Hút sữa cho con là quá văn minh!

Ngày 24/07/2013 12:14 PM (GMT+7)

Tôi nói thật, nếu không thương con, không bà mẹ nào chọn cách hút sữa.

3h giờ sáng, trong khi chồng và con đang thiu thiu ngủ thì tôi lại mắt nhắm mắt mở lê cái thân ôm máy hút sữa ra phòng khách kì cạch ngồi hút. Trong lúc chờ hút sữa, tôi thường có thói quen vào mạng đọc báo. Thấy bài viết Mẹ hút sữa, con ti bình: ích kỷ! tôi quả thực bức xúc và nực cười. Ai bảo hút sữa là nhàn là ích kỷ? Tôi đây thấy việc hút sữa quá ư văn minh.

Tôi sinh năm 91, cũng thuộc thế hệ 9x các bà mẹ trẻ, những bà mẹ thường bị các chị “đì”, coi khinh là sợ hỏng ngực mới hút sữa cho con đây. Tôi nói thật, nếu không thương con, không bà mẹ nào chọn cách hút sữa.

Nhờ hút sữa tôi mới có đủ sữa mẹ cho con.

Tôi sinh mổ, 3 ngày đầu chờ mong không có lấy một giọt sữa về. Nhìn con yêu khóc đói đến thắt lòng mà tôi không dám cho con ăn sữa ngoài. Chỉ sợ nó ăn sữa ngoài quen, đến lúc tôi có sữa mẹ về nó chê thì biết làm sao.

Cũng biết cho con ti sẽ khiến sữa nhanh về, tôi thử đủ mọi cách, mọi tư thế nhưng con tôi chẳng chịu ti mẹ, mới tợp tợp vài cái, không thấy sữa về là bé giãy, bé khóc đến đỏ lựng cả mặt. Tôi còn nhớ những ngày đầu “kinh hoàng” đấy. Con tôi đói sữa, quấy khóc suốt đêm. Tôi cứ bế con lên cho bé ti được 5-10 phút thì con lăn ra ngủ. Đặt nằm xuống lại tỉnh, lại khóc đòi ăn. Có những đêm tôi thức trắng với điệp khúc bế - ti – đặt nằm rồi lại bế - ti- đặt nằm. Sữa tôi ít quá, bé ti không đủ no, vì mệt mà lả đi ngủ thiếp chứ nào phải vì no mà ngủ ngon.

Học hỏi các chị các mẹ trên hội hút sữa, tôi bắt đầu kì cạch cứ mỗi 3 tiếng lại “ngồi đồng” hút sữa một mình. Những ngày đầu ôi chao là vất vả, tôi ngồi hút có đến 30 phút liền mới chỉ đc có 10-20ml sữa non chẳng kịp dính đáy bình. Tiếc của, tôi lấy thìa bón cho con từng giọt sữa một. Mỗi ngày, canh đúng giờ đấy phút đây, không lệch một giây, tôi lại ngồi vào hút sữa cho con. Dần dần, từ 10ml, 20ml, tôi đã hút đầy được một bình sữa 60ml. Lúc nhìn thấy bình sữa đầy mình hút, ngày đấy tôi mừng rơi nước măt. Thấm thoắt cũng đã 5 tháng kể tự ngày tôi “bầu bạn” với cái máy hút sữa. Giờ đây, mỗi ngày tôi hút trung bình cũng được 1 lít. Con gái ăn ngoan, 5 tháng 8kg vậy đã được chưa nào?

Nếu chị nói hút sữa làm nhanh mất sữa. Xin thưa, chị làm sai cách. Nếu chị hút sữa đều đặn, đúng cữ, trước khi hút dành thời gian để mát xa kích thích, cơ thể vẫn sẽ cảm nhận được nhu cầu của chị, và sản xuất sữa ngày một nhiều thêm.

Hút sữa cho con là quá văn minh! - 1
Tôi ích kỷ mà 3h sáng lại "ngồi đồng" hút sữa cho con? (ảnh minh họa)

Hút sữa không hề nhàn

Các chị nói tôi hút sữa nhàn, có thể tha hồ đi chơi? Không hề.  Hút sữa vất vả nhiều lắm. Ngày 5 lần hút, mỗi lần 30 phút. Lần hút đầu vào lúc 3h sáng, bữa cuối cùng là 12h đêm. Tôi miệt mài rửa bình, tiệt trùng, ngồi hút, hút xong lại tất tả bế con cho ăn. Cho bé ăn xong, ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ thì cũng đã lại sắp tới cữ hút tiếp theo. Tôi hầu như không đi đâu được quá 1 tiếng ngoài đường vì còn phải về nhà hút sữa. Đến ngày đi làm, đang làm dở lại lủi thủi ôm máy vào toilet ngồi đấy mà hút. Nào ai có thích thú gì?

Người ta nói phụ nữ sau sinh cần phải nằm nhiều, cần được nghỉ ngơi. Tôi đây ngồi nhiều hơn nằm. Chỉ 5 tháng hút sữa thôi mà tôi cảm thấy như lưng mình sụn đi thấy rõ. Nhiều khi ngồi hút sữa, lưng đau tê người mà cũng không thể nằm xuống, cứ phải giữ nguyên một tư thế suốt 30 phút liền. Hút xong lại ngồi cho con ăn bình. Nào có sướng được như các chị, vừa nằm vừa vạch ngực ra thế là xong? Các chị cho con ti 20 phút, tôi đây 30 phút hút sữa, 15 phút ti bình. Ai vất vả ai mệt mỏi hơn, hản đã quá rõ?

Hút sữa quá văn minh

Chị nói chị thích cho con ti mẹ, chị đã biết nỗi vất vả khi cai sữa, rồi tập cho nó ti bình chưa? Tôi thấy bạn bè tôi khổ sở đút từng thìa sữa cho con chỉ vì nó không chịu dùng bình, mẹ thì đã đến kỳ cai sữa, đi làm. Chị có điều kiện ở nhà chăm con, những mẹ khác phải đi làm, lúc đấy tính sao? Ôm con theo chắc? Như tôi đây vì hút sữa cho con ti bình, 4 tháng tôi đã có thể hòa nhập lại với đồng nghiệp, quay trở lại đi làm. Tôi sụt cân mà vẫn đủ sữa cho con. Tôi thon gọn, xinh đẹp như gái chưa chồng (chứ đừng nói là chưa con). Bạn bè tôi lúc đó ganh tị, tôi cười thản nhiên.

Con tôi bây giờ một ngày 8 bình sữa mẹ, con ăn no, tối ngủ ngon không hề thức giấc. 10 giờ tối xong bình cuối con ngủ, 6 giờ sáng mẹ đánh thức con dậy là bé ăn. Chẳng phải như bạn bè tôi, đêm nào cũng thức đến 3, 4 lần vì con rúc, chẳng ngủ được. Lúc đó ganh tị, tôi lại cười thản nhiên.

Không bện mẹ không có nghĩa là con không yêu mẹ

Tôi vẫn yêu con, âu yếm con. Những lúc bên con yêu tôi vẫn thường chơi đùa với bé. Ôm con trong lòng cho bé bú bình nhưng con vẫn ngước đôi mắt to tròn đen lay láy lên ngắm nhìn tôi. Tôi vẫn hát cho con nghe những khi bé buồn, cười với bé những khi bé vui. Con gái tôi không bện mẹ, không khóc ngằn ngặt đòi mẹ nhưng những khi bên mẹ, con vẫn luôn âu yếm, cảm nhận rõ được tình yêu thương tôi dành cho con.

Tôi xin chị, các chị cho con bú mẹ, những người hàng xóm ích kỷ, những cô bác ở quê chẳng hiểu gì,.. xin mọi người đừng cố lấy chuyện “thế này thì còn gì là tình mẹ con” để lên án việc tôi không cho bé ti mẹ. Cũng đừng cố nói tôi “sợ hỏng ngực” mà không cho con bú sữa. Con ti với máy hút cái nào hại ngực hơn, hồi sau hẵng bàn. Tôi chỉ muốn nói lại một lần nữa: Nếu không vì yêu con, muốn dành cho con những giọt sữa mẹ quí giá, tôi và rất nhiều các chị em khác, đã không lựa chọn phương pháp hút sữa này. 

Theo thư chia sẻ của độc giả ở địa chỉ mail lelinh........@yahoo.com

Sơn Hà ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan