Nàng dâu Gen Z nhất quyết không ở riêng, chia sẻ bí quyết hòa hợp với mẹ chồng đáng suy ngẫm

Cẩm Tú - Ngày 09/11/2023 12:00 PM (GMT+7)

Khi được hỏi bí quyết hòa hợp với mẹ chồng, Ngọc Huyền đã có một câu trả lời rất đáng suy ngẫm.

Khi nhắc tới chuyện sống chung với mẹ chồng, đa số các nàng dâu đều có tâm lý sợ hãi, lo lắng và cho rằng ở riêng là tốt nhất để tránh xích mích. Nhưng nàng dâu Gen Z Nguyễn Thị Ngọc Huyền (26 tuổi) này lại khác, mẹ chồng có “đuổi” cũng nhất quyết không chịu ở riêng, bởi vì ở với mẹ “sướng như tiên”.

Nàng dâu Gen Z Ngọc Huyền.

Nàng dâu Gen Z Ngọc Huyền. 

Pha ra mắt ngây ngô và trẻ con của cô nàng Gen Z

Ngọc Huyền cho biết, chị và chồng bằng tuổi nhau, yêu nhau từ hồi còn học đại học. Đến nay, chị đã về làm dâu của mẹ Nguyễn Thị Thanh Nhàn (48 tuổi) được hơn 2 năm và chưa có em bé.

Cô nàng Gen Z chia sẻ, lúc chưa về ra mắt gia đình nhà chồng, chị hơi lo vì khi đó anh luôn nói mẹ rất khó tính. “Em nghĩ mẹ phải khó dữ lắm thì con lên đến đại học rồi vẫn không dám yêu đương. Yêu lâu rồi mà anh vẫn giấu mẹ nên em nghĩ mẹ siêu khó tính”, Ngọc Huyền cho hay. Nhưng lần đầu tiên gặp mặt, cô nàng 9X lại thấy hoàn toàn ngược lại, mẹ rất vui tính và dễ gần.

Về phía cô Nhàn, cô cho biết ngày trước cô luôn dặn con trai phải chú tâm học hành, đừng yêu đương sớm quá, có lẽ vì thế mà con trai mới giấu cô chuyện yêu đương. Khi biết con đã có bạn gái, cô không cấm cản mà bảo con dẫn bạn gái về ra mắt, đồng thời dặn con yêu đương là tốt nhưng đừng để ảnh hưởng tới chuyện học hành. Một tuần sau khi được mẹ mở lời, con trai cô đưa bạn gái về chơi.

Ngọc Huyền và mẹ chồng trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu.

Ngọc Huyền và mẹ chồng trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu. 

Nhớ lại ngày đầu về ra mắt, Ngọc Huyền thấy mình thật “ngây ngô và trẻ con”. Cô nàng mặc một bộ quần áo thùng thình đúng kiểu “trend” của giới trẻ ngày ấy, cũng chẳng mua quà cáp gì biếu bố mẹ.

Không những thế, sau khi ăn cơm xong, mẹ chồng tương lai bảo “hai đứa cứ ngồi chơi để em rửa bát”. Cô nàng cũng thật thà ngồi nói chuyện với chồng và gia đình, mặc kệ em chồng hí hoáy rửa bát một mình.

“Em ngồi một lúc thấy hơi sai sai khi để em chồng rửa bát một mình. Em đi vào hỏi ‘có cần chị giúp không?’ thì em bảo không cần. Em cũng tin ngay và lại ra ngồi nói chuyện, không giúp gì luôn. Đến mãi về sau cưới, khi 2 chị em đã thân nhau, em nó mới trách em ‘tại sao hôm đó chị lại để em rửa bát một mình, chị có biết hôm đó bao nhiêu người ăn mà chị không rửa phụ em’”, Ngọc Huyền vui vẻ kể lại kỷ niệm lần ra mắt nhà chồng tương lai.

Nàng dâu quyết sống chung với mẹ chồng, nhất định không ra riêng

Sau 5 năm yêu nhau, Huyền về làm dâu nhà mẹ Nhàn. Ban đầu cặp đôi thuê nhà ở riêng. Trong thời gian đợi mua chung cư (khoảng 6 tháng), cả hai thi thoảng lại về nhà bố mẹ chồng ăn cơm, rồi dần dần tần suất hai vợ chồng về ngày càng nhiều hơn.

Thấy nhà đông vui, đầm ấp, vợ chồng Ngọc Huyền quyết định trả nhà thuê, thêm một ít tiền vào góp với bố mẹ chồng mua nhà mặt đất (bởi khi đó nhà chồng chị đang ở nhà thuê) để ở luôn với bố mẹ chồng. Nàng dâu Gen Z nhận xét, về ở chung với bố mẹ chồng là quyết định đúng đắn nhất.

Trong thời gian đợi mua chung cư, vợ chồng Ngọc Huyền đã quyết định về ở chung với bố mẹ sống.

Trong thời gian đợi mua chung cư, vợ chồng Ngọc Huyền đã quyết định về ở chung với bố mẹ sống. 

Ngày xưa lúc ở riêng em thấy vất vả hơn. Em đi làm về phải nấu cơm, dọn dẹp, đương nhiên là hai vợ chồng cùng làm nhưng có hôm 10 giờ mới được ăn cơm tối. Từ ngày ở với mẹ chồng em sướng như tiên. Em nghĩ nếu mẹ chồng nàng dâu xích mích nhiều quá thì nên ở riêng, nhưng thiết nghĩ khoảng thời gian đầu ở chung sẽ có những cái không hợp nhau lắm nhưng ở với nhau lâu thì sẽ có tình cảm thôi”, Ngọc Huyền chia sẻ.

Về chuyện này, cô Nhàn cũng nói rằng thời gian đầu cô cũng lo khi ở chung với con dâu, sợ rằng mẹ chồng nàng dâu sẽ xích mích. Do đó, cô động viên con nếu muốn ở riêng thì cứ ra ở riêng, mẹ ủng hộ nhưng hai vợ chồng Ngọc Huyền dứt khoát không, nên cô đành chịu.

Mẹ chồng nàng dâu này rất hợp tính nhau, từ ăn uống tới lối sống, quan điểm sống. “Nhiều khi em đi ra ngoài cùng mẹ, mọi người bảo không biết là mẹ chồng hay mẹ đẻ”, nàng dâu Gen Z cười.

Cô Nhàn cho biết, con dâu hay nói hay cười, rất hiểu chuyện và tinh ý, luôn đoán được ý mẹ nên cô rất tự hào khi có một nàng dâu tốt như vậy. Cô cũng khen Ngọc Huyền nấu ăn ngon, hay sáng tạo và học hỏi những món ăn mới.

Cô còn nói rằng, mẹ chồng nàng dâu còn “hợp nhau” ở một điểm nữa, đó là con dâu “thích bày”, mẹ chồng “thích dọn”. “Mẹ đi vào bếp, đến lúc đi ra, cái bếp vẫn y chang không khác tí nào. Mẹ làm xong đến đâu là sạch đến đấy luôn”, Ngọc Huyền kể. 

Nàng dâu còn khoe rằng tửu lượng của mẹ chồng rất khá, tính tình lại vui vẻ nên bố đẻ chị rất quý bà thông gia. Mẹ còn là người quảng giao, thích ca hát và hay tham gia các câu lạc bộ.

Nàng dâu cũng “bóc phốt” mẹ chồng rất hay dỗi nhưng dễ dỗ.

Nàng dâu cũng “bóc phốt” mẹ chồng rất hay dỗi nhưng dễ dỗ.

Tuy nhiên, nàng dâu cũng “bóc phốt” mẹ chồng rất hay dỗi nhưng dễ dỗ. “Vợ chồng em đi chơi, mẹ bảo cứ đi đi nhưng thỉnh thoảng mẹ lại nhắn tin ‘dạo này ở nhà chả có ai, có mỗi mấy con mèo, thấy hơi buồn’. Tính mẹ hay lo, đi đâu là tụi em phải nhắn tin về báo mẹ. Hôm nào quên là hôm sau về thấy mẹ hơi… ít nói. Nhưng chỉ cần vào ôm ấp, thủ thỉ một tí là mẹ… hết dỗi”, nàng dâu kể.

Khi được hỏi bí quyết hoà hợp với mẹ chồng, Ngọc Huyền đã có một câu trả lời rất đáng suy ngẫm: “Lý do lớn nhất là tình yêu của em dành cho chồng. Em xác định yêu chồng và sau này sống với chồng cả đời. Em nghĩ một khi em đã yêu chồng, muốn làm được điều đấy thì em sẽ sống với những người xung quanh chồng nữa. Vì khi lấy chồng rồi thì không còn chỉ một mình chồng nữa mà còn tất cả mọi thứ xung quanh chồng”.

“Hồi mới về ra mắt em cũng hơi lo lắng vì nghĩ mẹ rất khó. Nhưng em không về trong tâm thế nếu mẹ khó thì con sẽ làm con dâu, còn mẹ sẽ làm mẹ chồng. Mà em nghĩ, dù mẹ có khó thì con vẫn là con của mẹ. Nên hôm đó về ra mắt, em nghĩ nếu mẹ khó, cấm cản không cho hai đứa yêu nhau thì em sẽ ‘tán’ mẹ như em đã ‘tán’ chồng”, Ngọc Huyền nói thêm.

Mẹ chồng tự ý lấy vàng của con dâu cho con gái, vợ chồng tôi phối hợp ăn ý lấy lại tất cả
Bị phát hiện, mẹ chồng còn tỉnh bơ nói với vợ chồng tôi rằng là người nhà thì so đo tính toán làm gì, tôi không dùng nên mới đưa cho con gái bà dùng.

Tâm sự

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình