Hiền Thục tiết lộ tuổi thơ cơ cực của con gái, từng chơi thứ đồ mà người khác vứt đi

Ngày 21/07/2019 11:47 AM (GMT+7)

Hiền Thục của hiện tại thầm cảm ơn Hiền Thục của năm 21 tuổi đã mạnh mẽ và không vứt bỏ con mình.

Là một cô ca sĩ từ những năm lên 10 cho đến bây giờ đã chạm ngưỡng 40, Hiền Thục khiến khán giả luôn nhớ tới bởi giọng hát ấm áp, ngọt ngào. Khác với hình tượng vui tươi, hoạt bát trong các MV nhạc, đời tư Hiền Thục từng có sự trầm lặng đến tột cùng ở ngưỡng tuổi 21, cô đã làm mẹ đơn thân khi con gái còn chưa kịp chào đời.

Hiền Thục tiết lộ tuổi thơ cơ cực của con gái, từng chơi thứ đồ mà người khác vứt đi - 1

Hiền Thục làm mẹ đơn thân từ rất sớm

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ bất giác nhớ lại mối tình với Tuấn Thăng thuở mặn nồng và cả những khoảnh khắc khó khăn, vất vả thời điểm một mình vừa chăm con vừa làm kinh tế. Cô gửi gắm xúc cảm của mình bằng một bức thư của Hiền Thục hiện tại (38 tuổi) gửi cho Hiền Thục trẻ trung ngày đó. Cô cảm ơn chính bản thân mình vì đã mạnh mẽ giữ con ở lại.

Hiền Thục viết: "Thục ơi, mình cảm ơn Thục những năm này nhiều lắm. Giờ mình mới thấy Thục sáng suốt vô cùng. Đi đâu, làm gì Thục cũng đem Bảo béo theo. Lúc nghèo túng muỗi cắn trong lò gạch cũ, hai mẹ con đi quay ca nhạc, Thục nhớ không?".

Hiền Thục tiết lộ tuổi thơ cơ cực của con gái, từng chơi thứ đồ mà người khác vứt đi - 2

Cô nhớ như in khoảng thời gian đó con gái đã cùng mình trải qua biết bao vất vả. Hoàn cảnh đã tạo nên một cô bé Gia Bảo mạnh mẽ ngay từ nhỏ. "Con bé cứ tẳn mẳn chơi mấy khúc gỗ nhỏ người ta vứt đi, mình thấy thương quá. Hay Thục còn nhớ năm đó con bé 4 tuổi, lần đầu đi Paris, Thục đã bế nó khắp nơi trong phố thị, nó quấy lắm, nhưng mà Thục cũng rắn rỏi lắm, ẵm bồng nó không chút mỏi mệt kìa... không tin hỏi nó đi? Chắc chắn cái kí ức đó của nó lung linh đẹp".

Và rồi cuối bức thư, cô tự dặn bản thân mình "Cứ thế nhé, nhớ giùm mình tuổi thơ qua nhanh lắm, hãy cứ quấn quýt nó, đừng lơi tay...".

Hiền Thục tiết lộ tuổi thơ cơ cực của con gái, từng chơi thứ đồ mà người khác vứt đi - 3

Tuổi thơ Gia Bảo từng chơi đồ chơi mà người khác vứt đi, cô bé theo mẹ đi khắp nơi

Hiền Thục tiết lộ tuổi thơ cơ cực của con gái, từng chơi thứ đồ mà người khác vứt đi - 4

Hiền Thục thấy cảm ơn mình vì ngày đó đã không vứt bỏ con

Trong những chia sẻ trước đó, với Hiền Thục - làm mẹ đơn thân là một trải nghiệm không hề dễ dàng, nhất là thời điểm đó gia đình cô cũng gặp nhiều khốn khó. Thậm chí, đã có lúc cha cô phải đi đạp xích lô để nuôi sống gia đình. Còn cô, dù bụng mang dạ chửa, vẫn phải đi hát ở các quán bar, các nhà hàng, để kiếm tiền tích cóp cho những ngày sinh nở. Đến tận khi bụng vượt mặt, không còn đi lại dễ dàng được nữa, Hiền Thục mới chấp nhận nằm ở nhà đợi ngày đứa con đầu lòng ra đời.

Chưa dừng lại ở đó, Ba Hiền Thục bị tai biến và phải nằm liệt giường trong bệnh viện, bao nhiêu tiền của trong nhà, bao nhiêu thứ tài sản có giá trị trong nhà đều được dồn hết lại để chữa bệnh cho ba. Thời điểm đó, một mình mẹ Hiền Thục lo lắng, bươn chải, chăm sóc cho cả ba người: Chăm ba cô trên giường bệnh và chăm cả hai chị em Hiền Thục đều đang bụng mang dạ chửa. Những ngày tháng đó, nhìn mẹ tất tả đến bệnh viện chăm cha, rồi lại chạy qua chăm mình, Hiền Thục đã ứa nước mắt bởi sự hi sinh cũng như tấm lòng của mẹ. Không một ai trong gia đình cô, đặc biệt là mẹ cô, trách mắng Hiền Thục một lời về cái thai trong bụng, về sự cả tin, bồng bột và dại dột của cô con gái ngây thơ, chưa va vấp nhiều với cuộc đời.

Sinh con xong, đi hát trở lại Hiền Thục mang trong mình bao nỗi mặc cảm và gánh nặng đồng tiền. Sự xuất hiện trở lại của cô, người hâm mộ vẫn tò mò muốn biết thực hư của cái nguyên nhân khiến cô phải một mình vật lộn với cuộc sống để nuôi con. Cô tâm sự: "Một mối tình dù đẹp cũng đến lúc phải kết thúc. Tôi dám yêu, dám chấp nhận. Bây giờ tôi không còn non trẻ nên suy nghĩ cũng khác. Giữa tôi và Tuấn Thăng đã kết thúc. Tôi không thuộc tuýp người kể lể, nhưng cũng biết mình không hẳn đã đúng hoàn toàn".

Hiền Thục tiết lộ tuổi thơ cơ cực của con gái, từng chơi thứ đồ mà người khác vứt đi - 5

Nhiều năm đã trôi qua kể từ khi Hiền Thục sinh cô con gái Gia Bảo, có tên gọi ở nhà là Tí Nị. Bây giờ cuộc sống của cô đã không còn khó khăn như những ngày cơ cực trước kia. Làm mẹ đơn thân từ khi 21 tuổi, đến nay Hiền Thục nghĩ mình là một bà mẹ cấp tiến, cô thấy mình và con gái giống như hai chị em.

Thư Hiền Thục dặn con gái kín đáo vì nhà có anh lớn, dân mạng xin phép share ngay
Hiền Thục viết: "Con đừng mặc bộ đồ xuề xoà, suit ở nhà cũng phải cho ra dáng. Hãy kín đáo vì nhà mình có anh lớn, khi vào phòng đóng cửa mới thảnh...
Chi Chi - Ảnh FBNV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân