Mẹ Hà Nội hú hồn trước cảnh tượng người con trai tím ngắt, mặt ngơ ngác không biểu cảm

Ngày 09/10/2018 09:40 AM (GMT+7)

Hiện tại, bé Lâm đã được gột rửa sạch nhưng "chiến tích" vẫn còn sót lại khá nhiều trên người.

Giai đoạn 1-3 tuổi là khoảng thời gian trẻ nhỏ thích khám, tò mò về mọi thứ xung quanh. Điều đó khiến cho không ít mẹ bỉm sữa nhiều lần phải đau đầu vì những hậu quả con gây ra. Mới đây, chị Hoàng Phương Linh (30 tuổi ở Hà Nội) cũng được một phen hú hồn vì trò nghịch thái quá của cậu con trai Nguyễn Hoàng Lâm (15 tháng tuổi).

Theo chị Phương Linh, bình thường nếu mẹ có việc gì bận thì chị sẽ cho con vào xe đẩy để tự chơi nhưng dạo này bé Lâm đã biết trèo ra khỏi xe, thích đi lục lọi đồ đạc ở các tầng nên chị để bé tự chơi.

Mẹ Hà Nội hú hồn trước cảnh tượng người con trai tím ngắt, mặt ngơ ngác không biểu cảm - 1

Bé Lâm nghịch lọ mực của anh trai, bôi ra khắp người khiến chị Linh một phen hú hồn.

"Ngày hôm qua 8/10 khi mình đang nấu cơm dưới nhà thì có để con tự chơi một mình. Mình hì hục nấu cơm cho đến khi xong bữa, chạy lên nhà lấy khay để đựng thức ăn cho bé thì rụng rời chân tay trước cảnh tượng con khắp người tím ngắt. Từ chân tay mặt mũi, quần áo lấm lem hết. Mặt cu cậu còn ngơ ngác vô tội khiến mẹ càng bực nhưng không thể quát con được" - Chị Phương Linh nhớ lại.

Trước đó, bé Hoàng Lâm cũng có thói quen nghịch đồ đạc nên gia đình đã phải chốt cả ngăn kéo tủ. Lọ mực của anh trai 3 tuổi thì đã phải để lên tủ cao. "Thì ra bé đã trèo lên giường rồi leo lên bàn để lấy và nghịch" - chị Linh cho biết.

Sau khi đứng nhìn một hồi để lấy lại bình tĩnh, chị Phương Linh bắt đầu đưa con trai đi vào phòng tắm để làm sạch. "Mẹ cháu rửa xà phòng, chanh với dùng khăn xô kì. Cũng mờ mờ rồi. Nhưng chắc phải 2-3 hôm mới hết hẳn".

Mẹ Hà Nội hú hồn trước cảnh tượng người con trai tím ngắt, mặt ngơ ngác không biểu cảm - 2

Chị Linh phải dùng nhiều nước tẩy mới tắm hết được cho con.

Tuy có phần bực tức sau mỗi lần con trai nghịch ngợm vì phải làm vệ sinh cho bé, rồi dọn dẹp nhà nhưng chị Phương Linh cũng tự an ủi: "Thôi, trộm vía bé nghịch xíu cho khỏe, cũng là kỉ niệm để sau này con lớn nhắc lại".

Mẹ Hà Nội hú hồn trước cảnh tượng người con trai tím ngắt, mặt ngơ ngác không biểu cảm - 3

Bé Lâm cũng đã sạch mực được một phần nào đấy.

Mẹ Hà Nội hú hồn trước cảnh tượng người con trai tím ngắt, mặt ngơ ngác không biểu cảm - 4

Nhưng phần chân và tay vẫn còn lem luốc.

Mẹ Hà Nội hú hồn trước cảnh tượng người con trai tím ngắt, mặt ngơ ngác không biểu cảm - 5

Đôi bàn tay ngây thơ làm nên vô số tội.

Chị Phương Linh chia sẻ lại câu chuyện của Hoàng Lâm trên một nhóm hội bỉm sữa được nhiều chị em khác đồng cảm. "Ôi, giống bé nhà mình quá!"; "Chỉ biết khóc thầm... haha... Yêu con"; "Một tuổi thơ dữ dội, yêu quá cơ"; "Lưu lại sau này cho bé xem";  "Anh ý nghịch quá nhưng thông minh đó mom" ; "Ai chứ tôi là tôi thích thằng bé này rồi đấy" - là những bình luận của cư dân mạng. 

Mẹ Hà Nội hú hồn trước cảnh tượng người con trai tím ngắt, mặt ngơ ngác không biểu cảm - 6

Dấu tích còn sót lại ở đôi chân.

Mẹ Hà Nội hú hồn trước cảnh tượng người con trai tím ngắt, mặt ngơ ngác không biểu cảm - 7

Bé Lâm rất năng động và lanh lợi, thích trèo lên trên bàn để nghịch đồ vật.

Rình mò bao ngày, mẹ trẻ phát hiện nguyên nhân con không ăn nhưng phần cơm vẫn hết
Nhiều người cho rằng cậu bé không có ý lừa mẹ, chỉ là một thói quen ăn uống mà thôi.
Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ nghĩnh trẻ thơ