Hoàng Yến: "Chính Cường Đô la bảo tôi gọi cho Hà Hồ"

Ngày 09/01/2015 10:25 AM (GMT+7)

Siêu mẫu họ Võ giải thích nguyên nhân xuất hiện tin đồn cô là người thứ ba chen vào hạnh phúc gia đình Hà Hồ - Cường Đô la.

Những ngày qua, dư luận bàn tán khá xôn xao trước nghi án Hoàng Yến là người thứ ba chen vào chuyện tình cảm hạnh phúc của gia đình Cường Đô la - Hồ Ngọc Hà. Tuy nhiên, khi có dịp "giải trình" trong bài phỏng vấn dưới đây, siêu mẫu họ Võ khẳng định cô hoàn toàn bị oan trong câu chuyện này và không muốn người khác lôi cô vào tin đồn được cho là rất... nhảm nhí!

Hoàng Yến: quot;Chính Cường Đô la bảo tôi gọi cho Hà Hồquot; - 1

Võ Hoàng Yến đang rất "đau đầu" trước tin đồn được cho là... nhảm nhí!

- Dư luận đang rất xôn xao thông tin chị là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình Cường Đôla - Hồ Ngọc Hà. Bản thân chị giải thích sao?

Cách đây khá lâu, tôi có trả lời một bài phỏng vấn và chỉ nói về chuyện này đúng một câu, nhưng không ngờ sự việc lại bị mọi người bàn tán xôn xao như vậy. Ban đầu, tôi rất bực mình vì sự việc không đáng ấy. Tuy nhiên, sau chuyến lưu diễn từ Mỹ trở về, tôi đã gọi điện cho anh Cường Đô la để làm rõ sự việc. Lúc này chính anh Cường mới cho biết, anh ấy không muốn nói quá nhiều về việc này, vì thế anh bảo tôi muốn nói gì thì hãy gọi cho chị Hà. 

Tôi đã xin số Hồ Ngọc Hà và đích thân gọi cho chị ấy để giải thích những hiểu lầm trong thời gian qua. Tôi định nói với chị ấy rằng: "Tôi nhận sai vì không báo trước với chị khi có ý định nhờ sự giúp đỡ của anh Cường". Tuy nhiên, chị Hà nói đang bận nên không tiện nghe điện thoại, có gì sẽ nhắn tin sau. Tôi có chủ động gửi tin nhắn cho chị Hà nhưng chị đã im lặng mà không trả lời lại tôi.

Tôi khẳng định, thông tin mọi người bàn tán tôi là kẻ thứ ba là hoàn toàn không chính xác. Bản thân tôi đã gặp rất nhiều phiền phức từ những tin đồn nhảm nhí như thế này. Trong năm qua tôi đã gặp quá nhiều chuyện không hay, làm ảnh hưởng đến uy tín, tâm trạng cũng như những mối quan hệ xung quanh mình, thêm chuyện này nữa khiến tôi mất tinh thần. Tôi nghĩ không biết bao giờ mình mới có thể thoát khỏi số thị phi đang vướng phải trong showbiz.

- Nhưng chị nghĩ sao nếu hầu hết mọi người đều cho rằng, "không có lửa thì làm sao có khói"?

Những lùm xùm này bắt nguồn từ một người bạn của tôi sau vụ tai nạn xe hơi. Khi tôi tâm sự với chị ấy về chiếc xe ô tô đang sửa chữa, chị ấy bảo sẽ giúp tôi bằng cách hỏi anh Cường Đô la xem có cách nào giúp tôi lấy xe nhanh hơn hay không. Lúc này, tâm trạng tôi khá rối bời vì chiếc xe ô tô bị giữ quá lâu, tôi liền đồng ý để chị ấy hỏi thăm giúp. Lúc đó, tôi nghĩ ai giúp được gì cứ giúp, đến đâu hay đến đó chứ không hề tính toán.

Bản thân tôi cũng đâu thân thiết gì anh Cường Đô la nên tôi để cho chị bạn lo liệu. Tuy nhiên, sự việc lại diễn ra theo nghĩa khác. Có lẽ do bạn tôi hỏi thăm anh Cường từ nhiều nguồn tin nên vô tình nảy sinh tin đồn Cường Đô la đang cặp với Võ Hoàng Yến nên mới nhờ giúp đỡ. Khi biết thông tin này, tôi đã rất sốc và liền tìm cách liên hệ anh Cường, chị Hà để giải thích hiểu nhầm. 

Hoàng Yến: quot;Chính Cường Đô la bảo tôi gọi cho Hà Hồquot; - 2

Sau nhiều scandal với đàn ông, siêu mẫu họ Võ đang mất niềm tin vào cánh mày râu.

- Chị có cảm thấy mình đã nhờ Cường Đô la giúp đỡ không đúng lúc khi gia đình anh đang có dấu hiệu rạn nứt?    

Số tôi xui thì đành chịu. Vì khi được chị bạn thân gợi ý, tôi nghĩ thôi cứ để chị ấy hỏi thăm từ nhiều nguồn tin biết đâu tìm được cách giải quyết vấn đề. Tôi chỉ nghĩ đơn giản như vậy mà sự việc lại bị đẩy đi quá xa. Có lẽ đây cũng là bài học cho tôi. Số tôi dính với thị phi nên bất cứ thông tin gì liên quan đến mình cũng đều được phóng đại và thu hút dư luận với nhiều nguồn tin không mấy hay ho.

- Liên tục dính nghi án về chuyện tình cảm, sao chị không quyết định kiếm luôn một tấm chồng để sớm an phận?

Tôi chưa có bạn trai. Tôi vẫn là cô nàng độc thân mê công việc. Thật sự, tôi không còn niềm tin với đàn ông cho lắm. Mặc dù có nhiều người theo đuổi nhưng tôi vẫn chưa chọn được người hợp với mình. Thậm chí, ở thời điểm này tôi còn có quyết định không lập gia đình. 

- Thế chị có mục đích kiếm chồng "đại gia" trong showbiz?

Chuyện cưới xin có đến hay không thì sau này tôi mới biết được, chứ hiện tại tôi không nghĩ tới. Những người đàn ông đến với tôi đều để lại sự thất vọng. Tôi tin vào công việc nhiều hơn đàn ông. Tôi nhận thấy chỉ có công việc là trung thành với mình, đảm bảo sẽ ở cạnh mình suốt đời và không làm tôi thất vọng. Có lẽ do những lần không may mắn trong chuyện tình cảm nên tôi đã rút ra được phương châm sống cho riêng mình. Tôi từng trải qua nhiều mối tình và nhận thấy cuộc sống hôn nhân không hợp. Khá nhiều người đến với tôi nhưng có lẽ họ cũng không chịu được tính cách của một cô gái hiện đại, hoặc là tôi quá “khùng”. Tôi sẽ không hối tiếc khi đưa ra những chọn lựa riêng. 

"Đại gia" ư? Tôi không cần, vì tôi đủ mạnh mẽ và tự lập trong việc kiếm tiền.Tôi không nghĩ "đại gia" là xấu nhưng giữa một người giàu sang và người có bản lĩnh, tôi đề cao những người đàn ông có ý chí. Dù gặp thất bại, họ vẫn có khả năng đứng dậy, làm lại từ đầu. Tôi cần một người có thể hiểu, thông cảm cho mình. Người đó ở cạnh tôi tư vấn và hỗ trợ tôi trong công việc. 

Hoàng Yến: quot;Chính Cường Đô la bảo tôi gọi cho Hà Hồquot; - 3

Hiện tại, Võ Hoàng Yến không nghĩ đến chuyện cưới xin.

- Có khá nhiều người đẹp chọn cách làm mẹ đơn thân. Chị có ý định này không?

Tôi sẽ không làm mẹ đơn thân vì không thấy mình thích hợp. Có thể tôi sẽ yêu nhưng không cưới. Tại sao cứ phải ràng buộc tình cảm bằng một đám cưới? Cứ yêu nhau và sống với nhau cũng đủ hạnh phúc. Tôi nghĩ hạnh phúc mới là cái quan trọng nhất, đám cưới chưa phải là tất cả. Ai cũng có cuộc sống riêng và những chọn lựa riêng. Tôi sẽ sống theo những gì mà mình thích và phù hợp, không nhất thiết phải bị ảnh hưởng từ bên ngoài hay những suy nghĩ truyền thống. Sau scandal, tôi sẽ chứng minh thực lực.

- Chị rút ra được kinh nghiệm gì từ những sự việc không may xảy đến với mình trong những năm qua?

Scandal là điều tất yếu của showbiz, muốn tránh cũng khó. Năm nay tôi không may dính vào những sự kiện không mong muốn như tin đồn tình cảm với Minh Chánh hay chuyện người mẫu Tây bị gãy tay. Điều đó khiến nhiều người nghĩ Hoàng Yến chắc hẳn rất ghê gớm, có hẳn một ê-kíp làm scandal vì chiêu trò nào cũng hoành tráng, có vẻ tốn nhiều công sức lên ý tưởng. Nhưng thực chất tôi chỉ là nạn nhân, bản thân cũng hao tâm tổn sức để đối phó với những tin đồn đó. Ban đầu tôi đã rất suy sụp, nhưng khi nghĩ lại, mình nên nhìn theo hướng tích cực từ những “scandal trên trời rơi xuống”. 

Tôi nhận thấy nhiều người nổi tiếng trên thế giới cũng vướng scandal, tuy nhiên họ chọn cách vượt qua bằng chính khả năng của mình. Ví dụ như Lady Gaga, cô ấy thường bị dư luận chỉ trích về lối ăn mặc khác người, song không ai có thể phủ nhận tài năng âm nhạc và những cống hiến của Lady Gaga khi tạo nên trào lưu mới. Tôi suy ngẫm, thay vì đi giải thích, tôi nên chứng minh khả năng nhiều hơn. Vì vậy, tôi dồn rất nhiều tâm sức trong công việc, chăm chút cho công ty riêng và lên những kế hoạch cho năm mới.

- Những người chọn lối sống "độc thân, vui tính" thường rất dễ rơi vào những cuộc "tình một đêm". Chị thì sao?

"Tình một đêm" hả?, (Cười). Tôi cũng đâu có quá nhiều người yêu đâu. Tôi không thích những cuộc tình bậy bạ như vậy. Đến nay, số người tôi đã từng yêu đếm không quá 5 đầu ngón tay.

- Chị không thích chuyện cưới xin, nhưng bố mẹ chị có hối thúc chuyện gả chồng cho con gái?

Có chứ. Lúc đầu bố mẹ tôi cứ bắt cưới chồng hằng ngày. Khi thấy nhiều người trẻ tuổi hơn đã cưới xin thì càng hối thúc tôi. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì gia đình đã hiểu cá tính con gái nên cũng bớt rồi.

- Thế hỏi thật, chị nghĩ sao nếu có không ít người đồn chị là les (đồng tính nữ)?

(Cười lớn) Dù gặp nhiều phiền phức từ đàn ông, nhưng bản chất tôi vẫn mê đàn ông lắm thì làm sao mà yêu con gái được.

Xin cảm ơn siêu mẫu Võ Hoàng Yến và chúc chị thật thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cường Đôla