Phim Hàn "sến" vang bóng một thời: Vì sao cứ yêu là... ung thư, máu trắng?

Ngày 01/01/2019 01:00 AM (GMT+7)

Từng là mô típ quen thuộc lấy nước mắt người xem nhưng giờ đây bệnh ung thư, máu trắng chỉ còn là tình tiết "vang bóng một thời" trong phim Hàn.

Yêu thương chân thành nhưng rồi bị bệnh tật chia lìa vĩnh viễn là một mô típ quen thuộc lấy "cạn nước mắt" người xem của phim Hàn trong một thời gian khá dài. Cứ bật tivi lên theo dõi những mối tình "khắc cốt ghi tâm", chân thành động lòng người của Hàn là y như rằng không nam chính cũng nữ chính sẽ mắc căn bệnh hiểm nghèo: ung thư, máu trắng. 

Dù bi kịch là vậy nhưng những bộ phim theo mô típ ung thư, máu trắng vẫn được ưa chuộng trong phim truyền hình Hàn suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, thời gian gần đây, căn bệnh này bỗng bị "thất sủng", những bộ phim có tình tiết tươi vui, ngọt ngào, tốc độ nhanh như ánh sáng thi nhau lên ngôi. 

Có một thời... cứ yêu là bị ung thư, máu trắng

Phim Hàn amp;#34;sếnamp;#34; vang bóng một thời: Vì sao cứ yêu là... ung thư, máu trắng? - 1

"Trái tim mùa thu" là bộ phim kinh điển bậc nhất của điện ảnh Hàn.

Những bộ phim truyền hình buồn nhất xứ Hàn và để lại tình cảm sâu sắc trong lòng người xem hầu như đều có một mô típ chung: mắc bệnh ung thư, máu trắng. Căn bệnh đó xuất hiện nhiều tới mức, khán giả phải cảm thán, ở Hàn Quốc sao có nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo tới vậy?

Những bộ phim kinh điển gắn liền với thế hệ 8x - 9x như: Trái tim mùa thu, Nấc thang lên thiên đường, Tạm biệt tình yêu của tôi, Anh em nhà bác sĩ... để lại ám ảnh, nuối tiếc trong lòng người xem khi chuyện tình yêu phải mãi mãi chia lìa bởi căn bệnh quái ác. 

Phim Hàn amp;#34;sếnamp;#34; vang bóng một thời: Vì sao cứ yêu là... ung thư, máu trắng? - 2

"Nấc thang lên thiên đường" khiến người xem khóc nghẹn khi cặp đôi chính phải xa nhau mãi mãi.

Giày thủy tinh kết thúc còn "ác" hơn khi để nữ chính Yoon Hee (Kim Hyung Joo) được chị gái hiến tủy, thoát khỏi căn bệnh máu trắng nhưng lại khiến nam chính Cheol Woong (So Ji Sub) chết ngay trong hôn lễ.

Trong bộ phim Chuyện tình Havard ăn khách một thời, phía nhà làm phim định để Lee Soo In (Kim Tae Hee) đang mắc bệnh ung thư chết trong sự nhung nhớ, đau lòng của người đàn ông yêu thương cô.

Tuy nhiên, khán giả, gia đình, bản thân những người mắc bệnh hiểm nghèo đã tha thiết gọi điện đến nhà đài để bày tỏ mong ước một kết thúc có hậu. Đứng trước phản ứng dữ dội của người xem, nhà đài mới thay đổi kết phim để Soo In tiếp tục được sống. 

Phim Hàn amp;#34;sếnamp;#34; vang bóng một thời: Vì sao cứ yêu là... ung thư, máu trắng? - 3

Cheol Woong chết trên tay Yoon Hee trong "Giày thủy tinh".

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, những cái chết khiến tình yêu hóa thành bất tử

Những bộ phim có kết thúc buồn được ưa chuộng trong thời gian đó bởi nhiều người vẫn tin rằng "tình chỉ đẹp khi còn dang dở". Tình yêu mãnh liệt, nồng nàn pha lẫn với sự day dứt, nuối tiếc khiến trái tim người ta quặn đau nhưng lại không thể không nhớ tới.

Đôi khi, trọn vẹn quá lại dễ quên, thứ mãi mãi không thể đạt được mới có thể khiến người ta đau đáu không nguôi.

Phim Hàn amp;#34;sếnamp;#34; vang bóng một thời: Vì sao cứ yêu là... ung thư, máu trắng? - 4

"Tạm biệt tình yêu của tôi" cũng kết thúc trong bi kịch vì căn bệnh máu trắng.

Cuộc sống vốn dĩ nhiều thử thách, tình yêu có thể đẹp tuyệt vời nhưng khi đi vào cánh cửa hôn nhân lại là một câu chuyện khác. Nhiều người sợ tình yêu sẽ phai nhạt theo thời gian, vậy nên, tình yêu đang thăng hoa bỗng phải chia lìa bởi cái chết bỗng trở thành bất tử. Bởi người đã chết đi thì mãi mãi không thay lòng.

Tình yêu khiến người ta ngưỡng mộ đó đã kết thúc rực rỡ khi cả hai chỉ có duy nhất một mình đối phương, sẽ không còn phải lo sợ một vết nứt hay một tì vết nào nữa.

Phim Hàn amp;#34;sếnamp;#34; vang bóng một thời: Vì sao cứ yêu là... ung thư, máu trắng? - 5

"Anh em nhà bác sĩ" khiến người xem "khóc cạn nước mắt".

Bệnh hiểm nghèo "thất thủ", bệnh lạ cùng tình yêu hài hước lên ngôi

Trong thời gian gần đây, phim Hàn không còn xuất hiện nhiều căn bệnh ung thư, máu trắng nữa. Giờ phim Hàn chuyển sang những căn bệnh lạ như "mù mặt", "sạch sẽ quá mức" hay "tự luyến"... Những căn bệnh này gây ra rất nhiều tình huống "dở khóc dở cười" khiến khán giả cười "té ghế".

Phim Hàn amp;#34;sếnamp;#34; vang bóng một thời: Vì sao cứ yêu là... ung thư, máu trắng? - 6

Nam chính "Thư ký Kim sao thế?" luôn cảm thấy mình quá tuyệt vời nên không thể thuộc về ai. 

Phim Hàn amp;#34;sếnamp;#34; vang bóng một thời: Vì sao cứ yêu là... ung thư, máu trắng? - 7

Jang Sun Gyeol (Yoon Kyun Sang) trong "Cô tiên dọn dẹp" lại sạch sẽ thái quá.

Dù xuất hiện bệnh lạ hay không thì những bộ phim gây "sốt" thời gian gần đây đều hài hước, ngọt ngào, lãng mạn và có nhiều cảnh thân mật. Những bộ phim Thư ký Kim sao thế? Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Lang quân 100 ngày, Beauty Inside (Tạm dịch: Vẻ đẹp tâm hồn) ... đều mang tới cảm giác tươi vui, nhiều sức sống khiến người xem yêu thích. 

Phim Hàn amp;#34;sếnamp;#34; vang bóng một thời: Vì sao cứ yêu là... ung thư, máu trắng? - 8

Nam chính "Vẻ đẹp tâm hồn" mắc bệnh "mù mặt" còn nữ chính mỗi tháng lại biến thành một người hoàn toàn khác.

Cuộc sống hiện đại với nhiều câu chuyện khốc liệt khiến con người ta mệt mỏi. Tìm tới với phim ảnh, khán giả muốn được giải trí và thấy cuộc đời vui vẻ hơn. Vậy nên việc phim Hàn "thất sủng" những căn bệnh ung thư, máu trắng đầy bi kịch và đẫm nước mắt cũng là điều dễ hiểu.

Hơn nữa, việc chăm sóc và kiểm tra sức khỏe được thực hiện ngày càng thường xuyên hơn. Nếu bây giờ nam, nữ chính phim Hàn vẫn thi nhau bất ngờ phát hiện ra mình mắc ung thư giai đoạn cuối hay mắc bệnh máu trắng thì cũng không được hợp lý cho lắm.

Phim Hàn amp;#34;sếnamp;#34; vang bóng một thời: Vì sao cứ yêu là... ung thư, máu trắng? - 9

"Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" có mạch phim nhanh "chóng mặt".

Hiện tại, nhịp sống từ công việc đến yêu đương, hẹn hò của mọi người cũng trở nên vội vã. Vậy nên chuyện tình yêu của các cặp đôi trên phim có tốc độ nhanh như ánh sáng cũng được nhiều người đón xem hơn.

Dù máu trắng, ung thư không còn được ưa chuộng trong các bộ phim thời gian gần đây nhưng Trái tim mùa thu, Nấc thang lên thiên đường, Giày thủy tinh... vẫn là những bộ phim kinh điển khó có thể vượt qua được.

Thiên hạ thi nhau hất điện thoại, đến sao nữ phim Hàn còn ngầu hơn Hậu Duệ Mặt Trời Việt
Cảnh hất điện thoại kinh điển trong phim Hậu duệ mặt trời Hàn được biến tấu thành rất nhiều phiên bản trong các bộ phim khác.
Hoàng Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Hàn Quốc