Nuôi con như Huỳnh Lỗi: 13 tuổi cao 1m7, cầm kỳ thi họa tinh thông, nhan sắc cực phẩm

Ngày 19/07/2019 12:18 PM (GMT+7)

Quan niệm con cái là nền tảng hạnh phúc của gia đình, cặp đôi vàng trong Cbiz không ngừng cùng nhau vun vén, đồng hành nuôi dạy nên những đứa con xuất sắc.

Nuôi con như Huỳnh Lỗi: 13 tuổi cao 1m7, cầm kỳ thi họa tinh thông, nhan sắc cực phẩm - 1

Huỳnh Đa Đa năm nay mới 13 tuổi nhưng được coi là một nữ thần Cbiz tương lai. Cô bé không những sở hữu nhan sắc xuất chúng, chiều cao gần 1m7 mà còn tinh thông cầm kỳ thi họa.

Bé có thể làm bánh, vẽ tranh, chơi nhiều loại nhạc cụ, biết làm thơ, biết viết kịch bản và còn dịch được sách. Tính đến nay, Đa Đa đã xuất bản được 3 cuốn sách thiếu nhi từ tiếng Anh sang tiếng Trung. Cô bé cũng được học đàn từ khi mới 4 tuổi và ẵm không ít các giải thưởng trong nhiều cuộc thi lớn bé. Huỳnh Đa Đa luôn thể hiện mình là một đứa bé vui vẻ, dịu dàng chăm sóc các em và khéo tay trong việc đan lát hay nội trợ.

Nuôi con như Huỳnh Lỗi: 13 tuổi cao 1m7, cầm kỳ thi họa tinh thông, nhan sắc cực phẩm - 2

Nuôi con như Huỳnh Lỗi: 13 tuổi cao 1m7, cầm kỳ thi họa tinh thông, nhan sắc cực phẩm - 3

Nuôi con như Huỳnh Lỗi: 13 tuổi cao 1m7, cầm kỳ thi họa tinh thông, nhan sắc cực phẩm - 4

Đa Đa vốn sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, lại còn giỏi cầm kỳ thi họa.

Đa Đa không ai khác chính là viên ngọc quý, là báu vật của cặp đôi Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi sau hơn 24 năm yêu nhau và 15 năm ngày cưới. Để rồi qua thành tích vượt bậc của Đa Đa mới thấy rằng, ngoài một câu chuyện ngôn tình đời thực kéo dài qua hai thập kỷ, Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi còn là những ông bố, bà mẹ xuất sắc. Họ cùng nhau xây dựng nên một đế chế hạnh phúc khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ với 3 đứa con: Đa Đa (13 tuổi), Muội Muội (6 tuổi) và Đệ Đệ (2 tuổi). Mỗi đứa con đều được bố mẹ nuôi dưỡng cẩn thận, hết lòng đầu tư không chỉ về vật chất mà còn là thời gian và toàn bộ tâm huyết.

Nuôi con như Huỳnh Lỗi: 13 tuổi cao 1m7, cầm kỳ thi họa tinh thông, nhan sắc cực phẩm - 5

Nuôi con như Huỳnh Lỗi: 13 tuổi cao 1m7, cầm kỳ thi họa tinh thông, nhan sắc cực phẩm - 6

Năm 2015, Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi làm đám cưới sau 20 năm yêu nhau và 11 năm đăng kí kết hôn.

Áp dụng triệt để “càng gần bố nhiều, con càng thông minh”

“Càng gần bố nhiều, con càng thông minh” - kết quả của rất nhiều nghiên cứu khác nhau đã đưa ra kết luận như vậy. Không biết Huỳnh Lỗi, Tôn Lợi có biết đến điều này hay không, nhưng nhìn cách Huỳnh Lỗi hy sinh tất cả để chăm sóc, nuôi dạy con và vun vén cho gia đình thì kết quả nghiên cứu ấy càng đúng hơn bao giờ hết.

Từ khi cô con gái đầu Đa Đa mới lọt lòng, Huỳnh Lỗi được mệnh danh là ông bố "cuồng con". Anh luôn dõng dạc thừa nhận, với anh điều quan trọng nhất là gia đình. Từ khi kết hôn, đặc biệt là sau khi có con, anh sẽ không nhận các dự án phim kéo dài quá lâu, hoặc phải xa gia đình.

Nam diễn viên từng kể rằng, từ sau khi vợ sinh con, anh bỗng trở thành chuyên gia dinh dưỡng khi thường xuyên nghiên cứu các món ăn cho trẻ nhỏ. Anh cũng tập làm các món ăn châu Âu mà trẻ em ưa thích như làm bánh ngọt, pizza, mỳ Ý, beefsteak… Huỳnh Lỗi nói, trẻ em rất thích ăn những món này mà ra ngoài thì chắc gì đã bảo đảm vệ sinh.

Nuôi con như Huỳnh Lỗi: 13 tuổi cao 1m7, cầm kỳ thi họa tinh thông, nhan sắc cực phẩm - 7

Nuôi con như Huỳnh Lỗi: 13 tuổi cao 1m7, cầm kỳ thi họa tinh thông, nhan sắc cực phẩm - 8

Ông bố nổi tiếng luôn dành những khoảng thời gian chất lượng bên các con.

Tại Trung Quốc, không khó hiểu khi Huỳnh Lỗi là “người chồng, người cha quốc dân”. Vừa là trụ cột về kinh tế, vừa đủ tài tề gia nội trợ, Huỳnh Lỗi trở thành hình mẫu mà các chị em ao ước. Từ món Tây đến món Tàu, từ bánh ú đến bánh gato, từ bữa tiệc Giáng sinh đến bữa cơm đoàn viên năm mới, Huỳnh Lỗi đều tự tay vào bếp chăm lo bữa ăn cho vợ con. Anh dạy con học bài, may trang phục hóa trang hay cùng con làm vườn…

Đặc biệt khi cùng con gái lớn Đa Đa tham gia chương trình “Bố ơi, mình đi đâu thế?” mùa 2, phiên bản Trung Quốc, hai bố con anh đã nhận được sự ủng hộ, yêu mến nhiệt tình từ công chúng. Trên trang cá nhân, những khoảnh khắc sum vầy của cả gia đình cũng được Huỳnh Lỗi thỉnh thoảng đưa lên. Như mới dịp Tết đầu năm, những bức ảnh hai bố con Huỳnh Lỗi và Đa Đa cùng viết chữ mừng xuân khiến dân mạng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Bên cạnh đó, Huỳnh Lỗi cũng thể hiện mình là một ông bố hài hước, luôn làm bạn với các con. Những chia sẻ của Huỳnh Lỗi khiến công chúng cảm thấy vui vẻ, dù chỉ là kể đôi ba câu chuyện đời thường.

Nuôi con như Huỳnh Lỗi: 13 tuổi cao 1m7, cầm kỳ thi họa tinh thông, nhan sắc cực phẩm - 9

Nuôi con như Huỳnh Lỗi: 13 tuổi cao 1m7, cầm kỳ thi họa tinh thông, nhan sắc cực phẩm - 10

Huỳnh Lỗi không những giỏi kiếm tiền, tháo vát chuyện bếp núc, chăm con mà lại còn rất hài hước.

“Tôi vừa biết kiếm tiền, vừa biết nấu ăn, làm việc nhà cả thêu thùa may vá, vợ của tôi chỉ có mỗi một việc là khen tôi mà thôi”, Huỳnh Lỗi từng trả lời phỏng vấn. Hay mới đây là mẩu chuyện trong nhà: "Thời gian này mẹ em Đa bắt đầu tập nhạc kịch, đi sớm về muộn nên đổi lại tôi ở nhà giữ con nấu ăn ngày 3 bữa. Sáng nay sau khi ăn mì xong thì em Đa tổng kết lại thế này: “Nhà người ta thì bố đi làm mẹ ở nhà nấu cơm, còn nhà mình thì mẹ đi làm bố ở nhà nấu cơm nhưng nếu bố ra ngoài đi làm thì khi về nhà cũng là người phải nấu ăn”.

Muội Muội bị cảm rồi. Vốn dĩ sáng nay con bé sẽ tham gia buổi thi bơi ngoại khóa nhưng đành bỏ dở. HLV hứa với con bé rằng ít nhất nó cũng sẽ được huy chương bạc. Vì vậy con bé tiếc nuối bảo "huy chương đến tay rồi mà cũng mất". Nhưng thật ra con bé thi bơi ếch chỉ có 2 em nhỏ đăng ký thôi”.

Sở hữu hàng loạt tài năng, tính cách lại hài hước, ấm áp như vậy nên không khó gì biến Huỳnh Lỗi trở thành một ông bố quốc dân. Chính điều này là nền tảng giáo dục ưu việt nhất để nuôi dạy được những đứa con xuất sắc.

“Có con thì vạn sự đầy đủ” và gia đình là trên hết

“Có con thì vạn sự đầy đủ” là câu nói của Huỳnh Lỗi vào thời điểm mà Tôn Lợi sinh cho anh cô con gái đầu lòng. Cũng chính vì quan điểm “có con thì vạn sự đầy đủ” ấy mà anh không ngừng chăm lo cho con cái, tạo điều kiện tốt nhất cho cuộc sống của các con từ nhỏ.

Còn nhớ khi phóng viên hỏi cảm giác làm bố của Huỳnh Lỗi lần đầu tiên, cách đây 13 năm, vẻ mặt của anh đã tràn đầy hạnh phúc và nói: “Cảm giác khá tốt, trước kia làm việc không có mục đích, bây giờ biết rồi, đó là vì con bé”. Cũng từ đó, không những là về mặt kiếm tiền, trụ cột gia đình mà về chăm lo gia đình, anh cũng hoàn thành vượt trội.

Nuôi con như Huỳnh Lỗi: 13 tuổi cao 1m7, cầm kỳ thi họa tinh thông, nhan sắc cực phẩm - 11

Nuôi con như Huỳnh Lỗi: 13 tuổi cao 1m7, cầm kỳ thi họa tinh thông, nhan sắc cực phẩm - 12

Hai cô con gái của gia đình họ Huỳnh càng khiến người ta khát khao hơn về việc có một đứa con gái.

Nuôi con như Huỳnh Lỗi: 13 tuổi cao 1m7, cầm kỳ thi họa tinh thông, nhan sắc cực phẩm - 13

Muội Muội cũng đã bắt đầu học đàn.

Nhưng bên cạnh ông bố tuyệt vời Huỳnh Lỗi cũng không thể quên nhắc đến vai trò của người mẹ Tôn Lợi đối với các con. Cô dù khí chất ngút trời và có tài năng về diễn xuất nhưng cũng rất ít tham gia phim, để dành nhiều thời gian xoay quanh gia đình và con cái, dẫn dắt con trong con đường học hành và cố gắng không bỏ lỡ các sự kiện quan trọng của con. Bởi cô biết, con cái mới là cốt lõi hàng đầu xây dựng nên một gia đình hạnh phúc. Và con cũng cần nhận được sự ủng hộ, cổ vũ, khích lệ từ bố mẹ để đạt được những thành tích tốt nhất.

Chỉ duy nhất một lần khi không thể đưa con đi thi đấu, cô mới viết trên trang cá nhân với cảm xúc đầy áy náy: “Lần đầu tiên Đa Đa chính thức tham gia thi đấu đàn dương cầm tôi lại không thể bên cạnh con bé. Ngày hôm qua vừa xuống máy bay thì nhận được tin hai đứa nhỏ ôm hết 5 giải thưởng hạng nhất của độc tấu dương cầm, song tấu dương cầm, độc tấu violon. Những gì bỏ ra cuối cũng sẽ có hồi đáp. Các con thật giỏi, chúc mừng".

Dù con gái Đa Đa xuất sắc vượt trội, nhưng đây cũng là lần đầu tiên bà mẹ 3 con mới thể hiện sự tự hào của mình. Được biết, Tôn Lợi cũng là người đã đồng hành cùng Đa Đa từ những ngày đầu cô bé học đàn, cùng con kiên trì vượt qua không biết gian nan thử thách.

Nuôi con như Huỳnh Lỗi: 13 tuổi cao 1m7, cầm kỳ thi họa tinh thông, nhan sắc cực phẩm - 14

Tôn Lợi luôn dành thời gian đồng hành cùng con trên con đường học hành và các sự kiện quan trọng.

Nuôi con như Huỳnh Lỗi: 13 tuổi cao 1m7, cầm kỳ thi họa tinh thông, nhan sắc cực phẩm - 15

Cậu con trai út Đệ Đệ đã 2 tuổi rất hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Nuôi con như Huỳnh Lỗi: 13 tuổi cao 1m7, cầm kỳ thi họa tinh thông, nhan sắc cực phẩm - 16

Đa Đa 13 tuổi nhưng đã cao gần 1m7.

Những quan niệm và phương pháp nuôi dạy con của Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi ngày càng trở nên đúng đắn hơn qua hình ảnh của Đa Đa ngày hôm nay. Vậy nên không thấy gì lạ khi cô con gái thứ 2 Muội Muội cũng đang được bố mẹ tạo điều kiện cho bắt đầu lướt tay trên phím đàn để làm quen với nhạc cụ và học đàn một cách nghiêm túc. Cô bé này chắc chắn cũng sẽ tiếp bước chị, trở nên đa tài khi được tiếp xúc với đa dạng các loại năng khiếu, môn học từ nhỏ.

Còn cậu con trai út Đệ Đệ mới 2 tuổi, vợ chồng họ Huỳnh vẫn đang bao bọc con nhiều trong sự bình yên của gia đình và rất hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Tôn trọng cá tính của con, không cấm đoán khắt khe

Một minh chứng rõ ràng nhất cho quan điểm nuôi dạy con này đó là cách đây không lâu, Tôn Lợi đã đăng hình cô con gái Đa Đa cắt tóc ngắn và nhuộm tóc trong dịp nghỉ hè. Trước đó, Đa Đa sở hữu một mái tóc dày mượt, óng ả vô cùng ấn tượng. Vì vậy, sự việc này đã nhận được sự quan tâm không ít của truyền thông lẫn người hâm mộ.

Báo chí khen em lớn nhanh, xinh xắn, mái tóc cắt ngắn nhuộm màu cá tính. Còn dân tình thì đồng lòng khen ngợi cách nuôi dạy con của nhà thầy Huỳnh đó là luôn tôn trọng ý nguyện của con cái, để con cái phát triển một cách tự nhiên không gò ép, cấm đoán khắt khe từng chuyện nhỏ như nhiều gia đình ở Trung Quốc.

Nuôi con như Huỳnh Lỗi: 13 tuổi cao 1m7, cầm kỳ thi họa tinh thông, nhan sắc cực phẩm - 17

Nuôi con như Huỳnh Lỗi: 13 tuổi cao 1m7, cầm kỳ thi họa tinh thông, nhan sắc cực phẩm - 18

Việc để Đa Đa xuống tóc và nhuộm tóc thể hiện quan điểm tôn trọng quyết định, quyền tự do của con.

Thậm chí nhiều người không ngại bảo ghen tỵ với Đa Đa vì được sống trong một gia đình mà cha mẹ đối xử với con cái một cách bình đẳng, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Đa Đa được quyền tự do làm những việc bản thân cảm thấy yêu thích từ việc bấm khuyên tai cho đến lựa chọn kiểu tóc cho riêng mình. Có lẽ việc duy nhất mà gia đình định hướng và yêu cầu Đa Đa hoàn thành đó chính là việc học đàn.

Xin được đăng tải bức thư Huỳnh Lỗi viết cho con gái Đa Đa vào dịp sinh nhật của cô bé, thể hiện tình yêu vô bờ bến của người cha thay cho lời kết bài về cách nuôi dạy con của cặp đôi ngôn tình đời thực Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi:

“Viết cho cô bé 13 tuổi của tôi.

Bảo bối Đa Đa thương yêu của bố, ngày này của 13 năm trước Bắc Kinh cũng có tuyết rơi, vẫn nhớ rõ hôm đó tuyết rất to và bố phải lái xe đi đi về về giữa 2 nơi là nhà và bệnh viện Hiệp Hòa. Ngày hôm đó rất bận rộn, khẩn trương nhưng cũng rất hưng phấn bởi vì chúng ta đều đang mong đợi con chào đời.

Hơn 5h chiều ngày hôm đó tuyết rơi càng to hơn nữa cũng là lúc con đến bên cạnh bố và mẹ con, giống như là 1 kỳ tích vậy. Bố sẽ mãi nhớ rõ nét mặt con khi lần đầu tiên nhìn thấy, con bặm môi dưới và mở đôi mắt nhỏ có chút mơ hồ mà nhìn bố, sau đó thì con khóc lên vài tiếng khiến mặt đỏ hồng. Bố và mẹ khẽ gọi "Đa Đa, Đa Đa, tiểu Đa Đa". Từ giây phút đó cuộc đời của bố và mẹ đã có thêm ý nghĩa phi thường, cuộc sống bố mẹ đã có phương hướng và mục tiêu, bố mẹ bắt đầu hiểu được tình yêu thần thánh nhất trên thế gian là gì.

Thời gian trôi qua thật nhanh, bất tri bất giác con đã trưởng thành tiểu thiếu nữ 13 tuổi, nhìn thấy con với khuôn mặt vẫn tràn đầy nét trẻ con kết hợp với vóc dáng hơn 1 mét sáu, bố thường hay bừng tỉnh cảm thấy thời gian như đang nô đùa, chơi 1 trò chơi nào đó với chúng ta, dường như muốn nhắc nhở chúng ta rằng không thể nào nắm giữ được thời gian, cũng như ám thị rằng sinh mệnh sẽ dùng một cách thức nào đó để không ngừng cho ta biết tình yêu và chân thực luôn bên cạnh.

Nuôi con như Huỳnh Lỗi: 13 tuổi cao 1m7, cầm kỳ thi họa tinh thông, nhan sắc cực phẩm - 19

Đa Đa trong sinh nhật 13 tuổi.

Con gái thương yêu của bố, hôm nay là sinh nhật 13 tuổi của con, Bắc Kinh lại có tuyết rơi, con đã không còn là một tiểu bảo bối, cũng đã có em gái và em trai của riêng mình, nhưng trong lòng bố con mãi vẫn luôn là một tiểu baby không bao giờ lớn.

Bây giờ vẫn còn có thể ôm con, hôn con, tin rằng khi con lớn thêm một chút thì những cái ôm cái hôn này sẽ ngày càng ít đi, bố rất trân quý và cũng rất luyến tiếc, sợ rằng có 1 ngày cả con và bố đều ngượng ngùng không dám quá thân mật với đối phương, sau đó thì phải thêm rất nhiều rất nhiều năm đợi con thật sự trưởng thành, đợi đến bố đã già nua thì chúng ta mới lại có thể lần nữa tay trong tay thân mật như xưa, nghĩ đến đây trong lòng có chút chua xót.

Nhưng tất cả những việc này bố đều hiểu được và chấp nhận nó, cũng có sao đâu đúng không? Bố yêu con như thế con cũng yêu bố như vậy, tất cả những thứ này trong 13 năm chúng ta bên nhau đều đã khiến bố hài lòng mãn nguyện rồi.

Bố không mong muốn đối mặt với việc con trưởng thành nhưng lại vì tuổi 13 của con đến mà vui mừng, bố vừa buồn khổ vừa vui mừng, giữa buồn khổ và vui mừng cũng từ từ hiểu được việc cảm ơn con, một kỳ tích trong cuộc đời của bố mẹ.

Trong giây phút sinh nhật con, bố nguyện tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất trên thế gian, tất cả những sự vật sáng lạn đều thuộc về con, mong con mãi luôn vui vẻ khỏe mạnh, mãi tràn đầy ánh mặt trời, hiểu được việc cám ơn và trân quý hạnh phúc, mãi luôn xinh đẹp và thiện lương nhất. Bố mãi mãi yêu con!”.

Nữ hoàng Oscar: Quá khứ cơ cực và chuyện một tay chăm tất thảy 4 con cùng chồng
Dù là một trong những ngôi sao hàng đầu Hollywood, Cate Blanchett vẫn luôn đặt gia đình lên số 1 và có những quan điểm nuôi dạy con sắc sảo, nhất...
Ocean (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cách dạy con của người nổi tiếng