Bố đưa con 4 tuổi trốn mẹ "đi bão" nhưng vô tình bị lên facebook và cái kết hôm sau

Ngày 28/08/2018 15:32 PM (GMT+7)

Biết vợ không cho đi xem bóng đá, anh Phương lấy cớ dắt theo bé Gia Minh đi cùng, hai bố con đi từ 17h tối hôm trước đến 5h sáng hôm sau

Sau chiến thắng vang dội của Olympic Việt Nam trước Olympic Siria tối 27/8 vừa qua, ngay khi tiếng còi bao hiệu kết thúc trận đấu vang lên, hàng ngàn người dân Việt Nam đã đồng loạt đổ ra đường "đi bão" ăn mừng. Cũng từ những màn "đi bão" này, hàng loạt tình huống dở khóc dở cười đã lan truyền trên mạng xã hội.

Nổi bật và thu hút sự chú ý nhất tối qua là câu chuyện đầy hài hước của một ông bố trẻ đưa con trai "trốn mẹ" đi quẩy xuyên đêm ăn mừng chiến thắng của tuyển nhà, bỏ mặc vợ ở nhà gọi "cháy máy" không nghe.

Những tưởng như vậy là êm xuôi trót lọt, ông bố không ngờ người vợ ở nhà trong lúc đang vô cùng bức xúc và lo lắng cho con thì lại vô tình lướt qua facebook của một người bạn đăng ảnh đi bão ăn mừng chiến thắng.

Đáng chú ý, bức ảnh ấy lại chính là chiếc ô tô bán tải của anh chồng, vậy nên chị vợ đã ngay lập tức đã để lại bình luận nhờ chuyển lời, "Bảo là bão ở nhà đây này việc gì phải đi đâu đón bão".

Bố đưa con 4 tuổi trốn mẹ amp;#34;đi bãoamp;#34; nhưng vô tình bị lên facebook và cái kết hôm sau - 1

Hình ảnh chiếc ô tô của ông bố trẻ chở theo con trai đi ăn mừng chiến thắng được một người bạn vô tình chụp lại.

Bố đưa con 4 tuổi trốn mẹ amp;#34;đi bãoamp;#34; nhưng vô tình bị lên facebook và cái kết hôm sau - 2

Bà mẹ ở nhà nhìn thấy bức ảnh và ngay lập tức "gửi lời yêu thương"

Sau khi đọc được tin nhắn vừa "đáng yêu" vừa có phần "rùng rợn" mà cô vợ gửi cho chồng thông qua MXH, nhiều người không khỏi tò mò về kết quả của trận "bão" sẽ quét qua gia đình khi hai bố con trở về nhà sau hàng chục cuộc gọi đến "cháy cả máy" của mẹ mà không nghe. 

Liên lạc với chị Đỗ Lan Anh, một trong 3 nhân vật chính của câu chuyện, bà mẹ sinh năm 1986 vui vẻ kể lại:

"Tối hôm qua chồng mình xin đi cafe xem đá bóng với mấy người bạn, biết là vợ không cho đi nên anh ấy đưa theo con trai đi làm "bình phong". Những tưởng hết trận là về nhưng không ngờ Việt Nam thắng, vậy là phải "đi bão". Sợ về nhà gửi con lại thì vợ không cho đi nữa nên anh ấy đưa luôn thằng bé đi theo".

Bố đưa con 4 tuổi trốn mẹ amp;#34;đi bãoamp;#34; nhưng vô tình bị lên facebook và cái kết hôm sau - 3

Dắt con đi xem bóng đá, sợ về nhà vợ không cho "đi bão" nên anh Phương dắt luôn bé Bon lên Bờ Hồ "quẩy" đến 0h sáng.

Tối hôm đó, anh Phong - chồng chị Lan Anh đưa bé Bon đi suốt từ 17h chiều đến tận 5h sáng hôm nay mới về.

Bé Bon (4 tuổi) con trai chị, theo bố đi xem bóng đá lúc chưa kịp ăn tối và tắm rửa. Ông bố trẻ mua cho con bim bim, pizza, nước ngọt ăn "cầm hơi" rồi lái xe phóng thẳng lên Bờ Hồ "quẩy". Uống bia, hát hò tới 0h, anh Phong đưa bé Bon vào gửi nhà người bạn rồi đi "xõa" tiếp đến 5 giờ sáng mới về.

Bố đưa con 4 tuổi trốn mẹ amp;#34;đi bãoamp;#34; nhưng vô tình bị lên facebook và cái kết hôm sau - 4

Gia đình nhỏ của chị Lan Anh.

Chị Lan Anh cũng cho biết: "Sau khi trở về nhà, anh ấy cũng biết lỗi nên rất chịu khó "đi nhẹ nói khẽ cười duyên" chứ không cãi vợ tiếng nào. Con trai thì cứ tíu tít khoe mẹ là tối qua được bố cho đi "quẩy", được ăn pizza, bim bim - các thứ mà bình thường mẹ cấm ăn. Cu cậu còn liên tục hát đi hát lại "Việt Nam ơi, Việt Nam ơi!".

Bố đưa con 4 tuổi trốn mẹ amp;#34;đi bãoamp;#34; nhưng vô tình bị lên facebook và cái kết hôm sau - 5

Bé Bon 4 tuổi đã đi bão xuyên đêm cùng bố với thức ăn "lót dạ" chỉ là vài miếng pizza và bim bim.

Bố đưa con 4 tuổi trốn mẹ amp;#34;đi bãoamp;#34; nhưng vô tình bị lên facebook và cái kết hôm sau - 6

Sáng nay 28/8, cậu bé tíu tít khoe mẹ là được đi "quẩy" và liên tục hát "Việt Nam ơi"

Ít ai ngờ đứa trẻ trong những bức ảnh này tương lai tạo nên kỳ tích cho bóng đá Việt
Dân mạng rần rần thi nhau thử tài nhìn ảnh thời thơ ấu đoán tên các cầu thủ Olympic Việt Nam.
Hà My/ Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề U23 Việt Nam