Kinh nghiệm của mẹ Hà Nội đưa con nhỏ đi chơi bằng ô tô suốt 4 ngày vẫn "khỏe re"

Ngày 05/06/2018 00:55 AM (GMT+7)

Dù 2 con còn nhỏ cả gia đình chị Thanh Hiếu vẫn tự lái xe từ Hà Nội vào Quảng Bình du lịch, kết thúc chuyến đi chị cho biết đây là quyết định đúng đắn nhất của chị.

Không giống với một số bà mẹ lo sợ con đi du lịch xa sẽ không an toàn, chị Mai Thanh Hiếu (sinh năm 1984, Hà Nội) không ngại tổ chức cho cả nhà 1 chuyến du lịch xa cùng nhau dù 2 con của chị còn nhỏ - một bé 10 tuổi và một bé 22 tháng tuổi.

Kinh nghiệm của mẹ Hà Nội đưa con nhỏ đi chơi bằng ô tô suốt 4 ngày vẫn amp;#34;khỏe reamp;#34; - 1

Gia đình chị Hiếu đi từ Hà Nội vào Quảng Bình trong 4 ngày.

Cũng qua chuyến đi này, chị đúc rút rất nhiều kinh nghiệm bổ ích cho bản thân và các mẹ khi cho con nhỏ đi du lịch để gia đình có một chuyến đi chơi vui vẻ, thoải mái nhất.

Không đi theo “bản năng”, hãy lên kế hoạch cụ thể

Cả gia đình chị bắt đầu chuyến đi Hà Nội - Quảng Bình bằng xe ô tô, vì lần đầu đi nên cả nhà đi theo bản đồ. Hơn 10 tiếng lái xe, 2 vợ chồng chị thay nhau lái, chồng chị lái chính, chị lái phụ.

Trước khi đi, chị cùng ông xã lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi: Đi từ đi đâu, làm gì, khi nào nghỉ… đến việc chuẩn bị gì cho con, cho con ăn gì, làm sao để con không mệt. Vì thế suốt cuộc hành trình mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của chị, bé không mệt mà cả nhà vẫn vui.

Kinh nghiệm của mẹ Hà Nội đưa con nhỏ đi chơi bằng ô tô suốt 4 ngày vẫn amp;#34;khỏe reamp;#34; - 2

Chị chuẩn bị kĩ, ăn gì, chơi gì trong suốt cuộc hành trình.

Cụ thể, ngày 24/5, 6h sáng cả gia đình chị dậy đi luôn để tránh nắng, lái xe đến Thành phố Ninh Bình ăn sáng tại đây. Trên đường đi vào Quảng Bình, cứ 1-2 tiếng cả nhà lại dừng nghỉ ngơi, ăn uống 1 lần và ghé thăm các địa điểm nổi tiếng như thăm nhà Bác - Nghệ An; nghỉ đêm tại bãi biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh.

Mang theo đồ ăn riêng cho con

Lên xe, bé 22 tháng chơi với anh trai 10 tuổi. Thỉnh thoảng chị cho bé bú rồi ngủ ngoan, không quấy khóc. Trước khi đi, chị chuẩn bị cho bé sữa tươi không đường (loại bé uống) và 1 bình đựng sữa.

“Mình mua cháo tươi ở siêu thị, mang theo 1 bát nhựa và 1 thìa. Đến khách sạn mình lấy bình siêu tốc cho cả túi đựng cháo vào nước sôi ngâm 1 chút là đổ ra bát cho bé ăn (hướng dẫn của túi cháo cho phép như vậy). Thực sự là cháo ngon, bé chưa từng ăn mà cũng thích. Không biết các bé khác thế nào, bé nhà mình thích vị cá hồi nhất”, chị cho biết.

Kinh nghiệm của mẹ Hà Nội đưa con nhỏ đi chơi bằng ô tô suốt 4 ngày vẫn amp;#34;khỏe reamp;#34; - 3

2 con của chị rất hào hứng với chuyến đi này.

Ngoài ra, chị Thanh Hiếu cẩn thận mang theo 1 ít đường thốt nốt, 3 quả cam cùng vài đôi găng tay dùng 1 lần và 1 con dao để vắt cam uống trên đường đi.

Để vắt cam, chị dùng găng tay 1 lần vắt, rồi cho thêm đường thốt nốt cùng 1 chút nước đổ vào bình cho cả nhà uống vừa mát, lại vừa có tác dụng bù nước khi ngồi xe quá lâu. Vì đi đường xa, chị không quên mang theo 2 thùng đá đựng đầy nước lọc, nước ngọt và cafe ở trong.

“Nhà mình dùng đến đâu thả đến đấy, nói chuyện vui khát nước thì uống, buồn ngủ thì làm lon cafe. Đường nắng nóng trong xe bật điều hoà nhưng thật ra mất nước rất nhiều nên cái cảm giác bật lon nước uống nó sướng lắm.”

Đối với bé, khi khát, chị cho uống nước lọc hoặc sữa tươi. “Các mẹ nhớ mang theo cái kẹp để dùng không hết cháo hay sữa thì kẹp lại để thùng đá cho đỡ phí”.

Con có thể không ăn nhiều, nhưng đừng vì thế mà áp lực

Đến Quảng Bình, nhà chị chọn khách sạn ở Phong Nha Kẻ Bàng để tiện tham quan, và di chuyển tới các địa điểm vui chơi khác.

Kinh nghiệm của mẹ Hà Nội đưa con nhỏ đi chơi bằng ô tô suốt 4 ngày vẫn amp;#34;khỏe reamp;#34; - 4

Bé 22 tháng vui vẻ chơi đùa dù ngồi hơn 10 tiếng xe.

Kết thúc cuộc hành trình, chị cho biết, cả 2 con của chị đều thích biển và bể bơi. “Trộm vía bạn bé, trên đươngf đi không tè dầm, không ị đùn. Bố mẹ sướng tê!. Đến nơi thì bé ngoan, háo hức và nghe lời dù ăn hơi ít nhưng vợ chồng mình không có áp lực gì cả, về ăn bù cũng không sao”.

Chị chỉ cần con ăn 1 chút cho có chất, còn lại, chủ yếu bổ sung thêm sữa và nước, đặc biệt là sữa mẹ, và nước cam.

Kinh nghiệm của mẹ Hà Nội đưa con nhỏ đi chơi bằng ô tô suốt 4 ngày vẫn amp;#34;khỏe reamp;#34; - 5

Bé chơi ngoan, không quấy khóc.

Kinh nghiệm của mẹ Hà Nội đưa con nhỏ đi chơi bằng ô tô suốt 4 ngày vẫn amp;#34;khỏe reamp;#34; - 6

Chuyến đi kết thúc sau 4 ngày với đầy niềm vui.

Nhiều mẹ chưa cho con đi chỉ sợ đi về con ốm, nhưng chị Thanh Hiếu cho hay, dù chuyến đi kéo dài 4 ngày (từ 24-27), cả 2 bé vẫn khỏe, đi về không ốm, không sốt… ăn ngủ tốt và vui chơi bình thường. Cả nhà đều vui, tình cảm thêm khăng khít và “không hối hận chỗ nào”.

Bé Hà Nội khiến người lớn phải ghen tỵ vì 1 tuổi đã đi du lịch khắp đất nước
Theo chị Phương Mai, việc cho con đi du lịch sớm không chỉ gắn kết tình cảm gia đình mà cha mẹ còn sớm rèn luyện cho con được những kĩ năng sống vô...
Lê Lê - Ảnh NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội