Mỗi tháng đi làm tôi chỉ nhận được 6 triệu, giờ ở nhà chăm sóc mẹ chồng lại được nhận 8 triệu, đã vậy còn có thời gian chăm lo nhà cửa, quản đốc con trai nên tôi đồng ý luôn.
Tôi năm nay đã 44 tuổi, có một cậu con trai đang học cấp 2, chi phí học tập của con ngày càng cao. Thấy thu nhập của chồng không đủ trang trải cuộc sống, tôi đã tìm được một công việc tại siêu thị với mức lương 6 triệu/tháng. Nhờ đó, cuộc sống của gia đình tôi được cải thiện đáng kể.
Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi sau khi mẹ chồng đột ngột ngất xỉu. Nhờ cấp cứu kịp thời, bà đã qua khỏi nhưng để lại di chứng, không thể tự chăm sóc bản thân.
Khi bàn về chuyện ai chăm sóc mẹ chồng, em chồng đã đề nghị tôi nghỉ việc để chăm sóc bà. Em nói:
- Anh chị sống với mẹ từ lâu, vợ chồng em ở xa, chuyển mẹ tới ở cùng cũng không tiện. Em nghĩ chị dâu nên nghỉ làm để ở nhà chăm sóc mẹ cho chu đáo, mỗi tháng em sẽ gửi anh chị 8 triệu.
Mỗi tháng đi làm tôi chỉ nhận được 6 triệu, giờ ở nhà chăm sóc mẹ chồng lại được nhận 8 triệu, đã vậy còn có thời gian chăm lo nhà cửa, quản đốc con trai nên tôi đồng ý luôn. Ngay ngày hôm sau, tôi quyết định nghỉ việc và dành toàn bộ thời gian để chăm sóc mẹ chồng.
Nhờ cấp cứu kịp thời, mẹ chồng đã qua khỏi nhưng để lại di chứng, không thể tự chăm sóc bản thân. (Ảnh minh họa)
Từ đó trở đi, cứ vào đầu mỗi tháng là em chồng đều chuyển khoản đúng hẹn 8 triệu đồng cho tôi. Mỗi ngày, tôi đều chăm sóc mẹ chồng chu đáo.
Dù công việc không quá nặng nhọc, nhưng việc chăm sóc mẹ chồng lại khiến tôi cảm thấy kiệt sức. Đôi khi, bà không hài lòng với tôi, không phải vì món ăn không ngon, mà vì tôi thay tã cho bà chậm trễ. Tôi đã từng hối hận khi quyết định nghỉ việc để chăm sóc bà, nhưng mỗi khi đề nghị chồng thuê người giúp việc, anh đều từ chối, cho rằng chi phí quá cao và anh cũng không yên tâm.
Một hôm, khi mẹ chồng đang ngủ, tôi tranh thủ nghỉ ngơi trong phòng khác. Đột nhiên, điện thoại reo lên. Tôi nghĩ rằng em chồng đã chuyển tiền cho tôi, vì tháng này em chuyển chậm mất mấy ngày rồi. Nhưng khi mở tin nhắn, tôi lại thấy em chồng gửi tin nhắn thoại cho tôi:
- Anh ơi, tháng này anh nhận lương hưu của mẹ chưa, nhanh chóng chuyển cho em 8 triệu để em chuyển cho chị dâu đi.
Vừa nghe xong thì tin nhắn được thu hồi, chắc là em trai gửi tin nhắn cho chồng tôi nhưng lại gửi nhầm cho tôi. Đọc tin nhắn gửi nhầm của em trai chồng mà tôi ngẩn ngơ.
Lương hưu của mẹ chồng được 3 triệu mỗi tháng. Trước đây vợ chồng tôi luôn để bà giữ, nhưng sau khi bà đổ bệnh, chồng tôi đứng ra nhận khoản tiền này. Không ngờ chồng tôi lại lấy lương hưu của mẹ chồng, bỏ thêm tiền túi của anh rồi gửi cho em trai, rồi để em gửi cho tôi. Hóa ra, chồng bắt tay với em trai chồng lừa tôi.
Tôi thật sự không hiểu, tại sao chồng lại bảo vệ em trai mình như vậy, trong khi điều kiện của em ấy rất tốt và không thiếu thốn gì.
Nghe tin nhắn thoại gửi nhầm của em trai chồng mà tôi ngẩn ngơ. (Ảnh minh họa)
Sau khi chồng tan làm về nhà, tôi đã chất vấn anh về khoản tiền em trai gửi cho tôi mỗi tháng để chăm mẹ chồng. Anh cúi mặt nói:
- Em dâu không chịu chi tiền chăm sóc mẹ. Mỗi tháng em trai chỉ được vợ cho 3 triệu tiêu vặt. Không muốn làm khó em trai rồi khiến vợ chồng chúng nó bất hòa nên anh mới phải nghĩ ra hạ sách này.
Tôi phản bác, mẹ chồng là mẹ của cả hai anh em, nên em trai cũng phải có trách nhiệm chăm sóc bà. Vì thế, tôi quyết định không tiếp tục chăm sóc mẹ chồng nữa và đề xuất chồng thuê người giúp việc, chi phí sẽ được hai nhà chia đôi.
Chồng tôi đã bàn bạc với em trai và em dâu, nói mãi vợ chồng em cũng đồng ý mỗi nhà trả 4 triệu để thuê một người giúp việc. Sau đó, chồng tôi tìm được một người giúp việc khoảng 30 tuổi với mức lương 8 triệu/tháng, sống tại nhà chúng tôi.
Còn tôi cũng tìm được một công việc khác ở gần nhà với mức lương 8 triệu/tháng và được nghỉ 1 ngày/tuần. Công việc này tuy lương chỉ bằng mức lương trả cho giúp việc, nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc chăm sóc mẹ chồng, tôi cũng được ra ngoài tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Tuy nhiên, niềm vui của tôi không kéo dài được lâu.
Một đêm, khi người giúp việc không có mặt, mẹ chồng đã phàn nàn với tôi và chồng về việc cô ấy không chăm sóc bà chu đáo. Bà nói rằng giúp việc thay tã cho bà chậm chạp, nấu ăn không ngon,… Thấy mẹ chồng phản ánh lại như thế, tôi cũng góp ý cho cô giúp việc, nhưng không ngờ cô ấy lại nghỉ việc.
Giờ đây, chồng lại khuyên tôi tiếp tục chăm sóc mẹ chồng. Tôi cảm thấy bối rối và không biết phải làm sao. Tôi thấy, ra ngoài làm việc dù lương không cao nhưng vẫn tốt hơn là phải chăm sóc một người khó tính như mẹ chồng.