Nữ nhà báo tự mày mò cắm hoa đẹp ngất ngây, ai nhìn cũng giục: “Mở shop bán đi!”

Như Loan - Ngày 26/08/2020 12:22 PM (GMT+7)

Trung bình mỗi tháng chị Phương chi tầm 200-300 ngàn đồng mua hoa để cắm. Chị thích ra cửa hàng lựa chọn thay vì mua online, bởi như vậy sẽ sở hữu bó hoa theo đúng ý mình.

Nữ nhà báo tự mày mò cắm hoa đẹp ngất ngây, ai nhìn cũng giục: “Mở shop bán đi!” - 1

Công việc vốn bận rộn song chị Bích Phương (54 tuổi) sinh ra và lớn lên tại Hà nội. Hiện tại đang công tác tại báo Thể thao Việt Nam luôn biết cách sắp xếp thời gian tranh thủ thỏa mãn niềm đam mê cắm hoa.

Nữ nhà báo tự mày mò cắm hoa đẹp ngất ngây, ai nhìn cũng giục: “Mở shop bán đi!” - 2

Chị Bích Phương ở Hà Nội.

Nữ nhà báo tự mày mò cắm hoa đẹp ngất ngây, ai nhìn cũng giục: “Mở shop bán đi!” - 3

Nữ nhà báo tự mày mò cắm hoa đẹp ngất ngây, ai nhìn cũng giục: “Mở shop bán đi!” - 4

Chị Phương cho biết, chị yêu hoa từ khi còn là cô học trò nhỏ. Những bông hoa găng tim tím bên đường đi học dường như đã gắn liền với tuổi thơ cắp sách đến trường của chị.

Theo lời chị, cách đây 30, 40 năm (thời bao cấp) rất ít hoa, không phải ngập tràn đường phố như bây giờ. Và chỉ có ngày Tết người yêu hoa mới mua hoa về cắm. Chính vì thế những bông hoa dại ven đường kiếm được ở những cánh đồng như hoa cỏ may, hoa xuyến chi hoặc đôi khi chỉ là mấy cành dương xỉ hay bất cứ cành lá nào thấy hay chị đều trân quý.

Nữ nhà báo tự mày mò cắm hoa đẹp ngất ngây, ai nhìn cũng giục: “Mở shop bán đi!” - 5

Nữ nhà báo tự mày mò cắm hoa đẹp ngất ngây, ai nhìn cũng giục: “Mở shop bán đi!” - 6

Nữ nhà báo tự mày mò cắm hoa đẹp ngất ngây, ai nhìn cũng giục: “Mở shop bán đi!” - 7

Nữ nhà báo tự mày mò cắm hoa đẹp ngất ngây, ai nhìn cũng giục: “Mở shop bán đi!” - 8

Những bình hoa do chị Phương cắm đều mang một phong cách rất riêng.

Dành rất nhiều tình cảm cho thú chơi tao nhã nhưng chị Phương thú nhận bản thân chưa từng qua một trường lớp đào tạo cắm hoa. Chị luôn cắm hoa theo cảm hứng và ngẫu hứng. “Khi yêu hoa thì bạn không cần phải mua những loại hoa đắt tiền mới có bình hoa đẹp, điều quan trọng là bạn cắm như thế nào. Có khi chỉ vài cọng cỏ với một hai bông hoa là mình đã có một bình hoa ưng ý”-  Chị tâm sự.

Chị cũng thường hay vào hội để quan sát, học hỏi nhiều kinh nghiệm cắm hoa từ mọi người trong đó. Dẫu không phải là người khéo léo nhưng nhờ học hỏi được nhiều điều, nhiều bí quyết mà trình độ cắm hoa của chị ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Mỗi loài hoa đều có một vẻ đẹp riêng nên loài hoa nào chị Phương cũng yêu thích. Cứ mùa nào hoa nấy, ngôi nhà chị lại tràn ngập hương sắc của chúng. Cũng bởi yêu hoa nên chị yêu luôn tất cả các phong cách cắm, từ vintage, Nhật Bản hay kiểu phương Tây… chị luôn muốn được thử sức và luôn đặt ra mục tiêu cho bản thân phải làm tốt những gì yêu thích.

