Không ai hi vọng năm 2017 Cbiz sẽ có "những cái nhất" xấu hổ như vậy

Ngày 29/01/2017 10:54 AM (GMT+7)

Trước đó, năm 2016 được coi là 1 năm của scandal, bê bối.

Nam diễn viên bị ghét nhất

Không ai hi vọng năm 2017 Cbiz sẽ có amp;#34;những cái nhấtamp;#34; xấu hổ như vậy - 1

Không ai hi vọng năm 2017 Cbiz sẽ có amp;#34;những cái nhấtamp;#34; xấu hổ như vậy - 2

Lưu Khải Uy từ vị trí nam thần trượt dốc không phanh thành người đàn ông ngoại tình.

Thật đáng tiếc khi soái ca hàng đầu của Cbiz - Lưu Khải Uy đã trở thành nam diễn viên bị ghét nhất trong năm. Anh đã phạm lỗi lầm mà không ai có thể tha thứ: ngoại tình, lừa dối vợ và không chung thủy trong hôn nhân.

Scandal ngoại tình của Lưu Khải Uy do Phong Hành bóc mẽ, làm chao đảo Cbiz trong những tháng cuối năm. Sự việc xảy ra khi Lưu Khải Uy và bạn diễn - nữ diễn viên Vương Âu cùng đến Tân Cương để quay Hoang Mãng Kỳ. Cả hai bị cho là có nhiều cử chỉ than thiết trên mức đồng nghiệp. Lưu Khải Uy đã nhiều lần ghé thăm và ở qua đêm tại phòng Vương Âu trong khách sạn.

Trước thông tin này, cả hai đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận. Lưu Khải Uy thanh minh rằng mình chỉ vào phòng bạn diễn khớp kịch bản. Công ty quản lý của anh ra thông cáo sẽ kiện những người đưa tin thất thiệt. Nhưng đợi sau khi các đương sự phủ nhận xong xuôi, Phong Hành đưa ra những chứng cớ không thể chối cãi về việc cặp kè quan hệ của Lưu Khải Uy - Vương Âu. Việc ngoại tình rõ như ban ngày. Từ đó, Lưu Khải Uy và Vương Âu đều không lên tiếng, đợi thời gian và những scandal khác lãng quên câu chuyện khong hay ho của mình.

Không ai hi vọng năm 2017 Cbiz sẽ có amp;#34;những cái nhấtamp;#34; xấu hổ như vậy - 3

Nhưng có lẽ Dương Mịch không quên, và một lực lượng fan đông đảo của nàng tiểu Hoa đán này cũng không quên việc thần tượng mình đã bị phản bội như thế nào. Việc Dương Mịch buồn đi trông thấy, vùi đầu vào công việc và không về nhà đoàn tụ trong kỳ nghỉ càng cho thấy rõ sự rạn nứt trong hôn nhân, mà lỗi không của ai khác, chính là Lưu Khải Uy! Từ hình ảnh một soái ca, một người chồng mẫu mực, Lưu Khải Uy hiện đang đứng đầu danh sách những nam nghệ sĩ đáng ghét nhất của Cbiz.

Nữ diễn viên bị ghét nhất

Không ai hi vọng năm 2017 Cbiz sẽ có amp;#34;những cái nhấtamp;#34; xấu hổ như vậy - 4

Vương Âu có nét đẹp sắc xảo, gợi cảm khác với Dương Mịch.

Đi kèm với nam diễn viên bị ghét nhất chính là “hồ ly tinh” Vương Âu. Ngoại hình quyến rũ, diễn xuất tốt… Vương Âu hội đủ điều kiện để có những bước tiến xa hơn. Nhưng có lẽ sự nghiệp của cô sẽ phải dừng lại, hoặc phải một thời gian lâu nữa mới có thê tiến triển. Không chỉ mang danh “cướp chồng”, cô còn phải đối mặt với một lượng fan hâm mộ đông nhất nhì Cbiz của Dương Mịch. Khán giả có thể vì Dương Mịch mà tha thứ cho Lưu Khải Uy, chứ “mối thù” với Vương Âu sẽ không dễ dàng xóa bỏ.

Vụ ly hôn ầm ĩ nhất

Không ai hi vọng năm 2017 Cbiz sẽ có amp;#34;những cái nhấtamp;#34; xấu hổ như vậy - 5

Không ai hi vọng năm 2017 Cbiz sẽ có amp;#34;những cái nhấtamp;#34; xấu hổ như vậy - 6

Mã Dung và Tống Hy đã thân thiết từ lâu nhưng Vương Bảo Cường đã vô tư bỏ qua điều này vì nghĩ 2 người là bạn thân.

Trong làng giải trí không thiếu những vụ ly hôn, nhưng vụ ly hôn của ông vua hài Vương Bảo Cường đã khiến báo giới tốn không biết bao nhiêu bút mực vì độ ly kỳ của nó. Năm 2015, cặp đôi Vương Bảo Cường - Mã Dung còn tràn đầy hạnh phúc trong show Bố ơi mình đi đâu thế bên cạnh các con, thì chưa đầy nửa năm sau, gia đình đã tan đàn xẻ nghé. Vương Bảo Cường bất ngờ ra thông báo ly hôn, cáo buộc Mã Dung ngoại tình. Kẻ thứ 3 trong mối quan hệ này, không ai khác chính là người quản lý của Vương Bảo Cường - Tống Hy. Ngay sau khi thông báo đưa ra, nam diễn viên hài nổi tiếng này đã sa thải người quản lý, tuyên bố giành quyền nuôi con và phân chia tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình các luật sư làm việc, thì Vương Bảo Cường đã phát hiện rất nhiều tài sản của anh đã được chuyển qua tên của Mã Dung. Cũng không lâu sau đó, Mã Dung kiện ngược lại vì cho rằng Vương Bảo Cường  xúc phạm nhân phẩm và nuôi bồ nhí ở bên ngoài. Tình tiết ly kỳ cùng nhiều yếu tố rùm beng khiến vụ ly hôn của cặp vợ chồng này được coi là ầm ĩ nhất năm 2016.

Nhân vật tạo scandal “khủng" nhất

Không ai hi vọng năm 2017 Cbiz sẽ có amp;#34;những cái nhấtamp;#34; xấu hổ như vậy - 7

Nhân vật đã tạo nên những scandal “khủng” nhất năm qua không phải là các nghệ sĩ, mà là một nhân vật ngoại đạo sống bên lề của showbiz. Không ai khác, đó chính là Trác Vỹ - người đứng đầu tập đoàn paparazzi Phong Hành. Từ khi bắt đầu xuất hiện đến nay, Phong Hành luôn là đơn vị tiên phong trong việc phát hiện bê bối của các sao, từ đời sống tình cảm đến những thói quen xấu phía sau ánh đèn sân khấu. Điều đáng nói là một khi đã nói, Phong Hành luôn “nói có sách, mách có chứng”. Trác Vỹ đã điều hành đội ngũ paparazzi vô cùng hiệu quả, là “kẻ thù” các các ngôi sao. Bất cứ người nổi tiếng nào cũng sợ trở thành đối tượng của Trác Vỹ. Các fan hâm mộ thì vô cùng ghét Trác Vỹ vì anh bới móc những chuyện xấu của thần tượng. Nhưng ngược lại, đại đa số khán giả lại rất khoái Trác Vỹ, vì anh đã làm được những điều chưa từng có và phục vụ tốt thói tò mò của số đông đối với showbiz.

Bom tấn truyền hình… thất bại

Không ai hi vọng năm 2017 Cbiz sẽ có amp;#34;những cái nhấtamp;#34; xấu hổ như vậy - 8

Tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh hay Lý Dịch Phong cũng không cứu được bộ phim.

Hàng năm, ở Trung Quốc sản xuất khoảng hơn 10.000 tập phim truyền hình với các quy mô, mục đích khác nhau. Thật khó có thể thống kê bộ phim dở nhất, nhưng không khó để tìm ra tác phẩm bom tấn… xịt nhất. Đó chính là Tru Tiên: Thanh Vân Chí với dàn sao Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử… Ban đầu, phim được kỳ vọng bởi  dàn diễn viên đẹp, diễn xuất tốt và được chuyển thể từ tác phẩm quá ư nổi tiếng. Tuy nhiên, sau khi công chiếu, phim có tỷ suất khán giả thảm hại, một trời một vực so với kỳ vọng. Nguyên nhân chính là do phim xào xáo khác với nguyên tác, đưa thêm tình tiết dài dòng, biến một tác phẩm võ hiệp kiểu mới thành ngôn tình nửa mùa. Các màn kỹ xảo đơn điệu, lộ liễu, mạch phim quá chậm  làm khán giả phát bức với các hiệu ứng slow montion. Thế nên không có gì là quá nặng lời khi Tru Tiên: Thanh Vân Chí chính là “bom xịt” của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ 2016.

Bom xịt trên màn ảnh rộng

Không ai hi vọng năm 2017 Cbiz sẽ có amp;#34;những cái nhấtamp;#34; xấu hổ như vậy - 9

Không ai hi vọng năm 2017 Cbiz sẽ có amp;#34;những cái nhấtamp;#34; xấu hổ như vậy - 10

Tước Tích - được quảng bá là Avatar Trung Quốc đã nhanh chóng bị xếp kho vì dở một cách toàn diện.

Trước khi ra mắt công chúng, Tước Tích là tác phẩm điện ảnh được sự kỳ vọng cao của cả giới chuyên môn lẫn khán giả. Đầu tiên, đây là tác phẩm có đề tài thần thoại “fantasy”, vốn rất hiếm tại Trung Quốc. Thứ 2, phim được sử dụng hoàn toàn qua công nghệ CGI, hiểu đơn giản là công nghệ gắn cảm biến trên gương mặt diễn viên, xử lý đồ họa để cho ra những hình ảnh mượt mà giữa hoạt hình 3D và người thật. Bộ phim được quảng cáo là Avatar của Trung Quốc. Cuối cùng, phim có sự tham gia của những ngôi sao thần tượng hàng đầu như Dương Mịch, Trần Học Đông, Phạm Băng Băng, Ngô Diệc Phàm...

Nhưng khi lên rạp vào tháng /2016, phim nhận được cả khối gạch đá, khi bị chê là quá kém so với sự quảng bá. Công nghệ kỹ xảo CGI làm chưa tới nơi tới chốn, các diễn viên vì chưa quen với lối diễn xuất này, nên vốn đã toàn thuộc trường phái thần tượng, nay lại càng bị… đứng hình. Nội dung phim lộn xộn, thiếu logic…  Do đó, dù là bộ phim có kinh phí lên đến 50 triệu USD, Tước Tích vẫn nhanh chóng bị xếp vào kho.

Lam Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h