Nam ca sĩ có "hào quang rực rỡ" tố mẹ ruột nợ 20 tỷ, giờ khiến mẹ khóc òa khi biết có cháu trai

Trần Anh - Ngày 23/07/2023 02:57 AM (GMT+7)

Tố mẹ ruột cờ bạc nợ 20 tỷ, mối quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hưng và mẹ nay đã tốt đẹp.

XEM VIDEO: Đàm Vĩnh Hưng tâm sự về mẹ trong Sau ánh hào quang.

Từ anh chàng cắt tóc thành nam ca sĩ có "hào quang rực rỡ"

Đàm Vĩnh Hưng, tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh ngày 2 tháng 10 năm 1971 tại Quảng Nam. Nam ca sĩ sinh trưởng trong một gia đình theo đạo Công giáo. Ông nội anh là người có nguồn gốc Việt – Pháp, bà nội có nguồn gốc Phúc Kiến, mẹ là người Quảng Nam.

Cha mẹ Đàm Vĩnh Hưng có với nhau 4 người con, nhưng 2 cô con gái nhỏ xấu số đã qua đời trong một lần ốm nặng. Đàm Vĩnh Hưng còn một người em ruột. Đàm Vĩnh Hưng lại là con trai độc đinh nên được cưng chiều và dành nhiều kỳ vọng từ bé. Vì theo công giáo nên ngay từ nhỏ, anh đã thường tham gia các hoạt động của ca đoàn nhà thờ.  

Ngay từ nhỏ, Đàm Vĩnh Hưng đã thể hiện đam mê ca hát khi chăm chỉ tham gia hoạt động ca đoàn của nhà thờ.

Ngay từ nhỏ, Đàm Vĩnh Hưng đã thể hiện đam mê ca hát khi chăm chỉ tham gia hoạt động ca đoàn của nhà thờ.

Đàm Vĩnh Hưng tham gia sinh hoạt văn nghệ từ Câu lạc bộ Ca Sĩ Trẻ tại Trung tâm Văn hóa quận 10 từ năm 1991. Sau khi đoạt giải nhất cuộc thi tuyển chọn giọng ca trẻ do Công ty Văn hóa quận 10 tổ chức năm 1992,nam ca sĩ chính thức đi vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Anh đã tự học đàn, tự nghiên cứu tài liệu để được làm quen với ký xướng âm và cả phong cách biểu diễn. Năm 1998, sau 8 lần đi thi, Đàm Vĩnh Hưng đoạt Giải tư Tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1999, Đàm Vĩnh Hưng đã vượt qua 300 thí sinh để lọt vào danh sách 10 giọng ca có triển vọng của Trung tâm ca nhạc nhẹ Sài Gòn.

Chưa dừng lại ở đó, Mr. Đàm tiếp tục đạt giải nhất trong cuộc bình chọn những giọng ca xuất sắc do Câu lạc bộ bạn trẻ nhạc chiều thứ 5 của Nhà hát Bến Thành tổ chức từ tháng 9/2000 - 9/2001. Cũng trong những năm này, nam ca sĩ cho ra mắt hai ca khúc "Tình ơi xin ngủ yên" và "Bình minh sẽ mang em đi" đã được dư luận yêu thích và chú ý, trở thành cột mốc đáng nhớ khởi đầu sự nghiệp ca hát.

Vừa bắt đầu sự nghiệp, nam ca sĩ tham gia nhiều cuộc thi để trau dồi bản thân, sau nhiều nỗ lực, anh đã đạt được nhiều thành tích đáng nể.

Vừa bắt đầu sự nghiệp, nam ca sĩ tham gia nhiều cuộc thi để trau dồi bản thân, sau nhiều nỗ lực, anh đã đạt được nhiều thành tích đáng nể.

Năm 2003 là năm đáng nhớ trong sự nghiệp ca hát của Đàm Vĩnh Hưng khi anh tổ chức thành công liveshow đầu tiên mang tên Trái tim hát với chi phí không nhỏ 680 triệu đồng. Với những tên tuổi khách mời đình đám như: Mỹ Tâm, Hồng Ngọc, Hiền Thục, Nhóm MTV… và những ca khúc gắn liền với tên tuổi anh lúc bấy giờ như: Say tình, Lạc mất mùa xuân, Cô đơn mình anh, Góc phố rêu xanh,… Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức bắt đầu đặt những bước chân vững chắc của mình trên con đường âm nhạc. Sau thành công của liveshow đầu tiên, một loạt các liveshow mang đậm phong cách, dấu ấn của Đàm Vĩnh Hưng lần lượt được diễn ra và thu về vô số những thành công. 

Anh hiện là một trong những ca sĩ hàng đầu với lượng fan vô cùng hùng hậu ở mọi độ tuổi. Được mệnh danh là “Ông hoàng nhạc Việt”, Đàm Vĩnh Hưng ngày càng chứng tỏ được vị thế vững chắc tại làng nhạc Việt.

Sau nhiều năm cống hiến, Đàm Vĩnh Hưng đã đạt được nhiều thành tựu đáng nể trên con đường nhạc Việt.

Sau nhiều năm cống hiến, Đàm Vĩnh Hưng đã đạt được nhiều thành tựu đáng nể trên con đường nhạc Việt.

Nhìn Đàm Vĩnh Hưng hiện tại, ít ai biết rằng anh đã phải trải qua những ngày tháng gian khó, vật lộn với cuộc sống mưu sinh. Để trang trải cho cuộc sống gia đình, Đàm Vĩnh Hưng đã từng làm đủ nghề, cắt tóc, làm thuê, hát đám cưới và tìm kiếm cơ hội trong các cuộc thi hát.

Xuất hiện trong chương trình Sau ánh hào quang, anh giãi bày những khó khăn ngày mới vào nghề. Theo đó, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, Vũ Hà là người đầu tiên dẫn dắt Đàm Vĩnh Hưng vào nghề. Ngày ấy, Vũ Hà là 1 cái tên ăn khách bậc nhất của vũ trường Chăm Pa, luôn chiếm lĩnh giờ vàng 7 ngày trong tuần.  Anh đã ngỏ lời và lấy cả danh dự của mình để giới thiệu Đàm Vĩnh Hưng hát ở phòng trà. Bất ngờ sau đó, Đàm Vĩnh Hưng được mời hát nhiều hơn Vũ Hà. Từ đó về sau, Vũ Hà giữ lời thề không bao giờ dẫn ai đi hát nữa. 

Đàm Vĩnh Hưng nức nở giãi bày: “Đây là câu chuyện có thật 100%. Ngày xưa khi Hưng mới bắt đầu tập tễnh đi hát, hàng đêm phải đi theo Hà. Lúc đó, Hưng được cho lên hát thử. Thời điểm ấy ca sĩ Hà Nội vào hot lắm nên Hưng phải giả giọng Bắc thì người ta nhận liền. Đúng như Hà nói, lịch hát của Hà phải nhường lại cho Hưng. Đúng là Hà đã thề 20 năm rồi, không dẫn ai đi hát nữa”.

 Đàm Vĩnh Hưng từng là một anh thợ cắt tóc, được Vũ Hà dẫn đi hát và được yêu thích từ đó.

 Đàm Vĩnh Hưng từng là một anh thợ cắt tóc, được Vũ Hà dẫn đi hát và được yêu thích từ đó.

Sau tất cả, Đàm Vĩnh Hưng từ một anh thợ cắt tóc đã nổi danh thành một trong những nam ca sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam, có được "hào quang rực rỡ". Cùng với danh tiếng, anh sở hữu khối tài sản “khủng” với biệt thự đẹp, xế sang, hàng hiệu hàng đầu của showbiz Việt.

Nam ca sĩ có amp;#34;hào quang rực rỡamp;#34; tố mẹ ruột nợ 20 tỷ, giờ khiến mẹ khóc òa khi biết có cháu trai - 5

Nam ca sĩ có amp;#34;hào quang rực rỡamp;#34; tố mẹ ruột nợ 20 tỷ, giờ khiến mẹ khóc òa khi biết có cháu trai - 6

Nam ca sĩ có amp;#34;hào quang rực rỡamp;#34; tố mẹ ruột nợ 20 tỷ, giờ khiến mẹ khóc òa khi biết có cháu trai - 7

Nam ca sĩ có amp;#34;hào quang rực rỡamp;#34; tố mẹ ruột nợ 20 tỷ, giờ khiến mẹ khóc òa khi biết có cháu trai - 8

Đàm Vĩnh Hưng sở hữu nhiều biệt thự, siêu xe và đồ hiệu khiến mọi người phải choáng ngợp.

Đàm Vĩnh Hưng sở hữu nhiều biệt thự, siêu xe và đồ hiệu khiến mọi người phải choáng ngợp.

Từng tố mẹ ruột cờ bạc nợ 20 tỷ, giờ thương yêu mẹ hết mực

Những tưởng, ở tuổi tứ tuần cuộc sống của “ông hoàng nhạc Việt” đã hết những ngày tháng gian khó. Song mới đây, anh lại khiến mọi người vô cùng ngỡ ngàng khi bất ngờ livestream chia sẻ về cuộc sống nợ nần lên tới con số 20 tỷ do chính mẹ ruột của anh gây ra. Theo đó, nam ca sĩ cho hay mẹ anh là bà Trần Thị Thọ đã nợ nần suốt thời gian qua và anh đã phải nhiều lần đứng ra trả nợ đến mức kiệt sức. 

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ trả nợ cho mẹ đến kiệt sức.

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ trả nợ cho mẹ đến kiệt sức.

Anh chia sẻ trong nước mắt: "30 năm qua Hưng đối diện với việc này rất lâu và Hưng khẳng định mình không chịu nổi nữa. Cảnh họ tới ném đồ đạc vào nhà, chửi bới, xé quần xé áo Hưng ngoài đường đều xuất phát từ việc này. Má Hưng là bà Trần Thị Thọ, gây ra rất nhiều nợ nần trong nhiều năm qua. Hưng phải trả nhiều lần và kiệt sức rồi. Từ bé đến giờ Hưng đã phải đi khất nợ và làm mọi thứ đối diện việc này. Các fan của Hưng đều bị dính chưởng, kể cả người khốn khó nhất. Họ bị má Hưng mượn tiền còn mượn làm gì thì bà mới có câu trả lời. Hưng không đồng lõa, bao che, việc làm này nữa.”

Anh không muốn bao che nữa nên quyết định đưa sự việc ra để mọi người cùng biết.

Anh không muốn bao che nữa nên quyết định đưa sự việc ra để mọi người cùng biết.

Sau ồn ào ấy, Mr. Đàm cho biết, anh không những không trách giận mà còn dành cho mẹ sự quan tâm nhiều hơn. Hiện tại, mối quan hệ của cả hai đã được hàn gắn. Nhớ lại tình thương mẹ dành cho mình từ nhỏ đến lớn khiến anh cam chịu mọi sai lầm của mẹ và ráng đến đáp công ơn cho đấng sinh thành một cách trọn vẹn nhất.

“Ông hoàng nhạc Việt” kể lại, vào năm học cấp 3, điều anh ao ước nhất chính là bộ quần áo trắng để hát trong một sự kiện. Biết được mong muốn ấy, mẹ anh đã chắt chiu đồng tiền bèo bọt từ nồi bún bò Huế, bất chấp cảnh nghèo để mua cho mình một xấp vải trắng. Điều này khiến anh vô cùng cảm động và nghi nhớ mãi.

Đàm Vĩnh Hưng nhớ lại tình thương của mẹ từ nhỏ đến lớn khiến anh không thể bỏ rơi bà một mình.

Đàm Vĩnh Hưng nhớ lại tình thương của mẹ từ nhỏ đến lớn khiến anh không thể bỏ rơi bà một mình.

Hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng thường xuyên dành thời gian bên cạnh, chăm sóc và làm những điều mẹ thích từ ăn uống, trang phục, tóc tai… Trên trang cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh tự tay cắt tóc cho mẹ và ôn lại những kỉ niệm ngày xưa khiến nhiều khán giả xúc động. 

Mối quan hệ giữa hai mẹ con Đàm Vĩnh Hưng đã được cải thiện hơn rất nhiều.

Mối quan hệ giữa hai mẹ con Đàm Vĩnh Hưng đã được cải thiện hơn rất nhiều.

Đặc biệt, ngoài người thân là mẹ thì bây giờ, Đàm Vĩnh Hưng còn có thêm cậu con trai kháu khỉnh tên Polo Huỳnh, năm nay hơn 3 tuổi.

Đàm Vĩnh Hưng có thêm nguồn sống, chính là quý tử Polo Huỳnh.

Đàm Vĩnh Hưng có thêm nguồn sống, chính là quý tử Polo Huỳnh.

Mẹ Đàm Vĩnh Hưng hạnh phúc bế cháu trai vào lòng.

Mẹ Đàm Vĩnh Hưng hạnh phúc bế cháu trai vào lòng.

Đàm Vĩnh Hưng từng kể phản ứng của mẹ khi có cháu trai: "Ngay cả mẹ tôi cũng không tin chuyện tôi có con, đến ngày đầy tháng tôi mới công bố với mẹ, ngay cả khi tôi nói có con mẹ cũng không có phản ứng gì, còn hỏi con đâu. Đến khi thấy được mặt cháu, mẹ thấy giống từ mũi đến cằm mới vỡ òa lên khóc".

Có thể nói, sau bao năm trong ngành giải trí, trải qua bao thăng trầm biến cố, giờ này, nam ca sĩ đã có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên mẹ ruột cùng quý tử. Hai người thân yêu này như là động lực lực để Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục làm việc, tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

Hiện tại, nam ca sĩ có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên mẹ ruột và con trai.

Hiện tại, nam ca sĩ có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên mẹ ruột và con trai. 

Mỹ Tâm khoe ảnh xinh, Đàm Vĩnh Hưng nói một câu gây sốt
Mỹ Tâm vừa đăng loạt ảnh xinh đẹp lên trang cá nhân đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của bạn bè, fan và đặc biệt là nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Trần Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đàm Vĩnh Hưng