Mẹ đơn thân nuôi 4 con: Tết không đáng sợ, để người thân buồn mới là điều đáng sợ nhất

Ngày 04/02/2019 06:36 AM (GMT+7)

Đối với nhiều người phụ nữ, được đón Tết và đi mua sắm, du lịch bên chồng con là điều tuyệt vời nhất. Với mẹ đơn thân Đỗ Kim Ngọc nuôi dạy cùng lúc 4 con nhỏ tại TP.HCM, Tết là dịp để 5 mẹ con có thêm thời gian nghỉ ngơi, vui đùa bên nhau trong căn nhà nhỏ.

Mẹ đơn thân nuôi 4 con: Tết không đáng sợ, để người thân buồn mới là điều đáng sợ nhất - 1

Chiều 30 Tết, căn nhà cuối ngõ nơi chị Ngọc và 4 đứa con nhỏ rộn rã và vui nhộn hẳn lên. Nếu như ngày thường chị bận rộn với công việc bán hàng thì mấy ngày giáp Tết, chị bộn bề hơn với công tác chuẩn bị cho các con một cái Tết thật đầm ấm.

Tết là dịp để 5 mẹ con ngủ nhiều một chút và bày thêm vô số trò nhí nhố

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ít ai có thể hiểu được người mẹ của những đứa trẻ ấy mạnh mẽ và kiên cường nhường nào. Ấn tượng đầu tiên với nhiều người khi gặp bà mẹ đơn thân này là sự tươi trẻ và nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi.

Chị Ngọc bảo: “Mọi người lúc nào cũng nhìn thấy mình cười nói vui vẻ, họ bảo cuộc sống của Ngọc sướng và không phải suy nghĩ gì nhiều. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, họ đâu biết rằng: Khi đã chấp nhận là mẹ đơn thân thì phải làm chủ được cảm xúc. Vui thì lộ, buồn giấu vào trong”.

Mẹ đơn thân nuôi 4 con: Tết không đáng sợ, để người thân buồn mới là điều đáng sợ nhất - 2

Cặp song sinh Thiên Bảo và Thiên Khôi được chị chào đón trong năm Mậu Tuất cứng cáp, khỏe mạnh chính là món quà lớn nhất của chị Ngọc

Nói về một năm vừa qua, đó là một năm đáng nhớ với chị Ngọc. Năm 2018 là một năm có rất nhiều biến động, chị sinh thêm con và lựa chọn nuôi con một mình. Cặp song sinh Thiên Bảo và Thiên Khôi được chị chào đón trong năm Mậu Tuất cứng cáp, khỏe mạnh chính là món quà lớn nhất đối với chị.

Chị Ngọc cho biết: “11 năm một mình nuôi con là quãng thời gian cực kỳ vất vả và khó khăn. Thời gian sinh 2 bé song sinh mình vừa chăm con mọn vừa làm việc kiếm tiền nuôi 2 đứa con lớn. Làm khi vừa sinh con xong, không có cả ngày ở cữ”.

Là một bà mẹ đơn thân, chị Ngọc không quá cầu kỳ trong ngày Tết đến nhưng chị muốn con được hưởng trọn vẹn không khí của những ngày cuối năm. Chị tự tay mua cành mai và trang hoàng nhà cửa cho năm nay thật tươi mới, ấm cúng. Chị đích thân làm bánh và cùng các con đi mua sắm quần áo, đồ chơi mới…

Căn nhà nhỏ của năm mẹ con chị ở một góc nhỏ thuộc huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh tuy không quá giàu có, nhưng lúc nào cũng được chị chăm chút bằng sự tỉ mẩn, khéo léo của một người phụ nữ và tràn ngập tiếng nói, tiếng cười của trẻ thơ.

Mẹ đơn thân nuôi 4 con: Tết không đáng sợ, để người thân buồn mới là điều đáng sợ nhất - 3

Tết cũng là dịp để chị Ngọc chụp hình xinh đẹp bên các con

Không có hình bóng người chồng, người cha trong gia đình, những ngày cuối năm nhìn các nhà xung quanh đông đủ thành viên thế nhưng chị không cho phép mình chạnh lòng, những lúc yếu đuối, chị lại tự động viên bản thân: “Kết cục này là do mình chọn. Vì mình và con mình xứng đáng được hạnh phúc thật sự chứ không phải hạnh phúc tạm bợ, dù vừa làm mẹ làm cha rất vất vả. Thật sự, không nói ra thì khó mà hình dung hết được những gì mình đã và đang làm. Mình tin khi lớn lên các con sẽ hiểu”.

Chị Ngọc thú nhận cuộc sống của năm mẹ con hiện giờ rất ổn định, những ngày Tết chính các thành viên trong gia đình đem lại tiếng cười cho nhau, bởi thế Tết mẹ đơn thân Sài Gòn này không còn cảm thấy cô đơn.

Cũng giống như mọi năm, chiều 30 Tết chị Ngọc sẽ cùng các con về bên nhà ông bà ngoại ăn cơm tất niên cùng ông bà. Những ngày Tết năm mẹ con sẽ ở nhà và cho phép mình nghỉ ngơi sau một năm bận rộn, ngủ thêm một chút và bày vẽ nhiều trò nhí nhố chơi với các con.

Chị hài hước: “Làm việc cả năm rồi, Tết chỉ mong nghỉ ngơi, vui chơi với các con. Con còn nhỏ không đi xa được nên mấy mẹ con sẽ lên kế hoạch đi chơi hết các địa điểm quanh Sài Gòn”.

Mẹ đơn thân chỉ sợ người thân buồn chứ không sợ Tết

Mặc dù đã xác định tâm lý nuôi con một mình ở độ tuổi đủ chín chắn, thế nhưng chị Ngọc vẫn không tránh khỏi những lúc yếu lòng, mệt mỏi. “Dù đã xác định tinh thần nuôi con một mình nhưng trên dòng đời bon chen xô bồ, nhiều khi mệt mỏi cũng cần một bờ vai nương tựa.

Về kinh tế thì mình còn sức khỏe thì còn làm ra tiền, nhưng sinh một đứa trẻ ra có rất nhiều vấn đề, không chỉ về tiền bạc mà còn về tinh thần, thứ mà có nhiều tiền cũng không thể mua được” – chị Ngọc không giấu được cảm xúc chia sẻ.

Mẹ đơn thân nuôi 4 con: Tết không đáng sợ, để người thân buồn mới là điều đáng sợ nhất - 4

Bốn đứa trẻ chưa có mùa xuân nào có đủ hơi ấm của cha nhưng được bên mẹ là chúng đủ hạnh phúc khi Tết đến

Một nách bốn con nhỏ, đêm hôm sớm tối chị một thân một mình lo toan, người ta có chồng có gia đình chồng ở bên chia sẻ, còn chị có có 5 mẹ con bên nhau. Thế nhưng, không vì thế mà chị ỉ ôi, buồn bã suốt ngày. Những lúc chật vật, chị tự động viên bản thân cố gắng vượt qua.

Với chị Ngọc việc để lộ nét buồn ra ngoài thì mẹ chị sẽ là người lo lắng, các con của chị sẽ hoảng sợ. Bởi vậy, sau tất cả chị luôn gồng mình vượt qua. Khi được hỏi về việc một bà mẹ đơn thân có sợ cảm giác nhìn thấy gia đình người ta đoàn tụ, chị Ngọc thẳng thắn: “Mình chỉ sợ người thân buồn chứ không sợ Tết. Bận rộn với công việc cả năm, giờ là lúc mình có thời gian dọn dẹp nhà cửa, trồng thêm cây để tạo niềm vui, làm những gì mình còn dang dở, hẹn gặp bạn bè cùng nhau đi shopping, spa, du lich... chứ không cho phép mình u sầu”.

Mẹ đơn thân nuôi 4 con: Tết không đáng sợ, để người thân buồn mới là điều đáng sợ nhất - 5

Tết là dịp để mấy mẹ con bày vẽ nhiều trò nhí nhố chơi với nhau

Khó khăn lớn nhất đối với một bà mẹ đơn thân có lẽ chính là việc dạy con, tâm sự cho con hiểu mọi chuyện. Nhưng với mẹ Ngọc thì mọi khó khăn sẽ hóa đơn giản khi nhờ công cụ Google hỗ trợ. Cũng chính vì lý do này mà nhiều người biết đến chị với cái tênMẹ đơn thân nuôi 4 con bằng cách "tra Google”.

Là một bà mẹ đơn thân, nhưng chị Ngọc không cổ xúy cho xu hướng bỏ chồng. Nhưng nếu cuộc hôn nhân không mang lại hạnh phúc cho cả hai bên, đặc biệt là người phụ nữ, thậm chí nó còn ảnh hưởng xấu đến những đứa con thì tốt nhất hãy mạnh dạn dừng lại.

Qua từng câu chuyện, từng ánh mắt, cử chỉ của bà mẹ đơn thân này, tôi hiểu niềm hạnh phúc giản dị mà chị đang từng ngày trân trọng. Với chị, con cái là tài sản lớn nhất trong cuộc sống, là niềm hạnh phúc vô bờ bến mà chị sở hữu ở thời điểm hiện tại.

Mẹ đơn thân nuôi 4 con: Tết không đáng sợ, để người thân buồn mới là điều đáng sợ nhất - 6

Khoảng thời gian quý báu bên nhau, mẹ cho các con đi chụp hình Tết

Thêm một giao thừa nữa sắp đến, không chỉ chị Ngọc mà các mẹ đơn thân khác hãy bỏ lại sau lưng những cảm giác cũ, nỗi trống trải năm xưa, cả bao tâm trạng trong lòng để yêu thương, quan tâm các con, lo cho con có được cuộc sống hạnh phúc.

Vẫn biết làm mẹ đơn thân thật chẳng dễ dàng, đặc biệt là vào những dịp lễ Tết. Thấu hiểu được điều này, nhân dịp giao thừa Kỷ Hợi sắp tới Eva.vn xin gửi lời chúc đến các mẹ đơn thân một năm “con heo” thật mạnh mẽ để làm chổ dựa tinh thần vững chắc cho những người thân yêu.

Lấy chồng xa nhà nghìn cây số, con gái thổn thức: Tết này, con chẳng về nhà được mẹ ơi!
Thời gian càng lùi về những ngày giáp Tết, Phượng nhớ mẹ nên gọi điện về nhà thường xuyên hơn. Nghe mẹ hỏi Tết ở xứ Bắc và căn dặn con gái ăn tết ở...
Như Loan
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân