Chiều Xuân: Hạnh phúc vì chồng không định kiến

Ngày 21/06/2014 08:49 AM (GMT+7)

Có 2 cô con gái Chiều Xuân vẫn hạnh phúc vì chồng không định kiến sinh con trai.

Chị được mệnh danh là người đẹp không tuổi của nền điện ảnh Việt, với nhiều vai diễn trở thành kinh điển. Còn anh là nhạc sĩ tài ba, với hàng trăm ca khúc lớn nhỏ đồng thời giữ chức Chủ tịch hội nhạc sĩ Việt Nam. Mái ấm gia đình của cặp trai tài gái sắc ấy càng vẹn toàn hơn khi lần lượt hai con gái Hồng Mi và Hồng Khanh ra đời. Những câu chuyện đời thường giản dị nhưng đầy ý nghĩa đã được nghệ sĩ Chiều Xuân chia sẻ rất chân thành và nhiều cảm xúc với bạn đọc.

Hạnh phúc khi chồng chưa bao giờ nhắc đến việc sinh con trai

Tình yêu của nghệ sĩ Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân được bạn bè và người thân nhắc đến như một “giai thoại thật như… đùa”. Có lẽ vì thế mà đến chính người trong cuộc đôi khi cũng giật mình nghĩ lại, không hiểu sao ngày ấy lại “yêu là cưới” nhanh đến thế, tất cả chỉ vỏn vẹn trong vài ba tháng. Còn người ngoài cuộc thì vẫn không thôi thắc mắc: Điều gì ở Hồng Quân – “anh thợ cưa” có ngoại hình “thấp bé nhẹ cân” nhất trong số những chàng trai theo đuổi cô gái xinh đẹp Chiều Xuân, lại khiến chị vội vã gật đầu. Nhớ lại ấn tượng đầu tiên về người đàn ông của đời mình, chị cho biết: “Ngay từ lần gặp đầu tiên, Xuân thật sự rất có cảm tình, rất thích anh Quân. Lúc ấy ai cũng biết, anh Quân là con của một nhạc sĩ nổi tiếng và được nhiều người yêu mến. Tuy vậy, anh Quân sống rất chân thành, gần gũi với mọi người. Anh ấy không phải tuýp đàn ông mới gặp lần đầu đã khiến người ta choáng ngợp bởi vẻ ngoài đẹp trai hay lãng tử. Không hiểu sao lúc gặp anh Quân, mình lại thấy rất ấm áp, yên bình. Tình cảm lúc đó không thể gọi tên. Mãi sau này Xuân mới hiểu, phụ nữ luôn mong muốn tìm được một người đàn ông để làm chỗ dựa và giúp mình cân bằng cuộc sống. Xuân tin rằng, tất cả là do duyên số và mình may mắn đã được ở bên anh Quân”. Và chỉ sau ba tháng kể từ lần đầu gặp gỡ, cô diễn viên xinh đẹp Chiều Xuân đã trở thành vợ của nhạc sĩ tài hoa Đỗ Hồng Quân.

Chiều Xuân: Hạnh phúc vì chồng không định kiến - 1
Gia đình nhỏ hạnh phúc của diễn viên Chiều Xuân.

Sau đó, chị sinh con gái đầu lòng - bé Hồng Mi rồi con gái thứ hai - Hồng Khanh trong sự hân hoan, yêu thương của cả gia đình. Người hạnh phúc nhất, không ai khác chính là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Thế nhưng, nhiều người bạn, người hâm mộ yêu mến gia đình chị lại có chút lo lắng bởi Đỗ Hồng Quân không chỉ là một nhạc sĩ nổi tiếng mà còn là con trưởng trong gia đình. Quan niệm phải có con trai nối dõi vốn cổ hủ, song không khỏi khiến Đỗ Hồng Quân bị áp lực. Nói về điều này, nghệ sĩ Chiều Xuân tủm tỉm cười.

Chị chia sẻ: “Thú thật là phải đến 2 năm gần đây, từ khi học biên kịch, đạo diễn, Chiều Xuân mới ý thức được về việc này. Nhất là thời điểm đi tìm tài liệu để viết về đề tài gia đình, mình mới nhận ra rất nhiều phụ nữ bị áp lực, thậm chí dẫn đến bi kịch trong cuộc sống chỉ bởi vì không sinh được con trai cho nhà chồng. Việc một người đàn ông gia trưởng luôn áp đặt vợ phải sinh con trai, thậm chí chỉ coi con trai mới là con thì quả thật là điều khủng khiếp. Trước đây, mình không bao giờ có khái niệm trọng con trai hay con gái, đơn giản vì con nào cũng là khúc ruột của mình. Có lẽ vì Chiều Xuân được sinh ra trong một gia đình rất công bằng với hai chị em gái và hai cậu em trai. Bố mình - đạo diễn Đức Đọc đối xử với các con rất công bằng, thậm chí có phần thiên vị hai cô con gái. Thế nên, khi ý thức về chuyện nhiều người phụ nữ bị áp lực bởi việc phải sinh con trai nối dõi tông đường, mình thật sự ngỡ ngàng và cũng cảm thấy may mắn vì không rơi vào hoàn cảnh đó”.

Câu chuyện tiếp diễn xoay quanh chủ đề con trai, con gái, Chiều Xuân chia sẻ: “Với gia đình nhỏ của Chiều Xuân, rất nhiều người nhìn vào và đưa ra những nghi vấn về vấn đề này. Ơn trời, anh Quân và mọi người trong gia đình chưa bao giờ tạo ra một áp lực nào với Xuân. Riêng anh Quân thì luôn yêu vợ và thương các con vô cùng. Với anh, Hồng Mi và Hồng Khanh chẳng khác nào báu vật. Còn với mẹ chồng, bà cũng không coi trọng quan niệm phong kiến lạc hậu. Thậm chí, bà còn động viên mình, sinh con gái càng ngoan, càng dễ nuôi. Hiện tại, Chiều Xuân thực sự cảm thấy mình rất may mắn vì được sinh ra trong một gia đình công bằng và được làm dâu của một gia đình rất nhân hậu và yêu thương con người. Chiều Xuân luôn biết ơn gia đình và chồng vì điều đó”. 

Làm cha mẹ là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời

Nói về tình yêu thương vô bờ bến dành cho hai cô con gái, nghệ sĩ Chiều Xuân bật mí thêm: “Chắc tại nhìn anh Quân lúc nào cũng chỉn chu nên ít người biết, anh ấy chẳng những không nhắc mà có lẽ cũng không nghĩ đến việc phải sinh con trai. Phải chứng kiến cách anh Quân chơi với con, chăm sóc con thì mọi người mới tin rằng, trong gia đình Chiều Xuân, định kiến về việc sinh con trai hoàn toàn không tồn tại”.

Chiều Xuân: Hạnh phúc vì chồng không định kiến - 2

Nhạc sĩ Hồng Quân và con gái Hồng Khanh.

Nhớ về những ngày đầu tiên sinh bé Hồng Mi, nghệ sĩ Chiều Xuân vẫn rưng rưng xúc động: “Sinh bé Hồng Mi, lần đầu tiên nhìn thấy con rồi bế con, anh Quân cứ run run đến vã mồ hôi. Chiều Xuân lo lắng hỏi thì anh nói: “Em bế con đi, không thì nó rơi mất”. Hoá ra anh sợ làm rơi con xuống đất vì thấy con bé quá. Sau này khi Hồng Mi lớn lên, anh vẫn không quên được cảm giác lần đầu tiên ấy. Không những thế khi chị sinh con, ngoài mẹ chồng đỡ đần ra thì suốt mấy tháng ròng, anh vui vẻ cáng đáng việc giặt giũ tất cả quần áo trong nhà để Chiều Xuân có thêm thời gian chăm sóc con gái. Đi làm thì thôi, cứ hễ về nhà là anh chỉ quanh quẩn bên con, nhìn ngắm và cưng nựng con. Sau này khi Mi lớn lên, những người hàng xóm sống trong khu tập thể cùng với vợ chồng Chiều Xuân cũng dần quen thuộc với tiếng gọi yêu thương “Mi ơi” của anh mỗi buổi chiều về. Chỉ đi đến giữa cầu thang, anh đã gọi tên con rồi thoáng chốc không thấy Mi lên tiếng là anh lại cuống lên đi tìm. Những người hàng xóm vẫn thường trầm trồ, thán phục bởi bản tính yêu thương con gái vô điều kiện của anh. Bận rộn với công việc và dành nhiều thời gian cho sáng tác nhưng anh Quân vẫn luôn dành một phần rất lớn để nói chuyện cùng con, chơi cùng con rồi còn làm đồ dùng học tập cho con. Nhìn thấy hai bố con lúc nào cũng như thế, tôi không biết dùng từ nào để miêu tả, có lẽ cảm giác ấy là hạnh phúc”.

 Nghệ sĩ Chiều Xuân cho biết thêm, đến khi cô “công chúa” thứ hai Hồng Khanh ra đời, anh cũng bối rối tới mức cứ đem tên “Hồng Mi” ra mà gọi. Mãi sau này, khi mọi người nhắc và con lớn hơn, anh mới sửa được lỗi đó. Mỗi lần phải đi công tác xa nhà, anh lại gọi điện về cho con cả chục lần chỉ để hỏi “Con đang làm gì? Con có vui không?”. Nhiều khi, cô con gái út mải chơi, chưa kịp nói hết câu chuyện thì cúp máy, y rằng một lát sau anh lại tiếp tục gọi điện về để nói chuyện tiếp với con. Hay như dịp cô con gái Hồng Khanh tham dự chương trình “The Voice Kids”, anh Quân không thể kề sát bên con mỗi ngày do đặc thù cuộc thi diễn ra ở TP. Hồ Chí Minh. Tuy thế, anh Quân cũng thường xuyên bay ra bay vào để cổ vũ và hướng dẫn thêm cho con gái yêu. Nhìn hai bố con say sưa bên cây đàn, nghệ sĩ Chiều Xuân không khỏi thốt lên: “Anh Quân yêu con như vàng như ngọc, chỉ còn thiếu nước đội con lên đầu”.

Hơn 30 năm qua, nghệ sĩ Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã có cuộc sống thật sự hạnh phúc với tất cả tình yêu thương và sự bình yên. Để có được điều này, nghệ sĩ Chiều Xuân vẫn luôn tâm niệm rằng: đó là bởi sự bao dung, yêu thương và tinh tế của chồng - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân dành cho chị và hai con gái. 

Thêm những bài viết về Chiều Xuân:

NSƯT Chiều Xuân bán nude đẹp rạng ngời

Ngắm vẻ đáng yêu của con gái Chiều Xuân

NSƯT Chiều Xuân: Không đỏng đảnh như Ngọc Diệp

Chiều Xuân mê Đỗ Hồng Quân vì tài nấu nướng

Theo Hạnh Nguyên (Gia đình xã hội)
Nguồn:

Tin liên quan