“Cười bể bụng” với những bài văn bất hủ của trẻ tiểu học

Ngày 17/11/2015 00:06 AM (GMT+7)

Con vật em yêu thích nhất là con gà. Mình nó vàng như nghệ, miệng nó ngậm bông hồng đỏ chói...

Đề: Tả cây bóng mát

Cây bóng mát mà em yêu thích nhất là cây hoa hồng. Cây che bóng mát rượi cho đàn kiến con.

Đề: Tả đêm giao thừa

Tết năm nào cũng vậy, cứ đêm 30 Tết là nhà em lại quây quần bên nồi bánh chưng, vừa uống nước chè vừa ngắm trăng.

Đề: Tả con vật em yêu thích

Trong nhà, con vật em yêu thích nhất là con gà. Mình nó vàng như nghệ, miệng nó ngậm bông hồng đỏ chói.

Đề: Tả Thánh Gióng đánh giặc

Khi đánh giặc xong, Thánh Gióng khoác ba lô bay lên trời.

Đề: Tả vườn nhà em

Vườn nhà em rộng thênh thang nhưng bố mẹ em không chịu làm. Trong vườn có một cây mít nhưng năm nay mít không ra quả mít mà lại ra quả gấc.

Đề: Tả cô giáo em

Cô giáo em có mái tóc xoăn dài ngang vai. Nhìn xa trông cô như một cây đa.

Đề: Tả một cảnh đẹp quê hương em

Nước Hồ Gươm xanh như nước rau muống luộc.

Đề: Tả ông em

Em rất thương ông của em. Mỗi lần ông và bà giành nhau tivi thì ông không bao giờ thắng cả. Ông em thích xem kênh iTV giống em trong khi bà em lại thích xem phim Cô dâu 8 tuổi.

Đề: Tả bà nội

Bà nội em rất già, mỗi khi bà cười thì cả một vùng trở nên u ám.

Đề: Tả gia đình em

Gia đình em có bốn người, bố em, mẹ em, em và một con chó. Ngày nào bố em cũng đóng gạch. Sáng đóng gạch, chiều đóng gạch, tối lại đóng gạch. Em rất yêu bố em.

“Cười bể bụng” với những bài văn bất hủ của trẻ tiểu học - 1

Rất nhiều áng văn bất hủ ra đời từ những tâm hồn trẻ thơ ngộ nghĩnh, hồn nhiên. (Ảnh minh họa)

Đề: Tả bác nông dân

Trên đường em đi học, em thấy bác nông dân vác trâu ra đồng cày ruộng.

Đề: Tả cây mít

Nhà em có một cây mít. Mẹ em bảo nó là do cụ của em trồng. Cây cao 20cm, cành lá xum xuê rậm rạp như lông chân của bố em.

Đề: Tả mẹ em

Mẹ em có khuôn mặt hình vuông mà bao anh sinh viên hằng mơ ước.

Đề: Tả bà nội

Bà nội em năm nay đã già lắm rồi. Da của bà nhăn nheo, khi bà cười thì bà có rất nhiều lúm đồng tiền. Răng bà trắng, vàng hoặc đen. Em rất yêu quý bà em.

Đề: Tả cây bàng

Sân trường em có rất nhiều cây bàng. Sáng em đu, chiều em đu, tối em đu.

Đề: Tả con lợn

Nhà em có nuôi một chú lợn, đầu bằng cái siêu, mình bằng cái xô, đầu gắn liền với mình.

Đề: Tả bạn thân

Ngồi cạnh em là Khoa và Liên. Liên nói chuyện đều đều từ khi vào lớp đến khi ra về làm em rất buồn ngủ. Còn Khoa thỉnh thoảng lại rống một tiếng làm em giật mình tỉnh giấc. Khoa và Liên là hai bạn thân của em, nhờ hai bạn mà em học tập rất tiến bộ.

Đề: Tả buổi đi chơi

Hôm trước, em được đi chơi với anh trai em. Anh bảo em lấy hộ cái mũ bảo hiểm nhưng mà em không nghe. Anh bảo: “Chú mày đừng có thái độ lồi lõm với anh.”

Đề: Tả cây bàng

Cây bàng trường em rất to, nhất là bộ rễ, trồi lên cả mặt đất, nổi cả lên những cục u vĩ đại như của người bị ung thư.

Đề: Tả ông em

Ông em năm nay đã ngoài 90, tóc ông em mọc lún phún như lông chim.

Đề: Tả em bé

Em bé của em trông rất đáng yêu. Khi cười trông rất giống ông cụ. Người ta cười hở mười cái răng, em cười hở mười hàm lợi.

Đề: Tả bạn thân của em

Em năm nay đã lên lớp 8 rồi. Em có rất nhiều người bạn thân nhưng em thân nhất là bạn Hoa. Bạn có nước da ngăm đen nhìn lâu mới đẹp, bờ môi như 2 quả chuối hột và mông bạn to bằng cái vành nón.

Gia Thành (tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ nghĩnh trẻ thơ