Bố dành 10 giờ mỗi ngày vẽ chân dung con gái, ai xem cũng khen nức nở

Ngày 20/02/2018 19:01 PM (GMT+7)

Tình yêu thương của người cha đặt trong từng nét vẽ với mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của con.

Bố dành 10 giờ mỗi ngày vẽ chân dung con gái, ai xem cũng khen nức nở - 1

Wan Li (32 tuổi) là một họa sĩ trẻ nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ những bức chân dung độc đáo vẽ chân dung hai con gái. 

Bố dành 10 giờ mỗi ngày vẽ chân dung con gái, ai xem cũng khen nức nở - 2

Wan Li là bố của hai cô "công chúa" , một bé 5 tuổi và bé 3 tuổi vô cùng đáng yêu. Anh cho biết điều này là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời anh. Đặc biệt là dù bận rộn với công việc song anh luôn dành thời gian riêng cho gia đình và hai con gái bé bỏng. 

Bố dành 10 giờ mỗi ngày vẽ chân dung con gái, ai xem cũng khen nức nở - 3

Với tình yêu hội họa và ý định lưu giữ khoảnh khắc tuổi thơ của con gái, Wan Li quyết định thực hiện bộ tranh sơn dầu vẽ chân dung bé gắn liền cuộc sống hàng ngày. 

Bố dành 10 giờ mỗi ngày vẽ chân dung con gái, ai xem cũng khen nức nở - 5

Theo anh Wan, tranh sơn dầu phong cách phương Tây kết hợp những yếu tố của tranh Trung Quốc tạo ra nét đẹp đặc trưng của đất nước phương Đông. 

Bố dành 10 giờ mỗi ngày vẽ chân dung con gái, ai xem cũng khen nức nở - 6

Ngoài ra, việc chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm khá phổ biến nhưng chúng thường bị "bỏ quên" trong lúc dọn dẹp hoặc chuyển nhà. Thay vì chụp ảnh, anh có thể vẽ tranh sơn dầu sau đó đóng khung để treo trong nhà. 

Bố dành 10 giờ mỗi ngày vẽ chân dung con gái, ai xem cũng khen nức nở - 7

Anh Wan cho biết, các bé còn quá nhỏ lại hiếu động không chịu ngồi im một chỗ để làm mẫu vẽ, do đó anh sử dụng những bức ảnh của chúng làm nguồn cảm hứng. 

Bố dành 10 giờ mỗi ngày vẽ chân dung con gái, ai xem cũng khen nức nở - 8

Một điều thú vị là khi vẽ chân dung hai bé, anh Wan thường điểm thêm những họa tiết như bông hoa, những cánh bướm...cho thêm phần sinh động. 

Bố dành 10 giờ mỗi ngày vẽ chân dung con gái, ai xem cũng khen nức nở - 9

Người bố dành từ 8-10 tiếng mỗi ngày để vẽ tranh, thậm chí mỗi bức có thể mất đến vài tháng mới hoàn thiện. 

Bố dành 10 giờ mỗi ngày vẽ chân dung con gái, ai xem cũng khen nức nở - 10

Bắt đầu từ năm 2014, đến nay ông bố Trung Quốc sở hữu 15 bức tranh vẽ con gái. Với Wan, hai bé giống như những thiên thần tiếp thêm niềm vui, niềm cảm hứng và sức mạnh cho công việc và cuộc sống của anh. 

Bố dành 10 giờ mỗi ngày vẽ chân dung con gái, ai xem cũng khen nức nở - 11

Mỗi bức tranh được Wan hoàn thiện một cách tỉ mỉ, hơn hết chúng chứa đựng tình thương yêu của người bố dành cho con gái của mình.

Bố dành 10 giờ mỗi ngày vẽ chân dung con gái, ai xem cũng khen nức nở - 12

Và rất bất ngờ khi những bức ảnh đã được Wan nâng niu trưng bày tại buổi triển lãm cá nhân đầu tiên ở Nam Kinh. 

Bố dành 10 giờ mỗi ngày vẽ chân dung con gái, ai xem cũng khen nức nở - 13

Người bố chia sẻ: "Vẽ tranh mỗi ngày mang lại niềm vui và nhắc nhở bản thân tôi về những ngày thơ ấu của đứa trẻ cũng như hình dung về tương lai sắp tới". Bố dành 10 giờ mỗi ngày vẽ chân dung con gái, ai xem cũng khen nức nở - 14

Bức ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc của Wan Li bên cạnh bức tranh do chính tay anh vẽ với hy vọng khi lớn lên, mỗi khi nhìn ngắm bức tranh chúng có thể nhớ về ngày thơ ấu tươi đẹp và tình yêu thương của bố mẹ. 

Khi hút thuốc bố và ông đều ra ngoài, cháu vẫn nhập viện khẩn cấp và nguy hiểm tính mạng
Mẹ Việt vô cùng bất ngờ trước câu nói của bác sĩ rằng con chị bệnh trở nặng và nguy kịch vì tiếp xúc với ông và bố sau khi họ hút thuốc lá.
Mộc Trác (Theo Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố và con gái