Ngày đầu về ra mắt, 9X ấn tượng sâu sắc về cách chào hỏi "đặc biệt" của mẹ chồng tương lai

Cẩm Tú - Ngày 07/01/2024 14:26 PM (GMT+7)

Về phía chị Trúc, trước khi về ra mắt chồng đã nói với chị rằng, mẹ hiền như cô tiên nên chị không quá lo lắng.

Khi nhắc tới mẹ chồng, nhiều người rất ái ngại. Nhưng cũng có những cặp mẹ chồng nàng dâu rất thân thiết với nhau, cả hai dường như không có bất kỳ khoảng cách nào, luôn thoải mái nói chuyện, đùa giỡn với nhau như mẹ con ruột, như hai người bạn.

Chị Lê Thị Thanh Trúc (27 tuổi, quê gốc Quảng Trị, sống ở Vũng Tàu) tuy về làm dâu còn khá vụng về nhưng lại rất được lòng mẹ chồng là cô Hoàng Dung (56 tuổi, người Hà Tĩnh) ngay từ trước khi về ra mắt. Cô Dung kể, vào ngày sinh nhật của cô vào hồi tháng 11/2022, chị Thanh Trúc khi đó chưa về nhà ra mắt nhưng chị đã điện hoa tặng mẹ chồng tương lai, khiến cô vô cùng vui sướng và bất ngờ. “Con dâu chưa về ra mắt đã vô cùng tâm lý, tặng quà cho mẹ chồng tương lai rồi, nên cô cảm thấy rất vui sướng”, cô Dung chia sẻ.

Ngày con trai đưa chị Trúc về ra mắt, cô cũng có ấn tượng sâu sắc với chị. Tuy nhiên, vì chị Dung khi đó người nhỏ nên cô cũng hơi lo lắng, không biết người nhỏ như vậy thì sau này chuyện sinh nở thế nào.

Cô Dung và nàng dâu Thanh Trúc trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu.

Cô Dung và nàng dâu Thanh Trúc trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu. 

Về phía chị Trúc, trước khi về ra mắt chồng đã nói với chị rằng, mẹ hiền như cô tiên nên chị không quá lo lắng. Tới khi gặp rồi, chị rất ấn tượng với mẹ chồng vì có nụ cười “tươi như hoa hậu”. Chị càng bất ngờ hơn về sự tiếp đón niềm nở của mẹ chồng.

“Ngày mùng 4 Tết, tôi lên ra mắt gia đình nhà chồng. Vừa tới cửa mẹ chồng đã niềm nở chạy ra đón: ‘Hai đứa về rồi à? Mẹ có nấu món con thích nè’. Hóa ra trước đó mẹ chồng đã hỏi chồng là tôi thích ăn cái gì để mẹ nấu cho ăn, nên mẹ đã nấu toàn những món tôi thích ăn”, chị Trúc kể lại.

Sau khi ăn xong, cả nhà cùng nhau ngồi đánh bài. Cô Dung thẳng thắn, lên sòng là không có mẹ con gì cả nên thành ra chị Trúc chẳng thắng được ván nào. Thế nhưng không lâu sau khi về làm dâu rồi, mẹ chồng lại rất tâm lý và yêu chiều con dâu hết mực.

Cô Dung cho biết, nàng dâu của mình khá vụng, chưa biết nấu ăn. Cô hài hước kể lại: “Có lần mẹ chồng nằm viện, con dâu nấu cháo đưa vào viện cho mẹ mà cháo mặn chát, nhưng con dâu đã nấu rồi nên tôi vẫn cố gắng ăn. Mình không ăn sau này nó không nấu cho ăn nữa thì sao. Cắm hoa cũng hậu đậu, làm vỡ mất 1 bình hoa của mẹ mà đến giờ chưa đền cho mẹ cơ”.

Ngày đầu về ra mắt, 9X ấn tượng sâu sắc về cách chào hỏi amp;#34;đặc biệtamp;#34; của mẹ chồng tương lai - 2

Về phía chị Thanh Trúc, khi mới về làm dâu cũng gặp nhiều chuyện dở khóc dở cười, đặc biệt là về chuyện bất đồng ngôn ngữ. Nàng dâu 9X cho biết, vì nhà chồng quê ở Hà Tĩnh, chị Trúc sống ở Vũng Tàu đã lâu nên không rành tiếng địa phương, thành ra nhiều lúc chị không hiểu mẹ chồng hay họ hàng nói cái gì.

Khi nói chuyện với mẹ, có đôi lúc chồng phải “phiên dịch” cho chị hiểu. Hay khi họ hàng tới nhà chơi, tuy cùng ngồi nói chuyện mà chị không nắm bắt được câu chuyện của mọi người. “Khi họ hàng qua chơi, mọi người ngồi trên bàn, tôi bắc cái ghế ngồi phía dưới, cứ cầm tô cơm ngước lên mà không biết mọi người đang nói chuyện gì. Mọi người chấm dứt câu chuyện thứ nhất, tôi cũng suy nghĩ, tôi nghĩ ra câu chuyện thứ nhất thì mọi người đã nói qua câu chuyện thứ 5, thứ 6 rồi. Mẹ chồng nói: ‘Nói đi con’ mà tôi có nghe, có hiểu câu chuyện đâu”, chị Trúc cười kể lại.

Chị cho biết thêm, mẹ chồng nàng dâu có khá nhiều sở thích chung, như đi chùa vào ngày mùng 1, ngày rằm. Chồng chị đi làm ở đơn vị, thứ 7, chủ nhật mới về nhà. Chị tuy sống chung với nhà chồng nhưng về làm dâu nửa năm nay chưa xảy ra xích mích, mâu thuẫn nào.

Nàng dâu chia sẻ, mẹ chồng vô cùng thoải mái và dễ tính, chị thích ngủ giờ nào dậy cũng được. Ngủ dậy thì đi ăn sáng, rồi thấy nhà có việc gì thì làm chứ mẹ không hề bắt chị phải làm cái này, cái kia.

Ngày đầu về ra mắt, 9X ấn tượng sâu sắc về cách chào hỏi amp;#34;đặc biệtamp;#34; của mẹ chồng tương lai - 3

Mẹ còn tâm lý ở chỗ, nói về tính cách của từng người trong gia đình để chị Trúc biết cách ứng xử sao cho phù hợp. Họ hàng tới chơi, dâu mới chưa biết chào thế nào thì cô Dung đều nói trước đỡ lời cho chị, ví dụ như “đây là bác…, con ra chào bác đi”.

Không hề khép nép hay có tâm lý sợ mẹ chồng, ngược lại chị Trúc rất vô tư và thoải mái. Chính vì vậy mà mẹ chồng rất thoải mái, trò chuyện thẳng thắn với nhau, giỡn với nhau chứ không hề có khoảng cách. “Có hôm đi làm về, vừa về đến nhà con dâu liền chạy vào nói: ‘Mẹ ơi, mẹ ơi, con đi làm về rồi mẹ yêu ơi’ rồi chạy vào ôm mẹ một cái rồi hỏi: ‘Mẹ nấu cái gì thơm quá, ngon quá, mẹ cho con ăn trước đi để con tăng ca làm việc’. Thế là nó ăn xong rồi lên phòng làm việc”, cô Dung tươi cười kể lại.

Hay chị Trúc thi thoảng lại “trách yêu” mẹ chồng vì mẹ nấu cơm ngon quá, khiến chị ăn nhiều nên tăng cân, mặc quần áo không vừa nữa.

Lắng nghe câu chuyện mẹ chồng nàng dâu của cô Hoàng Dung và chị Thanh Trúc, nhiều người đều ngưỡng mộ tình cảm mẹ con giữa hai người, chỉ mong gia đình mãi hòa thuận, hạnh phúc thế này.

Về quê vay mẹ 30 triệu đi đẻ, lúc đi bà đưa chiếc khăn len, lên xe mở ra tôi khóc rưng rức
Cứ nghĩ đến mẹ đẻ là tôi lại thương, lấy chồng nghèo quá thành ra cũng phải phiền lụy tới bà.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú Nguồn: Mẹ chồng nàng dâu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ chồng xịn