Con trai Lam Trường ngày càng giống bố!

Ngày 31/10/2013 13:28 PM (GMT+7)
Trả lời về những lần sang chơi, hai bố con làm gì, Lam Trường cho biết: Tôi thường hẹn gặp con, dắt con đi chơi game, đi ăn… Bé vẫn còn rất vô tư, vào khu vui chơi là chỉ chơi thôi, chỉ khi đi mua sách tôi mới có thời gian để trò chuyện cùng con. Mới đây, tôi tới trường bé vào buổi trưa, lúc con đang ăn cơm.Tôi cũng muốn tìm hiểu xem con ăn uống, học hành thế nào, vui chơi ra sao… đấy là điều tôi mong muốn, vì các bạn con thường có bố mẹ đưa đón thường xuyên hàng ngày, còn bé Kiến Văn chủ yếu là mẹ hoặc ông bà ngoại nên lúc tôi đến bé rất vui, các bạn con cũng vui lắm.Tôi cùng chơi với con và các bạn bé, cùng ăn, cùng làm ảo thuật với các bạn nhỏ. Tôi cảm nhận được niềm vui của con, khi có bố xuất hiện bên cạnh giống như bao bạn bè của nó.Tuy khoảng thời gian đó không nhiều, nhưng đó là những khoảnh khắc rất đáng nhớ và hy vọng tôi sẽ có nhiều lần gặp con trong những môi trường như vậy, vì tôi nghĩ điều đó sẽ tốt cho con hơn.

Trả lời về những lần sang chơi, hai bố con làm gì, Lam Trường cho biết: Tôi thường hẹn gặp con, dắt con đi chơi game, đi ăn… Bé vẫn còn rất vô tư, vào khu vui chơi là chỉ chơi thôi, chỉ khi đi mua sách tôi mới có thời gian để trò chuyện cùng con. Mới đây, tôi tới trường bé vào buổi trưa, lúc con đang ăn cơm.Tôi cũng muốn tìm hiểu xem con ăn uống, học hành thế nào, vui chơi ra sao… đấy là điều tôi mong muốn, vì các bạn con thường có bố mẹ đưa đón thường xuyên hàng ngày, còn bé Kiến Văn chủ yếu là mẹ hoặc ông bà ngoại nên lúc tôi đến bé rất vui, các bạn con cũng vui lắm.Tôi cùng chơi với con và các bạn bé, cùng ăn, cùng làm ảo thuật với các bạn nhỏ. Tôi cảm nhận được niềm vui của con, khi có bố xuất hiện bên cạnh giống như bao bạn bè của nó.Tuy khoảng thời gian đó không nhiều, nhưng đó là những khoảnh khắc rất đáng nhớ và hy vọng tôi sẽ có nhiều lần gặp con trong những môi trường như vậy, vì tôi nghĩ điều đó sẽ tốt cho con hơn.

Hà My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con