Băn khoăn chưa muốn cưới, nghe mẹ chồng tương lai nói một câu, 9X đồng ý luôn

Cẩm Tú - Ngày 01/07/2024 14:23 PM (GMT+7)

"Phiên bản hiện tại của tôi là nhờ có má”, nàng dâu giãi bày.

Khi tuổi đời còn trẻ, chưa có công việc ổn định, nhiều cô gái không muốn lấy chồng sớm. Đó cũng là băn khoăn của chị Đào Vĩnh Ngọc Tài Thy (30 tuổi, sống ở TP.HCM), nhưng chỉ vì câu nói của mẹ chồng tương lai, chị đã đồng ý gả.

Tài Thy cho biết, từ khi còn là sinh viên, chị đã vừa học vừa bán quần áo trên mạng. Chính vì chị lanh lợi, hoạt bát, biết lo làm ăn và đam mê kinh doanh giống như truyền thống gia đình cô Trương Thị Ánh (65 tuổi) nên cô đã ưng chị Thy ngay lần gặp đầu tiên.

Chị Thy thì khác, ban đầu chị rất sợ cô Ánh, sợ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Nhưng khi gặp rồi, mọi thứ lại khác với những gì chị hình dung. Cô Ánh phúc hậu, hiền lành, không như những gì mình tưởng tượng khiến chị “ưng liền”.

Tài Thy và chồng đã kết hôn được 7 năm.

Tài Thy và chồng đã kết hôn được 7 năm. 

Dẫu vậy, 9X vẫn chưa muốn lấy chồng vào thời điểm ấy, bởi khi đó cả hai còn trẻ và chị chưa hình dung được mình sẽ làm gì để kiếm sống sau khi kết hôn. Nhưng, vì một câu nói của cô Ánh, chị Thy đã gả liền.

“Tôi cưới chồng là vì má. Má nói: ‘Con về đây đi. Con không phải làm dâu gì hết. Con thấy mấy chị có ai phải làm dâu má không? Chỉ cần các con sống hạnh phúc là má vui rồi. Má không cần con phải phục vụ má, cơm bưng, nước rót gì hết’. Đó là câu chí mạng”, Tài Thy cười kể lại.

Khi kết hôn, Tài Thy còn chưa tốt nghiệp đại học. Lúc ấy, cô Ánh khuyên chị học nốt vì chỉ còn vài môn là tốt nghiệp nhưng 9X quyết định bỏ dở để lao vào kinh doanh. Hiện tại, các con trong nhà đều hỗ trợ cô Ánh kinh doanh bánh trung thu, chỉ riêng vợ chồng Tài Thy là kinh doanh riêng.

Đáng nói, Tài Thy có được ngày hôm nay đều là nhờ mẹ chồng. Nàng dâu cho biết, thời điểm quyết định nghỉ học để đi buôn, chị nhận được sự hỗ trợ lớn từ mẹ chồng. “Má nói ‘về má dạy, con làm được'”, chị Thy kể lại. Nói là làm, cô Ánh cho con dâu 30 triệu đồng làm vốn.

Trong cuộc sống hàng ngày, tuy sống chung nhà nhưng Tài Thy không phải làm dâu vì cô Ánh luôn tự lo cho mình, không cần các con phải phục vụ, chăm sóc. Hơn nữa, khung giờ sinh hoạt của 2 thế hệ khác nhau nên cô và vợ chồng chị Thy ăn uống, ngủ nghỉ giờ giấc cũng khác nhau.

Vì đặc thù công việc, vợ chồng chị hay thức khuya nên sáng dậy rất muộn. Trong khi đó, cô Ánh phải uống thuốc nên phải dậy sớm để ăn uống đúng giờ. Tuy nhiên, cả hai bên đều tôn trọng thói quen sinh hoạt của nhau nên cuộc sống hai thế hệ cũng vì thế mà rất thoải mái, nhẹ nhàng. Thậm chí, nhiều lúc cô Ánh còn xui các con ra ở riêng nhưng vợ chồng chị Tài Thy không chịu.

Tổ ấm hạnh phúc của Tài Thy.

Tổ ấm hạnh phúc của Tài Thy. 

Đến nay, chị Thy đã về làm dâu út của cô Ánh được 7 năm. Bình thường vợ chồng chị ít khi tặng quà hay tổ chức sinh nhật cho mẹ vì cô Ánh không thích, cô chỉ mong con cái đoàn kết, vui vẻ là đủ. Tôn trọng mong muốn của mẹ nên tới những ngày lễ Tết hay sinh nhật, các anh chị em trong nhà chỉ quây quần ăn chung với mẹ bữa cơm gia đình.

Tài Thy cũng cho biết thêm, mẹ chồng tâm lý yếu nên giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, cô Ánh bị stress nặng nề. Cứ hễ nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu hay nghe tin người quen, hàng xóm mất là cô rất suy sụp. Thời điểm ấy, Tài Thy đã luôn bên cạnh đồng hành cùng mẹ chồng. Chị đưa mẹ chồng đi bác sĩ điều trị tâm lý, đồng thời chặn hết mọi nguồn tin tiêu cực bên ngoài để tránh tới tai mẹ.

Giai đoạn đó má khó khăn lắm, em rất lo cho má. Phải đến khi dịch qua đi, má mới vượt qua được”, nàng dâu 9X kể lại.

Tình mẹ chồng nàng dâu thắm thiết là vậy nhưng trong cuộc sống khó tránh khỏi những điều chưa hài lòng về nhau. Tài Thy cho biết, những ngày chị sinh nở, một tay cô Ánh lo nấu nướng, chăm sóc con dâu cháu nội nên chị không phải nhờ đến nhà ngoại.

Cô Ánh và con của chị Thy.

Cô Ánh và con của chị Thy. 

Tuy nhiên, chị và mẹ chồng có xảy ra xích mích về chuyện nuôi con chăm cháu. Thậm chí, có lúc nàng dâu còn cảm thấy mình bị “giành” con.

Tôi mới sinh con, lần đầu làm mẹ nên muốn cái gì mình cũng được quyết định. Nhưng bà nội ôm cháu suốt, lo cho cháu tất cả từ ăn uống, chăm sóc cho đến đặt tên. Chuyện đặt tên, ban đầu vợ chồng tôi đã định sẵn một cái tên cho bé rồi, nhưng bà nói cái tên đó nghe giống con trai quá trong khi bé là con gái. Bà chọn cho con một cái tên khác, cũng là cái tên nằm trong danh sách của vợ chồng tôi. Và bà cũng khéo léo đề nghị đưa họ của mẹ vào tên lót của con nữa”, Tài Thy chia sẻ.

Nói về chuyện này, cô Ánh cho biết vì khi đó quá yêu cháu nên không để ý gì đến cảm xúc của con dâu. Dần dần, chị Thy suy nghĩ cởi mở hơn rằng bà làm thế cũng chỉ vì bà yêu thương con cháu.

Cùng với đó, nàng dâu cũng rất biết ơn mẹ chồng. Chị thẳng thắn khẳng định, phiên bản hiện tại của mình là nhờ mẹ chồng. “Những ngày mới kết hôn, cái tôi của tôi rất lớn, hai vợ chồng hay cãi nhau. Tôi biết lúc đó má buồn, nhưng má chưa bao giờ bắt tôi phải như thế này, thế kia với chồng. Má chỉ nhẹ nhàng nói riêng với từng đứa khi chúng tôi đã bình tĩnh, không bao giờ la mắng các con.

Má cũng hay tâm sự, chia sẻ với con dâu. Má không dạy tôi phải làm như thế này thế kia, mà bản thân má tự làm gương và tôi nhìn vào cách má làm, cách má đối nhân xử thế mà học theo. Phiên bản hiện tại của tôi là nhờ có má”, chị Tài Thy giãi bày. 

Những mỹ nhân quyến rũ bị chồng phản bội khi đang mang thai và sau sinh
Hôn nhân của họ trở thành ngục tù vì người chồng tệ bạc.

Sau sinh

Theo Cẩm Tú Nguồn: Mẹ chồng nàng dâu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ chồng xịn