Sự thật chua xót: Cát Phượng ngồi khóc cùng Quyền Linh ngày 30 Tết, bố ruột nói "đừng để cha nhục"

ANNE - Ngày 24/12/2022 19:00 PM (GMT+7)

Cát Phượng nhắc lại kỷ niệm cùng ăn cơm nguội, nước tương với Quyền Linh chứ quyết không về quê ăn Tết.

Ngồi khóc cùng Quyền Linh ngày 30 Tết

Tại chương trình Mái ấm gia đình Việt vừa qua do Quyền Linh dẫn dắt, Cát Phượng và nghệ sĩ Kim Tử Long cùng các gia đình đã cùng hoàn thành nhiệm vụ và mang về tổng số tiền thưởng trị giá 90 triệu đồng.

Tham gia chương trình, Cát Phượng đã không kiềm được cảm xúc khi nghe một nhân vật nhí chia sẻ mong muốn mẹ có thể nghỉ làm một ngày để ở nhà ăn ăn cơm với các con. Nữ nghệ sĩ đã đặc biệt dành tặng 5 triệu cho người mẹ và mong muốn chị tạm gác công việc để dành thời gian bên các con.

Theo Cát Phượng: “Bữa cơm có đủ thịt cá và cả bữa cơm có đầy đủ thành viên gia đình đều là bữa ăn ngon. Nhưng tôi quan trọng hơn là bữa cơm có đầy đủ mọi người trong gia đình thì rau luộc, trứng luộc vẫn ngon”.

Cát Phượng: “Tôi quan trọng bữa cơm đầy đủ gia đình dù ăn rau luộc, trứng luộc vẫn ngon”.

Cát Phượng: “Tôi quan trọng bữa cơm đầy đủ gia đình dù ăn rau luộc, trứng luộc vẫn ngon”.

Nữ nghệ sĩ còn cho biết thêm, từ lúc dịch bệnh hoành hành thì gần như ngày nào gia đình cô cũng có bữa cơm gia đình trọn vẹn, vì vậy món quà này với mong muốn gia đình nhân vật cũng sẽ có bữa cơm ấm áp, đủ đầy. Cát Phượng cũng nhớ lại những bữa cơm đáng nhớ thời sinh viên của mình, đặc biệt là bữa cơm với đàn anh Quyền Linh.

Nữ nghệ sĩ kể, trong một lần vào đêm 30 Tết, sau khi nhường lại tiền cho các bạn về quê, cô ra ngoài sân ngồi thì gặp Quyền Linh. “Anh Linh bước đến kêu anh đói quá, hỏi tôi có gì ăn không? Xong rồi ảnh bưng ra một nồi cơm, mình có nước tương, cơm thì khô queo chan nước tương cay thiệt cay rồi hai anh em ngồi ăn, ăn ngon lành hết cơm xong tự nhiên cùng ngồi khóc”, Cát Phượng nhớ lại. 

Nữ nghệ sĩ kể lại kỷ niệm ngồi khóc cùng Quyền Linh ngày 30 Tết, ăn cơm khô queo cay thiệt cay.

Nữ nghệ sĩ kể lại kỷ niệm ngồi khóc cùng Quyền Linh ngày 30 Tết, ăn cơm khô queo "cay thiệt cay".

Bố ruột nói "đừng để cha nhục"

Theo diễn viên phim “Hạnh phúc của mẹ”, ngoài lý do chia sẻ tiền cho bạn bè thì gia đình cũng là lý do khiến cô không dám về quê ăn Tết. Cát Phượng cho biết, vì sợ bị cha la nên quyết định ở lại ký túc xá sinh viên để đón Tết một mình.

Cha cô là một nhà nhà viết báo phê bình nghệ sĩ nên khi biết cô có ý định theo nghề đã bị cha phản đối ngay. Nhưng vì thấy con quá kiên quyết nên cha cô chỉ nói: “Thôi đó là cái nghiệp con đã chọn, cha không cấm nhưng đừng làm mất đi phẩm giá, đừng để cha nhục là được”. Cát Phượng cho biết, chính cô lúc đó còn không hiểu chữ “nhục” mà cha nói có nghĩa gì, nhưng vì tự thấy bản thân chưa làm nên thành tựu gì khi đã cương quyết cãi cha để theo nghề nên mới không dám về quê ăn Tết. 

Cát Phượng không dám về ăn Tết vì nhớ đến lời bố: Đừng làm mất đi phẩm giá, đừng để cha nhục là được.

Cát Phượng không dám về ăn Tết vì nhớ đến lời bố: "Đừng làm mất đi phẩm giá, đừng để cha nhục là được".

Sau này thì cô hiểu được lý do cha phản đối cô theo nghề thật ra là vì lo lắng cho con gái. Cô tâm sự: “Tới thời điểm hiện tại nhìn lại mình thấy có được tên tuổi Cát Phượng hôm nay và mình không làm gì phải nhục cả. Mình không bán thân mình để đổi lấy vai diễn mà đi lên từ năng lực, đổ mồ hôi xương máu để làm nghề nên mình tự hãnh diện và nghĩ là cha cũng hãnh diện nữa”.

Sau này, thái độ của cha nữ diễn viên dần theo hướng rất tích cực, thay đổi rất nhiều và ngưỡng mộ cả con gái. Cô cho biết, cha là người luôn luôn đồng hành, góp ý cho các vai diễn của mình. Đặc biệt, cha từng khen cô diễn hay và khẳng định con gái sẽ thành công với vai “Tư Mắm” trong phim Đất Phương Nam. Và đúng với lời của một người viết báo phê bình nghệ sĩ, Cát Phượng cảm thấy tự hào vì thành công và lớn lên trong nghề từ vai “Tư Mắm” ngày nào. 

“Tôi không bán thân mình để đổi lấy vai diễn mà đi lên từ năng lực”, Cát Phượng khẳng định.

“Tôi không bán thân mình để đổi lấy vai diễn mà đi lên từ năng lực”, Cát Phượng khẳng định.

Nhận lời tham gia chương trình lần này, diễn viên Cát Phượng còn tiết lộ về quyết định trở lại với sân khấu kịch nói của mình. Cô cho biết, bản thân đã nhận lời hợp tác với nghệ sĩ Minh Nhí và nghệ sĩ Việt Hương, tham gia diễn và dàn dựng các vở kịch tại sân khấu của 2 đồng nghiệp.

Bà “Tư Mắm” Đất Phương Nam cho hay, vì ngày xưa cô và Minh Nhí, Lý Hải ở chung nhà, ăn chung, ngủ chung vô cùng thân thiết nên dù đã không diễn kịch nhiều năm nhưng cô luôn sẵn sàng diễn khi đàn anh cần.

“Về phần Việt Hương, Cát sẵn lòng đồng hành là vì trong lúc mình khó khăn nhất đã được Việt Hương giúp đỡ rất nhiều dù cả hai không thân cho lắm, cô ấy là một quý nhân trong tôi”, Cát Phượng bộc bạch. 

Cát Phượng cho biết: “Việt Hương là một quý nhân trong cuộc đời tôi”.

Cát Phượng cho biết: “Việt Hương là một quý nhân trong cuộc đời tôi”.

Con trai Thái Hòa trả 10 nghìn đồng để mua 1 ngày bên mẹ, Cát Phượng: Nghe con nói vậy, tôi khóc luôn
"Lúc đó mình đi diễn nhiều quá nên không để ý gì đến con cả, đến khi nghe con nói như vậy thì tôi khóc luôn", Cát Phượng cho biết.

Cát Phượng

ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cát Phượng