Thương mẹ 14 năm đơn thân nuôi con, cô gái quyết tìm chồng cho mẹ và cái kết như mơ

Ngày 25/02/2019 12:41 PM (GMT+7)

Nhiều lần giục mẹ sớm đi bước nữa để có người bầu bạn nhưng không được, chị Lê Na quyết định thực hiện một ý tưởng táo bạo.

Video tìm bạn đời cho mẹ đăng lên mạng xã hội, gây sự chú ý của cộng đồng (Video: NVCC)

Không may mắn như nhiều người bạn đồng lứa, Hoàng Lê Na (hiện 33 tuổi, ở Thanh Hóa), thiếu vắng sự chăm sóc của cha đã 14 năm nay. Cũng 14 năm qua, mẹ là người thân thiết duy nhất trực tiếp lo toàn cho cuộc sống của Lê Na cùng em trai, từ việc ăn uống, học hành đến chuyện "dựng vợ, gả chồng".

Hiểu được việc con cái rồi cũng phải chăm lo cho gia đình riêng của mình, một mình mẹ sẽ lại "chăn đơn gối chiếc", sớm tối không có người bầu bạn, thế nên, Lê Na đã lên một kế hoạch đặc biệt tìm chồng cho mẹ.

Lê Na mong muốn tìm một người đàn ông đủ tin tưởng để gửi trọn người mẹ mà chị yêu quý nhất, người sẽ cùng mẹ đi sớm về khuya lúc tuổi già. Và rồi điều kì diệu đã đến từ một người đàn ông gốc Việt, cách nơi mẹ Lê Na sinh sống hơn 1.000 cây số.

Thương mẹ 14 năm đơn thân nuôi con, cô gái quyết tìm chồng cho mẹ và cái kết như mơ - 1

Một chuyện tình được se duyên bởi cô con gái khép lại trong viên mãn và đủ đầy (Ảnh: NVCC)

Mẹ giỏi việc bê tông, cốt thép, nhẹ nhàng nhưng lại thích phim kinh dị

Câu chuyện về người con gái xứ Thanh tên là Hoàng Lê Na quay video đăng lên mạng xã hội với mục đích tìm người bầu bạn cho mẹ mình đã khiến nhiều người xúc động. 

Lê Na chia sẻ, mẹ chị tên là Thanh Nhàn, năm nay 54 tuổi. 14 năm trước bố và mẹ của chị ly hôn. Thương mẹ sống một mình trong căn nhà rộng lớn, chị và em trai đã rất nhiều lần khuyên mẹ nên tìm một người bầu bạn, nhưng không thành công. Chỉ đến khi kinh tế đã ổn định, con cái đã trưởng thành, chị nghĩ ra ý tưởng làm video tìm người bầu bạn sớm tối tặng mẹ, một món quà bất ngờ nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam.

Thương mẹ 14 năm đơn thân nuôi con, cô gái quyết tìm chồng cho mẹ và cái kết như mơ - 2

Chị Hoàng Lê Na thấu hiểu và thương mẹ mình hơn cả, đó cũng chính là động lực để chị thực hiện video tìm hạnh phúc cho mẹ (Ảnh: NVCC)

Trong đoạn video tìm chồng cho mẹ đăng lên mạng xã hội năm đó có đoạn: “Mẹ Thanh Nhàn giỏi những việc bê tông, cốt thép và nấu ăn rất ngon. Mẹ nhẹ nhàng, sống tình cảm nhưng lại thích phim kinh dị”.

Chị Lê Na cũng cho biết, chính mẹ chị là người đã truyền cảm hứng cho chị rất nhiều, dù đơn thân vất vả nhưng một tay bà bươn chải lo toan xây dựng cơ ngơi cho con cái yên tâm học tập. Cô cũng khá tự tin về tài kinh doanh của người mẹ mình khi đã nỗ lực và đang sở hữu cơ sở kinh doanh karaoke và cà phê ở quê nhà.

Là người phụ nữ thôn quê hết mực thương yêu con cái, sau ngày ly hôn, dù có rất nhiều người đàn ông theo đuổi, ngỏ lời nhưng sợ các con thiệt thòi, thiếu thốn tình thương, mẹ chị Na đều từ chối, chấp nhận làm mẹ đơn thân.

Chị Na kể: “Mẹ là người chu toàn, luôn muốn các con được sinh hoạt học tập đến nơi đến chốn. Bởi thế, sau khi ly hôn, chỉ còn 3 mẹ con nương tựa vào nhau, để chúng mình có cuộc sống đầy đủ nhất, mẹ phải phấn đấu, làm việc rất nhiều, không quản ngại sớm tối, khó khăn mẹ đều tìm cách vượt qua.

Có những đêm đi học xa thấy cảnh nhà neo người, mẹ thiếu chỗ sẻ chia, mình thủ thỉ bảo mẹ kiếm người bầu bạn nhưng mẹ đều gạt phắt. Điều này khiến mình luôn cảm thấy day dứt”.

Thương mẹ 14 năm đơn thân nuôi con, cô gái quyết tìm chồng cho mẹ và cái kết như mơ - 3

Sau tất cả chính là sự đoàn viên từ những mảnh ghép xa lạ (Ảnh: NVCC)

Quay video tìm người chồng cho mẹ, “nếu gặp người tốt thì vui còn không mình rất day dứt”

Là người đã có cho mình môt gia đình nhỏ, chị Lê Na càng thấu hiểu được nỗi lòng của phụ nữ và nghĩ đến mẹ nhiều hơn. Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có những lúc cần một bờ vai để tựa vào sẻ chia bộn bề mệt nhọc xung quanh. Xuất phát từ cảm xúc đó khiến chị thực hiện video tìm chồng cho mẹ.

Cũng theo chị Na, ý tưởng làm video tìm chồng cho mẹ đến rất bất ngờ và được thực hiện trong một thời gian ngắn. Chị hồi hộp và thấp thỏm chờ đợi nhịp đập của những con tim còn khuyết yêu thương sẽ  tìm đến với nhau. Khi video được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn mạng, mẹ chị Na mới xem và bật khóc vì xúc động.

Xâu chuỗi lại sự kiện đã diễn ra suốt hơn một năm qua, chị Lê Na cho biết: “Ngày mình đăng video lên mạng, mẹ không hề hay biết, khi tự nhiên nhận được nhiều cuộc gọi số điện thoại lạ, nhiều lời chào mời kết bạn facebook nên cứ thắc mắc. Ban đầu, mẹ mình nghĩ ai đó đang trêu đùa nhưng đến khi xem video clip thì mẹ đã rớt nước mắt vì cảm động.

Khi biết được sự thật, mẹ gọi điện nghẹn ngào không nên lời, bởi mẹ đã hiểu việc các con bao lâu nay vẫn ủng hộ mẹ đi bước nữa, nhưng không nghĩ một ngày việc đi tìm chữ “duyên” lại theo một cách đặc biệt như thế này. Tuy nhiên, khi quyết định chọn kênh truyền thông để tìm bạn cho mẹ, mình cũng cân nhắc khá nhiều, nếu gặp người tốt thì vui còn không mình rất day dứt”.

Thương mẹ 14 năm đơn thân nuôi con, cô gái quyết tìm chồng cho mẹ và cái kết như mơ - 4

Chứng kiến cảnh mẹ và chú đang hưởng thụ những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, chị Lê Nam cảm thấy rất yên tâm (Ảnh: NVCC)

Ở một góc nhìn khác, xã hội ngoài kia vẫn còn rất nhiều gia đình vẫn chưa thực sự thấu hiểu nỗi lòng bố mẹ, phần vì ích kỷ cá nhân mà chưa thể mở lòng mình đón nhận yêu thương. Thông qua video đăng tải không chỉ với mong muốn tìm hạnh phúc cho mẹ chị Lê Na còn hy vọng sẽ giúp nhiều gia đình cởi mở hơn trong việc lựa chọn hạnh phúc cho bố mẹ mình.

Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày chị đăng video tìm chồng cho mẹ, cô Thanh Nhàn giờ đây cũng đã tìm được cho mình ý trung nhân ở tuổi xế chiều. Đó là chú Nguyễn Kim Quý, 65 tuổi, đã di cư khỏi Việt Nam hơn 30 năm, hiện tại chú đang làm ông chủ gara sửa xe ôtô ở bang Queensland, Australia.

Thương mẹ 14 năm đơn thân nuôi con, cô gái quyết tìm chồng cho mẹ và cái kết như mơ - 5

Chuyến đi vào mùa hè nóng kỷ lục ở Australia tháng 12 vừa qua, giúp cô Nhàn tin tưởng hơn về một tương lai ở xứ lạ. (Ảnh: NVCC)

Sau vài lần qua lại tìm hiểu, hai bên càng lúc một thấu hiểu nhau hơn. Vào mùa hè nóng kỷ lục ở Australia tháng 12 vừa qua, cô Nhàn đã có chuyến đi đến nơi chú Quý sinh sống. Vì lo cho mẹ lần đầu ra nước ngoài, chị Lê Na thường xuyên gọi điện hình ảnh cho mẹ và được chứng kiến cảnh mẹ và chú đang hưởng thụ những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, từ đi biển, ăn uống đến sinh hoạt đều rất hoàn hảo. 

Giờ đây đám cưới giữa chú Quý và cô Nhàn chưa diễn ra nhưng hứa hẹn chắc chắn đây sẽ là một cuộc hôn nhân trọn vẹn hạnh phúc, bởi ở đó có sự bù đắp, sẻ chia và cả sự thấu hiểu. Chị Lê Na – một đạo diễn của câu chuyện cổ tích giờ đây có thể thở phào nhẹ nhõm khi bố đẻ của mình đã có gia đình mới và mẹ chị đã thực sự tìm được ý trung nhân.

Thương mẹ 14 năm đơn thân nuôi con, cô gái quyết tìm chồng cho mẹ và cái kết như mơ - 6

Lấy chồng xa nhà nghìn cây số, con gái thổn thức: Tết này, con chẳng về nhà được mẹ ơi!
Thời gian càng lùi về những ngày giáp Tết, Phượng nhớ mẹ nên gọi điện về nhà thường xuyên hơn. Nghe mẹ hỏi Tết ở xứ Bắc và căn dặn con gái ăn tết ở...
Bình An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân