9X về làm dâu được mẹ chồng cho mảnh đất, không lâu sau lại “gạ” mẹ cầm sổ đỏ căn nhà 6 tầng

Cẩm Tú - Ngày 22/07/2023 12:00 PM (GMT+7)

Cô nàng 9X cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi nhận được quá nhiều tình yêu thương của bố mẹ chồng.

Người ta thường nói, ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy của ai tất cả. Rằng những nỗi đau rồi sẽ được đền bù theo một cách khác, bằng một người khác.

Câu nói này đúng với trường hợp của chị Trần Lê Mai Thương (SN 1994). Sở dĩ như vậy vì chị không có một gia đình trọn vẹn đủ cả ba lẫn mẹ, bởi ba mẹ chị ly hôn từ lâu, một mình mẹ nuôi 3 người con ăn học hết đại học. Thiếu vắng tình cảm của người ba nhưng may mắn thay khi đi lấy chồng, cô nàng 9X lại được mẹ chồng Lưu Thanh Tuyến (SN 1968, quê Quảng Ngãi) bù đắp.

Chị Mai Thương bên cạnh chồng và bố mẹ chồng.

Chị Mai Thương bên cạnh chồng và bố mẹ chồng.

Về ra mắt, cô nàng 9X từng lo mẹ “lừa dâu”

Chia sẻ về ấn tượng đầu tiên gặp mặt, cô Thanh Tuyến khá ái ngại khi thấy Mai Thương gầy quá, tay nhỏ xíu xiu, cô sợ con dâu đau ốm, không có sức khỏe. Tuy nhiên, cô không hề cấm cản các con.  

Về phía Mai Thương, cô khẳng định mẹ chồng là người hiền lành, ít nói nhưng cô vẫn có chút lo lắng, ngần ngại. Ăn cơm xong mẹ liền nói cô đứng dậy, không phải rửa bát và cô cũng thật thà nghe theo, đi vào phòng nằm.

Cô nàng 9X cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi nhận được quá nhiều tình yêu thương của bố mẹ chồng.

Cô nàng 9X cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi nhận được quá nhiều tình yêu thương của bố mẹ chồng.

“Không phải rửa chén, dọn cơm tôi cũng thấy đỡ lo hơn một xíu. Đến buổi tối mẹ lại đi ra đi vô làm cái này cái kia cho tôi ăn đêm, bởi tôi hay ăn đêm. Tôi có đỡ lo hơn nhưng vẫn sợ, biết đâu mẹ lừa “dâu” thì sao”, nàng dâu 9X cười kể lại. Nhưng sống chung rồi mới biết, cô đã gặp đúng mẹ chồng “vàng mười”.

Mai Thương cho biết, khi hẹn hò được hơn 5 tháng, mẹ chồng đã chốt cưới dù chỉ mới gặp cô 2 lần. Đến nay, cô đã làm dâu của mẹ được 3 năm, gia đình êm ấm đến mức cô còn tự thấy mình may mắn khi nhận được quá nhiều tình yêu thương.

9X về làm dâu được mẹ chồng cho mảnh đất, không lâu sau lại “gạ” mẹ cầm sổ đỏ căn nhà 6 tầng - 3

Làm dâu năm đầu 9X được mẹ chồng cho luôn mảnh đất

Chia sẻ trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu, Mai Thương nói đùa rằng từ khi về làm dâu cô có “báo” mẹ đôi lần. Chẳng là năm đầu kết hôn, cô muốn mua một lô đất nhưng không đủ tiền. Cô kể với chồng, không ngờ chồng lại nói cho mẹ biết, thế là cô được mẹ cho tiền mua đất luôn.

Lô đất có mấy trăm, đáng gì đâu, thôi mẹ cho”, cô Thanh Tuyến tuyên bố xanh rờn. Nhưng vì ngại, nàng dâu nói rằng chỉ mượn số tiền đó thôi.

9X về làm dâu được mẹ chồng cho mảnh đất, không lâu sau lại “gạ” mẹ cầm sổ đỏ căn nhà 6 tầng - 4

Đến khi mua lô đất thứ hai, Mai Thương có tiền rồi nhưng cô vẫn không trả mẹ tiền mượn mua lô đất đầu tiên. Thay vào đó, cô lại “gạ” mẹ cắm sổ đỏ căn nhà 6 tầng đang ở để có vốn mua thêm đất, không ngờ cô Thanh Tuyến đồng ý luôn. “Nhờ có cuốn sổ đỏ của mẹ mà tôi mua thêm được mấy lô đất nữa”, Mai Thương hạnh phúc kể.

Được biết trước đây cô Thanh Tuyến làm nghề dệt, có xưởng kinh doanh và sau cô mở thêm quán cafe. Hiện cô đã giao hết cho nhân viên làm, cô chỉ điều hành quán và ở nhà nội trợ. Bên cạnh đó, cô còn mở thêm một quán café, trà sữa nữa cho chồng Mai Thương quản lý.

9X về làm dâu được mẹ chồng cho mảnh đất, không lâu sau lại “gạ” mẹ cầm sổ đỏ căn nhà 6 tầng - 5

Nàng dâu được mẹ chồng chăm chút từ bữa ăn giấc ngủ

Mai Thương cho biết, mẹ chồng chăm các con rất chu đáo, trai cũng như gái, dâu lớn cũng như dâu nhỏ, mẹ chồng lo lắng hết cho mọi người trong nhà từ bữa ăn giấc ngủ. Việc vặt trong nhà từ quét dọn, giặt giũ, cơm nước,… mẹ chưa bao giờ bắt hai cô con dâu phải làm. Thậm chí, mẹ chồng còn giặt đồ, phơi đồ và gấp luôn đồ cho nàng dâu.

“Ở nhà cơm nước đều do mẹ nấu, tôi không phải làm gì cả, cũng chẳng cần phụ mẹ cái gì. Cả nhà ăn xong, mẹ kêu tôi đứng dậy không phải dọn rửa gì, để mẹ làm hết cho. Hay có giai đoạn vợ chồng tôi vào Đà Nẵng ở, mẹ chồng đi chợ, ướp sẵn đóng hộp từng phần đồ ăn và gửi xe ra cho vợ chồng tôi. Tôi chỉ cần bỏ ra nấu là xong”, Mai Thương hạnh phúc kể.

9X về làm dâu được mẹ chồng cho mảnh đất, không lâu sau lại “gạ” mẹ cầm sổ đỏ căn nhà 6 tầng - 6

Không những vậy, nàng dâu cho biết mẹ là người rất tinh tế và chiều chuộng con dâu trong cả ăn uống. Chẳng hạn như lúc ở nhà, có những món Mai Thương không biết ăn, chẳng hạn như mướp đắng (khổ qua) thì mẹ chồng sẽ chuẩn bị thêm món khác cho cô. Hay cô không ăn hành, mẹ cũng sẽ nấu phần riêng không hành cho cô.

Mai Thương có công việc kinh doanh riêng, nhưng khi ở chung, mẹ chồng không yêu cầu vợ chồng cô phải đóng tiền sinh hoạt phí trong nhà.

Tình cảm cô Thanh Tuyến dành cho nàng dâu nhiều đến mức đôi khi chồng Mai Thương còn càm ràm, lấy vợ về tự dưng bị bố mẹ cho ra rìa. Bởi lẽ chỉ cần con dâu mách, cô Thanh Tuyến đã mắng con trai trước mà chưa cần biết nội tình đúng sai. Hay vào mùng 5 Tết vừa qua, khi biết con trai đi nhậu không cho vợ đi cùng, vợ chồng cô Thanh Tuyến đã chở luôn con dâu đi Hội An chơi.

9X về làm dâu được mẹ chồng cho mảnh đất, không lâu sau lại “gạ” mẹ cầm sổ đỏ căn nhà 6 tầng - 7

Về phía cô Thanh Tuyến, cô quan niệm: “Con người ta nuôi bao nhiêu năm cũng khổ cực, về làm dâu mình là mình có thêm cô con gái nữa. Tôi rất quý con dâu, tôi thương con dâu như con ruột. Con dâu xa cha xa mẹ về với mình là nó buồn rồi. Con dâu cũng không cần phục vụ gia đình gì hết, nó giặt đồ cho chồng nó là mình mừng rồi, vì không thì mình cũng phải giặt mà.

Tôi cũng không có quan niệm mẹ chồng nàng dâu. Hồi xưa khi tôi sinh hai đứa con trai, người ta xui tôi đẻ thêm cô con gái cho vui cửa vui nhà, tình cảm, nhưng tôi không quan trọng điều đó. Tôi luôn tâm niệm sau này mình sẽ có 2 cô con dâu, vậy là cũng giống như mình có hai con gái rồi”.

9X về làm dâu được mẹ chồng cho mảnh đất, không lâu sau lại “gạ” mẹ cầm sổ đỏ căn nhà 6 tầng - 8

Còn về riêng Mai Thương, cô Thanh Tuyến rất thương cho hoàn cảnh của nàng dâu này. Cho nên cô muốn bù đắp, vun vén cho Mai Thương để con có cảm giác ấm áp khi ở nhà chồng. “Ba mẹ chồng bù đắp cho tôi hết những thiếu sót cả về vật chất lẫn tinh thần. Từ khi kết hôn, tôi cảm giác là nếu mình thất bại sẽ có mẹ chồng sau lưng, tôi luôn có chỗ dựa. Còn ngày trước tôi hay nghĩ là nếu mình ngã xuống thì không ai đỡ ”, Mai Thương nghẹn ngào.

Cướp bạn trai thiếu gia của em họ, 3 năm sau tôi nhận quả đắng còn cô ấy sướng như tiên
Trang và Kiên đã chuẩn bị làm đám cưới, nhưng sau này, người lên xe hoa với Kiên lại là tôi chứ không phải Trang.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chương trình Mẹ chồng nàng dâu