Mạc Anh Thư nói quyết định kết thúc cuộc hôn nhân 12 năm với Huy Khánh vì không còn tình yêu đôi lứa, chỉ thương anh như một người thân.
- Vì sao chị giữ trong lòng chuyện chia tay chồng cũ - diễn viên Huy Khánh - dù đã ly hôn gần hai năm?
- Khi chuẩn bị sang Phần Lan, hồi giữa năm 2024, tôi đã bàn với chồng về việc công khai vì muốn cả hai khép lại hoàn toàn chuyện cũ, mở ra cuộc sống mới. Nhưng anh Khánh lúc đó công việc bộn bề, sợ những tin đồn ác ý ảnh gây ảnh hưởng nên đề nghị chưa công bố. Tôi làm thế vì anh, chứ với tôi, mọi chuyện đã khép lại từ lâu. Người thân, bạn bè xung quanh chúng tôi đều đã biết.
Thực ra, sống trong sự mập mờ quá lâu cũng khiến tôi mệt mỏi, dằn vặt. Tôi không công khai để tìm kiếm một mối quan hệ mới, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, mà đơn giản chỉ muốn chấm dứt sự lấp lửng này và có một hành trình mới nhẹ nhàng hơn.
Mạc Anh Thư - Huy Khánh và con gái Cát Cát.
- Điều gì làm rạn nứt cuộc hôn nhân từng 'đẹp như mơ' kéo dài hơn một thập kỷ của chị?
- Chúng tôi không chia tay vì người thứ ba hay những mâu thuẫn lớn.
Nguyên nhân sâu xa đến từ bên trong, từ sự khác biệt về quan điểm sống, lý tưởng. Chúng tôi thương nhau, nhưng không phải là tình yêu đúng nghĩa. Mọi người nhìn vào thấy cuộc hôn nhân êm ấm, thậm chí chưa bao giờ cãi vã, nhưng chỉ tôi hiểu rằng đây không phải con đường mình muốn đi tiếp.
Nhiều năm qua, cảm xúc của tôi thay đổi thất thường. Có lúc tôi rất yêu chồng, rồi lại trống rỗng, lãnh đạm. Tôi từng nghĩ mình bị căng thẳng, trầm cảm sau sinh, thậm chí tìm đến trị liệu tâm lý.
Tôi cũng tự vấn liệu có phải do những tổn thương từ tuổi thơ, hay bất đồng quan điểm trong quá khứ với chồng khiến tôi thu mình lại, tình cảm phai nhạt. Sau cùng, tôi nhận ra vấn đề nằm ở chính tôi, chứ không phải từ phía ai khác.
- Từ thời điểm nào, chị biết chắc tình cảm dành cho chồng không còn là tình yêu?
- Nó là cả một quá trình dài để nhận ra. Khi trẻ, tôi yêu anh Khánh, nếu không thì đã không đến với nhau, kết hôn rồi sinh con. Nhưng theo thời gian, tôi thấy tính cách, lối sống và mục đích sống của chúng tôi quá khác biệt. Hoặc cũng có thể ngay từ đầu, hai đứa đã không hợp, nhưng tôi vẫn cố chấp muốn chinh phục.
Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, tôi sống chậm lại, bắt đầu nhìn sâu vào nội tâm để hiểu chính mình. Tôi cảm thấy bản thân thật kỳ lạ - ở bên chồng nhưng không còn yêu, không thể dành cho anh những điều mà một người vợ bình thường vẫn làm vì chồng.
Có lúc, tôi lại nghĩ hay là cứ sống với nhau như người thân đến già. Nhưng cuộc sống hàng ngày vẫn có những va chạm nhỏ, khiến tôi thấy bế tắc. Cuối cùng, tôi quyết định dứt khoát.
- Huy Khánh phản ứng ra sao khi chị đề nghị ly hôn?
- Anh ấy bất ngờ, không hiểu vì sao tôi lại muốn chia tay, thậm chí còn hỏi: "Em bị khùng à?".
Sau đó, cả hai trải qua nhiều lần nói chuyện, có lúc bình tĩnh, có lúc hết sức căng thẳng. Anh Khánh vẫn nghĩ tôi bị stress do công việc áp lực, hoặc giận chuyện cũ nên nói vậy.
Tôi bày tỏ với anh những điều đang giày vò trong lòng, rằng tôi chỉ còn thương chứ đã hết cảm xúc yêu đương vợ chồng. Anh ấy không thực sự muốn ly hôn, chỉ làm vậy vì chiều theo tôi, hy vọng sau này tôi thay đổi quyết định.
Vợ chồng Huy Khánh trước khi ly hôn.
- Con gái chị, lúc đó mới 10 tuổi, cảm thấy thế nào khi biết hôn nhân của bố mẹ tan vỡ?
- Trước đây bé Cát từng có lần ghé tai tôi nói: "Mẹ đừng bỏ ba nhé!" khiến tôi bất ngờ, tự hỏi mình đã làm gì để con cảm nhận được sự rạn nứt dù ba mẹ vẫn trò chuyện bình thường, ít khi tranh cãi. Nghe con nói vậy, tôi cố gắng dung hòa với anh Khánh để giữ không khí gia đình vui vẻ, nhưng càng cố, tôi càng dằn vặt, thậm chí kiệt sức.
Tôi tâm sự với người thân, được em trai khuyên "đó không phải cách hy sinh đúng đắn". Chị em tôi cũng lớn lên trong hoàn cảnh ba mẹ chia tay nên hiểu rõ điều gì tốt cho con trẻ, chứ không phải cố giữ vỏ bọc gia đình.
Hồi mới ly hôn, tôi chưa dám nói thật với con vì sợ bé khó chấp nhận. Lần ra Hà Nội làm visa đi Phần Lan, tôi mới bộc bạch: "Ba mẹ không làm điều gì có lỗi với nhau, nhưng sống bên nhau không còn hạnh phúc. Nếu cứ miễn cưỡng thì cả hai đều khổ".
Tôi mong con hiểu dù ba mẹ chia tay, chúng tôi vẫn yêu thương và chung sức nuôi dạy bé.
- Vì sao chị gấp rút đưa con đi Phần Lan chỉ sau vài tháng ly hôn?
- Sau khi chia tay, chúng tôi vẫn sống chung nhà nên cảm giác chẳng có gì thay đổi. Tôi muốn hoàn toàn rút khỏi hôn nhân đó, rời đi trong êm đẹp mà không làm anh Khánh tổn thương, nên quyết định cho con du học.
Mặt khác, con gái tôi chịu nhiều áp lực khi là con của người nổi tiếng. Tôi muốn bé có một cuộc sống bình thường, tránh xa những xáo trộn từ dư luận. Vì vậy, tôi nghĩ đi nước ngoài là lựa chọn hợp lý nhất.
- Hôn nhân khép lại, mối quan hệ giữa chị và chồng cũ thế nào?
- Chúng tôi vẫn quan tâm, yêu thương nhau, nhưng theo cách của những người thân. Dù không còn là vợ chồng, cả hai thoải mái chia sẻ và đồng hành khi nuôi dạy con. Đến bây giờ, tôi biết anh Khánh vẫn chưa có người mới còn tôi thì chắc chắn không có ai rồi.
Hai năm qua, tôi cảm thấy bình yên, được sống cho chính mình và con gái mà không vướng bận chuyện tình cảm. Chặng đường phía trước còn thử thách nhưng tôi đối diện với tâm thế bình thản, tập trung vào những điều đã chọn và tin tưởng khó khăn nào cũng sẽ qua.
Cựu người mẫu Mạc Anh Thư tại Phần Lan.
Mạc Anh Thư sinh năm 1986, từng đoạt giải á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu miền Hậu Giang 2007 và đăng quang Hoa khôi thời trang toàn quốc 2008 trước khi trở thành người mẫu chuyên nghiệp.
Cô quen và yêu Huy Khánh khi cả hai cùng tham gia phim Sắc đẹp và danh vọng. Năm 2012, vợ chồng Mạc Anh Thư - Huy Khánh đón con gái đầu lòng Trần Khánh Ngọc Uyên, tên thân mật là Cát Cát.
Huy Khánh, 44 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh, sân khấu, thời trang. Năm 2004, anh nổi tiếng qua phim Dốc tình. Sau đó, anh tiếp tục đóng Cô dâu đại chiến (2011), Lấy chồng người ta (2013), Để Mai tính 2 (2014), Fan cuồng (2016), Em chưa 18 (2017). Gần đây, anh tham gia phim Lật Mặt của đạo diễn Lý Hải.
Trước khi đến với Mạc Anh Thư, Huy Khánh từng đổ vỡ, có con trai riêng đã trưởng thành.