Nữ nhà báo tự mày mò cắm hoa đẹp ngất ngây, ai nhìn cũng giục: “Mở shop bán đi!” - 9

Nữ nhà báo tự mày mò cắm hoa đẹp ngất ngây, ai nhìn cũng giục: “Mở shop bán đi!” - 10

Mỗi loài hoa đều có một vẻ đẹp riêng nên loài hoa nào chị Phương cũng yêu thích.

Mẹ Hà Nội cho biết: “Mình thấy yêu và thích cắm hoa đồng nội, bởi mình yêu vẻ đẹp tự nhiên vốn có của loại hoa này. Ngoài ra các loại hoa hồng, oải hương, sen, cúc các loại, hoa đồng nội cũng là lựa chọn được ưu tiên hàng đầu của mình”.

Chị chia sẻ thêm, để chọn được hoa tươi, đẹp theo chị Phương chọn cành có đủ độ cứng cáp, lá tươi xanh, nụ mập, bông hoa màu sắc tươi sáng… Những lọ hoa phối nhiều màu luôn tạo cảm giác vui tươi, sinh động, nhưng để cắm được lọ mix đẹp cần tìm hiểu về cách phối màu, tông màu.

Theo chị Phương, bên cạnh việc chọn bình phù hợp, khi cắm chị chọn những bông nở, bông ngắn cắm ở phần miệng bình trước, bông nụ nhỏ dài cắm sau vào dần tâm bình hoa. Với những loại hoa như baby, lavender… sau khi cắm bình vài hôm chị lại bó và treo ngược để làm hoa khô, cũng có vẻ đẹp riêng và bắt mắt. Riêng lavender để khô hương thơm thật dịu dàng.

Khi cắm xong hoa, chị Phương chọn những nơi gần cửa sổ, ban công, sân vườn để tận dụng ánh sáng tự nhiên giúp hoa tươi lâu và cũng giúp cho việc tạo nên những bức ảnh đẹp cho bình hoa.

Đã từng cắm nhiều loại hoa nhưng đôi lúc chị Phương tự thấy bối rối do không biết chọn bình sao cho phù hợp. Lúc chị nghĩ bình này sẽ hợp với hoa này nhưng thực tế nhiều khi lại không như vậy, nên có khi một bó hoa chị thay 2,3 cái bình mới thật ưng ý.

Nữ nhà báo tự mày mò cắm hoa đẹp ngất ngây, ai nhìn cũng giục: “Mở shop bán đi!” - 11

Nữ nhà báo tự mày mò cắm hoa đẹp ngất ngây, ai nhìn cũng giục: “Mở shop bán đi!” - 12

Nữ nhà báo tự mày mò cắm hoa đẹp ngất ngây, ai nhìn cũng giục: “Mở shop bán đi!” - 13

Nữ nhà báo tự mày mò cắm hoa đẹp ngất ngây, ai nhìn cũng giục: “Mở shop bán đi!” - 14

Khi được hỏi về quan điểm của người thân ra sao khi thấy chị có thu chơi tao nhã này, chị Phương cho biết, lúc đầu ông xã chị không quan tâm đến hoa hoét, sau này mỗi lần chị mang hoa về nhà anh đều hỏi rất hào hứng: “Đây là hoa gì?”, “hoa lạ thế?”… Con trai thấy mẹ quá si mê hoa nên cũng “ra tay” giúp mẹ tải phần mềm chụp ảnh cho đẹp.

Chứng kiến những “đứa con tinh thần” của chị ra đời, không ít bạn bè nói với chị rằng: “Tại sao cậu không dạy cắm hoa?”, “Tại sao không mở shop hoa đi”… Nói về kế hoạch của mình, chị cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, mình vẫn chưa có dự định cụ thể gì. Thi thoảng bạn bè cũng nhờ cắm hoa cho đám cưới, đám hỏi mình rất vui khi được mọi người tín nhiệm”.

Chị cho biết, trung bình mỗi tháng chị chi tầm 200-300 ngàn đồng mua hoa và bình để cắm. Chị thích ra cửa hàng lựa chọn thay vì mua online vì như vậy sẽ sở hữu bó hoa theo đúng ý mình.

Nữ nhà báo tự mày mò cắm hoa đẹp ngất ngây, ai nhìn cũng giục: “Mở shop bán đi!” - 15

Nữ nhà báo tự mày mò cắm hoa đẹp ngất ngây, ai nhìn cũng giục: “Mở shop bán đi!” - 16

Nữ nhà báo tự mày mò cắm hoa đẹp ngất ngây, ai nhìn cũng giục: “Mở shop bán đi!” - 17

Theo chị Phương, việc chọn bình hoa cũng quyết định đến vẻ đẹp của "đứa con tinh thần".

Góc ban công nhỏ xinh của gia đình chị bấy lâu nay cũng được tận dụng triệt để trồng nhiều loại cây hoa, lá. Thi thoảng chị lại hái hoa lá từ “vườn ban công” do để cắm cũng đẹp và cảm giác thích thú vô cùng.

Bên cạnh những bình hoa chuyên dụng, chị Phương cũng tận dụng chai lọ sẵn có trong nhà như lọ rượu mơ Nhật, bình sữa chua, vỏ quả dừa, bát đĩa ăn… phù hợp để cắm hoa theo ý tưởng của mình. Mỗi khi đi chơi chị bắt gặp hoa đồng nội đẹp nhưng lại không tiện có sẵn bình nên chị lại khéo léo sáng tạo những gì quanh đó để cắm cho bằng được.

Ngắm “đứa con tinh thần” của mình khi đã hoàn thiện chị luôn thấy vui hơn, yêu đời hơn và hoa dường như cũng tiếp thêm cho mình nhiều năng lượng tích cực hơn.

Theo chị Phương, để có bình hoa đẹp trước tiên nên dành một khoảng thời gian nhất định để cắm hoa. Cắm hoa cũng như nghe nhạc, là lúc để ta thư giãn, thảnh thơi nên nếu bạn vội hoặc không có hứng thú thì không nên làm ngay mà hãy để sau.

Nữ nhà báo tự mày mò cắm hoa đẹp ngất ngây, ai nhìn cũng giục: “Mở shop bán đi!” - 18

Nữ nhà báo tự mày mò cắm hoa đẹp ngất ngây, ai nhìn cũng giục: “Mở shop bán đi!” - 19

Nữ nhà báo tự mày mò cắm hoa đẹp ngất ngây, ai nhìn cũng giục: “Mở shop bán đi!” - 20

Nữ nhà báo tự mày mò cắm hoa đẹp ngất ngây, ai nhìn cũng giục: “Mở shop bán đi!” - 19

Nữ nhà báo tự mày mò cắm hoa đẹp ngất ngây, ai nhìn cũng giục: “Mở shop bán đi!” - 22

Nữ nhà báo tự mày mò cắm hoa đẹp ngất ngây, ai nhìn cũng giục: “Mở shop bán đi!” - 23

Nữ nhà báo tự mày mò cắm hoa đẹp ngất ngây, ai nhìn cũng giục: “Mở shop bán đi!” - 24

Nữ nhà báo tự mày mò cắm hoa đẹp ngất ngây, ai nhìn cũng giục: “Mở shop bán đi!” - 25

Nữ nhà báo tự mày mò cắm hoa đẹp ngất ngây, ai nhìn cũng giục: “Mở shop bán đi!” - 26

Cắm hoa cũng như nghe nhạc, là lúc để ta thư giãn.

8X Việt ở Úc cắm hoa hàng xóm cho, con nhìn thành quả liền kéo rèm giúp mẹ tự sướng
Trước đây, mỗi tuần chị Lynn tốn khoảng 20$ cho việc mua hoa về cắm. Còn nay chị hay cắm hoa của nhà trồng được và của hàng xóm đem cho.
Như Loan
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cắm hoa đẹp