Con riêng của nàng dâu bị sốt, mẹ chồng tự đưa đi bệnh viện, lý do gây xúc động mạnh

Cẩm Tú - Ngày 03/10/2022 12:00 PM (GMT+7)

Nữ ca sĩ kể có hôm con gái riêng của cô bị sốt, nhưng mẹ chồng lại không nói tiếng nào cũng chẳng gọi vợ chồng cô dậy mà một mình tự đưa cháu đến bệnh viện.

Phụ nữ có con riêng khi đi thêm bước nữa sẽ có nhiều trăn trở trong lòng, họ sợ rằng con riêng của mình không được chồng yêu thương như con ruột, bị nhà chồng phân biệt đối xử. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người coi con riêng của vợ, của nàng dâu như con cháu ruột trong nhà mà đối đãi.

Tuy được mệnh danh là “Hoa hậu Bolero”, nhưng ít ai biết nữ ca sĩ Đam San lại có cuộc sống riêng tư không may mắn khi trải qua nhiều trắc trở. Sau lần đổ vỡ hôn nhân đầu tiên, giọng ca Ai khổ vì ai một mình ôm con gái Bêta từ Đà Lạt xuống TP.HCM sinh sống. Một mình nuôi con nhỏ với hai bàn tay trắng, nữ ca sĩ vừa phải làm công ty vừa đi hát để kiếm tiền với hy vọng mang tới cho con tương lai tốt đẹp, nhưng cô lại có rất ít thời gian bên con, vô tình khiến con bị thiếu thốn tình cảm gia đình.

Còn bản thân Đam San, thời điểm đó cô không dám “bước tiếp” vì lo cho con. “Bản thân tôi lúc đó không đủ can đảm, tự tin để bước tiếp vào một mối quan hệ mới. Chọn cho mình thì dễ nhưng chọn cho con lại rất khó”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Nữ ca sĩ Đam San.

Nữ ca sĩ Đam San. 

May mắn thay, cơ duyên gặp gỡ chồng hiện tại là anh Thanh Liêm và mẹ chồng Đoàn Thị Chín (65 tuổi, TP.Thủ Đức) đã cởi bỏ mọi nút thắt trong cuộc sống bế tắc của Đam San. Tại chương trình Mẹ chồng nàng dâu số 297, Hoa hậu Bolero cho biết lần đầu cô về nhà chồng chơi trúng hôm nhà có đám giỗ.

Với phương châm “buông mic ra mình là người của gia đình” nên Đam San không ngần ngại việc nhà. Ngay lần đầu về chơi nhà, cô đã xắn quần xắn áo vào rửa bát khiến bà Chín rất vui và ngạc nhiên, bởi khi biết nàng dâu tương lai là ca sĩ bà từng có chút e dè, sợ rằng cô không thạo việc nhà. Đáng nói, vào hôm đó cô còn mạnh dạn dẫn theo con gái riêng về vì không muốn giấu giếm. “Ngay lần đầu về ra mắt tôi dẫn con gái theo luôn, bởi tôi nghĩ cái gì sự thật trần trụi nhất nên phơi bày ngay lần đầu”, Đam San chia sẻ.

Đam San bên cạnh chồng và mẹ chồng.

Đam San bên cạnh chồng và mẹ chồng. 

Nhưng không ngờ, đó lại là một mối cơ duyên. Đam San thừa nhận chính vì dắt con gái về mà cô và chồng mới tiến đến với nhau nhanh như vậy, vì dắt con về “hai bà cháu quấn quýt với nhau giống như có hẹn từ kiếp trước”.

Về phía bà Chín, bà cũng bộc bạch rằng khi biết Đam San có con riêng bà không suy nghĩ gì mà mở lòng đón nhận, bởi với bà con trai thương và chấp nhận thì bà cũng chấp nhận. Không chỉ vậy, bà còn dặn dò con trai rằng “bây giờ con thương mẹ thì phải bế con. Mẹ bế phụ với con”, đồng thời dặn dò con gái phải yêu thương, đối xử tốt với chị dâu tương lai, chị em có gì khúc mắc thì ngồi xuống tâm sự, chia sẻ với nhau, tránh việc nói xấu qua lại.

Đáng nói, khi Đam San vẫn chưa thành dâu con trong nhà, con gái cô mới gặp bà Chín 2 lần đã đòi ở luôn với bà, nói sao cũng không chịu về. Trời xui đất khiến sao khoảng thời gian đó cô rất bận, đi show tỉnh liên tục thành ra không có cách nào chăm con. Cho nên lúc đó cô bắt buộc phải đưa con gái về gửi mẹ chồng tương lai, một tháng sau cô phải theo con về dưới nhà ở luôn dù chưa cưới.

Mẹ chồng và con gái riêng của Đam San.

Mẹ chồng và con gái riêng của Đam San. 

Lúc con gái về ở đó được 2 tháng, bà Chín đã lén đi đăng ký tạm trú cho Beeta rồi tuyên bố tuần sau bà sẽ đi làm thủ tục nhập học cho cháu dưới này để tiện chăm nom. “Những điều mẹ làm thực sự rất bình thường, nhưng không phải ai cũng làm được như vậy”, Đam San nghẹn ngào.

Nhận xét về con dâu, bà Chín vô cùng hài lòng vì Đam San là người hiểu chuyện, hiếu thảo và giỏi giang, vì vậy suốt 4 năm sống chung hai mẹ con rất hoà thuận và không hề có xích mích gì. Hiểu được tính chất công việc của con, bà Chín tâm lý nhận làm hết công việc trong nhà từ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa đến chăm cháu, tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho hai con yên tâm làm việc. Chính vì vậy, nữ ca sĩ 1987 thú nhận rằng bản thân đã lười hơn so với hồi ở một mình vì có mẹ lo hết rồi.

Trong 4 năm chung sống, có rất nhiều việc mẹ chồng làm khiến nàng dâu xúc động mãi không thôi. Còn nhớ cái hồi chưa sinh con thứ 2, Đam San vì hay đi làm nên con ngủ với bà nội là nhiều. Có đêm con gái riêng của cô bị sốt, nhưng mẹ chồng lại không nói tiếng nào cũng chẳng gọi vợ chồng cô dậy vì sợ làm các con mất giấc.

Con riêng của nàng dâu bị sốt, mẹ chồng tự đưa đi bệnh viện, lý do gây xúc động mạnh - 4

“Hai vợ chồng ngủ phòng trên, mẹ và cháu ở phòng dưới. Đêm con sốt mà mẹ không nói tiếng nào luôn. Sau hỏi mẹ mới nói mẹ sợ gọi làm hai đứa mất giấc, mẹ lo được. Mẹ loay hoay lo lắng cả đêm, lấy khăn chườn trán. 7 giờ sáng tỉnh dậy không thấy bóng dáng bà cháu đâu, vợ chồng tôi đi tìm khắp nhà không thấy. Gọi điện mẹ nói chở Bêta đi khám từ tờ mờ sáng trong khi phòng khám cách nhà 15-20km”, Đam San nghẹn ngào kể.

Sau khi sinh con thứ 2 rồi, cô vẫn thường xuyên đi show và ông xã hay đi theo. Có những hôm đi về bất chợt trong đêm, cô thấy 2 đứa con nằm ngủ trên nệm đàng hoàng còn bà nội thì nằm trên sô pha vì bà sợ làm hai cháu ngủ không ngon giấc khiến cô trào nước mắt.

Con riêng của nàng dâu bị sốt, mẹ chồng tự đưa đi bệnh viện, lý do gây xúc động mạnh - 5

Ngưỡng mộ trước tình cảm của mẹ chồng dành cho Đam San, Quyền Linh cảm thán: “Sau khoảng thời gian chịu quá nhiều thiệt thòi, có lẽ ông trời cũng bù đắp một gia đình hạnh phúc hơn với người mẹ chồng tâm lý như vậy”.

Đến với chương trình Mẹ chồng nàng dâu, Đam San mong muốn câu chuyện cô sẽ tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh đã từng dang dở như cô có thêm động lực để bước tiếp, vì cuộc sống phía trước còn nhiều điều tươi đẹp đang chờ đón. 

Đêm tân hôn hai vợ chồng bị mẹ bắt ngủ riêng, sáng hôm sau bà trả tôi về nhà ngoại
Sáng sớm hôm sau khi đang ngái ngủ thì tôi nhận được điện thoại của bố, nói rằng họ đã đến trước cổng nhà rồi. Không ngờ khi bố mẹ tôi chưa kịp mở lời...

Tâm sự

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chương trình Mẹ chồng nàng dâu