọi chuyện đi ngược lại mong muốn của mình.

Trạng thái cao nhất của cuộc sống: Không tham, không nói, không sợ hãi - 1

Không tham lam của cải không chính đáng là sự trưởng thành

Chỉ khi con người có ít ham muốn thì thân xác và tinh thần mới thoải mái. Ngược lại, nếu một người luôn tham lam, thiếu thốn thì thường dễ đi chệch hướng, thậm chí hủy hoại cuộc sống lẽ ra tốt đẹp của mình. 

Có chàng trai nọ vốn xuất thân từ một gia đình khá giả. Anh không chỉ có được công việc mình yêu thích sau khi tốt nghiệp thạc sĩ mà còn chuẩn bị kết hôn với người bạn gái đã bên nhau nhiều năm. Ai cũng nghĩ rằng những ngày tháng tươi đẹp đang chờ anh phía trước, chẳng ngờ hai chữ "bài bạc" đã khiến anh ngày càng lạc lối. 

Lúc đầu, anh chỉ là muốn thử một lần. Nhưng sau khi thắng tiền hết lần này đến lần khác, anh trở nên ám ảnh cờ bạc không thể kiểm soát. Bị thúc đẩy bởi ham muốn kiếm tiền nhanh chóng, anh từng bước rơi vào bẫy lừa đảo trực tuyến và sớm mất hết tiền tiết kiệm.

Không dừng lại ở đó, anh thậm chí còn vay tiền khắp nơi với suy nghĩ sẽ giành lại mọi thứ bằng cách nhân đôi số tiền đặt cược. Phớt lờ sự can ngăn của mọi người, anh trộm ngọc gia truyền của bà nội và lừa hết tiền tiết kiệm của cha mẹ, thậm chí còn thế chấp xe hơi, bất động sản và đặt cược trong cơn tức giận để rồi mất tất cả. Trong cơn tuyệt vọng, anh đã nhảy từ ban công xưởng vẽ của mình xuống và sống thực vật, để lại nỗi tuyệt vọng và đau đớn vô tận cho gia đình.

Lòng tham vô độ là tai họa lớn nhất của con người. Nếu bạn theo đuổi vật chất quá mức và tham lam những thành quả vốn không phải của mình, bạn sẽ vô tình rơi vào cái bẫy kiếm nhiều tiền một cách dễ dàng. Người trưởng thành không bị ám ảnh bởi lợi ích hay làm nô lệ cho vật chất. Họ biết lấy những gì mình có một cách chừng mực và hài lòng với những gì mình có.

Trạng thái cao nhất của cuộc sống: Không tham, không nói, không sợ hãi - 2

Không nói đúng sai của người khác là một hình thức tu dưỡng bản thân

Những người thích buôn chuyện thường tự cho mình là đúng. Họ thích tỏ ra là người bề trên với đạo đức cao rồi bình luận về chuyện của người khác. Họ ham dòm ngó chuyện riêng tư của người khác, không biết sự thật mà còn đổ thêm dầu vào lửa, vu khống một cách bừa bãi, gây tổn hại cho người khác và chính mình.

Nói năng đúng lúc và có chừng mực là những phẩm chất cơ bản nhất của một con người. Những người có học thức thực sự biết im lặng, không nói những lời tổn hại người khác hoặc phán xét chuyện đúng sai. 

Có câu nói rằng: "Hãy ngồi yên lặng và nghĩ về lỗi lầm của mình, đừng bàn tán về lỗi lầm của người khác". Nghiêm khắc với bản thân và khoan dung với người khác có thể giảm bớt nhiều xung đột, tranh chấp không đáng có. Trong suốt quãng đời còn lại, hãy làm người có nhân cách tốt, nói lời tử tế, tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp, tích lũy phước lành, may mắn sẽ đến với bạn mà không cần phải mời chào.

Trạng thái cao nhất của cuộc sống: Không tham, không nói, không sợ hãi - 3

Đừng sợ mọi thứ đi ngược lại mong muốn của bạn, đó là khuôn mẫu

Cuộc sống không hề dễ dàng, thất vọng, tiếc nuối âu cũng là chuyện bình thường. Nhưng đôi khi, bạn tuy mất đi một điều nhưng lại đạt được một điều khác. Vì vậy, đừng chán nản vì những thất vọng nhất thời, chỉ khi vượt qua được nó thì mọi việc mới có thể đi đến một tương lai tươi sáng hơn. Mọi sự kiên trì cuối cùng sẽ dẫn bạn đến với thành công xứng đáng. 

Chúng ta không thể quyết định con đường phía trước có bằng phẳng hay không, vì vậy tốt hơn là nên bình tĩnh, gặp nước thì xây cầu, mở đường mà vượt núi.

Suy cho cùng, không có gì khó, chỉ cần bạn sẵn sàng vượt qua. Hoàn cảnh của một người càng lớn, người đó càng có cơ hội chuyển hóa những thăng trầm trong cuộc sống thành chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng bản thân rồi từ từ trở nên mạnh mẽ hơn.

Như huyền thoại hoạt hình Nhật Bản Hayao Miyazaki đã nói: "Bạn sẽ biết được nhiều điều sau khi làm việc chăm chỉ. Nếu kiên trì, bạn sẽ vượt qua được." Điều quý giá nhất trong cuộc sống là đứng thẳng, hiên ngang và bình tĩnh tiến về phía trước khi gặp khó khăn. 

Trạng thái cao nhất của cuộc sống: Không tham, không nói, không sợ hãi - 4

Cuộc sống sau này phải do chính bạn bước đi. Điều thực sự có thể bảo vệ bạn chính là sự lựa chọn cuộc sống của chính bạn. Đối mặt với muôn vàn trở ngại, có người lạc lối giữa chốn hoang vu, suốt ngày lo âu, nhưng có người lại tìm được tia hy vọng trong sương mù và ngày một tiến xa hơn.

Những ham muốn vốn khó thỏa mãn và chỉ khi không tham lam của cải không chính đáng, bạn mới có thể bước đi nhẹ nhàng và tự do;

Nói nhiều dễ mắc sai lầm, không phán xét chuyện đúng sai của người khác chính là cách duy trì phong thủy tốt;

Chỉ khi bạn thấy may mắn và bất hạnh là lẽ thường trong cuộc sống, không sợ mọi chuyện đi ngược lại mong muốn của mình thì bạn mới có thể sống một cuộc sống tốt đẹp nhất.

Không phải ông trời hay số mệnh, đây mới là điều quyết định may mắn của bạn
Một người sợ mất đi luôn nắm chặt bàn tay. Nhưng chỉ khi bạn mở rộng bàn tay, bạn mới có thể nắm bắt được mọi điều may mắn trên thế giới.

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống