Thân Thúy Hà: "Con trai đầu lòng khóc nức nở, giận nhiều tháng trời vì tôi sinh con gái"

Ngày 26/01/2020 16:00 PM (GMT+7)

Thân Thúy Hà dành thời gian chia sẻ về chuyện sinh con thứ 2 ở tuổi 41, tin đồn được đại gia "bao nuôi" cũng như cảm xúc háo hức đón Tết Canh Tý 2020.

XEM VIDEO: Thân Thúy Hà hào hứng dẫn con trai đi chơi nhân thời gian rảnh.

Thân Thuý Hà nổi tiếng từ sàn diễn thời trang nhưng sau đó chuyển sang lĩnh vực điện ảnh, nhanh chóng có chỗ đứng vững chắc nhờ gương mặt đẹp, diễn xuất tốt. Nữ diễn viên ghi được dấu ấn qua nhiều bộ phim như: Scandal: Hào quang trở lại, Cung đường tội lỗi, Đồng tiền quỷ ám, Ly hôn... 

Năm 2009, Thân Thúy Hà kết hôn với một doanh nhân nhưng rồi ly hôn sau 2 năm chung sống vì mâu thuẫn và bất đồng. Sau đó, Thân Thuý Hà một mình nuôi con trai Duy Anh. Tới dịp Tết Nguyên Đán năm 2019, nữ diễn viên sinh con thứ 2 nhưng không tiết lộ bố đứa trẻ là ai khiến nhiều người bất ngờ.

Thân Thúy Hà: amp;#34;Con trai đầu lòng khóc nức nở, giận nhiều tháng trời vì tôi sinh con gáiamp;#34; - 1

Thân Thúy Hà: amp;#34;Con trai đầu lòng khóc nức nở, giận nhiều tháng trời vì tôi sinh con gáiamp;#34; - 2

Đầu năm 2019, Thân Thúy Hà sinh con thứ 2 sau 8 năm làm mẹ đơn thân.

- Chào Thân Thúy Hà. Năm vừa qua quả là một năm đáng nhớ bởi chị hạ sinh con thứ hai. Điều gì đã thôi thúc chị quyết định thực hiện điều thiêng liêng này sau 8 năm làm mẹ đơn thân?

Kế hoạch sinh thêm bé thứ hai là mong muốn từ lâu. Trước khi lập gia đình, tôi từng mơ ước có đến 4 đứa con, nhưng cuộc sống không theo những gì mình muốn. Thế nên sau 10 năm ổn định mọi thứ, từ công việc, kinh tế đến tinh thần, tôi mới sẵn sàng hành trình làm mẹ lần hai.

- Sau 8 năm làm mẹ đơn thân, việc sinh con thứ hai ở tuổi 41 có khiến Thân Thúy Hà bỡ ngỡ?

Vẫn gần như lần đầu tiên, nhiều bỡ ngỡ và lo lắng. 10 năm đã trôi qua, không còn nhớ gì về việc chăm sóc bé sơ sinh nên tôi vẫn phải đọc sách, khi có biểu hiện gì lạ cũng rất lo lắng, tìm hiểu trên mạng xem đó là triệu chứng gì hoặc gọi bác sĩ thường xuyên.

Thân Thúy Hà: amp;#34;Con trai đầu lòng khóc nức nở, giận nhiều tháng trời vì tôi sinh con gáiamp;#34; - 3

- Sinh bé thứ hai chị có gặp nhiều khó khăn không? Ai là người hỗ trợ, giúp đỡ chị trong khoảng thời gian trước, trong và sau khi sinh?  

Gia đình tôi rất đông người, tôi lại sống chung với các cháu và em gái nên người nhà giúp đỡ rất nhiều. Kể cả con trai Duy Anh cũng quan tâm nhắc nhở mẹ uống thuốc bổ, thoa kem tránh rạn da, thậm chí bắt mẹ ăn gì tốt cho bà bầu hoặc khuyên mẹ không được sợ mập mà nhịn ăn, đấm lưng, massage cho mẹ. Bên Mỹ thì có ông bà, dì dượng, các em giúp đỡ chăm sóc trong thời gian mang thai và sinh bé, nên tôi luôn cảm thấy mình là bà bầu may mắn, là bà mẹ hạnh phúc khi luôn có gia đình lo lắng, chu toàn.

- Thân Thúy Hà có kỷ niệm nào đáng nhớ trong hành trình mang thai và sinh con thứ hai?

Tôi thử trải nghiệm cảm giác sinh theo phương pháp tự nhiên vì lần đầu sinh mổ. Đúng như lời ông bà nói, không có đau nào bằng đau đẻ. Tôi chịu đau 3 ngày 4 đêm mới sinh được bé, sau đó chịu tiếp cơn đau tắc sữa đến mức phải cấp cứu. Thật sự mỗi khi nhớ lại tôi vẫn còn sợ và sẽ nhớ cơn đau đó suốt cuộc đời.

- Phản ứng của con trai lớn như thế nào khi Thân Thúy Hà sinh bé thứ hai?

Lúc đầu Duy Anh không thích có em gái, mong mẹ đẻ em trai. Khi siêu âm biết có em gái là khóc nức nở, giận mẹ mấy tháng trời, không thèm quan tâm mẹ uống thuốc chưa hoặc có đói bụng không. Đến khi gặp mặt em và chứng kiến em lớn mỗi ngày cho đến thời điểm hiện tại thì hai anh em thân thiết không rời, rất thương em, thích chơi đùa và bế em. Đặc biệt em gái giống như là fan cuồng của anh hai, thích anh hai lắm. Mỗi khi nhìn cảnh anh em chơi đùa với nhau thì tôi biết tôi là người mẹ hạnh phúc nhất.

Thân Thúy Hà: amp;#34;Con trai đầu lòng khóc nức nở, giận nhiều tháng trời vì tôi sinh con gáiamp;#34; - 4

Giờ đây Duy Anh còn thường xin được ngủ chung với mẹ và em. Trước kia năn nỉ mới chịu ngủ với mẹ hai tối cuối tuần, giờ thì không cần yêu cầu điều đó nữa. Lúc đầu thường nói nhỏ là ‘mẹ cho em ngủ xong mẹ qua nằm ôm con ngủ nha’ khiến tôi luôn loay hoay cả đêm chỉ để ôm đứa này xong xoay qua ôm đứa kia. Rồi cuối cùng tôi bị ra rìa vì tối nào hai đứa cũng nằm ôm nhau, anh nắm tay em lúc ngủ, em thức dậy là lăn vào người anh hai để anh hai ôm. Cũng vì thế mà tôi có nhiều thời gian ngủ đêm hơn.

- Sinh con thứ 2 và dành gần như thời gian để chăm con, Thân Thúy Hà có sợ con trai lớn sẽ tủi thân hoặc bản thân chị có áy náy khi dành ít thời gian cho con không?

Trước và trong quá trình mang thai, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân không được lơ là, vô tình trong chuyện quan tâm đến con, không được vô ý làm con tổn thương và so sánh tình cảm của mình dành cho hai anh em. Tôi cũng dặn dò người nhà phải thương hai bé như nhau vì Duy Anh sống rất tình cảm và nhạy cảm. Bé sẽ để ý và quan sát, lỡ như có hành động nào không đúng làm bé tổn thương thì rất tội nghiệp con.

Tôi bước chân về nhà đều luôn ôm hôn, hỏi thăm con trai rồi tiếp theo sẽ đến bé Hera. Tôi thường tâm sự, nhờ con trai phụ giúp việc chăm em cũng như quan sát cách hai anh em chơi với nhau như thế nào để hiểu tình cảm các con dành cho nhau ra sao.

Thân Thúy Hà: amp;#34;Con trai đầu lòng khóc nức nở, giận nhiều tháng trời vì tôi sinh con gáiamp;#34; - 5

Thân Thúy Hà khéo léo ứng xử nhằm giúp con trai Duy Anh không bị tủi thân khi có thêm em gái.

- Sinh con chưa được bao lâu thì Thân Thúy Hà quyết định trở lại với công việc. Bản thân chị nghĩ sao về việc tái xuất làng điện ảnh sớm như thế dù mới sinh con?

Tôi làm việc đến tháng thứ 6 của thai kì mới nghỉ, lúc đó vẫn còn phim mời tham gia mặc dù đạo diễn biết tôi đang mang thai. Vì bụng tôi không to, nếu tham gia vẫn không ảnh hưởng ngoại hình nhưng tôi muốn nghỉ ngơi, dành thời gian cho Duy Anh và chăm sóc nhà cửa, chăm sóc bản thân, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn. Tôi tranh thủ khi mang thai để dành thời gian cho người thân, bạn bè trước khi vào giai đoạn làm mẹ bỉm chăm con nhỏ.

Khoảng thời gian nghỉ ngơi, chăm con hơn nửa năm đối với tôi khá nhiều, nếu ở nhà lâu hơn nữa tôi sợ mình sẽ bị rơi vào trường hợp trầm cảm sau khi sinh nên tôi chọn đi làm lại để giải tỏa đầu óc và giải tỏa được kinh tế.

Lúc trước tôi nhận 3 - 4 phim quay cùng một thời điểm là chuyện bình thường. Nhưng giờ tôi chỉ nhận 1 - 2 phim quay nên thời gian dành cho các con vẫn đảm bảo, không ảnh hưởng nhiều. Tôi không thể ở nhà ôm ấp con suốt được vì tôi là trụ cột chính. Hơn nữa tôi vẫn muốn con thích nghi với mọi thành viên trong nhà chứ không thể chỉ có mẹ cho ăn mới ăn, ngủ mẹ ru mới ngủ... Thế thì tôi điên mất.

Thân Thúy Hà: amp;#34;Con trai đầu lòng khóc nức nở, giận nhiều tháng trời vì tôi sinh con gáiamp;#34; - 6

- Thân Thúy Hà thừa nhận bị áp lực về tiền bạc nuôi con, vậy bố của đứa bé không hỗ trợ gì sao? Hai người phân chia nhau về việc chăm sóc, nuôi nấng và tiền bạc ra sao?

Chuyện kiếm ra tiền được không là áp lực tôi tự tạo ra cho mình. Tôi sẽ tự tin khi tôi đi làm kiếm được tiền cho dù số tiền đó nhiều hoặc ít. Khi tôi làm ra được đồng tiền thì tôi biết bản thân mình sống có ích, không sống phụ thuộc hoặc là tầm gửi vào người khác. Tôi an tâm về cuộc sống của gia đình tôi khi tôi còn được đi làm việc mỗi ngày.

- Hiện mối quan hệ của Thân Thúy Hà với bố của em bé mới sinh là gì và 2 người đã tính tới chuyện xa hơn chưa?

Chuyện tôi và ba bé Hera thì xin phép không trả lời, đó là nguyên tắc của bản thân tôi. Chưa phải lúc để công khai hoặc nói quá sâu về chuyện này, chỉ biết hiện tại tôi vô cùng hài lòng và hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.

- Nhiều tin đồn của dân mạng còn cho rằng Thân Thúy Hà có đại gia bao nuôi nữa. Chị nghĩ sao về những lời đồn đại này của cư dân mạng?

Lời là của thiên hạ còn có không thì mình là người hiểu rõ nhất. Đại gia chứ không phải nhà từ thiện mà ai họ cũng bao cũng nuôi. Đại gia họ bận lắm nên họ sẽ không có thời gian chăm sóc tốt cho tôi và các con của tôi. Tiêu chuẩn đòi hỏi về mặt tình cảm của tôi cao lắm, không thể cho vài ba đồng rồi lơ là sự quan tâm, chăm sóc rồi bắt buộc tôi phải là người của họ được. Thà đi làm kiếm sống, dù có cực nhưng tự làm chủ cuộc đời, vui sống sao tuỳ thích.

Thân Thúy Hà: amp;#34;Con trai đầu lòng khóc nức nở, giận nhiều tháng trời vì tôi sinh con gáiamp;#34; - 7

- Năm ngoái Thân Thúy Hà đã ăn Tết ở xứ người cũng là thời điểm sinh con luôn. Lúc đó chị có chút cảm giác tủi thân nào không?

May mắn tôi có người nhà bên đó nên việc chuẩn bị Tết, ăn Tết cũng vui. Chắc chắn là không như ở Việt Nam nhưng đủ ấm lòng khi đi xa vào đúng dịp Tết. Cũng làm dưa, cũng nấu thịt kho trứng, củ kiệu, bánh chưng bánh tét, có đốt pháo, vẫn được đi chợ hoa, có hoa đào... chỉ buồn vì không ở bên cạnh con trai để chào đón năm mới cùng con.

- Năm nay Thân Thúy Hà sẽ ăn Tết ở Việt Nam đúng chứ? Kế hoạch Tết năm nay ra sao, có thể chia sẻ một chút cho độc giả không?

Thật lòng tôi đang rất mong và nôn nao. Tôi thích Tết lắm, năm nay tôi sẽ đưa các con về quê đón Tết với gia đình, sẽ ăn Tết bù năm rồi với con. Năm nay Tết ý nghĩa hơn nữa là có thêm bé Hera, rồi sẽ làm tiệc đón tuổi đầu tiên của con trong những ngày đầu năm nữa.

Năm nay tôi chỉ dành thời gian và thực hiện mọi việc cho người thân thôi. Bản thân tôi thì cũng không có nhu cầu gì cho riêng mình cả nên sẽ tranh thủ ăn Tết thật vui, thật ấm áp bên gia đình rồi sau Tết sẽ trở lại với các dự án phim cho năm mới.

Thân Thúy Hà: amp;#34;Con trai đầu lòng khóc nức nở, giận nhiều tháng trời vì tôi sinh con gáiamp;#34; - 8

- Điều gì Thân Thúy Hà thích nhất ở Tết Việt và chị nghĩ gì về Tết truyền thống – Tết hiện đại? Là một người bận rộn với công việc, có bao giờ chị đồng ý việc bỏ Tết không?

Tôi là người đầu tiên phản đối việc bỏ Tết. Tôi là người Việt Nam, tôi yêu cái Tết truyền thống của mình. Tôi thích dịp quây quần bên gia đình, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, mua sắm, chưng hoa quả trên bàn thờ, ăn những món ăn truyền thống ngày Tết.

Thân Thúy Hà: amp;#34;Con trai đầu lòng khóc nức nở, giận nhiều tháng trời vì tôi sinh con gáiamp;#34; - 9

Tôi thích nhất là lì xì cho con cháu và thích được nằm võng đung đưa không lo phải chạy show, thức sớm tới phim trường hoặc về nhà tối muộn khi các con ngon giấc. Với tôi thì vài ngày thôi nhưng thật ý nghĩa và ấm áp. Tôi nói tôi thích Tết mà nhiều người nhìn tôi khó hiểu nhưng tôi không cảm thấy Tết Tây có ý nghĩa gì với tôi cả. Tết Nguyên đán mới là Tết của người Việt.

- Cảm ơn Thân Thúy Hà đã dành thời gian chia sẻ!

Thân Thúy Hà: amp;#34;Con trai đầu lòng khóc nức nở, giận nhiều tháng trời vì tôi sinh con gáiamp;#34; - 10

Sau 10 năm, Thân Thúy Hà bất ngờ tiết lộ mối quan hệ thực sự với chị của chồng cũ
Mối quan hệ của Thân Thúy Hà với chị của chồng cũ khiến cư dân mạng vừa bất ngờ, vừa ngưỡng mộ.
Konge
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình Sao Việt