Khó hiểu khi chị em sợ cho con về quê nghỉ hè!

Ngày 28/05/2015 17:00 PM (GMT+7)

Học hành vất vả cả một năm đã đủ, nhồi nhét học thêm một tháng nữa có ích gì. Tôi tin là về quê, con sẽ có những bài học bổ ích hơn gấp trăm lần bài học ở lớp học hè.

Cuối tháng 5 rồi, trẻ con bắt đầu lục tục nghỉ hè, người lớn thì bắt đầu lo lắng không biết gửi trẻ ở đâu. Chủ đề “hè này có cho con về quê” ở cơ quan tôi được mọi người bàn tán rôm rả:

- Năm ngoái để con về quê với ông bà mà chị xót quá. Người ngợm con đen nhẻm vì bêu nắng, chân tay lấm tấm hoa gấm vì muỗi đốt. Năm nay đăng kí cho con mấy lớp năng khiếu, sáng học bơi, chiều học đàn, vừa mát mẻ, sạch sẽ lại phát triển thêm kĩ năng, bố mẹ cũng chả phải lo chuyện trông con.

- Về quê á? Về 2,3 ngày còn được, rồi em cho con về Hà Nội học thêm luôn, đầu tháng 7 đã phải lo thi vào lớp chọn rồi. Bạn bè trong lớp chúng nó đều thế cả, để con mình lêu lổng ở quê cả tháng chữ nghĩa rơi sạch hết thì theo kịp các bạn làm sao được.

- Để con về quê thì không an tâm, mọi người ở quê thường ăn ở mất vệ sinh, lạc hậu, nóng lạnh, điều hòa không có... Em cũng muốn cho con mình hè này đến nơi nào đó có đồng ruộng, cây cỏ, chó mèo, lợn gà,... cho con khám phá, nhưng phải sạch sẽ đầy đủ như kiểu resort cơ.

Ơ hay, sao chị em phản đối chuyện về quê ghê thế? Tôi luôn tìm cách để cho con có cơ hội về quê càng nhiều càng tốt. Không chỉ là nghỉ hè, kể cả những dịp lễ Tết được nghỉ dài ngày, tôi vẫn thường đưa con về chơi với ông bà họ hàng, hòa nhập với thiên nhiên.

Khó hiểu khi chị em sợ cho con về quê nghỉ hè! - 1

Hè này mẹ lại đưa con về quê, con nhé! (Ảnh minh họa)

Về quê, để con biết cuộc sống ở nông thôn lam lũ vất vả là như thế nào. Sẽ chẳng có món gà rán hay pizza cho con ăn thỏa thích, mùi khói rơm có thể làm con cay xè mắt, bồ hóng và gio bếp có thể làm quần áo con lấm lem. Nhưng bù lại, sau những giây phút chịu khổ như thế, con được tận hưởng vị khoai lang ngọt bùi hay miếng cá trê tươi thơm nức từ chính vườn ao nhà mình. Con sẽ học được rằng làm ra miếng ăn cần nhiều mồ hôi và nước mắt như thế. Chân tay con có vài vết xước vì trèo cây, da dẻ con có đen đi chút vì nghịch nắng, nhưng chắc chắn con sẽ rắn rỏi, mạnh mẽ hơn, không còn là những công chúa , hoàng tử loẻo khoẻo thấy con sâu cũng sợ. Sống ở trên đời, phải nếm trải gian nan thử thách mới thành công được.

Về quê, để con biết cuộc sống bên ngoài trường lớp hay màn hình máy tính, tivi còn thú vị, tươi đẹp hơn nhiều lắm. Học hành vất vả cả một năm đã đủ, nhồi nhét học thêm một tháng nữa có ích gì. Sau những chuyến nghỉ hè, con có thêm kiến thức thực tế để tả cảnh mùa hè, cảnh đồng lúa, cảnh bình minh chân thật, sống động hơn, bài tập làm văn tả cây nhãn sẽ không bị nhầm thành cây vải, con bò thành con trâu, sờ tận tay trái mít xù xì, nếm trực tiếp vị mưa đầu mùa,... vẫn tốt hơn là chỉ đọc qua sách vở, báo chí. Những bài học chân thật ấy còn quý giá gấp trăm lần những bài học ở lớp học thêm hè.

Về quê, để con biết dù con có ở Hà Nội hay Paris, London, con vẫn có gốc gác ở xứ quê mộc mạc, hồn hậu này. Đó là nơi có ông bà hiền từ luôn mở rộng vòng tay chào đón con cháu, nơi tuổi thơ bố mẹ vượt khó học hành mà đi lên, nơi có anh chị em họ hàng luôn sẵn sàng cùng con vui đùa, chạy nhảy. Nguồn cội, quê hương máu mủ ruột thịt, làm sao có thể chối bỏ được?

Hoa sen thơm mọc từ bùn lầy ấm áp, cánh diều mơ ước bay lên từ tay trẻ chăn trâu, thành phố nhà mình thì cũng từ quê mà ra cả. Hè này mẹ lại đưa con về quê, con nhé!

H.Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con