Chân con có nhiều vết bầm tím, bố sốc nặng khi bác sĩ nói "nhập viện ngay lập tức"

Ngày 19/05/2018 09:11 AM (GMT+7)

Anh Ruchit Patel chỉ định đưa con gái đi kiểm tra những vết bầm tím ở chân rồi cả nhà đi nghỉ mát. Thế nhưng không ngờ lại phải nhập viện điều trị ngay và bé gái Kaiya đang đứng trước nguy cơ tử vong.

Cô bé Kaiya Patel, 5 tuổi, sống tại Northwood, London đang phải đối mặt với bệnh bạch cầu nguyên bào cấp tính, một loại ung thư máu nguy hiểm cần điều trị ngay lập tức. Bố mẹ của cô bé, chị Annu và anh Ruchit Patel (37 tuổi) – phải chạy đua trong vòng 2 tháng để tìm người hiến tủy xương tương thích với thể trạng của con gái để cứu sống con.

Hiện tại trong gia đình không ai có tủy xương thích hợp với cô bé. Thậm chí trong 6.000 người đề nghị hiến tủy cho Patel nhưng đều không phù hợp. Cô bé chỉ có 20,5% cơ hội sống sót.

Chân con có nhiều vết bầm tím, bố sốc nặng khi bác sĩ nói amp;#34;nhập viện ngay lập tứcamp;#34; - 1

Hai chị em Kaiya và Annika.

Bi kịch của gia đình Patel bắt đầu vào ngày 28/3/2018. Trước đó vài ngày, anh Ruchit - một luật sư ở Luân Đôn, đột nhiên nhận thấy chân con gái có rất nhiều vết bầm tím. ”Cuộc sống của chúng tôi đang rất hạnh phúc với hai cô con gái nhỏ. Ngoài học trên trường, hai con còn học múa ba lê và thể dục dụng cụ. Hôm đó chúng tôi đã nhận thấy trên chân Kaiya có những vết bầm khá lớn nhưng nhà trường không hề báo gì về việc con bị chấn thương”, anh Ruchit đã kể lại với DailyMail.

Chân con có nhiều vết bầm tím, bố sốc nặng khi bác sĩ nói amp;#34;nhập viện ngay lập tứcamp;#34; - 2

Chân Kaiya bị bầm tím. 

Vì nghĩ rằng trẻ con hiếu động có thể bị bầm tím dễ dàng nên anh Ruchit đã không lo lắng gì. Tuy nhiên, anh bắt đầu cảm thấy chuyện chẳng lành khi các vết bầm mãi không mờ đi. Anh đã liên lạc với một bác sĩ để hỏi ý kiến. Bác sĩ đã khuyên anh đưa con đi viện khám ngay. Sáng ngày 28/3, anh Ruchit đã đưa con gái đến bệnh viện kiểm tra trước khi đi nghỉ mát vào buổi chiều.

Chân con có nhiều vết bầm tím, bố sốc nặng khi bác sĩ nói amp;#34;nhập viện ngay lập tứcamp;#34; - 3

Kaiya mắc bệnh ung thư hiếm gặp. 

Tuy nhiên, ngay khi có kết quả xét nghiệm máu, các bác sĩ đã vội vàng báo cho gia đình rằng “không được đi chơi đâu cả mà phải nhập viện ngay lập tức”. Bác sĩ giải thích rằng Kaiya đã mắc phải một căn bệnh ung thư nguy hiểm vô cùng hiếm gặp là bạch cầu nguyên bào cấp tính.

Cô bé ngay lập tức được chuyển đến bệnh viến Great Ormond Street để tiến hành hóa trị. Kaiya đã phải ở trong bệnh viện suốt 4 tuần sau đó.

Chân con có nhiều vết bầm tím, bố sốc nặng khi bác sĩ nói amp;#34;nhập viện ngay lập tứcamp;#34; - 4

Cơ hội sống sót của cô bé rất mong manh.

Bệnh bạch cầu nguyên bào cấp tính khiến tủy xương giải phóng một lượng lớn bạch cầu vào cơ thể trước khi chúng sẵn sàng. Điều này làm giảm lượng hồng cầu, khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng hơn. Các dấu hiệu bao gồm da nhợt nhạt, hay mệt mỏi, khó thở, dễ bị bầm tím. Trong trường hợp của Kaiya, cô bé đã bị nhiễm trùng lặp đi lặp lại trong thời gian ngắn.

Hiện nay, Kaiya đang dùng hóa trị điều trị và dùng thuốc ức chế hệ miễn dịch. Các phương pháp này ảnh hưởng đến sức khỏe và vẻ bề ngoài của cô bé. Em đã bị rụng hết tóc.

Chúng tôi cố gắng để con cảm thấy thoải mái nhưng thật khó để cho con biết sự thật. Con biết con bị bệnh và phải uống thuốc, con biết mình không thể đi học và làm những điều mình thích. Con được phép về nhà vào buổi tối nhưng ban ngày vẫn phải ở trong viện”, anh Ruchit chia sẻ.

Để có thể giữ tính mạng cho Kaiya thì cô bé phải tìm được người hiến tủy xương phù hợp nhưng đến nay công cuộc tìm kiếm vẫn đang vô vọng. Hiện tại số lượng người châu Á đăng kí hiến tặng không đủ để tìm ra tủy xương phù hợp. Tỉ lệ tìm được người hiến tặng phù hợp của Kaiya chỉ khoảng 20,5%.

Chân con có nhiều vết bầm tím, bố sốc nặng khi bác sĩ nói amp;#34;nhập viện ngay lập tứcamp;#34; - 5

Gia đình hy vọng sớm tìm thấy người hiến tủy thích hợp cho Kaiya.

Anh Ruchie đã kêu gọi hiến tặng tủy cho con gái trên Facebook và Twitter. Rất nhiều người đã tham gia và hưởng ứng. Hiện nay đã có 6.000 người đăng kí kiểm tra nhưng vẫn chưa tìm thấy ai phù hợp.

Gia đình Patel kể lại những triệu chứng con đã gặp phải trước đó: ”Tôi nhớ lại con đã chảy máu cam vài lần nhưng tôi không nghĩ chảy máu cam hay bầm tím là triệu chứng của ung thư. Loại ung thư con mắc phải vô cùng nguy hiểm và hầu hết những người mắc bệnh đều tử vong. Chỉ 0,1% các ca bệnh bạch cầu là ung thư loại này. Great Ormond Street mới chỉ có 1 trường hợp mắc bệnh trong 10 năm qua“, anh Ruchit nhớ lại.

Chị Annu đã phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc Kaiya và em gái Annika 3 tuổi. Gia đình vẫn hy vọng rằng điều kì diệu sẽ xảy ra với Kaiya. Mong rằng trong tương lai Kaiya sẽ tìm được người hiến tủy tương thích.

Hình ảnh xinh đẹp của bé gái sơ sinh khiếm thính từng gây sốt mạng xã hội
Từng gây sốt vì biểu cảm hết sức đáng yêu khi lần đầu được nghe tiếng mẹ, bé sơ sinh đến từ Norfolk, Virginia (Hoa Kỳ) hiện sắp được cấy ốc tai điện...
Lê Ánh (Dịch từ Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh ung thư