"Người đẹp Tây Đô" đau đầu nghĩ cách để được hôn quý tử, U50 trông như chị của con

Tiểu Minh - Ngày 07/01/2022 14:29 PM (GMT+7)

Con trai Việt Trinh càng lớn càng không thích mẹ ôm hôn ở chốn đông người, khiến "nữ hoàng ảnh lịch" phải tìm cách khác cho đỡ "nghiền".

XEM VIDEO: Lý Hùng "cầu hôn" Việt Trinh trên truyền hình và cái kết đắng.

Từng được xem là biểu tượng nhan sắc của thập niên 90, Việt Trinh ở tuổi U50 vẫn còn nhiều sức hút. Cô được ưu ái gọi là "mỹ nhân không tuổi" với vẻ đẹp vẹn nguyên theo năm tháng. Dù vậy, đường tình của nữ diễn viên lại trắc trở và lận đận, nhiều năm qua không thấy có người đàn ông nào bên cạnh. Hiện tại, Việt Trinh đang làm mẹ đơn thân nuôi con trai 13 tuổi và cho biết không có ý định kết hôn. 

Nhan sắc lay động lòng người của Việt Trinh một thời, giúp cô trở thành một trong những nữ hoàng ảnh lịch của thập niên 90.

Nhan sắc lay động lòng người của Việt Trinh một thời, giúp cô trở thành một trong những "nữ hoàng ảnh lịch" của thập niên 90.

Ở tuổi 50, Việt Trinh vẫn tươi trẻ, mặn mà. Để có sắc vóc đáng mơ ước như hiện tại, cô chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, kết hợp với ăn chay trường.

Ở tuổi 50, Việt Trinh vẫn tươi trẻ, mặn mà. Để có sắc vóc đáng mơ ước như hiện tại, cô chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, kết hợp với ăn chay trường.

Gần đây, Việt Trinh chia sẻ nhiều câu chuyện vui giữa mình và con trai, tuy nhiên vẫn giữ nguyên tắc không để lộ mặt cậu bé.

Trong bài viết gần nhất, cô đăng tải bức ảnh bàn tay con trai, "xin phép" bày tỏ tình cảm với con. "Người đẹp Tây Đô" kể mình rất thích hôn quý tử, nhưng càng lớn thì cậu bé càng cảm thấy ngượng khi mẹ làm điều này trước đám đông. Thậm chí, thấy mẹ bước vào phòng lúc đang học online, con trai Việt Hương đã "cảnh báo" luôn: "Camera kìa mẹ, đừng hôn con nha!" vì sợ thầy cô và bạn bè nhìn thấy.

Dù vậy, Việt Trinh vẫn có cách để thể hiện tình cảm là hôn tay con. "Kệ! Sao cũng được miễn sao có mùi da thịt của anh ấy là đã ghiền rồi. Phải không các mẹ? Các mẹ thử chiêu này đi", người đẹp bày cách cho những bà mẹ "nghiện" con giống mình.

Việt Trinh kể câu chuyện con trai không cho mẹ hôn vì xấu hổ.

Việt Trinh kể câu chuyện con trai không cho mẹ hôn vì xấu hổ.

Dưới phần bình luận, Việt Trinh thừa nhận mình "nghiện" mùi của con trai và rất thích ở gần dù con đã lớn, có ý thức tự lập. Nhiều chia sẻ từ cộng đồng mạng khen con trai Việt Trinh có bàn tay đẹp, "nhìn qua là biết có số hưởng". 

 Người đẹp Tây Đô từng cho biết không công khai dung mạo quý tử vì muốn con có cuộc sống bình yên, không bị ảnh hưởng bởi sự nổi tiếng của mẹ.

 "Người đẹp Tây Đô" từng cho biết không công khai dung mạo quý tử vì muốn con có cuộc sống bình yên, không bị ảnh hưởng bởi sự nổi tiếng của mẹ.

Trước đó, "nữ hoàng ảnh lịch" kể chuyện con trai muốn mẹ ngừng thể hiện tình cảm bằng những hành động như ôm hôn, nắm tay ở nơi công cộng vì sợ mọi người cười. Cô kể lại lời con trai nói: "Mẹ ơi! Con lớn rồi, mẹ đừng ôm hôn con ở chỗ đông người và trước mặt thầy cô và các bạn con nhé. 

Còn nữa ạ! Mẹ thỉnh thoảng được nắm tay con khi đi ra ngoài nhưng đặc biệt đón con ở trường là không nắm tay dắt con ra xe nhé. Con 13 tuổi rồi mẹ. Con tự ra xe được mà. Các bạn sẽ cười con đó mẹ ạ".

Trước đề nghị của quý tử, Việt Trinh tự nhủ: "Ủa ngộ? Tui thích nắm tay, thích hôn đó, làm gì tui? Đang mệt hôn anh một cái khỏe re liền sao cấm tui hôn được? Liều thuốc tinh thần của tui mà. Tui nghiền rồi không bỏ được đâu nha".

Cách đây không lâu, Việt Trinh tuyên bố chọn cuộc sống độc thân suốt đời. Cô muốn tập trung làm từ thiện, một lòng hướng Phật và hài lòng với cuộc sống cùng con trai.

Cách đây không lâu, Việt Trinh tuyên bố chọn cuộc sống độc thân suốt đời. Cô muốn tập trung làm từ thiện, một lòng hướng Phật và hài lòng với cuộc sống cùng con trai.

Với Việt Trinh, con trai Thiện Nhân là nguồn vui, là động lực sống. Đó cũng là lý do cô không muốn đi bước nữa.

Với Việt Trinh, con trai Thiện Nhân là nguồn vui, là động lực sống. Đó cũng là lý do cô không muốn "đi bước nữa".

Ngoài việc chia sẻ câu chuyện vui về con, Việt Trinh cũng vừa thông báo sẽ giải nghệ sau hơn 30 năm đóng phim vì muốn dành thời gian chăm sóc con trai trong giai đoạn dậy thì. Cô chia sẻ lý do: "Thời dịch, tôi thấy gia đình và con cái là điều quan trọng nhất. Con trai tôi - Thiện Nhân, 13 tuổi, đang ở độ tuổi dậy thì - cần có mẹ bên cạnh nhiều hơn vì tâm lý của bé dễ thay đổi. Tôi không thể bỏ con đi làm phim liên tục được.

Tôi sẽ không tham gia diễn xuất hay làm đạo diễn. Khi có cơ hội làm nhà sản xuất phim, hoặc quay các chương trình làm đẹp, nếu bản thân thấy phù hợp, tôi mới tham gia".

Trải qua mùa dịch, nữ nghệ sĩ cho biết cô thấy rõ hơn giá trị của gia đình, con cái. Là mẹ đơn thân, Việt Trinh muốn dành nhiều thời gian cho con trai hơn, nhất là khi bé đang trong giai đoạn dậy thì.

Trải qua mùa dịch, nữ nghệ sĩ cho biết cô thấy rõ hơn giá trị của gia đình, con cái. Là mẹ đơn thân, Việt Trinh muốn dành nhiều thời gian cho con trai hơn, nhất là khi bé đang trong giai đoạn dậy thì.

"Các bạn có đủ vợ chồng để chăm con. Nếu chồng đi vắng thì có vợ hoặc vợ đi vắng thì có chồng. Ví dụ, các bạn làm việc văn phòng thì rất là đỡ. 7 giờ sáng đi làm rồi 5 giờ chiều về, nhưng công việc của tôi rất khác. Khi đi đóng phim là phải đi cả ngày, có lúc đi tỉnh là đi khoảng 1 chục ngày, nửa tháng hoặc là 1 tháng luôn. Như vậy, con sẽ một mình.

Tôi nuôi con một mình, nếu mình đi vắng thì cháu sẽ không có tình cảm của mẹ bên cạnh. Ngay thời điểm dậy thì, cháu sẽ có những suy nghĩ tương đối thay đổi cho nên mình phải bên cạnh cháu. Mặc dù tôi vẫn còn yêu nghề, yêu nghệ thuật lắm, nhưng tôi phải chọn 1 trong 2...", Việt Trinh bày tỏ.

Chồng vũ phu của Người đẹp Tây Đô Việt Trinh bị chửi bới suốt một thời gian dài ngoài đời
Bên cạnh đó, mỹ nhân đình đám Việt Trinh cũng tiết lộ bí mật ít biết: Phải ký tờ giấy cam kết lạ 23 năm trước.

Việt Trinh

Theo Tiểu Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình Sao Việt