Sang tận Thái kiếm con giờ lại gửi bà ngoại nuôi, Lâm Khánh Chi: Tôi dư sức thuê vú em...

Loan Trần - Ngày 25/11/2020 11:00 AM (GMT+7)

Cậu bé được Lâm Khánh Chi nhờ mang thai hộ giờ đã 2 tuổi, ngày càng khôi ngô, tuấn tú lại giống hệt bố.

Sau khi chuyển giới và có hạnh phúc viên mãn với cuộc hôn nhân bên ông xã điển trai kém 8 tuổi, năm 2018, Lâm Khánh Chi chính thức lên chức làm mẹ sau khi nhờ người mang thai hộ từ tinh trùng trước chuyển giới và trứng của chị dâu. Cũng từ đó, ngoài những lời khen ngợi, ngưỡng mộ với niềm hạnh phúc trọn vẹn của một người chuyển giới, nhiều người còn rất quan tâm đến cách Lâm Khánh Chi nuôi dạy con trai có khác gì so với các mẹ khác. 

Sang tận Thái kiếm con giờ lại gửi bà ngoại nuôi, Lâm Khánh Chi: Tôi dư sức thuê vú em... - 1

Ở tuổi 40, Lâm Khánh Chi vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung xinh đẹp. 

Là bà mẹ vô cùng yêu chiều con trai, vì vậy, Lâm Khánh Chi luôn dành những điều tốt nhất cho con kể cả về vật chất lẫn tinh thần. Bé Bi (tên thật là Thiên Long) với Khánh Chi chính là món quà vô giá giúp cô được thực hiện ước mơ trở thành một người mẹ đúng nghĩa. 

Hiện tại, khi bé Bi đã được 2 tuổi, cộng đồng mạng vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đến cậu bé. Trước tình cảm của mọi người với gia đình nhỏ của mình, bà mẹ một con cũng thoải mái tiết lộ cách nuôi dạy con cũng như cách gìn giữ tổ ấm của mình.

Sang tận Thái kiếm con giờ lại gửi bà ngoại nuôi, Lâm Khánh Chi: Tôi dư sức thuê vú em... - 2

Chị và ông xã đều rất bận rộn, đặc biệt là ngày nào chị cũng livestream bán hàng nhiều giờ. Vậy việc chăm con thì sao?

Chúng tôi mặc dù bận rộn, nhưng vẫn không quên dành một khoảng thời gian chăm sóc cho con. Đó là điều mà tất cả các bố mẹ đều làm. Kinh doanh cốt yếu cũng vì muốn con cái của mình có cuộc sống tốt hơn.

Hằng ngày, tôi luôn ưu tiên việc chơi với con, ông xã và tôi chia nhau ra, nếu tôi bận rộn bán hàng thì anh ấy sẽ chơi với con, hoặc phụ tôi nấu ăn. Vì công việc bán hàng cũng làm tại nhà nên không phải ra ngoài nhiều tôi cũng có thể gần con nhiều hơn. Ngoài ra, bé Bi cũng đã cứng cáp, con cũng không làm nũng mẹ như lúc còn bé nữa nên tôi cũng thoải mái.

Sang tận Thái kiếm con giờ lại gửi bà ngoại nuôi, Lâm Khánh Chi: Tôi dư sức thuê vú em... - 3

Mới đây chị tiết lộ đã gửi con về ông bà ngoại và chỉ cuối tuần mới đón con về chơi?

Đúng vậy, nhưng tôi chỉ mới gửi con về ông bà khoảng nửa tháng nay thôi. Như mọi người cũng thấy, cả ngày hai vợ chồng đều tối mặt với công việc nên tôi sợ không chăm lo cho con được chu toàn. Bất đắc dĩ hai vợ chồng mới phải xa con, ngày nào xong việc hay tranh thủ rảnh là tôi lại gọi video về nói chuyện với con.

Sang tận Thái kiếm con giờ lại gửi bà ngoại nuôi, Lâm Khánh Chi: Tôi dư sức thuê vú em... - 4

Bé Bi được ông bà nội - ngoại vô cùng cưng chiều. 

Sang tận Thái kiếm con giờ lại gửi bà ngoại nuôi, Lâm Khánh Chi: Tôi dư sức thuê vú em... - 5

Cậu bé quấn quýt, gần gũi với ông nội trong dịp sinh nhật 1 tuổi.

Cả tôi và ông xã cũng xót và nhớ con trai lắm nhưng đây là sự lựa chọn tốt nhất lúc này dành cho bé. Hơn hết ở quê lúc này không khí cũng trong lành, thoải mái hơn, ông bà lại rất quý cháu nên mong cháu về suốt, giờ được ở gần cháu, ông bà rất vui.

Nhiều bố mẹ có con nhỏ thường chọn cách thuê vú em, giúp việc để bố mẹ đỡ vất vả hơn. Vì sao chị không dùng vú em thay vì phải gửi con cho ông bà?

Thật ra tôi có nghĩ đến và cũng dư sức để thuê vú em chăm con nhưng tôi không yên tâm giao con cho người lạ. Tính chất công việc của vợ chồng tôi đôi khi cũng phải ra ngoài hay đi diễn xa, gần đây tôi lại hay đọc tin tức và thấy có những vụ việc đáng tiếc xảy ra nên càng thêm lo lắng.

Mặt khác thì ông bà cũng rất mong cháu, từ nhỏ, bé đã thường xuyên về thăm ông bà, tính cách lại khá dạn dĩ nên để ông bà chăm rất yên tâm. Nói con sống xa bố mẹ thế thôi nhưng tuần nào hai vợ chồng có bận mấy cũng phải về thăm con. Chúng tôi cũng không có ý định xa con quá lâu. Chậm nhất là đến Tết con sẽ về nhà để chuẩn bị qua Tết bắt đầu đi học.

Sang tận Thái kiếm con giờ lại gửi bà ngoại nuôi, Lâm Khánh Chi: Tôi dư sức thuê vú em... - 6

Dù đã quen với việc được bố mẹ gửi cho ông bà từ nhỏ trong những lần chị đi diễn xa nhưng mới 2 tuổi đã phải xa bố mẹ, con trai chị phản ứng thế nào?

Ban đầu bé cũng quấy khóc vì nhớ bố mẹ, lâu lâu làm nũng đòi mẹ nhưng những lúc như thế tôi sẽ gọi ngay cho con và dỗ con. Trộm vía bé Bi cũng rất ngoan nên không gây khó khăn gì cho ông bà.

Sang tận Thái kiếm con giờ lại gửi bà ngoại nuôi, Lâm Khánh Chi: Tôi dư sức thuê vú em... - 7

Chị có chia sẻ sắp tới sẽ cho con đi học mẫu giáo, là một đứa trẻ đặc biệt, có mẹ là người chuyển giới, chị có sợ con sẽ bị phân biệt không?

Tôi nghĩ với lứa tuổi của các bé sẽ chưa có quá nhiều nhận thức về việc này nên chuyện bị phân biệt thì chắc là không có. Nhưng khi bé lớn hơn thì chắc chắn một ngày nào đó con sẽ biết và sẽ hỏi mẹ. 

Thay vì cứ chờ và lo lắng, tôi sẽ dạy bé dần tuỳ độ tuổi thích hợp, tôi tham khảo sách và hỏi bác sĩ tâm lý để có cách nói chuyện khéo với con. Và cách tốt nhất là mình hết lòng vì con, yêu con nhiều thì con sẽ biết rằng người mẹ dù như thế nào cũng tuyệt vời cả.

Khánh Chi đã trải qua rất nhiều khó khăn, đối diện với rất nhiều ánh mắt thì Khánh Chi cũng tự rút cho mình nhiều kinh nghiệm về việc này. Cái quan trọng là giữ gia đình hạnh phúc, luôn tạo cho con cái thấy được tầm quan trọng của gia đình để con thấu hiểu hơn khi lớn lên. Tôi tin rằng đến khi con lớn và trưởng thành là lúc xã hội có nhiều tiến bộ, những điều như vậy sẽ vơi đi hoặc không còn nữa. Tôi muốn là một người mẹ để con tự hào chứ không phải để bé thấy điều đó là áp lực.

Sang tận Thái kiếm con giờ lại gửi bà ngoại nuôi, Lâm Khánh Chi: Tôi dư sức thuê vú em... - 8

"Con trai tôi là một đứa trẻ rất năng động và dạn dĩ, luôn hiếu kì với tất cả mọi thứ xung quanh".

Bé Bi nhà chị có khó ăn không, chị nuôi con theo cách khoa học hay áp dụng những cách truyền thống ông bà dạy?

Bé ăn uống khá tốt, cũng không khó ăn lắm. Vì chúng tôi có hỏi bác sĩ dinh dưỡng về những khẩu phần ăn cho bé, cộng với việc tôi đọc thêm sách về cách làm mẹ, ăn uống của con trẻ nên thời gian đầu thì còn hơi bỡ ngỡ chứ lúc này thì đã có kinh nghiệm rồi.

Tôi là người thích nuôi con theo cách tự nhiên nhất, không muốn gò bó con mình. Tuy nhiên, không phải vì thế mà mình buông lỏng, tôi luôn có sự cân bằng giữa truyền thống và hiện đại. Ví dụ như những cách ứng xử với người lớn, các giao tiếp thì phải theo truyền thống, còn việc áp dụng những chế độ dinh dưỡng khoa học trong chế độ dinh dưỡng, để giúp bé phát triển toàn diện thì cái nào phù hợp tôi cũng học hỏi.

Bé Bi có sở thích nào đặc biệt đã bộc lộ chưa thưa chị?

Tôi thấy con rất thích nghe nhạc và xem đua xe. Rất có thể khi lớn, bé sẽ yêu thích những bộ môn thể thao có cảm giác mạnh (cười). Còn khả năng cảm nhạc và thích nghe nhạc thì có thể có gen của mẹ rồi nên con có phần ảnh hưởng.

Thấy chị rất chịu khó đầu tư vẻ ngoài cho con từ đầu tóc đến trang phục. Thường thì 1 tháng chị sẽ chi bao nhiêu vào các khoản cho con?

Thật ra đã nói là đầu tư cho con cái thì chẳng có bố mẹ nào lại đi tính toán chi tiết với con cả nên nói con số cụ thể cũng khó lắm. Với tôi, mình làm mẹ phải làm những điều tốt nhất dành cho con của mình nên tôi không tiếc con bất kì thứ gì tốt cho con.

Sang tận Thái kiếm con giờ lại gửi bà ngoại nuôi, Lâm Khánh Chi: Tôi dư sức thuê vú em... - 9

Lâm Khánh Chi nuôi tóc dài và tạo kiểu uốn Hàn Quốc cho con.

Bé Bi cũng là con đầu lòng nên chúng tôi có phần chăm chút cho con nhiều hơn. Ăn uống của bé phải đầy đủ chất dinh dưỡng và là những loại thực phẩm tốt nhất. Một tháng, ngoài chuyện thực phẩm, sữa… chúng tôi còn quan tâm đến việc đầu tư quần áo, vẻ ngoài cho con vì bé Bi lớn rất nhanh, nhiều đồ cách đây vài tháng đã chật. Nói chung làm bao nhiêu, tôi đều dành hết cho con của mình.

Sang tận Thái kiếm con giờ lại gửi bà ngoại nuôi, Lâm Khánh Chi: Tôi dư sức thuê vú em... - 10

Từ khi có con, chị nhận thấy ông xã có thay đổi gì không?

Anh ấy “già người”, đúng nghĩa một ông bố bỉm sữa. Trước đây, anh ấy lãng tử, thích sống phóng khoáng và tự do. Nhưng khi kết hôn, anh ấy nghĩ cho gia đình, lo cho tương lai cả nhà hơn. Tôi thấy rất may mắn và hạnh phúc khi có một người chồng tâm lí, người cha tuyệt vời như thế cho con.

Sang tận Thái kiếm con giờ lại gửi bà ngoại nuôi, Lâm Khánh Chi: Tôi dư sức thuê vú em... - 11

Từ nhỏ bé Bi đã quấn bố cả ngày, ông bố bỉm sữa chăm con rất đảm đang.

Ông xã thường giúp chị những gì trong việc nuôi dạy con?

Trong cuộc sống, vợ chồng chúng tôi đều rõ ràng về trách nhiệm với con, mà cũng không cần phải nói với nhau quá nhiều, vì cả hai luôn lấy đó làm trách nhiệm, là việc cần phải làm. Ông xã rất thích chơi với bé, cho con ăn và đưa con đi dạo. Đặc biệt bố còn kĩ hơn cả mẹ, luôn quan tâm đến khẩu phần dinh dưỡng, cân nặng để con luôn có sức khỏe tốt.

Mỗi lần đăng ảnh con trai, ai cũng khen bé Bi giống bố. Điều này có khiến chị chạnh lòng không? Có vẻ bé Bi quấn bố hơn mẹ?

Tôi cũng thấy con trai quấn bố suốt vì ông xã rất thương con. Cả hai bố con quấn quýt vui chơi cả ngày không chán. Còn việc mọi người nhận xét con trai tôi giống bố thì tôi phải vui chứ, tại sao phải chạnh lòng? Con giống bố là điều hạnh phúc mà. Tôi chẳng những không chạnh lòng mà còn cảm thấy rất vui khi đọc những bình luận như vậy.

Sang tận Thái kiếm con giờ lại gửi bà ngoại nuôi, Lâm Khánh Chi: Tôi dư sức thuê vú em... - 12

Điều ngạc nhiên là dù chỉ mang dòng máu của mẹ, con trai Lâm Khánh Chi lại được nhận xét rất giống bố.

Sang tận Thái kiếm con giờ lại gửi bà ngoại nuôi, Lâm Khánh Chi: Tôi dư sức thuê vú em... - 13

Kết hôn và càng viên mãn hơn khi có con. Bí quyết giữ lửa hôn nhân của anh chị là gì?

Bí quyết của tôi rất đơn giản. Vợ chồng luôn phải là những người lắng nghe và thấu hiểu. Ngày trước khi kết hôn, tôi có phần nóng tính và không quan tâm đến bản thân nhiều lắm.

Sang tận Thái kiếm con giờ lại gửi bà ngoại nuôi, Lâm Khánh Chi: Tôi dư sức thuê vú em... - 14

Lâm Khánh Chi và ông xã vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu.

Chẳng hạn, trước đây, tôi không thường xuyên và cũng không giỏi nấu ăn. Nhưng khi lấy chồng, tôi học thêm nấu ăn để những bữa ăn trong gia đình chan chứa tình cảm hơn. Là một gia đình, chúng tôi học cách nhường nhịn nhau, thấu hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn. Dĩ nhiên trong hôn nhân sẽ có cãi vã, nhưng sau đó cả hai ngồi lại và chọn cách nói chuyện rõ ràng với nhau.

Thêm nữa, từ khi làm bố mẹ, chúng tôi nghĩ nhiều hơn cho con. Con trai chính là sợi dây liên kết hai người, mỗi khi buồn, áp lực, chỉ cần nghĩ về con, chúng tôi như có thêm sức mạnh vượt qua tất cả sóng gió trong cuộc sống.

Chị từng chia sẻ về dự định có thêm con, chị có thể tiết lộ đôi chút về kế hoạch này không?

Sang tận Thái kiếm con giờ lại gửi bà ngoại nuôi, Lâm Khánh Chi: Tôi dư sức thuê vú em... - 15

Chúng tôi muốn khi bé Bi lớn thêm chút nữa sẽ có thêm con. Bé Bi là con trai nên sắp tới, chúng tôi muốn có con gái. Dự định là năm 2021, chúng tôi sẽ sang Thái Lan để nhờ người mang thai hộ. Gia đình có “đủ nếp, đủ tẻ” mới vui và hạnh phúc. Hy vọng mọi kế hoạch đều suôn sẻ và thuận lợi.

Cảm ơn chị về những chia sẻ này!

Chỉ đổi kiểu tóc, đứa trẻ Lâm Khánh Chi chi 1 tỷ đồng để sinh giờ đẹp như soái ca
Mới gần 2 tuổi, quý tử nhà Lâm Khánh Chi đã sắp hot hơn cả phần bố mẹ.
Theo Loan Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lâm Khánh Chi