Ai cũng hóng cái kết cô bé cầu cứu ông nội vì bị bố trêu, và thật bất ngờ...

Ngày 13/11/2018 18:17 PM (GMT+7)

Đang cơn buồn ngủ nhưng lại bị bố trêu, cô nhóc Su đành phải gọi ông nội về phân xử. Nhưng khi ông về đến nhà thì sự việc diễn ra hoàn toàn bất ngờ.

Video: Cô bé cầu cứu ông nội vì bị bố trêu

Ít giờ qua, mạng xã hội bùng nổ đoạn clip về một cô nhóc bé xíu khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem trộn lẫn đang ngồi gọi điện cầu cứu ông nội trong đêm vì bị bố trêu. Mặt mũi "trẻ con" nhưng cô nhóc lại có giọng điệu "đanh thép" của người lớn: "Bây giờ con không ngủ được, bố cứ trêu con ý"; "Ông bảo là ông về ngay"; "Con không chịu được bố luôn".

Ai cũng hóng cái kết cô bé cầu cứu ông nội vì bị bố trêu, và thật bất ngờ... - 1

Rất nhiều người khá bất ngờ trước những câu nói của cô bé, già dặn như người lớn nhưng lại thương vì cô bé khóc nức nở không thể nguôi.

Ai cũng hóng cái kết cô bé cầu cứu ông nội vì bị bố trêu, và thật bất ngờ... - 2

Chân dung cô bé đáng yêu ngoài đời.

Ai cũng hóng cái kết cô bé cầu cứu ông nội vì bị bố trêu, và thật bất ngờ... - 3

Phong cách thời trang "bà cụ non" không kém lời nói đanh thép nha!

Ngay sau đó, thông tin về cô bé đáng yêu này đã được tìm ra. Bé tên là Nguyễn Trà My, tên thường gọi ở nhà là Su Su, năm nay 3 tuổi. Và người đã chia sẻ đoạn clip của Su không ai khác chính là mẹ bé - chị Ngọc Huyền (23 tuổi), hiện đang sinh sống tại Lạng Sơn.

Bà mẹ trẻ giải thích về màn khóc của Su: "Chả là hôm qua Su đang buồn ngủ nhưng bố cứ trêu khiến con không ngủ được nên khóc toáng lên. Mà bố trêu có mỗi một lần chứ có trêu nhiều đâu. (cười) Tại vì bình thường bố cứ trêu là Su mách ông bà nội, ông bà toàn phải giả vờ xử lý bố để bé không hờn. Nên thành ra đêm qua cô bé mới cầu cứu ông".

Ai cũng hóng cái kết cô bé cầu cứu ông nội vì bị bố trêu, và thật bất ngờ... - 4

Chị Ngọc Huyền rất quan tâm, chiều chuộng con gái.

Khi được hỏi, mọi người khá tò mò về cái kết ông nội sẽ xử lý bố ra sao vì tội dám trêu "cục vàng" của ông, chị Ngọc Huyền nói tiếp: "Gào khóc cầu cứu ông về xử lý bố nhưng đến khi ông về thì Su đã lăn ra ngủ rồi còn đâu. Sáng hôm sau dậy lại quấn bố như thường, chẳng hề giận dỗi".

Bà mẹ Lạng Sơn cho biết thêm, Su ngày thường là cô bé lém lỉnh và hay làm cho mọi người cười. Bản thân đang làm bên mảng thời trang, thấy con gái thích chụp ảnh nên chị Huyền thường xuyên diện đồ đẹp cho bé rồi chụp ảnh. "Su chưa có em nên mọi yêu thương, chăm sóc vợ chồng mình đều dành hết cho con" - chị Huyền chia sẻ.

Cùng xem thêm một số bức ảnh đáng yêu của cô nhóc lém lỉnh này:

Ai cũng hóng cái kết cô bé cầu cứu ông nội vì bị bố trêu, và thật bất ngờ... - 5

Mặc bộ này thì đúng ra dáng bà cụ non rồi mẹ Huyền ơi.

Ai cũng hóng cái kết cô bé cầu cứu ông nội vì bị bố trêu, và thật bất ngờ... - 6

Ai cũng hóng cái kết cô bé cầu cứu ông nội vì bị bố trêu, và thật bất ngờ... - 7

Ai cũng hóng cái kết cô bé cầu cứu ông nội vì bị bố trêu, và thật bất ngờ... - 8

Con trai Lương Thế Thành cười tít mắt khi nói chuyện với bà, ai cũng khen yêu thế
Chỉ với món đồ chơi đơn giản, bà nội đã khiến bé Bảo Bảo ngoan ngoãn nằm chơi.
Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ nghĩnh trẻ thơ