Kết cục bi thảm của nữ diễn viên bị "đại gia xấu xí nhất Đài Loan" bao nuôi

Hạnh Nhiên - Ngày 08/09/2020 01:02 AM (GMT+7)

Yêu lầm một người đàn ông không xứng đáng, cuộc đời của Trần Bảo Liên khiến nhiều người xót xa.

Trong làng giải trí Hồng Kông, khi nói về Trần Bảo Liên, điều gợi nhắc mạnh mẽ với dư luận nhất là cuộc đời bi thảm của cô. Bởi người phụ nữ này đã trót dại yêu một người đàn ông không xứng đáng, biến cuộc đời mình thành tấm bi kịch.

Miễn cưỡng trở thành "Nữ hoàng phim cấp 3" để trang trải cuộc sống

Trần Bảo Liên sinh năm 1973, trong một gia đình nghèo khó và không hạnh phúc. Năm cô 4 tuổi, bố mẹ ly dị. Kể từ đó, cô không biết tình yêu gia đình trọn vẹn là gì. Năm 12 tuổi, cô cùng mẹ chuyển đến Hồng Kông sống cuộc đời nay đây mai đó, không có việc làm ổn định.

Kết cục bi thảm của nữ diễn viên bị amp;#34;đại gia xấu xí nhất Đài Loanamp;#34; bao nuôi - 1

Cuộc sống của hai mẹ con Trần Bảo Liên luôn túng thiếu, không đủ tiền sinh hoạt.

Để kiếm tiền phụ giúp mẹ, khi lên 15 tuổi, Bảo Liên quyết định đi làm người mẫu bán thời gian. Khi cuộc thi Hoa hậu châu Á năm 1990 bắt đầu khởi động, cô ghi tên mình tham gia nhưng không giành được danh hiệu gì. Dẫu vậy, nhờ gương mặt khả ái và thân hình nóng bỏng, mỹ nhân này đã nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của các nhà làm phim cấp ba.

Và chỉ một thời gian sau, cô bước vào con đường đóng phim "người lớn" với tác phẩm Đằng Sau Khung Cửa Hồng. Người đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Trần Bảo Liên đóng loại phim này là mẹ của cô, bà đã đặt bút ký hợp đồng để mong có một cuộc sống đỡ vất vả.

Kết cục bi thảm của nữ diễn viên bị amp;#34;đại gia xấu xí nhất Đài Loanamp;#34; bao nuôi - 2

Gương mặt của Bảo Liên toát ra sức cuốn hút khó cưỡng. 

Vào thời điểm đó, Trần Bảo Liên chưa tròn 18 tuổi, nhưng chẳng mấy ai thương hại người con gái còn quá trẻ đã phải dùng con đường đầy thị phi ấy để bước chân vào showbiz. Nhưng đối với Trần Bảo Liên mà nói, cô không còn sự lựa chọn nào khác. Để đạt được những ham muốn vật chất, ngay cả mẹ của Trần Bảo Liên cũng không còn là người mẹ ngày xưa mà cô từng biết. Và không phụ lòng mẹ, nhờ công việc này, cô trở nên nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền để trang trải cho gia đình.

Theo một nguồn tin, ban đầu Trần Bảo Liên từng cự tuyệt, khóc liên tiếp nhiều ngày vì trong hợp đồng ghi rõ cô phải đóng ít nhất 8 bộ phim mỗi năm. Nhưng mọi sự chống cự của Trần Bảo Liên là vô ích khi mẹ cô đã nhanh tay nhận tiền của nhà làm phim trước khi con gái kịp từ chối.

Kết cục bi thảm của nữ diễn viên bị amp;#34;đại gia xấu xí nhất Đài Loanamp;#34; bao nuôi - 3

Một thời gian sau, Trần Bảo Liên nhanh chóng trở thành ngôi sao nổi tiếng và được đặt cho nghệ danh "Nữ hoàng phim cấp 3". Trong 7 năm hoạt động, người đẹp góp mặt trong hơn 25 bộ phim gắn mác 18+ của Hồng Kông.

Vào thời điểm đó, Trần Bảo Liên chẳng kém cạnh những nữ diễn viên khác cả về tài năng lẫn nhan sắc. Nếu được phát triển sự nghiệp theo hướng chính chuyên, cô chắc chắn sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn. Mãi cho đến khi Trần Bảo Liên hợp tác với Châu Tinh Trì trong Quốc Sản 007, cô mới chính thức được công nhận thực lực, nhận về vô số phản hồi tích cực từ giới chuyên gia.

Kết cục bi thảm của nữ diễn viên bị amp;#34;đại gia xấu xí nhất Đài Loanamp;#34; bao nuôi - 4

So với các bộ phim ban đầu hướng tới, Trần Bảo Liên cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện mình trước công chúng. Nhưng dù có thay đổi quan điểm của dư luận về bản thân trong sự nghiệp, nhưng ở mặt tình cảm, cô không thể kéo lại được cuộc đời mình.

Kết cục bi thảm của nữ diễn viên bị amp;#34;đại gia xấu xí nhất Đài Loanamp;#34; bao nuôi - 5

Vai diễn để đời của Trần Bảo Liên trong "Quốc Sản 007".

U mê vì tình yêu không xứng đáng, nhận về cái kết bi thương

Mối tình đầu tiên là khi Trần Bảo Liên quay Kiếm Nô Truyền Kỳ và gặp Mạc Thiếu Thông. Tuy nhiên, cũng giống như khi bắt đầu, mối quan hệ cuối cùng kết thúc vội vàng không rõ nguyên nhân. Sau chuyện với Mạc Thiếu Thông, Trần Bảo Liên đến với một vài người đàn ông khác nhưng cũng chẳng đi đến đâu.

Kết cục bi thảm của nữ diễn viên bị amp;#34;đại gia xấu xí nhất Đài Loanamp;#34; bao nuôi - 6

Trần Bảo Liên và Mạc Thiếu Thông thuở còn mặn nồng.

Cuối cùng, cô dành trọn tình yêu mãnh liệt nhất đời mình với Hoàng Nhiệm Trung. Hoàng Nhiệm Trung là một người đàn ông giàu sang và có sự nghiệp thăng hoa, ông phải lòng Trần Bảo Liên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sở hữu trong tay khối tài sản khổng lồ nên Hoàng Nhiệm Trung chẳng ngại dùng tiền để nuông chiều sở thích của mình. Đặc biệt, sự đào hoa của ông luôn được phô diễn không bao giờ phải che giấu.

Có lẽ điều mà Hoàng Nhiệm Trung tự hào nhất là có vô số phụ nữ vây xung quanh. Ngay cả khi Hoàng Nhiệm Trung không chủ động, phụ nữ vẫn đến trước cửa nhà tìm ông. Theo một nguồn tin, có hơn chục người đẹp ra vào nhà Hoàng Nhiệm Trung quanh năm, cảnh tượng đó được ví như cuộc sống của Hoàng đế với ba ngàn người đẹp trong hậu cung vậy. Thậm chí, chiếc giường sang trọng trong nhà ông có thể chứa 9 phụ nữ cùng một lúc.

Kết cục bi thảm của nữ diễn viên bị amp;#34;đại gia xấu xí nhất Đài Loanamp;#34; bao nuôi - 7

Mối quan hệ khó hiểu giữa Trần Bảo Liên và ông chủ họ Hoàng từng tốn không ít giấy mực của báo chí.

Vào thời điểm đó, những ngôi sao nổi tiếng Hồng Kông và Đài Loan như Trương Ngải Gia, Lâm Thanh Hà, Chung Sở Hồng và Trần Xung đều có mối quan hệ thân thiết với Hoàng Nhiệm Trung. Có nhiều phụ nữ đồng nghĩa với việc Hoàng Nhiệm Trung càng có lý do để thỏa mãn thú vui tiêu tiền của mình.

Nhưng chẳng ai ngờ rằng một kẻ ăn chơi như Hoàng Nhiệm Trung lại giành được tình cảm của Trần Bảo Liên. Bởi ở thời điểm ấy, cô xứng đáng có được một tình yêu an toàn hơn thế.

Khi Trần Bảo Liên chọn ở bên Hoàng Nhiệm Trung, cô bị khán giả chỉ trích hám tiền, chủ yếu mê tài sản của ông. Sự nghi hoặc của dư luận không phải không có căn cứ. Cái tên Trần Bảo Liên xuất hiện trong giới giải trí dưới danh nghĩa là một ngôi sao "phim nóng" vốn đã chẳng hay ho gì, mà cát-xê cô nhận được lại vô cùng ít ỏi.

Kết cục bi thảm của nữ diễn viên bị amp;#34;đại gia xấu xí nhất Đài Loanamp;#34; bao nuôi - 8

Trần Bảo Liên và "đại gia xấu xí" Hoàng Nhiệm Trung thuở còn tình tứ.

Thực chất khi ở bên Hoàng Nhiệm Trung, Trần Bảo Liên coi vị đại gia này như cha của mình và hay gọi ông là "cha nuôi". Theo Ifeng, Hoàng Nhiệm Trung từng công khai rằng ông đã "lên giường" với Trần Bảo Liên 50 lần, nhưng hai người chưa bao giờ quan hệ. Nhưng do vị tỷ phú quá tốt nên người đẹp đã đem lòng yêu ông, bỏ qua mục đích ban đầu là mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức cha con.

Một thời gian khá dài sau đó, Trần Bảo Liên hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu với người đàn ông hào hoa này. Cô trở thành một sự hiện diện đặc biệt bên cạnh Hoàng Nhiệm Trung.

Đáng tiếc, sức hút của Trần Bảo Liên không thể níu giữ tâm trí của Hoàng Nhiệm Trung quá lâu. Vị đại gia lắm tài nhiều tật lại "ngựa quen đường cũ", tập trung nhiều hơn vào những người bạn gái nhỏ bé khác. Có điều tính cách của Trần Bảo Liên quá mạnh mẽ. Để chiến đấu cho trái tim của mình, không ít lần cô đã gây sự và làm xáo trộn cuộc sống của Hoàng Nhiệm Trung.

Kết cục bi thảm của nữ diễn viên bị amp;#34;đại gia xấu xí nhất Đài Loanamp;#34; bao nuôi - 9

Trần Bảo Liên là một trong những bóng hồng nổi tiếng nhất của vị đại gia này nhưng lại nhận cái kết bi thảm.

Để quên đi hiện thực đau khổ khi nhận thấy người tình có ý định cắt đứt tình cảm với mình, năm 1998, mỹ nhân họ Trần tìm đến thuốc phiện. Do tinh thần không tỉnh táo vì thường xuyên đến những quán bar để giải khuây nên nhiều lần, cô gây lộn, đánh nhau với người khác.

Khi tham gia một chương trình truyền hình, Trần Bảo Liên từng cố tự sát nhưng may mắn được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Để tìm đến cái chết tại nhà riêng, cô cũng nhiều lần cố phóng hỏa mà đều không thành.

Kết cục bi thảm của nữ diễn viên bị amp;#34;đại gia xấu xí nhất Đài Loanamp;#34; bao nuôi - 10

Quá bất lực trước lối sống tiêu cực của Trần Bảo Liên, Hoàng Nhiệm Trung đã chấm dứt mối quan hệ với cô vào năm 1999. Để níu giữ mối quan hệ với "cha nuôi", "Nữ hoàng phim cấp ba" đã dùng nhiều cách nhưng đều bị ông phũ phàng cự tuyệt. Với mục đích khiến Trần Bảo Liên im lặng, Hoàng Nhiệm Trung sẵn sàng chu cấp cho người đẹp 3 triệu Đài tệ và làm thủ tục đưa cô sang Anh du học mà không nể tình bao năm tháng cô ở bên ông.

Ở nước ngoài, Trần Bảo Liên ngày càng buông thả hơn. Mỗi lần du lịch ở bất cứ đâu từ Pháp, Nhật Bản đến Canada, cô đều gây ra nhiều rắc rối. Vì tội cố tình gây sát thương cho người khác, Trần Bảo Liên còn từng phải ngồi tù ngắn hạn tại Anh. Những điều này khiến Hoàng Nhiệm Trung đành phá vỡ mối quan hệ "cha và con gái" với cô.

Kết cục bi thảm của nữ diễn viên bị amp;#34;đại gia xấu xí nhất Đài Loanamp;#34; bao nuôi - 11

Dù cố níu kéo, Trần Bảo Liên vẫn không thành công.

Có lẽ vì Trần Bảo Liên quá yêu Hoàng Nhiệm Trung, cộng với bản tính điên rồ không kiểm soát đã dẫn đến một loạt sự cố xảy ra. Năm 2001, người đẹp quen một DJ tên Lincoln trong công ty đĩa hát Sĩ Cao, Đài Loan. Yêu nhau chưa đầy nửa năm, hai người đã chia tay.

Sau đó, phát hiện mình có thai nên nữ diễn viên quyết định về Thượng Hải tu dưỡng, chờ ngày sinh con. Nhưng khi làm mẹ chưa được một tháng thì cô đã ra đi. Nữ hoàng "phim nóng" nức tiếng một thời nhảy lầu tự tử vào năm 2002, khi mới 29 tuổi.

Kết cục bi thảm của nữ diễn viên bị amp;#34;đại gia xấu xí nhất Đài Loanamp;#34; bao nuôi - 12

Ngay cả thư tuyệt mệnh viết trước khi chết Trần Bảo Liên cũng không quên Hoàng Nhiệm Trung: "Bảo Liên đi đây, anh (Hoàng Nhiệm Trung) hãy giữ gìn sức khỏe. Ngay cả khi sắp chết, Bảo Liên vẫn yêu anh".

Đứa bé trai do Bảo Liên sinh ra mới được 15 ngày là con ngoài hôn thú, chưa được đặt tên. Sau khi Trần Bảo Liên chết, con của cô được cựu quản lý của Vương Phi - Khâu Lê Khoan nhận nuôi và đặt tên là Khâu Hoàng Y, theo họ mẹ nuôi. Nữ diva cũng thường chu cấp tiền để cùng Khâu Lê Khoan nuôi đứa trẻ.

Hiện Hoàng Y đã 18 tuổi, trở thành một anh chàng đẹp trai. Có nhiều người nghi hoặc rằng thực chất cậu chính là con của Trần Bảo Liên và Hoàng Nhiệm Trung. Nhưng cho đến nay đó vẫn là một ẩn số.

Kết cục bi thảm của nữ diễn viên bị amp;#34;đại gia xấu xí nhất Đài Loanamp;#34; bao nuôi - 13

Hoàng Y bên mẹ nuôi Khâu Lê Khoan.

Kết cục bi thảm của nữ diễn viên bị amp;#34;đại gia xấu xí nhất Đài Loanamp;#34; bao nuôi - 14

Hoàng Y lớn lên trong môi trường giải trí, tiếp xúc với nhiều ca sĩ, diễn viên tên tuổi. Trong bức hình trái, cậu chụp với con gái Vương Phi. Ảnh phải, cậu chụp với diễn viên La Chí Tường.

Nhiều năm qua, Khâu Lê Khoan vẫn luôn coi Hoàng Y như là con ruột và thậm chí cô còn làm việc chăm chỉ hơn để kiếm tiền nuôi con, trang trải cuộc sống. Người ta nói rằng, Khâu Lê Khoan quý mến Hoàng Y đến mức mỗi khi đi làm, cô đều dẫn con nuôi theo cùng.

Mặc dù dành rất nhiều tình cảm cho Hoàng Y nhưng Khâu Lê Khoan không chiều chuộng cậu bé. Có một khoảng thời gian Hoàng Y tuyên bố với mẹ nuôi rằng mình muốn gia nhập showbiz, nhưng Khâu Lê Khoan đã phản đối ngay lập tức.

Kết cục bi thảm của nữ diễn viên bị amp;#34;đại gia xấu xí nhất Đài Loanamp;#34; bao nuôi - 15

Kết cục bi thảm của nữ diễn viên bị amp;#34;đại gia xấu xí nhất Đài Loanamp;#34; bao nuôi - 16

Bây giờ Hoàng Y cũng đã từ bỏ ý tưởng gia nhập ngành giải trí, và bắt đầu thích bóng rổ. Cậu cũng chú tâm vào việc học và mối tình bên bạn gái hiện tại.

Ký ức về người mẹ của Hoàng Y vẫn còn hiện ra sống động trong tâm trí Khâu Lê Khoan. Vốn là người đã thờ ơ với ngành công nghiệp giải trí từ lâu nên cựu quản lý của Vương Phi không muốn Hoàng Y bước vào vết xe đổ của mẹ mình. Cho đến nay, dù Hoàng Y vẫn không biết bố ruột mình là ai nhưng mọi người đều mong cậu bé được bình yên và hạnh phúc.

Kết cục bi thảm của nữ diễn viên bị amp;#34;đại gia xấu xí nhất Đài Loanamp;#34; bao nuôi - 17

Từng mua bảo hiểm ngực 6 tỷ, siêu vòng 1 Hồng Kông nhường tài sản cho con riêng người tình
Từng mang danh ngọc nữ nóng bỏng nhất trong phim Châu Tinh Trì, Diệp Tử My hiện tại sống lặng lẽ sau cái chết của người bạn đời.
Hạnh Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nữ hoàng "phim nóng" Hồng Kông