Cậu bé vô gia cư dùng ánh sáng lọt từ nhà hàng để học bài

Ngày 09/07/2015 17:16 PM (GMT+7)

Bức ảnh cậu bé Phillipine học bài trên vỉa hè đang lan truyền như virus trong cộng đồng mạng thế giới.

Hình ảnh của một cậu bé vô gia cư dùng ánh sáng lọt ra từ một nhà hàng của McDonald ở Philippines để làm bài tập về nhà của mình đang lan truyền như virus trên khắp các trang tin điện tử và mạng xã hội.

Cậu bé vô gia cư dùng ánh sáng lọt từ nhà hàng để học bài - 1

Được biết, cậu bé trong bức hình có tên là Daniel Cabrera. Hình ảnh em ngồi học bài trên vỉa hè đã được phát hiện bởi Joyce Torrefranca, một sinh viên y khoa, khi cô đang đi bộ trên vỉa hè ở Manila.

Nữ sinh viên đăng tải bức ảnh này lên Facebook, nói rằng Daniel đã truyền cảm hứng để cô học tập và làm việc chăm chỉ hơn.

Bức ảnh ngay lập tức được chia sẻ hàng nghìn lần trên mạng xã hội, khiến truyền thông cũng phải nhập cuộc điều tra.  

Cậu bé vô gia cư dùng ánh sáng lọt từ nhà hàng để học bài - 2

Cậu bé vô gia cư dùng ánh sáng lọt từ nhà hàng để học bài - 3

Theo đó, nhà Daniel đã bị thiêu rụi và cha em qua đời. Nhiều người cho biết hay nhìn thấy Daniel đi ăn xin cùng mẹ nhưng em có quyết tâm rất cao để được học hành đầy đủ.

"Là một sinh viên, cậu bé đã cho tôi một cảm hứng để làm việc chăm chỉ hơn. Tôi may mắn khi cha mẹ tôi đã có thể cho tôi đến trường. Tôi ít khi đi đến các nhà hàng thức ăn nhanh để học bài, nhưng lần này khi đến, hình ảnh cậu bé ngồi ngoài cửa hàng đã khiến tôi xúc động” Torrefranca chia sẻ với báo giới.

"Bạn thực sự không cần phải giàu có, bạn chỉ cần quyết tâm và tập trung vào điều mà bạn muốn đạt được."

Một trong những giáo viên của Daniel, Rosalina Detuya, mô tả cậu bé là "một đứa trẻ hạnh phúc".

"Daniel cũng rất thông minh và hay phát biểu trong lớp”, bà nói. 

Cậu bé vô gia cư dùng ánh sáng lọt từ nhà hàng để học bài - 4

Anh Minh (dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội