Sang tên nhà cho vợ chồng con trai út, đôi vợ chồng nhận kết cục bi đát, con trai lớn nhập viện

Lyly - Ngày 03/03/2025 18:50 PM (GMT+7)

Sau khi lấy vợ, em trai chị B sa đà vào cờ bạc, dẫn đến nợ nần chồng chất nên về thuyết phục bố mẹ bán nhà trả nợ.

Ai cũng mong có một gia đình êm ấm và hạnh phúc, tuy nhiên không phải gia đình nào cũng được như vậy. Chị B (36 tuổi, hiện đang sống tại Đồng Nai) cho biết, gia đình chị có 3 anh em và hiện tại cả 3 đều đã lập gia đình. Chị B lấy chồng gần bố mẹ, anh trai và em trai lập gia đình ở xa nên thi thoảng mới ghé về thăm nhà.

Gia đình chị B khá êm ấm và hòa thuận, nhưng cách đây hơn 1 năm, mọi chuyện đã thay đổi sau khi em trai lấy vợ. Em trai chị B bắt đầu sinh tật bài bạc rồi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Bố mẹ vì thương con út nên đã giấu cả nhà, âm thầm trả nợ. Thế nhưng, em trai chị B sau đó vẫn phải bán nhà và dọn về nhà bố mẹ ở.

“Trước khi lấy vợ, tôi thấy em trai tôi bản tính hiền lành, tốt tính, ít khi chia sẻ những vấn đề khó khăn mà mình gặp phải. Sau khi về nhà bố mẹ, thời gian đầu thấy em chăm sóc bố mẹ, hành xử phải phép, tôi và anh trai cũng thấy yên lòng. Nhưng tất cả không như tôi nghĩ”, chị B nghẹn ngào nói.

Sau đó, em trai chị mượn tiền anh Hai với lý do để làm ăn kinh doanh. Nhưng em trai chị B vẫn chứng nào tật nấy, ôm tiền đổ hết vào cờ bạc.

Chị B chia sẻ câu chuyện của gia đình mình trong chương trình Người thứ 3.

Chị B chia sẻ câu chuyện của gia đình mình trong chương trình Người thứ 3.

Một thời gian sau, chị dâu của chị B đến đòi tiền thì vợ chồng em trai lại chửi bới cả nhà, thậm chí buộc bố mẹ bán nhà, chia tài sản để có thể trả các khoản nợ. Bố mẹ đau lòng nhưng thương con nên bấm bụng bán nhà. Chị B và gia đình anh trai không đồng ý, vợ chồng em trai đã mắng chửi anh chị. Thậm chí, người em trai còn đánh anh mình tới mức vào viện khâu mấy mũi.

Khoảng 1 tháng sau, không biết em trai chị B thuyết phục bố mẹ sang tên căn nhà cho mình như thế nào. Nhưng ngay sau đó, vợ chồng người em đã bán nhà rồi mua một căn nhà khác, đuổi bố mẹ đi không cho sống cùng.

Biết chuyện, chị B và anh trai qua nhà em trai hỏi chuyện, yêu cầu mua một căn nhà nhỏ cho bố mẹ ở nhưng vợ chồng em trai không đồng ý. Không những vậy, họ còn không cho chị B hay anh trai và bố mẹ bước chân vào nhà.

“Con gái đi lấy chồng rồi thì lấy tư cách gì lên tiếng ở đây?”, em dâu lên giọng với chị B. Tức quá, chị B đã tát em dâu dẫn đến hai bên xô xát. Lúc lên đến cao trào, cậu em trai đã lấy dao đâm vào bụng anh trai mình, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, vết đâm quá sâu nên nó thể bị di chứng về sau này.

Chị B nghẹn ngào: “Anh em ruột với nhau, tôi cũng thương em trai. Nhưng tôi không nghĩ rằng em trai mình lại có thể ra tay tàn độc đến vậy”. Mặc dù là người một nhà, nhưng chị B và anh trai quyết định không bãi nại và để em trai vào tù, mong em có thể tu sửa bản thân.

Nhìn bạn bè xung quanh, gia đình ai cũng hòa thuận, nương đỡ cùng nhau làm ăn, tích góp tài sản, tôi cũng mong muốn gia đình mình được như vậy, nhưng gia đình tôi không vui vẻ, có đứa em phá phách nên mọi người trong nhà không ai vui vẻ nổi”, chị B nghẹn ngào tâm sự.

Sang tên nhà cho vợ chồng con trai út, đôi vợ chồng nhận kết cục bi đát, con trai lớn nhập viện - 2

Lắng nghe tâm sự của chị B, Tiến sĩ Tô Nhi A phân tích, sở dĩ những gia đình khác hòa thuận, yêu thương lẫn nhau là vì họ có hành trình xây dựng tình cảm gia đình. Bởi lẽ, không phải tự dưng người ta được sinh ra là đã may mắn yêu thương nhau mà người ta phải xây từ khi trong gia đình. “Chúng ta thường tự ám thị mình không may mắn hoặc hình dung về thành quả nào đó một cách rất đơn giản, ngủ một đêm thức dậy thì gia đình mình sẽ hạnh phúc và mong ước rằng gia đình mình biết yêu thương, chăm lo cho cuộc sống. Tuy nhiên, không hề dễ như vậy đâu.

Mỗi người, mỗi gia đình đều phải trải qua quá trình tu dưỡng, rèn luyện với nhau, có những nếp nhà họ xây từng viên gạch một để có được thành trì như thế, mình không xây và mong chờ một cái thành trì thì thường sẽ không giải quyết được. Thậm chí, việc chịu thiệt thòi với nhau một chút thì lại không ai thực hành hết, mà khi đã không thực hành thì việc đi đến ôn hòa là không thể”.

Tiến sĩ Tô Nhi A cũng cho biết, nếu muốn mọi chuyện tốt đẹp thì chị B hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần vượt khó và nói với nhau được những câu chuyện cần nói. Ngược lại, nếu không muốn lắng nghe, không chia sẻ được thì kết quả cuối cùng là “nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, ai khổ nấy chịu”.

Mỹ nhân Việt nào cả gan 3 lần từ chối làm vợ vua, vua đích thân đến đón mới chịu làm hoàng hậu
Đây là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, từng từ chối vua Lê Đại Hành những 3 lần.

Thâm cung bí sử

Theo Lyly Nguồn: Người Thứ 3
Nguồn: [Tên nguồn]03/03/2025 17:44 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình