Hình ảnh mới nhất về em bé bị treo ngược trên cành cây suốt 4 ngày: Trắng trẻo, bụ bẫm!

Ngày 25/04/2019 15:00 PM (GMT+7)

Bị mẹ cho vào túi nilon, treo lên cây rồi bỏ rơi, tưởng như bé Hoài An đã phải đối diện với tử thần. Nhưng nghị lực sống phi thường, Hoài An đã hồi sinh kì diệu sau 30 ngày điều trị tại bệnh viện Singapore.

Video: Sau khi được các bác sĩ tận tình cứu chữa, em bé Hoài An đã tạm thời qua cơn nguy kịch

Mới đây, Đài Channel News Asia của Singapore ngày 24-4 tường thuật lại 'phép mầu 30 ngày' của bé Hoài An tại bệnh viện. Câu chuyện về sự phục hồi không tưởng của Hoài An khiến bao người xúc động và hạnh phúc.

Em bé bị mẹ cho vào túi nilon treo ngược lên cành cây suốt 4 ngày

Ngày 29/3, trong lúc đi thăm rẫy cà phê, một người nông dân đã lần theo tiếng khóc trẻ sơ sinh yếu ớt và phát hiện ra chiếc túi nilon treo trên cành. Khi mở ra, bên trong là một bé sơ sinh mỏng manh, bé xíu. Tình trạng của bé lúc đó thật thê thảm, ai cũng phải bật khóc xót thương: Đầu bị một vết thương hở, giòi bám đầy từ đầu, mắt mũi cho đến dây rốn. Phần bên trái cơ thể đỏ tấy vì trầy xước, trong khi phần da bên phải bị bỏng nặng vì nắng nóng.

Hình ảnh mới nhất về em bé bị treo ngược trên cành cây suốt 4 ngày: Trắng trẻo, bụ bẫm! - 1

Bé Hoài An lúc được phát hiện. Ảnh Lê Thị Dinh cung cấp

Ngay lập tức, người dân đưa bé đến trạm xá rồi chuyển lên bệnh viện Đà Lạt. Các bác sĩ ước chừng bé 4 ngày tuổi và bị bỏ rơi khi vừa chào đời. Vết thương trên đầu có thể do côn trùng cắn rồi bị nhiễm trùng vì bé không cử động được. Bé được chẩn đoán mắc căn bệnh rối loạn hệ thần kinh trung ương hydranencephaly, tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 trẻ sơ sinh. Các bác sĩ dự đoán bé chỉ còn chưa đầy một năm để sống.

Trong hoàn cảnh đó, bệnh viện đã liên lạc với sư Minh Tài, trụ trì chùa Huệ Quang (xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) để nhờ sự giúp đỡ. Sư Minh Tài được biết đến nhờ các hoạt động từ thiện và nhân đạo.

Nhìn thấy bé, sư Minh Tài đã không giấu nổi những cảm xúc: "Lần đầu tiên nhìn thấy con bé, tim tôi đau nhói. Tưởng tượng nỗi đau và sự đau khổ mà bé phai chịu đựng, tôi bắt đầu khóc. Tôi không thể hiểu được người cha người mẹ nào lại có thể nhẫn tâm làm điều đó với con mình. Tôi chỉ nghĩ bằng mọi cách phải cứu bé, bất kể giá nào", sư Minh Tài kể lại với đài Channel News Asia của Singapore.

Bà đã đặt tên cho bé là Hoài An, cái tên có nghĩa an bình mãi mãi, cũng có thể là điều con đang phải chiến đấu để có được cuộc sống này.

Sự hồi sinh kì diệu: Những nhà hảo tâm và nghị lực sống bất diệt

Hình ảnh mới nhất về em bé bị treo ngược trên cành cây suốt 4 ngày: Trắng trẻo, bụ bẫm! - 2

Bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy tay của người đã cứu sống mình, bức ảnh ghi nhận này 23/4 về bé Hoài An tại Bệnh viện Mount Elizabeth khiến ai ai cũng xúc động (Ảnh Channel News Asia)

Câu chuyện của bé Hoài An nhanh chóng nhận được sự quan tâm của các tấm lòng nhân ái ở Việt Nam qua mạng xã hội. Họ cùng nhau kêu gọi quyết tâm giành sự sống cho con.

Sau khi tìm hiểu, không có bệnh viện nào ở Việt Nam có thể điều trị cho Hoài An. Tiếp cận mạng lưới các tổ chức từ thiện của mình, sư Minh Tài được giới thiệu và chuyển bé đến Bệnh viện Mount Elizabeth của Singapore, nơi có đầy đủ các thiết bị và bác sĩ có kinh nghiệm cần thiết để cứu sống bé.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh cũng đặc cách cấp hộ chiếu cho Hoài An chỉ trong 2 ngày để bé có thể ra nước ngoài chữa bệnh. Các nhà hảo tâm cũng kêu gọi dồn tiền để chữa trị cho con. Hoài An nhập viện hôm 10/4 tại một phòng chăm sóc đặc biệt. Đi cùng sư Minh Tài đến Singapore còn có hai đệ tử.

Hình ảnh mới nhất về em bé bị treo ngược trên cành cây suốt 4 ngày: Trắng trẻo, bụ bẫm! - 3

Hoài An nhập viện bên Singapore, theo cùng cô bé là sư Minh Tài và 2 đệ tử (Ảnh Channel News Asia)

"Lúc đầu, tôi cảm thấy rất cô đơn và lạc lõng, vì tôi không nghĩ sẽ có người hiểu và chịu giúp bé. Tuy nhiên, khi câu chuyện về nghị lực của bé lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội, mọi người bắt đầu kêu gọi và các khoản quyên góp bắt đầu đổ vào", sư Minh Tài kể lại.

Tại bệnh viện, bác sĩ thần kinh Tang Kok Kee đã đích thân chăm sóc cho Hoài An, lau rửa vết thương cho bé, rút bớt dịch não thừa, giảm áp lực trong não giúp bé thấy thoải mái hơn. Đây là ca bệnh hydranencephaly đầu tiên ở Bệnh viện Mount Elizabeth, theo một y tá cho biết.

Hình ảnh mới nhất về em bé bị treo ngược trên cành cây suốt 4 ngày: Trắng trẻo, bụ bẫm! - 4

Sư Minh Tài và các nhà hảo tâm đã đứng ra chăm lo cho bé, cùng bé giành lại sự sống từ tay tử thần (Ảnh Channel News Asia)

Hình ảnh mới nhất về em bé bị treo ngược trên cành cây suốt 4 ngày: Trắng trẻo, bụ bẫm! - 5

Hoài An đã có một hành trình sống đầy bản lĩnh và nghị lực (Ảnh Channel News Asia)

Những ngày đầu khi mới đưa bé vào bệnh viện, khó khăn lớn nhất trong việc chăm sóc Hoài An là bé khóc suốt và sư Minh Tài gần như phải bế bé cả ngày: "Khi có người ôm ấp vỗ về, con bé dễ chịu hơn. Một phần vì bệnh tật, một phần vì đã bị bỏ rơi quá lâu", sư Minh Tài tâm sự.

Không phụ tấm lòng của mọi người, dù thể lực nhỏ bé nhưng nghị lực sống của Hoài An là phi thường. Ban đầu các bác sĩ Singapore đặt ra thời hạn 2 tháng để điều trị và cứu sống Hoài An, tuy nhiên, tốc độ phục hồi của bé vượt mong đợi. Giờ đây, các bác sĩ nói chỉ cần 1 tháng là bé có thể khỏe mạnh và xuất viện.

Ngày 24-4, các y bác sĩ Bệnh viện Mount Elizabeth tổ chức bữa tiệc đầy tháng cho Hoài An. Phòng của bé được trang trí đặc biệt nhân dịp này, và các đầu bếp của bệnh viện cũng trổ tài hết mình.

Hình ảnh mới nhất về em bé bị treo ngược trên cành cây suốt 4 ngày: Trắng trẻo, bụ bẫm! - 6

Hiện tại, Hoài An đang phục hồi nhanh chóng và có thể xuất viện sau 1 tháng (Ảnh: Channel News Asia)

Nghe câu chuyện về sự bỏ rơi đau lòng của Hoài An, chứng kiến hành trình giành giật sự sống đầy kiên cường của cô bé, Y tá Adeline Jane không giấu được sự xúc động: "Cô bé đã bụ bẫm hơn, giọng cũng lớn hơn. Một bé gái xinh đẹp và rất may mắn. Khi mới đến bệnh viện, bé bị mất nước khá nhiều".

"Hoàn cảnh đặc biệt của bệnh nhân bé nhỏ này khiến các y bác sĩ hết sức cảm động. Chính họ nảy ra ý kiến tổ chức bữa tiệc ăn mừng đầy tháng cho bé", bác sĩ Noel Yeo, Giám đốc Bệnh viện Mount Elizabeth, cho biết.

Sư Minh Tài đặt biệt danh cho Hoài An là "Hoa Sen Đá", mang ý nghĩa rằng dù loài cây này chỉ còn một chiếc lá, nó vẫn có thể hồi sinh. "Chỉ cần bé còn một chút ý chí để sống thì luôn còn hy vọng” – sư Minh Tài cho biết.

Bị treo ngược trên cành cây suốt 4 ngày, bé sơ sinh 15 ngày tuổi sống sót kỳ diệu
Chị Dinh cho biết, bé Triệu Hoài An được phát hiện bị treo trong bọc xốp ngoài rẫy cà phê khoảng 4 ngày. Khi được phát hiện, bé gái đã trong tình...
Minh Khuê (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội