Cành quả không hề dễ cắm, nhưng vào tay mẹ đảm này lại đẹp như một bức tranh.
Nhìn vào đầm sen mini của chị Võ Ngọc Bông, ai nấy đều xuýt xoa vì quá hoành tráng và độc đáo.
Với tất cả các loài hoa nói chung và hoa sen nói riêng, khi chơi hoa chị Phương dành tất cả tâm huyết và tình yêu vào từng chi tiết.
Quỳ là tên gọi quen thuộc của sen đơn.
Loa kèn còn gọi là huệ tây, là loài hoa tháng tư thanh tao, đã trở thành bất tử trong bức tranh “Thiếu nữ bên hoa huệ” của danh hoạ Tô Ngọc Vân.
Hoa có lẽ là món quà được các chị em chọn mua để làm quà tặng 8/3 nhất. Thay vì mua các mẹ hoàn toàn có thể tự cắm những bình hoa đẹp để làm quà cho bản thân và những người phụ nữ thân yêu...
Tháng 3 về cũng là lúc những cánh hoa bưởi trắng muốt uốn quanh đài hoa, phô toàn bộ nhụy vàng, xen lẫn màu lá xanh mướt xuống phố.
Với những cành hoa mao lương ngắn thì nối thân hoa bằng que cho dễ tạo hình và đảm bảo thân hoa ngập không quá 10cm.
Vào dịp Tết, thời tiết thường lạnh nên hoa sẽ bền hơn những thời điểm khác trong năm. Tuy vậy để có lọ hoa đẹp, chơi suốt mấy ngày Tết thì các bạn cần lưu ý chọn hoa tươi.
Mỗi lần cắm hoa lay ơn chị Lynn lại nghĩ đến mẹ, các dì và hình ảnh cô dâu xưa thướt tha trong tà áo dài ôm bó hoa lay ơn trắng.
Mùa cúc họa mi về lại khiến các chị em ngẩn ngơ. Ai cũng nhanh tay mua ngay bó cúc họa mi để tô điểm cho ngôi nhà của mình trong những ngày này.
Với chị Thanh Nhài, bình chim công xoè đuôi để lại cảm xúc hạnh phúc nhất bởi đó là công trình chính tay chị cắm tặng mẹ.
Hoa luôn mang thông điệp yêu thương, với ngày Phụ nữ Việt Nam hoa còn mang nhiều ý nghĩa vô cùng sâu sắc.
Mỗi khi ngắm bình hoa đẹp do tự tay mình cắm chị Tuyến quên hết mọi lo toan, mệt mỏi.
Những lúc trong nhà không có bình hoa tươi, chồng và con của chị Hiền lại nhắc: “Sao hôm nay không có hoa à?”.
Theo chị Phương, mỗi khi cắm xong một bình hoa chị thấy thật thư giãn và thoải mái đầu óc, ngắm hoa là một cách để thư giãn và xả stress sau một ngày làm việc căng thẳng.
Theo chị Tuyết, không phải cứ hoa đắt tiền mới là đẹp, chỉ cần mình yêu và chăm chút cho hoa, hoa tất sẽ yêu lại mình.
Theo anh Quang, thú vui với loại hình này thật sự không tốn kém nhiều. Cây kim móc giá khoảng 10 nghìn đồng, cuộn chỉ 15 nghìn đồng, thêm kẽm si, nhị và thời gian, công...
Vì quá mê hoa hồng Hà Nội chị Xuyến đã đặt mua và “ship” bằng máy bay vào Sài Gòn.
Trung bình mỗi tháng chị Phương chi tầm 200-300 ngàn đồng mua hoa để cắm. Chị thích ra cửa hàng lựa chọn thay vì mua online, bởi như vậy sẽ sở hữu bó hoa theo đúng ý mình.
Trước đây, mỗi tuần chị Lynn tốn khoảng 20$ cho việc mua hoa về cắm. Còn nay chị hay cắm hoa của nhà trồng được và của hàng xóm đem cho.
Hóa ra để khoai tây chiên giòn ngon như ngoài hàng lại có cách làm đơn giản thế này!