Tiểu Hoàng tử Thái Lan: Sống vương giả, ai gặp cũng quỳ lạy nhưng cả đời không được gặp mẹ

Ngày 03/06/2019 16:00 PM (GMT+7)

Vụ ly dị, truất tước vị của Vương Phi khiến Hoàng tử nhỏ phải chia ly mẹ ruột mãi mãi.

Cậu bé 14 tuổi được người dân quỳ lạy

Tháng 5 vừa qua, Thái tử Thái Lan Vajiralongkorn đã đăng cơ thành Nhà vua. Theo Bussiness Insider, khối giá trị tài sản cá nhân của Nhà vua Vajiralongkorn rơi vào khoảng 30 tỷ USD. Trong bảng xếp hạng mới nhất về mức độ giàu có của các hoàng tộc công bố trên trang mạng MSN Money, hoàng tộc Thái Lan xếp ở vị trí thứ 5 trên toàn thế giới.

Người kế vị hợp pháp của Nhà vua Thái Lan hiện nay là Hoàng tử Dipangkorn Rasmijoti, con duy nhất của Nhà vua với vợ thứ ba đã ly hôn.

Từ nhỏ, tiểu Hoàng tử đã quen với cuộc sống trong nhung lụa và được mẹ bao bọc, cưng chiều. Không chỉ là người nối ngôi, Dipangkorn Rasmijoti còn là tiểu Hoàng tử nhỏ tuổi nhất Hoàng tộc nên được Hoàng gia Thái Lan hết mực chăm chút.

Tiểu Hoàng tử Thái Lan: Sống vương giả, ai gặp cũng quỳ lạy nhưng cả đời không được gặp mẹ - 1

Tiểu Hoàng tử Thái Lan: Sống vương giả, ai gặp cũng quỳ lạy nhưng cả đời không được gặp mẹ - 2

Tiểu Hoàng tử Dipangkorn Rasmijoti.

Trong cuộc sống hàng ngày, Dipangkorn Rasmijoti thường xuyên chứng kiến cảnh thường dân và quan chức xung quanh quỳ lạy mình. Khi mới ở tuổi tiểu học, tiểu Hoàng tử đã phải tham dự các lễ nghi Hoàng gia. Hình ảnh cậu bé ôm cặp xách toàn thú bông được quan khách và người phục vụ quỳ gối khi giao tiếp khiến những người nước ngoài bất ngờ.

Đây chính là cách những đứa trẻ trong Hoàng tộc Thái được nuôi nấng và trưởng thành. Trong một lần tham dự triển lãm ở ngoài cung điện, một đội ngũ bảo vệ được phái đi theo Dipangkorn Rasmijoti và phải lết đi bằng đầu gối theo chân Hoàng tử trong suốt buổi thăm quan.

Tiểu Hoàng tử Thái Lan: Sống vương giả, ai gặp cũng quỳ lạy nhưng cả đời không được gặp mẹ - 3

Tiểu Hoàng tử Thái Lan: Sống vương giả, ai gặp cũng quỳ lạy nhưng cả đời không được gặp mẹ - 4

Dipangkorn Rasmijoti quen với việc được mọi người xung quanh quỳ lạy.

Tiểu Hoàng tử Thái Lan: Sống vương giả, ai gặp cũng quỳ lạy nhưng cả đời không được gặp mẹ - 5
Tiểu Hoàng tử Thái Lan: Sống vương giả, ai gặp cũng quỳ lạy nhưng cả đời không được gặp mẹ - 6

Khi ra ngoài, cậu bé có một đoàn bảo vệ quỳ gối theo sau.

Từ năm 2014, Dipangkorn Rasmijoti theo bố sang sinh sống chủ yếu ở Đức và được giáo dục theo phong cách phương Tây. Cậu bé lớn lên trong môi trường nước ngoài, được luyện tập nhiều môn thể thao như cưỡi ngựa, trượt tuyết.

Dipangkorn Rasmijoti cũng tham gia nhiều chương trình từ thiện và lễ nghi truyền thông của Thái Lan nên được người dân ủng hộ và yêu mến.

Tiểu Hoàng tử Thái Lan: Sống vương giả, ai gặp cũng quỳ lạy nhưng cả đời không được gặp mẹ - 7

Tiểu Hoàng tử Thái Lan: Sống vương giả, ai gặp cũng quỳ lạy nhưng cả đời không được gặp mẹ - 8

Tiểu Hoàng tử Thái Lan: Sống vương giả, ai gặp cũng quỳ lạy nhưng cả đời không được gặp mẹ - 9

Tiểu Hoàng tử dành nhiều thời gian chơi thể thao và làm từ thiện.

Tiểu Hoàng tử Thái Lan: Sống vương giả, ai gặp cũng quỳ lạy nhưng cả đời không được gặp mẹ - 10

Cậu bé đón sinh nhật bên các bạn cùng lớp người nước ngoài khi sống tại Đức.

Bị tách khỏi mẹ ruột, ám ảnh bởi hôn nhân cha mẹ đổ vỡ

Dipangkorn Rasmijoti có cuộc sống giàu có, vương giả trong mơ. Nhưng đánh đổi lại, cậu không có được hạnh phúc gia đình toàn vẹn như những cậu bé bình thường.

5 năm trước, mẹ Dipangkorn Rasmijoti là Vương phi Srirasm bị chồng ly dị vì người nhà của bà nhận cáo buộc tham nhũng. Vụ ly hôn không chỉ khiến Vương phi bị truất đi tước hiệu mà còn làm bà mất đứa con trai duy nhất.

Tiểu Hoàng tử Thái Lan: Sống vương giả, ai gặp cũng quỳ lạy nhưng cả đời không được gặp mẹ - 11

Vương phi mất con trai yêu sau ly dị.

Dipangkorn Rasmijoti bị chia lìa với mẹ ruột khi mới lên 9. Hình ảnh Hoàng tử nhỏ quỳ lạy mẹ trước khi bà bị đưa đi và không bao giờ gặp lại từng gây chấn động truyền thông thời gian đó.

Việc truất tước hiệu đồng nghĩa với việc bà Srirasm sẽ trở thành thường dân. Nếu sau này có gặp lại con trai mình, bà sẽ phải dập đầu quỳ lạy như mọi người dân khác.

Tiểu Hoàng tử Thái Lan: Sống vương giả, ai gặp cũng quỳ lạy nhưng cả đời không được gặp mẹ - 12

Tiểu Hoàng tử Thái Lan: Sống vương giả, ai gặp cũng quỳ lạy nhưng cả đời không được gặp mẹ - 13

Hoàng tử và mẹ chia ly không có ngày gặp lại.

Sau khi hôn nhân cha mẹ đổ vỡ, Hoàng tử được bố đưa sang Munich, Đức sinh sống. Dù lớn lên trong sự quan tâm đầy đủ của bố nhưng Dipangkorn Rasmijoti vẫn bị ảnh hưởng tâm lý không ít.

Nhất là tại Munich, Nhà vua Thái Lan qua lại ngay với tình mới là một tiếp viên hàng không trẻ đẹp. Nhiều người đồn đoán tình trẻ này là lý do Nhà vua Thái muốn mau chóng ly dị mẹ của Dipangkorn Rasmijoti.

Năm nay đã 14 tuổi, Dipangkorn Rasmijoti cao lớn phổng phao. Nhưng đằng sau cuộc sống xa hoa của Hoàng tử, ít ai hiểu Dipangkorn Rasmijoti phải trải qua những khó khăn tâm lý phức tạp đến thế nào.

Bé trai quỳ lạy mẹ trên manh chiếu nhỏ và câu chuyện xúc động chốn Hoàng cung
Sau ngày hôm đó, nếu gặp lại người mẹ sẽ phải quỳ lạy đứa con nhỏ theo nghi thức truyền thống của đất nước mình.
Theo Phương Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội