Nữ danh ca từng bị mỉa mai bỏ chồng con sang trời Tây, chồng cũ nói: "Vợ mới chở vợ cũ tôi mà cả xóm đứng ngó"

Trần Anh - Ngày 09/07/2023 01:44 AM (GMT+7)

Cuộc đời trải qua không ít vất vả truân chuyên, cuối cùng nữ danh ca Hoạ Mi cũng đã tìm được bến đỗ bình yên, có cuộc sống viên mãn ở tuổi xế chiều.

XEM VIDEO: Chồng cũ danh ca Họa Mi xuất hiện và lên tiếng giải oan cho cô.

Nàng danh ca với giọng hát thánh thót nhưng cuộc đời đầy truân chuyên

Danh ca Họa Mi tên thật là Trương Thị Mỹ, sinh ngày 1 tháng 5 năm 1955, là con gái út trong gia đình có 2 người anh trai, từ nhỏ được cha mẹ rất cưng chiều. Thế nhưng đến năm 11 tuổi, cô đã phải trải qua nỗi đau mất cha và 6 năm sau là phải nói lời vĩnh biệt mẹ. Năm 17 tuổi, Họa Mi mất cả cha lẫn mẹ và sống cùng với người anh trai.

Có giọng hát hay nên ngay từ lúc 15 tuổi, khi còn theo học tại trường nữ sinh trung học Gia Long, Họa Mi đã bắt đầu đi hát. Sau đó, cô được nhạc sĩ Đoàn Chính - con trai nhạc sĩ Đoàn Chuẩn gợi ý thi vào khoa Thanh nhạc khóa đầu tiên của trường Quốc gia âm nhạc. Trong quá trình theo học tại trường Quốc gia âm nhạc, Họa Mi thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình cùng với ban nhạc của trường. 

Danh ca Hoạ Mi từ nhỏ đã có niềm yêu thích với âm nhạc và được rèn luyện ngay từ những năm cấp 3.

Danh ca Hoạ Mi từ nhỏ đã có niềm yêu thích với âm nhạc và được rèn luyện ngay từ những năm cấp 3.

Sở hữu giọng hát trong trẻo và thánh thót ở những nốt cao, ấm áp và tình cảm ở những nốt trầm, điều này tạo nên nét rất riêng và trở thành điều đặc biệt khiến nhiều khán giả nhớ tới Hoạ Mi. Cô trở thành một trong những nữ danh ca hát nhạc trữ tình lãng mạn được nhiều thế hệ yêu nhạc mến mộ nổi tiếng trong thập niên 70 và 80 qua các ca khúc như: Thư tình không gửi, Trộm nhìn nhau, Một thời yêu nhau, Đưa em xuống thuyền, Em đi rồi, Bản tình cuối, Xin còn gọi tên nhau, Đường xưa lối cũ,.... 

Sở hữu giọng hát đặc biệt, nữ danh ca trở thành một trong những ca sĩ hát nhạc trữ tình được yêu mến nhất thời điểm bấy giờ.

Sở hữu giọng hát đặc biệt, nữ danh ca trở thành một trong những ca sĩ hát nhạc trữ tình được yêu mến nhất thời điểm bấy giờ.

Nhiều lần xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia, giọng hát của cô đã may mắn lọt vào mắt xanh của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Thời điểm đó ca sĩ Bùi Thiện tham gia trong đoàn hát Maxim’s của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã làm cầu nối để Họa Mi gặp được ông. Từ đây, cô chính thức trở thành học trò của nhạc sĩ nổi tiếng và được ông đổi nghệ danh là Họa Mi, với lời giới thiệu “một tiếng chim mới trên bầu trời âm nhạc Việt.

 Bà được nhận là học trò của nhạc sĩ nổi tiếng Hoàng Thi Thơ.

 Bà được nhận là học trò của nhạc sĩ nổi tiếng Hoàng Thi Thơ. 

Đến năm 1974, Họa Mi tốt nghiệp trường nhạc sau đó chị đã tiếp tục học thêm ngành Luật. Năm 1975, cô gia nhập đoàn ca nhạc của ông bầu số một thời đó là Ngọc Chánh. Đoàn của Hoạ Mi thường hát chung với đoàn kịch nói Kim Cương. Tại đây nữ danh ca đã được gặp gỡ với nhiều nghệ sĩ khác như Thanh Phong, Phương Đại, Thái Châu, Lệ Thu, Thanh Tuyền, Sơn Ca,... và cùng với các nghệ sĩ này đi biểu diễn khắp nơi. Cũng vào thời điểm này, Hoa Mi quen saxophone Lê Tấn Quốc.

Trước đó, thầy Hoàng Thi Thơ đã dặn Họa Mi tập trung cho sự nghiệp, không được cưới trước 27 tuổi. Vậy mà, bà và Tấn Quốc yêu nhau rồi đi đến hôn nhân năm 21 tuổi. Cả hai nghèo đến mức phải làm tiệc cưới tại nhà riêng, đãi bạn bè bằng cơm đĩa. Nhà chồng phải bán bớt bàn tủ để mua nhẫn và hoa tai cho bà.

Hạnh phúc chưa lâu, Lê Tấn Quốc mắc bệnh thoái hóa võng mạc sắc tố nên không thấy gì nữa. Cô vừa phải chạy chữa cho chồng, vừa phải nuôi nấng các con và lo cho sự nghiệp. Sự thiếu thốn về tiền bạc đã khiến cả 3 người con của Họa Mi đều bị suy dinh dưỡng và mắc bệnh lao phổi. Sau chuyến lưu diễn tại Pháp vào năm 1988, chị quyết định ở lại Pháp định cư nhằm tìm cách chữa mắt cho chồng. 

Kết hôn khi còn quá trẻ, cuộc sống của Hoạ Mi và Lê Quốc Tuấn trải qua không ít vất vả.

Kết hôn khi còn quá trẻ, cuộc sống của Hoạ Mi và Lê Quốc Tuấn trải qua không ít vất vả. 

Quyết định này đã khiến Họa Mi nhận phải rất nhiều chỉ trích của khán giả quê nhà. Nhiều người cho rằng cô bỏ quê hương, bỏ đi người chồng tật nguyền và 3 đứa con thơ để chạy theo cuộc sống xa hoa trên đất Pháp. Nén chặt đau thương cùng những lời nói đầy cay nghiệt của người đời, Họa Mi vẫn chăm chỉ làm việc cật lực để có tiền gửi về cho chồng con. 

Sau một thời gian chăm chỉ kiếm tiền, nữ danh ca đưa được gia đình sang Pháp đoàn tụ. Tuy nhiên, mọi thứ không hề dễ dàng như cô nghĩ. Khi cô đưa được chồng sang, bác sĩ ở đây cho biết, thoái hóa võng mạc sắc tố là bệnh hiếm trên thế giới và y học chưa chữa trị được. Nhìn lại quãng thời gian đó, Họa Mi chiêm nghiệm: "Cuộc đời mình tới đó là phải xảy ra chuyện đó, nên mình không tiếc. Ví dụ nó vui thì mình cảm ơn, nếu nó buồn thì mình phải chịu".

Chịu bao cay nghiệt của người đời để đưa chồng con sang Pháp, tuy nhiên kết quả vẫn không được như ý khiến nhiều người tiếc thương cho Hoa Mi.

Chịu bao cay nghiệt của người đời để đưa chồng con sang Pháp, tuy nhiên kết quả vẫn không được như ý khiến nhiều người tiếc thương cho Hoa Mi.

Nghe tin dữ và không muốn vợ con thêm khổ, nghệ sĩ Tấn Quốc trở về quê nhà và chấp nhận “đường ai nấy đi" với Họa Mi. Còn nữ danh ca ở lại Pháp một mình nuôi 3 con. Bởi bệnh thoái hóa võng mạc sắc tố có thể di truyền, các con Họa Mi phải ở lại Pháp để kiểm tra mắt hằng năm cho đến khi trưởng thành. Bà bán kem, bánh mì mưu sinh qua ngày vì không có show. Đứng trước những sóng gió, Họa Mi chọn cách cố gắng vượt qua thay vì nuối tiếc hay từ bỏ. 

Dù cuộc sống gặp phải nhiều điều mất mát, danh ca Hoạ Mi luôn cách cách cố gắng vượt qua làm nhiều người khâm phục.

Dù cuộc sống gặp phải nhiều điều mất mát, danh ca Hoạ Mi luôn cách cách cố gắng vượt qua làm nhiều người khâm phục.

Sau tất cả vất vả, giờ nàng Hoạ Mi đã có bến đỗ bình yên và được trở lại với đam mê ca hát

Sau khi chồng cũ về nước, Hoạ Mi phải gồng gánh để chăm sóc các con bên trời Tây. Công việc ca hát bị ngắt quãng, nữ ca sĩ dừng lại đam mê để mưu sinh bằng công việc bán cà rem, bánh mì. Nhờ vậy, cô quen và nên duyên cùng ông xã hiện tại của mình. Cuối cùng, Họa Mi cũng tìm thấy bến đỗ hạnh phúc bên người chồng người Pháp gốc Việt. Từng lỡ 1 lần đò nên người đàn ông này hiểu rõ những truân chuyên mà Họa Mi đang gánh gồng. Với tình yêu và tình thương, ông chấp nhận thay cha ruột nuôi ba con riêng của Họa Mi như máu mủ của mình. 

 Cô tìm thấy bến đỗ hạnh phúc bên người chồng người Pháp gốc Việt.

 Cô tìm thấy bến đỗ hạnh phúc bên người chồng người Pháp gốc Việt. 

Ngày tái hôn của nữ danh ca tại Việt Nam, Lê Tấn Quốc cũng có mặt, gửi lời chúc phúc. Vợ mới của ông còn chở Họa Mi đi mua trái cây. Chính nghệ sĩ Tấn Quốc đã chia sẻ trên chương trình Sau ánh hào quang: "Thấy vợ mới chở vợ cũ của tui đi mua bánh trái mà cả xóm đứng ngó". Đây được xem là một kết thúc đẹp cho cuộc hôn nhân dang dở của Họa Mi và Lê Tấn Quốc, dù đã chia tay nhưng cả hai vẫn thành tâm cầu chúc cho đối phương được hạnh phúc.

Bà và chồng mới vẫn có mối quan hệ tốt với Tấn Quốc.

Bà và chồng mới vẫn có mối quan hệ tốt với Tấn Quốc.

Hiện tại, ba người con của bà đều trưởng thành, lập nghiệp và kết hôn tại Pháp. Chính các con là người động viên Họa Mi trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật để thỏa nỗi nhớ nghề. Nữ danh ca chia sẻ công việc ở Pháp của các cháu rất bận nên khi nghỉ hè mới về Việt Nam thăm mẹ. Giờ các con đều lớn và có cuộc sống riêng, bà không phải lo lắng nhiều.

Hiện tại, con cháu Hoạ Mi đều đã lớn, nữ danh ca bắt đầu trở lại với đam mê ca hát.

Hiện tại, con cháu Hoạ Mi đều đã lớn, nữ danh ca bắt đầu trở lại với đam mê ca hát.

Được sự đồng thuận của chồng con, Họa Mi chính thức trở lại âm nhạc ở tuổi 60 và đi hát đến bây giờ. Bà luôn biết ơn chồng đã giúp mình nuôi dạy các con trưởng thành. Với danh ca, quãng đời nhiều buồn đời đã chấm dứt. Như thể con chim họa mi cất lại tiếng hót tự do, tự tại cho đến ngày không thể hót nữa.

Nữ danh ca từng bị mỉa mai bỏ chồng con sang trời Tây, chồng cũ nói: amp;#34;Vợ mới chở vợ cũ tôi mà cả xóm đứng ngóamp;#34; - 10

Có được sự đồng thuận của chồng con, Họa Mi như chim được sổ lồng, sống lại quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người.

Có được sự đồng thuận của chồng con, Họa Mi như chim được sổ lồng, sống lại quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người.

Danh ca Họa Mi rơi nước mắt kể chuyện đưa chồng cũ đi chữa mắt rồi chia tay
Danh ca Hoạ Mi đã bật khóc trên truyền hình kể chuyện sang Pháp mưu sinh chữa mắt cho chồng cũ nhưng rồi “đường ai nấy đi”.

Show truyền hình

Trần Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sau ánh hào quang còn lại gì