Mẹ Hà Nội nhỏ vài giọt “nước thần” vào bình hoa, chơi cả tuần không hỏng, đẹp mê li

Bình An - Ngày 17/08/2020 13:01 PM (GMT+7)

Khi cắm muốn hoa tươi lâu hơn chị Hà thả vào bình 1-2 giọt nước rửa bát hoặc thìa đường nhỏ.

Với chị Hà (42 tuổi) ở Hà Nội, hạnh phúc đơn giản hàng ngày sau mỗi giờ làm mệt mỏi mình là được trở về nhà với gia đình nhỏ, góc bếp đầm ấm và những bông hoa đang khoe sắc toả hương, mọi khó khăn, mệt mỏi sẽ tan biến hết.

Mẹ Hà Nội nhỏ vài giọt “nước thần” vào bình hoa, chơi cả tuần không hỏng, đẹp mê li - 1

Mẹ Hà Nội nhỏ vài giọt “nước thần” vào bình hoa, chơi cả tuần không hỏng, đẹp mê li - 2

Chị Hà có tình yêu với cây cỏ, hoa lá được hình thành từ khi còn nhỏ.Mẹ Hà Nội nhỏ vài giọt “nước thần” vào bình hoa, chơi cả tuần không hỏng, đẹp mê li - 3

Chị Hà tâm sự, tình yêu với cây cỏ, hoa lá của chị được hình thành từ khi còn nhỏ, chị chơi hoàn toàn theo niềm đam mê của bản thân, không chỉ hoa mà chị còn dành rất nhiều tình cảm cho cỏ cây thiên nhiên, bất kể từ chồi non, mầm xanh và cả những nụ hoa vừa nhú.

Vì chưa từng học qua trường lớp cắm hoa nào nên chị thường cắm bằng cảm hứng và theo cảm xúc của mình. Chị thường cắm theo chiều cong của hoa, cũng có khi uốn theo ý mình để nhìn bình hoa phiêu hơn, tự nhiên hơn. Ngoài ra chị cũng rất thích những bình hoa mang phong cách vintage, kiểu phương Tây sang trọng.

Mẹ Hà Nội nhỏ vài giọt “nước thần” vào bình hoa, chơi cả tuần không hỏng, đẹp mê li - 4

Mẹ Hà Nội nhỏ vài giọt “nước thần” vào bình hoa, chơi cả tuần không hỏng, đẹp mê li - 5

Mẹ Hà Nội nhỏ vài giọt “nước thần” vào bình hoa, chơi cả tuần không hỏng, đẹp mê li - 6

Mẹ Hà Nội nhỏ vài giọt “nước thần” vào bình hoa, chơi cả tuần không hỏng, đẹp mê li - 7

Những bình hoa chị cắm hoàn toàn theo ngẫu hứng song cũng vô cùng bay bổng.

Chia sẻ về kinh nghiệm cắm hoa, chị Hà cho biết, trước khi cắm hoa chị luôn phải dưỡng rất kỹ càng, vì hoa trải qua quá trình dài từ khi cắt, bảo quản đến khi tới tay người dùng hoa đã bị mất nước. Chị Hà thường cắt ít cuống rồi ngâm ngay vào xô nước ngập 2/3 thân để trong 1-2 tiếng đồng hồ, phun nước lên lá xung quanh cho tươi sau đó mới tiến hành cắt tỉa và cắm.

Đối với một số hoa như sen, súng là loài thân rỗng sau khi ngâm chị thường dốc ngược treo lên thêm 30 phút sau mới cắm, mục đích để hoa ngậm nước sẽ nở căng hơn, tươi đẹp hơn và thân sẽ thẳng hơn. “Khi cắm muốn hoa tươi lâu hơn mình có cho gói dưỡng hoa của shop cho, hay 1-2 giọt nước rửa bát hoặc thìa đường nhỏ vào nước cắm hoa. Đối với 1 số loại hoa như mao lương, thuỷ tiên, phăng mình cắm ít nước, chân hoa đến đâu nước trên đó 2-3cm để thân đỡ bị thối, 1-2 ngày phải thay nước rửa gốc rửa bình để hoa tươi lâu hơn, không bị gục xuống” – chị nói.

Với những lọ hoa mix nhiều màu theo chị nên chọn bình một màu, ít họa tiết để bình hoa không rối mắt. Cắm hoa xong nên chọn góc chụp có ít hoạ tiết để làm nền nổi cho hoa. Chị Hà cũng tiết lộ bí quyết để chọn được hoa tươi, chị chọn hoa cành còn cứng, đủ lá trên thân, lá không bị héo, cứng cáp, tươi xanh, nụ hoa hơi hé, đầu nụ còn tươi, không thâm đen, không bạc màu.

Mẹ Hà Nội nhỏ vài giọt “nước thần” vào bình hoa, chơi cả tuần không hỏng, đẹp mê li - 8

Mẹ Hà Nội nhỏ vài giọt “nước thần” vào bình hoa, chơi cả tuần không hỏng, đẹp mê li - 9

Mẹ Hà Nội nhỏ vài giọt “nước thần” vào bình hoa, chơi cả tuần không hỏng, đẹp mê li - 10

Mẹ Hà Nội nhỏ vài giọt “nước thần” vào bình hoa, chơi cả tuần không hỏng, đẹp mê li - 11

Trước khi cắm hoa chị Hà luôn phải dưỡng rất kỹ càng.

Khéo léo và tinh tế chọn hoa là vậy nhưng trong quá trình cắm hoa có không ít lần chị gặp thất bại như có lúc hoa không nở, ship hoa đến tay bị gãy, héo, đôi khi hoa không được như ý, hay thiếu phụ kiện cắm kèm, đặc biệt là với hoa sen, khi cắm không có lá có đài nhìn sẽ cứng, không được như ý muốn. Cũng có khi loại hoa này chị muốn cắm loại bình này nhưng lại không có, có khi hoa ở ngoài hoa rất đẹp mà chụp ảnh lại khá xấu.

Chừng ấy năm chơi hoa chị Hà chưa tự thống kê bao nhiêu bình đạt điểm 10 và cũng chưa từng đếm đến những bình khiến bản thân chưa ưng ý. Thậm chí chị cũng chưa từng tính một tháng chi bao nhiêu tiền cho việc mua hoa mà chỉ biết rằng dù đúng mùa mua được hoa rẻ hay trái mùa phải mua hoa đắt thì chị vẫn cắm. Người phụ nữ ấy luôn tâm niệm, ngày nào trong nhà cũng phải có hoa tươi.

Mẹ Hà Nội nhỏ vài giọt “nước thần” vào bình hoa, chơi cả tuần không hỏng, đẹp mê li - 12

Mẹ Hà Nội nhỏ vài giọt “nước thần” vào bình hoa, chơi cả tuần không hỏng, đẹp mê li - 13

Mẹ Hà Nội nhỏ vài giọt “nước thần” vào bình hoa, chơi cả tuần không hỏng, đẹp mê li - 14

Mẹ Hà Nội nhỏ vài giọt “nước thần” vào bình hoa, chơi cả tuần không hỏng, đẹp mê li - 15

Dành trọn tình yêu và tâm huyết cho cây cỏ thiên nhiên nói chung và hoa lá nói riêng song có ba loại hoa chiếm được nhiều tình cảm của chị Hà nhất, đó là hoa sen và hoa mao lương và hoa hồng. Theo chị, mỗi loại hoa đều có hương và sắc rất riêng. Những ngày đầu chị Hà mới cắm hoa các thành viên không quan tâm nhiều nhưng chính vẻ đẹp, hương thơm của chúng đã truyền cảm hứng và niềm yêu thích tới chồng và con gái của chị.

 “Chồng con không ý kiến nhiều về việc mình chơi hoa, trước đây anh ấy ít khi hỏi về hoa mình cắm nhưng giờ cũng hay dành những lời khen như sao hoa này đẹp thế, thơm thế... con gái cũng hay chụp hoa cho mẹ” – mẹ Hà nội cho hay.

Từ ngày chơi hoa chị Hà tích lũy cho mình khá nhiều ý tưởng, chị tận dụng triệt để các vật dụng trong nhà để cho ra được một sản phẩm nào đó. Có khi là chai đựng rượu, bình rượu, có khi là lọ muối cà, cũng có khi là chiếc ly rượu vang.... miễn là hợp với hoa.

Mẹ Hà Nội nhỏ vài giọt “nước thần” vào bình hoa, chơi cả tuần không hỏng, đẹp mê li - 16

Mẹ Hà Nội nhỏ vài giọt “nước thần” vào bình hoa, chơi cả tuần không hỏng, đẹp mê li - 17

Mẹ Hà Nội nhỏ vài giọt “nước thần” vào bình hoa, chơi cả tuần không hỏng, đẹp mê li - 18

Mẹ Hà Nội nhỏ vài giọt “nước thần” vào bình hoa, chơi cả tuần không hỏng, đẹp mê li - 19

Mẹ Hà Nội nhỏ vài giọt “nước thần” vào bình hoa, chơi cả tuần không hỏng, đẹp mê li - 20

Trong tất cả các loài hoa yêu thích, chị dành tình cảm đặc biệt cho loài hoa sen.

Với những bó hoa được người vận chuyển đưa tới bị gãy gục chị dùng băng dính trong bó lại cho thẳng rồi cắm được bình hoa đẹp và tươi vài ngày. Với những bó hoa bị héo chị nhặt vài bông còn tươi cắm ra bình hoặc ca cốc, hoặc những bông hoa không may vận chuyển bị rơi rụng chị tinh tế thả chúng vào bát cũng cho ra thành phẩm đẹp mắt, độc lạ.

Không giấu được cảm xúc khi được hỏi về niềm đam mê với hoa, chị Hà cho biết, chơi hoa chị thấy tích cực hơn rất nhiều, cuộc sống của chị nhiều năng lượng hơn, lúc nào cũng thấy đầy sức sống. Vui nhất là khi cắm được bình hoa ưng ý, chụp được bức ảnh thể hiện thần sắc của hoa, hoa nở căng, tươi sáng và càng vui hơn khi hôm đó là ngày nghỉ ở nhà để được ngắm hoa cả ngày.

“Hôm nào cắm được bình hoa ưng ý tinh thần mình phấn chấn lắm, vui vẻ, hạnh phúc chụp gửi ngay cho hội hoa nho nhỏ của mình ở cơ quan, cũng có khi chưa ưng ý lại nghĩ thay đổi sao cho hợp, thêm hay bớt cái gì” – chị Hà chia sẻ.

Từ tình yêu dành cho hoa của bản thân, chị bộc bạch, hoa đơn giản là tâm hồn, là người bạn tâm giao, giảm bớt căng thẳng mệt mỏi mà cuộc sống mang đến cho chúng ta. Yêu hoa bạn sẽ thấy cuộc sống tích cực hơn rất nhiều, để tâm hồn luôn tươi mới, vị tha, để bạn nhìn cuộc sống này thêm trong trẻo, thi vị. Với chị Hà hạnh phúc đơn giản hàng ngày sau mỗi giờ làm mệt mỏi chị lại được trở về nhà với gia đình nhỏ, góc bếp đầm ấm và những bông hoa hoa đang khoe sắc toả hương, mọi khó khăn, mệt mỏi sẽ tan biến hết.

Mẹ Hà Nội nhỏ vài giọt “nước thần” vào bình hoa, chơi cả tuần không hỏng, đẹp mê li - 21

Mẹ Hà Nội nhỏ vài giọt “nước thần” vào bình hoa, chơi cả tuần không hỏng, đẹp mê li - 16

Mẹ Hà Nội nhỏ vài giọt “nước thần” vào bình hoa, chơi cả tuần không hỏng, đẹp mê li - 23

Mẹ Hà Nội nhỏ vài giọt “nước thần” vào bình hoa, chơi cả tuần không hỏng, đẹp mê li - 24

Mẹ Hà Nội nhỏ vài giọt “nước thần” vào bình hoa, chơi cả tuần không hỏng, đẹp mê li - 25

Mẹ Hà Nội nhỏ vài giọt “nước thần” vào bình hoa, chơi cả tuần không hỏng, đẹp mê li - 26

Với chị Hà hạnh phúc đơn giản hàng ngày sau mỗi giờ làm mệt mỏi là được trở về bên góc bếp đầm ấm và những bông hoa đang khoe sắc toả hương.

Mẹ Hà Nội nhặt đồng nát về cắm hoa, không mất 1 xu mà sang chảnh hút hồn
Chị Thúy gom vỏ hộp sữa bò, vỏ lon bia, cốc mỳ tôm, bình trà hỏng nắp… để cắm thành những lọ hoa tuyệt đẹp. Anh xã và các con nhìn thấy thường gọi chị...
Bình An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Có một nơi để về