Xin em đừng cướp chồng chị

Ngày 29/03/2013 14:35 PM (GMT+7)

Em à, em còn trẻ, em cũng xinh đẹp, em có thể tìm được một người đàn ông hoàn toàn chưa thuộc về người phụ nữ nào.

Chào em, chắc em đã nhận ra chị là ai, chị là vợ của người đàn ông mà em đang yêu tha thiết. Liệu em có biết, ngoài chị ra anh ấy còn có hai đứa con nhỏ ngày ngày mong chờ bố đi làm về?

Có lẽ, khi em là người thứ ba em sẽ có những lý do riêng hay những biện hộ riêng cho bản thân mình. Và ở một khía cạnh nào đó em sẽ cho rằng, việc em yêu anh ấy là không có gì sai trái cả, đó là tình yêu, là vì anh ấy chủ động tìm đến em.

Chị hiểu, chị cũng thừa biết chồng chị là người đàn ông trăng hoa, luôn mang đến niềm hi vọng cho những cô gái đối diện. Chị cũng biết, có thể trong chuyện này, em là người thụ động. Thế nên, chị mới nói ra những lời này, hi vọng em hiểu những khổ đau của chị.

Xin em đừng cướp chồng chị - 1
Có lẽ, khi em là người thứ ba em sẽ có những lý do riêng hay những biện hộ riêng cho bản thân mình. (ảnh minh họa)

Chị có thể bỏ chồng, cũng có thể sẽ không bao giờ níu kéo một người đàn ông đã phản bội mình đi ngoại tình. Nhưng còn hai con nhỏ của chị, chúng sẽ sống ra sao khi không có bố. Chị từng thắt ruột với những câu hỏi của trẻ nhỏ: “Mẹ ơi, bố đã về chưa?”. Chị biết những lúc ấy anh đang ở bên em. Và chị cũng hiểu tình yêu anh ấy dành cho em là thật sự. Vì thế chị mới lo lắng.

Em sẽ biện hộ rằng, nếu như không có em, người đàn bà khác cũng sẽ tới và cướp anh ấy đi. Nhưng không… Dù anh ấy có trăng hoa với cả chục người, có ngoại tình với cô này cô nọ nhưng chị tin chắc rằng, anh ấy chỉ yêu em và yêu hơn cả gia đình của anh ấy. Mấy ngày nay anh ấy hay buồn bực, chán nản, thậm chí còn cáu gắt với chị và các con. Trước giờ, dù có giận mấy anh ấy cũng không bao giờ mắng các con… Vậy mà lần này anh đã nổi cáu, vì anh yêu em thật lòng và đang phân vân lựa chọn giữa gia đình và em.

Xin em đừng cướp chồng chị - 2
Vậy mà lần này anh đã nổi cáu, vì anh yêu em thật lòng và đang phân vân lựa chọn giữa gia đình và em. (ảnh minh họa)

Em à, em còn trẻ, em cũng xinh đẹp, em có thể tìm được một người đàn ông hoàn toàn chưa thuộc về người phụ nữ nào. Vậy tại sao em phải chọn chồng chị, hãy buông tha cho chồng chị. Vì chị biết, chỉ khi em từ bỏ, anh ấy mới thay đổi và quay về bên mẹ con chị. Trong cuộc chiến này, chị biết chị thua em, chị không thể tiếp tục chiến đấu với em được vì tình yêu anh ấy dành cho chị đã cạn kiệt rồi. Anh ấy chỉ sống với chị vì hai đứa con. Nếu như không có các con, chị biết anh ấy đã ra đi từ rất lâu rồi.

Hãy vì hạnh phúc của một mái ấm, vì hai đứa nhỏ, em có thể từ bỏ cuộc tình này được không em. Hãy coi như em chỉ là người đến sau, và hãy để anh ấy quay về bên chị. Chị chỉ còn cách này thôi, hi vọng em có thể bao dung và hiểu cho chị. Mon gem đừng cướp chồng chị!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Người thứ ba