Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con “ra công điện khẩn"

Bình An - Ngày 07/10/2020 12:00 PM (GMT+7)

Những lúc trong nhà không có bình hoa tươi, chồng và con của chị Hiền lại nhắc: “Sao hôm nay không có hoa à?”.

Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con “ra công điện khẩnamp;#34; - 1

Cắm hoa không chỉ là đam mê mà còn là để xả stress sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, chính vì vậy, ngày nào cũng vậy, sau giờ làm, chị Lê Thị Hiền (45 tuổi, Hà Nội) lại tranh thủ thỏa mãn niềm đam mê cắm hoa.

Chị Hiền cho biết, dành rất nhiều tình cảm cho hoa nhưng chị không theo bất cứ một lớp học nào về đào tạo cắm hoa. Tất cả các bình hoa chị cắm chẳng theo khuôn mẫu bào, bởi theo chị mỗi loài hoa đều có một vẻ đẹp riêng.

Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con “ra công điện khẩnamp;#34; - 2

Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con “ra công điện khẩnamp;#34; - 3

Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con “ra công điện khẩnamp;#34; - 4

Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con “ra công điện khẩnamp;#34; - 5

Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con “ra công điện khẩnamp;#34; - 6

Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con “ra công điện khẩnamp;#34; - 7

Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con “ra công điện khẩnamp;#34; - 8

Những bình hoa chị cắm như một tác phẩm nghệ thuật. 

Chị cũng thường hay vào hội để quan sát, học hỏi nhiều kinh nghiệm cắm hoa từ mọi người trong đó. Dẫu không phải là người khéo léo nhưng nhờ học hỏi được nhiều điều, nhiều bí quyết mà trình độ cắm hoa của chị ngày càng được cải thiện và lên tay.

“Đã có rất nhiều người chơi hoa, đam mê hoa nhưng chắc chắn sẽ có lần thất bại, bản thân mình cũng vậy. Thất bại ở đây không chỉ là gặp lỗi lúc cắm mà còn ở chỗ đặt hoa tươi nhưng khi shiper mang đến hoa đã bị hỏng, không thể cứu vãn được, kết cục hoa không nở được như ý muốn” – chị Hiền tâm sự.

Mỗi loài hoa đều có một vẻ đẹp riêng nên loài hoa nào chị Hiền cũng yêu thích. Cứ mùa nào hoa nấy, ngôi nhà chị lại tràn ngập hương sắc hoa và sức sống thiên nhiên của hoa sen, hoa hồng, hoa thược dược, hoa cúc họa mi, hoa ly, hoa lan, hoa loa kèn… Những lúc trong nhà không có bình hoa tươi, chồng và con của chị lại nhắc: “Sao hôm nay không có hoa à?”.

Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con “ra công điện khẩnamp;#34; - 9

Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con “ra công điện khẩnamp;#34; - 10

Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con “ra công điện khẩnamp;#34; - 11

Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con “ra công điện khẩnamp;#34; - 12

Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con “ra công điện khẩnamp;#34; - 13

Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con “ra công điện khẩnamp;#34; - 14

Không gian nhà chị ngày nào cũng tràn ngập hoa.

Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con “ra công điện khẩnamp;#34; - 15

Để thể thỏa mãn đam mê, dù nhà chật chị cũng vẫn sưu tầm những bình hoa để cắm phù hợp với mỗi loài hoa. Hiện nay, chị đang sở hữu rất nhiều bình hoa khác nhau, thông thường chị sẽ chọn mua bình hoa có thể cắm được nhiều loại hoa nhất. Nhờ đó, khi đi mua hoa là chị đã sẵn có ngay ý tưởng cắm hoa trong đầu và hình dung được chiếc bình mình sẽ sử dụng để phù hợp với loại hoa đó mà không gặp nhiều khó khăn. “Lựa bình cắm hoa sao cho hợp dáng, hợp tông màu với hoa là chắc đạt được khung 8 điểm rồi” – chị nói.

Chị Hiền tâm sự, mỗi khi cắm xong một bình hoa nào đó, chị thường hay ngắm đi ngắm lại và tận hưởng niềm vui vì mọi muộn phiền chợt tan biến sau đó. Và mỗi lần chia sẻ thành quả miệt mài ngồi tỉ mẩn cắm, chăm chút từng bình hoa, nhận được những nút like, bình luận quan tâm của mọi người khiến chị có động lực hơn. Đối với chị Hiền, cắm hoa không chỉ mang lại sự yên bình, làm đẹp không gian sống và làm việc mà còn giúp chị thỏa sức sáng tạo, thư thái hơn sau một ngày làm việc căng thẳng.

Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con “ra công điện khẩnamp;#34; - 16

Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con “ra công điện khẩnamp;#34; - 17

Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con “ra công điện khẩnamp;#34; - 18

Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con “ra công điện khẩnamp;#34; - 19

Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con “ra công điện khẩnamp;#34; - 20

Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con “ra công điện khẩnamp;#34; - 21

Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con “ra công điện khẩnamp;#34; - 22

Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con “ra công điện khẩnamp;#34; - 23

Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con “ra công điện khẩnamp;#34; - 24

Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con “ra công điện khẩnamp;#34; - 25

Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con “ra công điện khẩnamp;#34; - 26

Mẹ Hà Nội cắm hoa đẹp nức lòng, ngày nào không có là bị chồng con “ra công điện khẩnamp;#34; - 27

Những bình hoa chị cắm có thể theo phong cách truyền thống và hiện đại. 

Cắm hoa tươi sợ nhanh héo, cô giáo Hà Nội mách chỗ đặt bình chơi được 2 tuần
Theo chị Phương, mỗi khi cắm xong một bình hoa chị thấy thật thư giãn và thoải mái đầu óc, ngắm hoa là một cách để thư giãn và xả stress sau một ngày...
Bình An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mua hoa về cắm